Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2221 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 09:33

Trung thực với người Nhật cực kì quan trọng. Em cũng nghe kể có bà bán thức ăn gì đó bị 1 ông lính Nhật ăn quịt, bả theo đòi ko được, có sĩ quan đi ngang, hỏi chuyện gì, bả kể, ông sĩ quan gọi binh sĩ ăn quịt đến, hỏi có ko, binh sĩ này chối.

Ông sĩ quan Nhật nói với bà này:"Bây giờ tôi giết nó, mổ bụng nó ra, nếu ko có món bà nói thì tôi giết bà". Bản thân người Nhật mà bị ăn cắp cũng sẽ bị chặt tay, ko chỉ người bị đô hộ.

VN mình thì hơi khác, cái gì mà xài chủa liên tục, BB nói hay BB đem cất, thì nói BB xấu bụng, nhỏ mọn, chuyện nhỏ mà... Nhưng BB vặt lại chuyện nhỏ sao còn ko rõ ràng, thì nói gì chuyện lớn

Sửa bởi bluebird2304: 11/06/2014 - 09:46


Thanked by 3 Members:

#2222 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 11/06/2014 - 09:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 12:12, said:

Những thói quen sau đây sẽ làm công suốt đời, không nên làm chủ, làm chủ dù nhỏ cũng cụt vốn

1. Thích sms, cái gì cũng sms mà không biết khách lớn thường ghét sms, 1 ngày người ta nhận biết bao nhiêu sms, cái sms của mình nhắn hồi sáng, đến chiều là nó trôi đến đâu rồi.

2. Thích miễn phí, thích nhận không thích cho

3. Cái gì cũng nhờ người ta làm dùm, kể cả những cái mình làm được

4. Hứa bậy, đụng đâu hứa đó, cái gì cũng được được

5. Làm việc dưới 8 giờ/ngày

6. Không bắt điện thoại sau giờ làm việc, không gọi lại cuộc gọi nhỡ

7. Không có thói quen phản hồi, feedback

8. Dậy muộn hơn 7 giờ sáng mỗi ngày. Vu vi thì cũng 8 giờ là cùng.

9. Hay đổ thừa, đổ lỗi

10. Lên mạng quá nhiều.

11. Mở máy lên là bật yahoo chat hoặc những loại tương tự, tôi không chat hơn 10 năm rồi nên không biết bây giờ ngoài yahoo còn cái gì nữa.

12. Ganh ghét, đố kỵ với thành công của người khác. Thấy ai hơn mình là chỉ mong người ta thất bại để mình cười, thoả mãn

13. Không chủ động kế hoạch trong ngày, cứ làm theo phản xạ

14. Ghét người giàu hê hê! Ghét sự giàu thì cái giàu nó sợ mình mà la lánh mình thôi!

15. Không kiềm chế được cảm xúc, làm việc, phản ứng cảm tính.


Thay doi duoc nhung thoi quen do roi moi nen lam chu

He he, những điều này nhân viên của LD đều gặp phải cả, haizzzz rất mệt nhưng chưa biết làm cách nào, đành để thời gian đào thải dần theo nấc thang của công ty, nên nhiều khi LD vẫn phải tham gia FB để gián tiếp định hướng tư tưởng, đưa ra quan điểm cách nhìn để nhân viên vô nhìn thấy, dù biết nhiều khi đối với nhiều người chỉ là công dã tràng xe cát, nước đổ đầu vịt nhưng vẫn phải làm.
Phải nói anh là người rất sâu sắc, hiểu biết rộng, ý tứ câu viết mang đậm thực tế, LD lấy khá nhiều bài của anh để chia sẻ cho chính nhân viên của mình, ngoài một phần để cho chính mình nhìn rõ hơn, học hỏi thêm từ chính những trải nghiệm đắt giá của anh.

#2223 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 13:48

Hi LD, bữa nay thay áo mới, thấy đẹp lão ghê hén.

Đời sau sẽ ghi nhận công lao ông Kiệt, đừng đòi hỏi ổng phải làm hơn mức đó, phải thế này thế kia. Vì ổng đã làm hết sức của ổng có thể làm được trong cái cơ chế này.

Cơ chế quyết định của VN là tập thể, không ai thực sự có toàn bộ quyền hành trong mọi quyết định. Nên đánh giá 1 cá nhân phải đặt trong bối cảnh cá nhân đó đã ra quyết định trong hoàn cảnh nào.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 11/06/2014 - 09:33, said:

Trung thực với người Nhật cực kì quan trọng. Em cũng nghe kể có bà bán thức ăn gì đó bị 1 ông lính Nhật ăn quịt, bả theo đòi ko được, có sĩ quan đi ngang, hỏi chuyện gì, bả kể, ông sĩ quan gọi binh sĩ ăn quịt đến, hỏi có ko, binh sĩ này chối.

Ông sĩ quan Nhật nói với bà này:"Bây giờ tôi giết nó, mổ bụng nó ra, nếu ko có món bà nói thì tôi giết bà". Bản thân người Nhật mà bị ăn cắp cũng sẽ bị chặt tay, ko chỉ người bị đô hộ.


Người Nhật khá dễ dãi với người nước ngoài, nhất là người VN rồi, dễ dãi trong sự coi thường giống như mình thông cảm cho người Thượng ăn bóc vậy. Cùng 1 hành động đó, họ chấp nhận và tha thứ với người nước ngoài, nhưng với người Nhật với nhau là không thể tha thứ được.

Làm ăn với người Nhật, tôi vừa thích mà tôi vừa sợ. Thích họ vì họ đàng hoàng, sợ họ vì "1 lần bất tín vạn lần bất tin", đừng chờ người Nhật complain hay đôi co với mình. Nhà giàu có cách hành xử của nhà giàu: Không cải tay đôi với nhà nghèo, "t@o có tiền, t@o không cần rẻ, t@o đi mua chổ khác." Không có chuyện bớt giá để giải quyết gì đâu, bỏ là bỏ.

Người Nhật họ trung thực, ít nói, nghĩ nhiều. Người Việt thì giỏi lấp liếm miệng lưỡi cho qua chuyện, y chang người TQ, thấy người Nhật họ im lặng thì nghĩ là đã xong chuyện, không đâu! Ý nghĩa của sự im lặng này là vì may không đáng để ta o trả lời đó! Quyết định t@o ra rồi, may nói gì nói, kệ may!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/06/2014 - 13:50


#2224 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 14:05

Người Việt rất giỏi lấp liếm cho qua chuyện. Cách trị duy nhất là không quan tâm đến sự lấp liếm đó, nói gì cũng không nghe, chỉ cần biết kết quả, kê nguyên tắc ra xử.

Nhân viên lấp liếm đến độ hết thuốc chữa: Không cần nghe bất cứ giải thích nào, không cần chưởi rủa, chỉ cho 2 lựa chọn: 1 nộp đơn nghỉ, 2 thay đổi được kết quả!

Nhà thầu lấp liếm: Đúng nguyên tắc mà xử. Nhà máy đang xây, tôi lâu lâu mới xuống kiểm tra 1 lần, anh cam kết rất hay, tôi đã nói là tôi tin vào cam kết của anh về chất lượng. Tin rồi thì không cần kiểm tra nhiều. Vậy mà đến lúc tôi đục 1 góc đà móng lên kiểm thì thấy không đạt chất lượng. Tôi bắt đào sạch móng lên làm lại từ đầu. Đừng than lỗ với tôi, đó là chuyện của anh, tôi không nghe bất cứ giải pháp chữa cháy nào hết, tôi bỏ tiền để được 1 sản phẩm hoàn thiện chứ không phải 1 mớ chấp vá. Đào sạch lên làm lại cho đúng cam kết. Lỗ là chuyện của anh, có phải bán nhà để đền hợp đồng cũng là chuyện của anh. Vợ con anh đói cũng là chuyện của anh. Tôi đâu có ép anh lỗ, mà anh tự nhảy vào lổ đó chứ! Đơn giá cho không thấp, không cao, hợp lí, làm đàng hoàng là có lời.

Lúc đó thì nói mình khó tính quá! Ủa sao không làm đàng hoàng từ đầu. Lúc trước khen tôi dễ cũng là anh, bây giờ chê tôi khó cũng là anh!

Miễn năn nỉ, miễn giảm giá để giải quyết, miễn chấp vá để xử lý. Chỉ cần giao cho tôi sản phẩm đúng như đã cam kết, tôi cần sản phẩm đúng cam kết, chứ không cần rẻ.

Nếu chủ đầu tư nào cũng kiên quyết giống tôi thì sẽ góp phần vào trị căn bệnh lấp liếm chửa cháy của người Việt.

Khi tôi có lỗi, tôi cũng chấp nhận đền đơn hàng vậy. Lúc trước tôi cũng đã từng đền 1 đơn hàng đi gần 1/3 vốn của tôi đó. Có sao đâu. Đền rồi sau này kỹ lưỡng cẩn thận hơn thì mới làm ăn bền vững được. Muốn tôi bỏ qua cho anh trong trường hợp này thì cố gắng thuyết phục khách hàng năm xưa trả lại cho tôi số tiền mà tôi đã đền cho người ta đi.


Gặp khách hàng dễ dãi ban đầu mà tiền bạc sòng phẳng cũng phải cẩn thận nhe. Không có đường cho mình sửa sai đâu và không thể dùng giá cả để điều đình được đâu.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/06/2014 - 14:17


#2225 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 14:31

Muốn dứt tình thì phải dùng lý. Muốn bẻ lý thì phải dùng tình.

Sửa bởi BigBang: 11/06/2014 - 14:36


#2226 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 15:28

Hồi sáng vô Chợ Lớn kiếm phụ tùng máy, công nhận hệ thống kinh doanh của người Hoa rất mạnh. Cái món khỉ gió, chó tha nào cũng có. Mà được cái là tiệm này không có mình hỏi là họ sẳng sàng giới thiệu mình đến chổ khác tìm. Có chổ nằm ở tuốt trong hẻm 2, 3 xẹt, nếu họ không chỉ, có chết cũng tìm không ra. Cái này thì hơn hẳn người Việt mình ở chổ không giúp nhau trong làm ăn, chổ này chỉ bán món này thôi, không mua thì biến, hỏi nữa thì mặt chầm dầm, biết cũng không chỉ. Hỏi hoài là chửi.


Đến nơi, tôi hỏi 1 cặp bao nhiêu, 18 triệu, tôi hỏi lấy 6 cặp thì sao, giảm giá còn 16 triệu/cặp, trả nửa không bán. Họ bán hàng rất hay nhờ vào 2 cái

1. Am hiểu rất sâu mặt hàng của mình, bán hàng mà tư vấn kỹ thuật rất giỏi. Họ hỏi tôi kỹ về dòng máy tôi đang sử dụng để xem có thích hợp với phụ tùng của họ không. Nếu không thì kêu mình đừng mua, xài không được uổng tiền. Dù tôi chắc ăn là tương thích, nhưng họ vẫn khuyên lấy 1 cặp về dùng thử trước, được hãy mua tiếp, lỡ không tương thích thì uổng tiền. Mình an tâm ở cái sự tư vấn của họ và làm ăn đàng hoàng, không phải muốn bán hàng cho mình cho bằng được, bất kể mình có sử dụng được hay không. Cái này thì giống Taiwan.

Hỏi thêm về những món tương tự, họ giải thích cặn kẽ, mắc hơn thì tại sao mắc, công dụng của mình có đáng xài cái mắc hơn chưa, thừa công suất, phí tiền. Rẻ hơn thì tại sao rẻ, dùng khoảng bao lâu hư, máy mình chạy bao nhiêu tiếng/ngày thì nên dùng hay không nên dùng.

Hỏi tiếp về loại phụ tùng phối hợp, họ nói họ không có bán và không rành, chỉ tiếp mình địa chỉ đến chổ khác hỏi nữa. Dù lúc đó chưa biết mình có mua hàng của họ hay không.

Vì chổ đó xa quá, tôi làm biếng đi, nhờ họ mua dùm cho họ lời. Họ cũng không chịu, họ nói họ không rành về mặt hàng, mua dùm lở như mình xài không được mắc công họ chịu trách nhiệm.

2. Trả giá rất nhanh lẹ. Họ cần bán hàng, chỉ cần hàng xả ra là vòng vốn tuần hoàn. Không cò kè thêm bớt. Tôi biết nguyên lí làm ăn của họ là lợi nhuận trên vòng quay vốn. Họ mua thiếu nên không để hàng ngâm lâu, có lời là bán, ít nhiều đều được. Bán để trả tiền cho nhà cung cấp đúng hạn và nhập hàng mới.

#2227 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24443 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 15:50

Người Hoa có cái đặc biệt trong thương trường là khi mình đã có credit tức sự tín nhiệm lẫn nhau , thì mọi sự rất dễ dàng , và họ tương đối thuỷ chung , sẵn sàng vực minh lên hay che chở cho mình khi hoạn nạn
MM quen thân và làm việc chung với nhiều người Hoa nên thấy như vậy.
Nhưng nếu là đối thủ của nhau thì họ cũng sát phạt nhau không chút nương tay .

#2228 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 11/06/2014 - 18:03

ừ có lẽ moa sẽ ko bao h đc làm chủ , moa bị dính hơi nhiều

1 , moa hay sms này , cơ mà có đợt moa ko sms mà moa gọi luôn
2, moa mà thấy cái gì miễn phí là moa phi ngay vào . Chả hiểu sao đợt mấy chị ở big c rán thịt ngựa ăn thì ngon , moa ngồi chén tỳ tỳ làm anh/chị bán thịt ngựa khó chịu mà mua về rán thì chả ngon gì cả haizzzzz
3 , nhiều cái moa biết moa cũng bảo em ko biết , vì ở vn chỉ cần hơi trội 1 tí thôi cũng bị ghét nên moa bảo em ko biết , ai cũng chê moa là " con này hâm lắm đ*o bik gì đâu "
4, ko bao h hứa nhưng hay quan tâm ng ta hứa vs mình ng ta có làm ko ? Ko làm khỏi tin luôn
5, làm việc =8h
6, sau h làm , sau h học tắt máy luôn chứ khỏi bắt máy
7, có thói quen fb nhưng hình như ng ta ko thích mình fb lắm nên có fb cũng chỉ để trong óc
8, sáng nào 8h30 mới dậy , vì 9h mới làm việc dậy sớm làm gì
9, ko đổ lỗi nhưng cũng nói " con có làm gì đâu " hoặc " con làm gì ?"
10, lên mạng cả ngày luôn , từ 7h tối ít lên bận chọc bi-a
11, mở máy phát là phi vào FB vs TVLS luôn chứ ko phi vào Yahoo
12, cũng hay gato , nhưng gato sao nó ăn nhiều mà gầy thế ? hoặc là sao nó giảm kg nhanh vậy
13, thường xem qua lịch trong sổ , vẫn tuân theo nhưng tùy hứng thay đổi
14, cái này thì bình thường
15, cái này cũng bình thường


có ai giống moa không ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 11/06/2014 - 18:05


Thanked by 4 Members:

#2229 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 18:16

Cái bảng anh GLGB là phân tích ra những dấu hiệu cụ thể xem làm chủ được hay không thôi. Muốn làm chủ người khác thì phải làm chủ được bản thân mình trước (đặc biết khó với đồng hãm hehe). Mà làm chủ cũng áp lực lắm, mỗi sáng thức dậy là thấy 1 khoảng tiền đội nón ra đi, chưa kể làm chủ mà kinh doanh ko thuận lợi thì thà làm khai quốc công thần cho chủ tốt, nước lên thuyền lên hehe, cũng le lói hơn khối người chưa làm chủ được mình ra làm chủ thiên hạ, lại ko sợ lỗ vốn (cùng lắm chỉ tốn công, tâm tư, hi vọng).

Thanked by 6 Members:

#2230 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 11/06/2014 - 18:23

Còn ng nhật thì moa thấy thế này

đợt moa ở chung phòng vs miko , moa thấy miko như chú ong chăm chỉ vậy . Mà sức nhịn của nó cũng nhiều , moa thích bày bừa , bày ra miko lại dọn vào , bày ra lại dọn vào . Miko nhẹ nhàng , còn Moa thì cục tính hay cáu . Miko chăm chỉ đi học , Moa lười đi học

Sau Miko bày trò chơi với Moa rất nhẹ nhàng chơi cá độ , ai điểm thấp bị chê cứ dưới 70% thì nộp lợn 5CHF , lúc đầu moa cũng nghĩ có 5CHF thôi mà chơi luôn , làm giấy đàng hoàng , Mịe con đấy ăn hơi nhiều tiền của Moa luôn , cứ tí lại mất 5CHF , tí lại mất 5CHF , nhiều lúc moa còn chửi thề là tiên sư nhà nó . Sau mất nhiều quá , móm , moa lấy cái nhíp chòi tiền ra , gắp gắp ra phải khéo để k bị rách , tiền của moa mà mất nhiều moa xót lắm thế mà nó phát hiện được nó làm um lên , rồi nó cứ chồm chồm lên làm moa cũng hãi , mà rõ ràng là moa mất tiền chứ nó có mất tiền đâu . Moa còn chả chồm chồm thế mà nó cứ chồm chồm lên . Cuối cùng moa phải dĩ hòa vi quý với nó , sau nó cầm lợn về phòng , nó bắt moa phải học cùng nó , phải đi theo nó . Sau nó khích bác moa , 2 con cùng lấy gối đánh nhau , cầm cả sách tương nhau , thế mà sau đó moa phải làm theo ý nó ko nó tương cho viêm ví với vỡ mặt . Moa kay nó lắm

cái giống nhật nó ghê lắm , cái ghê của nó lặn vào trong , mà nó nhẹ nhàng làm moa cũng khiếp vía

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 11/06/2014 - 18:46


#2231 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 19:13

 MOA, on 11/06/2014 - 18:23, said:

Còn ng nhật thì moa thấy thế này

đợt moa ở chung phòng vs miko , moa thấy miko như chú ong chăm chỉ vậy . Mà sức nhịn của nó cũng nhiều , moa thích bày bừa , bày ra miko lại dọn vào , bày ra lại dọn vào . Miko nhẹ nhàng , còn Moa thì cục tính hay cáu . Miko chăm chỉ đi học , Moa lười đi học

Sau Miko bày trò chơi với Moa rất nhẹ nhàng chơi cá độ , ai điểm thấp bị chê cứ dưới 70% thì nộp lợn 5CHF , lúc đầu moa cũng nghĩ có 5CHF thôi mà chơi luôn , làm giấy đàng hoàng , Mịe con đấy ăn hơi nhiều tiền của Moa luôn , cứ tí lại mất 5CHF , tí lại mất 5CHF , nhiều lúc moa còn chửi thề là tiên sư nhà nó . Sau mất nhiều quá , móm , moa lấy cái nhíp chòi tiền ra , gắp gắp ra phải khéo để k bị rách , tiền của moa mà mất nhiều moa xót lắm thế mà nó phát hiện được nó làm um lên , rồi nó cứ chồm chồm lên làm moa cũng hãi , mà rõ ràng là moa mất tiền chứ nó có mất tiền đâu . Moa còn chả chồm chồm thế mà nó cứ chồm chồm lên . Cuối cùng moa phải dĩ hòa vi quý với nó , sau nó cầm lợn về phòng , nó bắt moa phải học cùng nó , phải đi theo nó . Sau nó khích bác moa , 2 con cùng lấy gối đánh nhau , cầm cả sách tương nhau , thế mà sau đó moa phải làm theo ý nó ko nó tương cho viêm ví với vỡ mặt . Moa kay nó lắm

cái giống nhật nó ghê lắm , cái ghê của nó lặn vào trong , mà nó nhẹ nhàng làm moa cũng khiếp vía

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có khi mình cũng phải áp dụng chiêu của Miko với nhà mình mới đc!

Thanked by 1 Member:

#2232 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 22:59

 Andrew, on 11/06/2014 - 06:41, said:


Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp.


Đây công nhân lao động trong nhà máy Nhật đây. ^^

Làm việc chung với người Nhật rất thích. Bánh kẹo Nhật ngon, toy Nhật xịn, sách Nhật cuốn nào cuốn nấy to ụ dùng để gác tay và show kiến thức nhất cử lưỡng tiện .

Tính cách đặc trưng của người Nhật rất đặc trưng và mạnh mẽ : nhiệt tình, tận tuỵ, khiêm nhường. Sếp Nhật sẵn sàng xin lỗi và nhận trách nhiệm khi họ sai. (điều này vô cùng quý hiếm ở các sếp Việt). Họ nổi tiếng khắt khe, kỉ luật bù lại họ rất hài hước và đánh giá chính xác năng lực nhân viên.

Một lần họp dự án :

_ "Tại sao phần này lại bị sai .Tôi đã dặn rất kỹ ", sếp bực bội.
_ "Ah, phần công việc đó do anh leader A phụ trách", cô B nói có sách.

_ "Chẳng phải trước khi nghỉ anh A đã bàn giao hết cho các bạn.", sếp gắt gỏng
_ "Anh A có bàn giao, nhưng phần này không thấy anh bàn giao", anh C mách có chứng.

_ "Vậy là không có anh A ở đây, lỗi thuộc về anh A", sếp gật đầu kết luận.

Hự, từ đầu cuộc họp MD tự nhéo vào đùi để đóng bộ mặt trang nghiêm đầy thành khẩn. Nhưng giờ thì đi tong, không nhịn được cười trước câu chốt hạ của sếp. Hị hị hị.

(im lặng 2 giây)

_Còn bên nhóm bạn ? (sếp quay sang mình gườm gườm cười cười)
_Cái này dùng để làm gì...thông số như nào, ... ( bắt đầu vặn vẹo nhau đây)

( đề bài trúng tủ, sếp ơi. Đúng là bõ công, đêm trước khi anh A nghỉ, MD và đồng đội thay phiên nhau thẩm vấn, tra khảo, bóc lột kiến thức và..... túi tiền của anh ấy. )

7 nguyên tắc cần nhớ khi làm việc với người Nhật:
_ Thức khuya
_ Thân thiện
_ Trung thực.
_ Biết quan tâm đồng nghiệp một cách nhẹ nhàng
_ Biết tắm mỗi ngày.
_ Biết ít nhất 1 câu tiếng Nhật
_ Biết chơi trò chơi win-win.

 Leadership, on 11/06/2014 - 09:42, said:


He he, những điều này nhân viên của LD đều gặp phải cả, haizzzz rất mệt nhưng chưa biết làm cách nào, đành để thời gian đào thải dần theo nấc thang của công ty, nên nhiều khi LD vẫn phải tham gia FB


Em tuyệt đối không add Fb sếp.
Có lần sếp hớ hênh thả một câu, em biết ngay sếp có lên Fb, lắng nghe chúng em tí toét trên đó. Và em ủn không giới hạn các bạn đồng nghiệp vô tư, hồn nhiên mà dốt nát, không biết nghĩ cho người khác.

#2233 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:10

Còn mình, vì cv vẫn phải dùng fb cá nhân nên việc sếp add fb là chuyện đương nhiên phải có mà nhột hẻm chịu được! Vì thế nên đành để riêng tên sếp trong nhóm tùy chỉnh!

Thanked by 1 Member:

#2234 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:18

 TueAn, on 11/06/2014 - 23:10, said:

Còn mình, vì cv vẫn phải dùng fb cá nhân nên việc sếp add fb là chuyện đương nhiên phải có mà nhột hẻm chịu được! Vì thế nên đành để riêng tên sếp trong nhóm tùy chỉnh!

Fb không phải là công cụ để làm việc. Thậm chí nhiều nơi cty còn chặn lun Fb.
Trong công việc mình dùng Skype, IP ( phần mềm nội bộ chuyên dụng riêng)
Skype mình thường xuyên tắt, bởi bà con chat quá nhiều, quá phiền.

Thanked by 4 Members:

#2235 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:26

 Monday, on 11/06/2014 - 23:18, said:

Fb không phải là công cụ để làm việc. Thậm chí nhiều nơi cty còn chặn lun Fb.
Trong công việc mình dùng Skype, IP ( phần mềm nội bộ chuyên dụng riêng)
Skype mình thường xuyên tắt, bởi bà con chat quá nhiều, quá phiền.

Riêng bộ phận của mình thì lại khác bạn ạ!

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |