Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2116 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 07/06/2014 - 13:28

Khi chia tay trường lớp, bạn học khóc như mưa, còn mình sung sướng lắm, cảm giác như một trại nhân vừa được thả tự do. Nhưng ngay đó lại giận đến phát khóc, mình đã mất tuổi trẻ một cách lãng phí vào những thứ bằng cấp chết dẫm.

Sửa bởi Monday: 07/06/2014 - 13:29


#2117 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 13:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 07/06/2014 - 12:18, said:

nhưng bây giờ nghỉ lại thấy mình bỏ nhiều thời gian cho việc học quá mà thiếu đi những thứ cần thiết dành cho tuổi mới lớn. học hành cao cũng chẳng mang lại được tiền bạc, địa vị, được cái là tinh thần " tự sướng " vì thành tích học tập cao hơn người.

2 đứa con trai tôi đều không khuyến khích học giỏi, mà khuyến khích vừa học vừa làm, Thời gian dư ra, nếu không làm thì tham gia thể thao và võ đạo, được cái đánh banh, bóng rổ gì cũng giỏi. Tôi coi trọng thành tích thể thao của tụi nó hơn thành tích học đó. Cũng được giải này giải kia.

Thể thao đồng đội quan trọng lắm, nó tạo những thói quen thành công sau này, 1 người dù giỏi đến đâu mà không biết làm việc nhóm, tinh thần đồng đội thì thế nào đi làm cũng bị đì, khó phát triển, khó thực hiện được những dự án lớn, chỉ là 1 ngôi sao lẻ loi thôi. Mình giỏi thì dễ rồi, nhưng làm sao biến những người làm việc chung cũng thành người giỏi như mình hoặc hơn mình thì mới quản lý được công ty, chứ nếu không chỉ là 1 chủ nhỏ.

Về thói hư tật xấu thì tôi chủ động dạy. Đánh bài, cờ bạc, ăn nhậu là tôi chủ động dạy tụi nó. Còn khoảng gái gú thì đứa lớn cho lính dạy, đứa thứ 2 chưa đến lúc dạy. Có nếm qua mùi vị phụ nữ thì mới biết tỉnh táo, không có thấy tình đầu là bất tử, người yêu đầu tiên là thánh thiện Tiểu Long Nữ. Không bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

Mình không dạy nó những tật xấu thì đời cũng dạy nó thôi, để đời dạy nó còn khó kiểm soát kết quả hơn. Mình dạy nó rồi, khi ra đời nó gặp bạn bè rủ rê, nó thấy bình thường, chẳng có gì. Và dạy nó đàn ông con trai, cái gì cũng phải biết, nhưng cầm lên được thì phải buông xuống được. Nhưng tụi nó không thích bài bạc, ăn nhậu lắm, ai rủ chơi thì chơi, chơi ăn tiền thì không chơi.

--------------

Hamzui nói về cái máy gì đó, tôi không rõ lắm, vì không nói rõ nguyên nhân, lí do.

Ngongon hỏi thêm mấy đại ca trong đây nè, dân làm ăn vô ra quán cafe này nhiều lắm đó.

#2118 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 13:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 07/06/2014 - 13:28, said:

Khi chia tay trường lớp, bạn học khóc như mưa, còn mình sung sướng lắm, cảm giác như một trại nhân vừa được thả tự do. Nhưng ngay đó lại giận đến phát khóc, mình đã mất tuổi trẻ một cách lãng phí vào những thứ bằng cấp chết dẫm.

chăm học là cái tốt, các GS người Nhật khuyên sinh viên Việt Nam nên cố gắng học, nhất là đối với Kỹ thuật công nghệ cần phải học chăm chỉ, nhưng không được thành lý thuyết suông thì mới trở thành nhân lực chất lượng cao được. Còn kinh tế thì có khi học chơi chơi cũng được nhưng phải trải nghiệm nhiều hơn.

Thanked by 1 Member:

#2119 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/06/2014 - 13:40, said:

Hamzui nói về cái máy gì đó, tôi không rõ lắm, vì không nói rõ nguyên nhân, lí do.


Bên cháu cấp 1 hệ thống máy cho bên đó, nhưng có một máy chính bị lỗi vận hành không ổn định, bên cháu không cho người sang sửa chữa ngay trong ngày hôm đó được, cộng thêm mấy cái rắc rối linh tinh nữa.

Vậy mà ông giám đốc bên đó đưa ra quyết định như sau: bắt bên cháu bồi thường thiệt hại gồm tiền nhân công nghỉ ngày đó cộng với tiền phạt chậm đơn hàng mà họ cung cấp cho khách hàng của họ. Và bất ngờ hơn: ông đó bảo mang cái máy đó bán sắt vụn rồi.

Về hợp đồng đã ký thì không có điều khoản nào ràng buộc để có thể phạt bên cháu như vậy. Cháu biết vậy nhưng chưa cãi lại điều này.

Nhưng cháu không hiểu tâm lý của ông giám đốc kia như thế nào, ông đó định dọa cháu là bán sắt vụ rồi hay ông đó định cuỗm luôn cái máy đó. Cái máy này vẫn ở trong nhà máy của người ta. Cháu chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả để đòi lại máy đó. Giờ cháu chỉ có cách lựa lời để nói và có thể sẽ giảm giá bớt hàng bán thôi.

Cháu vừa gọi ông đó xong, ông đó bảo cháu tính xem phương án giải quyết như thế nào?

Sửa bởi hamzui9: 07/06/2014 - 14:46


Thanked by 2 Members:

#2120 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 14:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 06/06/2014 - 14:48, said:

Đừng kì thị cave các anh ạ.

Cave họ là những người thích khách, thích đàn ông, không khinh chê, nói xấu đàn ông như những mụ đàn bà chúng em đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhờ họ thích đàn ông mà đàn ông có dịp được nghe cave kể chuyện. Và nhờ đàn ông nghe cave kể chuyện mà hiểu hơn về đàn bà, mà hiểu rằng bóc bánh trả tiền là khoản chi phí tốn kém lắm, nên cắt bớt khoản chi này mà dành cho những việc hữu ích hơn bóng bánh, cà phê, trà đá, sách báo....


Đúng đấy!

Đi 1 vòng ngắm hoa rồi mới thấy hoa nào cũng sẽ tàn, hoa nào cũng đòi bón phân tưới nước thật nhiều, nhưng cũng chỉ ra hoa.

Về nhà nhìn cây xoài nhà mình tuy không ra hoa đẹp nhưng trĩu trái cho mình ăn, cho mình bóng mát giữa trưa hè.

Người đẹp vì lụa, lên mạng gõ vài chữ, muốn thấy đẹp cở nào cũng có. Nhưng người trọn nghĩa trọn tình, cùng mình ăn chung râu tôm nấu với ruột bầu, yêu mình chỉ có vợ mình thôi.

#2121 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 16:43

Kể tiếp cái vụ cho lính dẫn con vào đời. Lúc đó tôi thấy con tôi có dấu hiệu tìm hiểu web đen. Tôi cho tiền lính dẫn nó đi massage 2 loại cả 90 phút và 20 phút hê hê. Lúc đầu lính tôi trố mắt thì chưa thấy ai dạy con kiểu này hết. Tôi nói m*y dẫn nó đi cho biết nhưng mà phải giải thích cho nó hiểu.

Lúc đầu thì nó thích massage 20 phút hơn, sau đó thằng lính tôi dạy nó chổ thì boa 100 ngàn, chổ thì boa 200 ngàn, chổ thì bữa trước boa 100, bửa sau boa 200 để biết thái độ các em như thế nào. Lúc làm dân lao động, lúc làm thiếu gia. Rồi nó tự hiểu được cái gì là lợi dụng, cái gì là tình cảm, cái gì là vũng bùn. Ít ra mình cũng giáo dục giới tính cho nó được, có ra đời chơi cũng chơi khôn đừng chơi dại.

Lúc chấp nhận cái dạy này, tôi đã sẳng sàng chấp nhận luôn chuyện nó dính với 1 đứa con gái massage nào đó. Và nếu cần, sẳng sàng chi tiền cho người ta gạt con mình để nó biết bản chất. Nhưng cũng may là vài tháng là nó chán. Theo lính tôi kể lại thì nó xót tiền lao động, nó nói nó phải làm thêm để có tiền xài, mà mấy con nhỏ đó chỉ lao động 15 phút là có tiền, nó thấy nó xài tiền ngu nên sau này rủ nó không đi.

Và như vậy tôi cũng vô hiệu hoá được tác dụng web đen đối với nó, có thể nó còn lên, nhưng cái cảm giác tò mò, lén lúc tìm hiểu và bù khú bạn bè sex sẽ không còn. Có gì là lính tôi cho tôi biết liền.

Giáo dục gia đình quan trọng lắm, thể thao nữa. Vì tôi bắt nó vừa học vừa làm nên nó thích học, và thích thể thao nên 2 cái đó chiếm thời gian trống của nó nhiều hơn.

Con nhà đàng hoàng không hư thì thôi, đã hư là khó kéo về lắm, nên phải cho con biết trước những cái xấu để mình kiểm soát được kết quả. Sau này nó đi du học, 1 mình 1 nơi, làm sao kiểm soát nổi. Chủ yếu là phải cho nó tự ý thức thôi. Mà mình nói mõi miệng cũng khó vô cái đầu nó lắm, xã hội giờ quá đa dạng, chỉ có cho nó trải nghiệm qua thôi.

Sau này thì chưa biết sau, nhưng ít nhất không ngã gục vì những cái tiếng sét ái tình. Tôi chứng kiến nhiều tuổi trẻ, luỵ tình quá, mất mấy năm mới thoát được, phí thời gian. Rồi con gái nó cũng đi lấy chồng thôi, (dĩ nhiên có trường hợp yêu quá, không lấy chồng luôn) nhưng mình lở tương lai. Yêu nhiều người 1 chút, cho biết người này người kia, rồi mới quyết định lập gia thất 1 cách chính chắn, không tầm thường hoá tình yêu mà cũng không tuyệt đối hoá tình yêu. Cái này thì chưa biết sao!

#2122 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 07/06/2014 - 16:56

Tôi nghĩ việc giáo dục con như anh GLGB là đúng đắn. Bản chất của xã hội không chỉ có cực thiện mà còn có cực tà ác.

Chặng đường học tập của tôi đi qua 2 giai đoạn: 12 năm phổ thông đạt đủ mọi thình tích ở các môn học cũng như thể thao
Và 5 năm học đại học tôi tích lũy đủ vốn kinh nghiệm ăn chơi, mánh khóe và những nhu cầu ý tưởng sống trong xã hội. Đi cùng với nó chỉ là tấm bằng tốt nghiệp loại bình thường như mọi bạn bè khác. Thứ mà 12 năm học phổ thông tôi không bao giờ nghĩ mình nhận.

Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ tiếc nuối vì lựa chọn đó. Cuộc sống không chỉ có một mặt một khía cạnh. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà chơi với ma phải dùng áo giấy. Hiện tại, tôi có những mối quan hệ ở nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Từ những tay công tử danh gia thế phiệt chỉ biết sống cho dòng họ, gia tộc. Tôi nhưng tay chém thuê, sống bằng nhiều nghề bất chính. Có những nhóm bạn mà tôi gần như là thằng duy nhất không đập đá và làm máy chém. Tôi vẫn thấy ở chúng sự nghĩa khí mà nhiều thằng bạn lương vài ngàn USD 1 tháng, ăn ngủ nghỉ xa hoa của tôi không có được...

Tất cả chúng tôi đều còn trẻ, tôi tin rằng sẽ có nhiều bước ngoặt cho mọi người. Nhưng tôi ko tiếc nuối vì lựa chon cuộc sống va vấp cả 2 mặt xã hội của mình.

Việc dạy cho con biết mùi gái, cũng để nó thấy ai cũng có 1 "nghề". Đằng sau tất cả luôn là một câu chuyện mà bản chất của nó là tiền và những món nợ ân tình.

Tránh cho con việc chết đứng như Từ Hải. Khỉ gặp những con đượi Ứ hự như KIều

#2123 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 17:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 07/06/2014 - 16:56, said:

Đằng sau tất cả luôn là một câu chuyện mà bản chất của nó là tiền và những món nợ ân tình.



Bản chất xã hội bây giờ quá đa dạng, không thuần như ngày xưa. Không thể đóng cửa dạy con được nữa, mà phải dẫn con ra đường dạy.

Bản chất cuối cùng của câu chuyện cũng chỉ là tiền. Mà mấy ẻm đó có đủ cách vòi tiền hay lắm, lắp cở nào cũng không kín nổi. Có trường hợp là nạn nhân bị gia đình bóc lột, nhưng mình dây vào thì mình cũng trở thành nạn nhân luôn.

Còn ân tình, có những thứ là ân tình thật sự, có những thứ là ân tình tào lao, có những người là bạn, có những người chỉ là bè, đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội dạy con bài học ân tình tào lao. Phải có ai phản phé nó, có vướng vào mấy vụ ân tình tào lao thời gian mới thấy mình ngu. Cái này nó vẫn chưa vấp qua.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 07/06/2014 - 14:43, said:

Bên cháu cấp 1 hệ thống máy cho bên đó, nhưng có một máy chính bị lỗi vận hành không ổn định, bên cháu không cho người sang sửa chữa ngay trong ngày hôm đó được, cộng thêm mấy cái rắc rối linh tinh nữa.

Vậy mà ông giám đốc bên đó đưa ra quyết định như sau: bắt bên cháu bồi thường thiệt hại gồm tiền nhân công nghỉ ngày đó cộng với tiền phạt chậm đơn hàng mà họ cung cấp cho khách hàng của họ. Và bất ngờ hơn: ông đó bảo mang cái máy đó bán sắt vụn rồi.

Về hợp đồng đã ký thì không có điều khoản nào ràng buộc để có thể phạt bên cháu như vậy. Cháu biết vậy nhưng chưa cãi lại điều này.

Nhưng cháu không hiểu tâm lý của ông giám đốc kia như thế nào, ông đó định dọa cháu là bán sắt vụ rồi hay ông đó định cuỗm luôn cái máy đó. Cái máy này vẫn ở trong nhà máy của người ta. Cháu chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả để đòi lại máy đó. Giờ cháu chỉ có cách lựa lời để nói và có thể sẽ giảm giá bớt hàng bán thôi.

Cháu vừa gọi ông đó xong, ông đó bảo cháu tính xem phương án giải quyết như thế nào?


Chuyện đơn giản thôi HZ, ông này coi mặt đặt tên, làm tới được là làm tới, không được thì thôi, bóp được tới đâu hay tới đó. Ý là muốn khỏi trả tiền luôn, nếu không được thì trừ chút tiền.

Chẳng dại tới mức bán sắt vụn đâu, bị mình lật hợp đồng nói ngang "tôi không biết, ai biết anh đem bán rồi đổ thừa máy tôi hư" thì cứng họng.

Mình cũng có phần lỗi của mình nên bớt chút đỉnh, bớt tới đâu thì là do khả năng bargaining của mình. Nếu trong công ty có người Mệnh Vô Chính Diệu Ngộ Tuần cho đi đàm phán cái này thì được đó.

Tính luôn phương án nếu bargain không xong thì xin mang máy về kiểm tra. Tính luôn trường hợp xấu nhất nó lật thuyền, mình phá bến!

Những tay này thì đơn giản thôi, nói chuyện mềm mỏng nhưng cương quyết, nhún nhường lời nói nhưng không nhún nhường nguyên tắc. Và cũng ngầm cho biết là thuyền chìm thì bến sập. Chắc chắn là ổng sẽ không đánh đổi đâu.

Còn chuyện đền hợp đồng gì của ổng, đừng quan tâm! Không dám đòi đâu.

Bây giờ sẳng ổng nói máy ổng bán sắt vụn rồi, mình thử nhá nhá nói giọng mềm mỏng nhưng ý tứ ngang ngược cũng cở ổng xem sao

Đại ý là: Em không biết, anh bán máy thành sắt vụn rồi, em đâu biết thật sự nó có hư hay không. Còn phần anh lấy máy thì phải trả tiền thôi.

Thế nào cũng xì ra cái máy chưa bán sắt vụn. Rồi từ đó nói tiếp.


Nhưng quan trọng là có muốn làm ăn tiếp, hay 1 vụ này là ngưng để lựa chọn phương án.


Thời vận chưa tới, làm ăn hay trục trặc như vậy lắm. Muốn lấy case này để luyện miệng lưỡi mánh khoé cũng được, làm ăn hay gặp khách như vậy lắm, còn gặp dài dài. Họ thấy mình cứng thì họ nói cách khác, thấy mình nai là xẻ thịt!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 06/06/2014 - 22:19, said:

theo chú GLGB bây giờ

có 1 thì đầu tư vào cái gì là hay nhất.?
nếu trong tay không có gì, chỉ có miếng đất thì nên làm gì ạ?

câu hỏi quá chung chung, lại còn mạng ảo, miếng ngon khó tới lượt mình, biết làm thì đã làm rồi>>> nhưng chú cho cái ý cũng tốt

Mấy đại ca làm ăn trong đây góp ý thêm case này và case HZ đi nhe! Mình giúp ý kiến cho người ta thì mình cũng đang tạo phước đó. Người ta thành công thì cái phước đó sau này con cháu mình hưởng, đời nó dễ gặp quới nhơn.


Chưa biết vị trí, diện tích, loại đất nông nghiệp hay thổ cư nên không biết tư vấn sao

Nguyên tắc của tôi là không để tài sản ở không. Được 1 cắc còn hơn không có cắc nào. Lời được cái chòi còn hơn để cỏ mọc. Lấy chồng còn hơn ở giá!

Nếu tôi là ngongo thì tôi cho thuê đất 5-7 năm, cho người ta xây dựng cho mình, lấy tiền rẻ thôi hoặc 2 năm đầu không thu tiền, từ năm thứ 3 sẽ thu bao nhiêu ở mức rẻ, đến năm thứ 5 thì thu bình thường.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/06/2014 - 17:40


#2124 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 18:03

Con gái cũng vậy, lấy làm chồng thì đừng nên lấy trai tơ, không biết gì hết. Nó yêu mình điên cuồng tại vì chẳng qua nó không biết những người phụ nữ khác. Sau này nó gặp ai hơn mình thì nó cũng yêu người ta điên cuồng như vậy thôi. Bây giờ cha mẹ nó khuyên nó không nổi thì đừng hòng sau này mình khuyên nó nghe! Hê hê! Mà mình sẽ già! Sẽ có những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn xuất hiện quanh cuộc đời nó, chỉ cần ra khỏi cửa là gặp. Liệu mình có kiểm soát nổi không, hơn thua nổi không? Chỉ tự nó ý thức là hay nhất thôi.

Cái sống mãi với nhau, giữ mãi với nhau là sự hoà hợp tâm hồn mà mình không tìm được ở người khác. Trong giao tiếp làm ăn, thiếu gì khách hàng nữ, cũng tài ba, giỏi giang, xinh đẹp, trẻ trung vậy. Cũng có lúc xao động vậy, nhưng nhìn kỹ vợ mình cùng mình gắn bó lúc nghèo, có những phẩm chất rất đẹp, tin tưởng ở mình, cho mình tự do giờ giấc, tiền bạc, đối xử với cha mẹ mình còn hơn cha mẹ ruột, em út mình tệ hại nhưng vẫn bao dung, nếu mua cái gì tặng cha mẹ ruột thì cũng sẽ mua 1 món có giá trị cao hơn tặng cha mẹ chồng. Mình lo làm ăn, có lúc lơ là chữ Hiếu, vợ mình thay mình hỏi thăm, chăm sóc cha mẹ ruột. Liệu những cô gái trẻ đẹp này có cho được mình những điều kiện tốt như vậy không? Không đáng đánh đổi.

Sém chết rồi chứ không phải không. Có cô gái trẻ học cao, nói chuyện hợp, đẹp nữa, tự lực kinh tế không cần tôi phải lo, cũng dây dưa 1 thời gian ngắn thôi, đến thời điểm sắp đi xa hơn tình cảm tâm hồn 1 chút thì tôi bừng tỉnh, tôi thấy là tôi yêu vợ tôi hơn, tôi không thể đánh đổi hạnh phúc đang có với đam mê nhất thời, không thể để 30 phút sung sướng làm sụp đổ gia cang mấy mươi năm gây dựng được. Đây là 1 cô gái có học hành, có địa vị, không cần tiền bạc, không phải là gái gú massage mà tiền bạc giải quyết được, sự việc chắc chắn sẽ đi xa hơn đến mức tôi không kiểm soát được kết quả. Cái người ta cần là 1 chổ dựa chứ không phải tiền. Thắng gấp quá, té lộn nhào muốn hộc máu luôn! Nhưng sợ té không thắng gấp lại kịp là xe mất đà, xuống dốc liền, trước sau gì cũng tan xương nát thịt. Sau này cô này hận tôi quá trời, đi nước ngoài rồi!

Sau này cũng tởn tới già, ma tuý "tình yêu" không thử dù chỉ 1 lần hê hê hê!

Quay lại phải cám ơn câu "Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó"

#2125 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 07/06/2014 - 18:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 07/06/2014 - 16:56, said:

Tất cả chúng tôi đều còn trẻ, tôi tin rằng sẽ có nhiều bước ngoặt cho mọi người. Nhưng tôi ko tiếc nuối vì lựa chon cuộc sống va vấp cả 2 mặt xã hội của mình.

Việc dạy cho con biết mùi gái, cũng để nó thấy ai cũng có 1 "nghề". Đằng sau tất cả luôn là một câu chuyện mà bản chất của nó là tiền và những món nợ ân tình.

Những người sống ngoan ngoãn trong khuôn rập, chuẩn chung giáo điều của xh là những người chết, những con bò nhai lại. Họ cho mình là đạo mạo, danh giá nhưng họ lầm, họ lấp liếm thứ họ sợ hãi, không dám nói, không dám nhìn nhận, sống phòng thủ trong cái ranh giới đớn hèn, tự biến mình thành sản phẩm của trí tuệ nông cạn và hời hợt và bắt nó sống mãi trong đó.

Nếu ta dám lệch ra khỏi những chuẩn chung, những rào cản ý niệm để chạm vào người khác, thì ta mới có thể hiểu được bản chất cuộc đời, hiểu được con người mình, tâm hồn mình. Khi mà ta không còn sợ chạm vào người khác nữa thì ta mới thật sự sống.

#2126 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 18:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/06/2014 - 18:03, said:

Con gái cũng vậy, lấy làm chồng thì đừng nên lấy trai tơ, không biết gì hết. Nó yêu mình điên cuồng tại vì chẳng qua nó không biết những người phụ nữ khác. Sau này nó gặp ai hơn mình thì nó cũng yêu người ta điên cuồng như vậy thôi. Bây giờ cha mẹ nó khuyên nó không nổi thì đừng hòng sau này mình khuyên nó nghe! Hê hê! Mà mình sẽ già! Sẽ có những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn xuất hiện quanh cuộc đời nó, chỉ cần ra khỏi cửa là gặp. Liệu mình có kiểm soát nổi không, hơn thua nổi không? Chỉ tự nó ý thức là hay nhất thôi.

Cái sống mãi với nhau, giữ mãi với nhau là sự hoà hợp tâm hồn mà mình không tìm được ở người khác. Trong giao tiếp làm ăn, thiếu gì khách hàng nữ, cũng tài ba, giỏi giang, xinh đẹp, trẻ trung vậy. Cũng có lúc xao động vậy, nhưng nhìn kỹ vợ mình cùng mình gắn bó lúc nghèo, có những phẩm chất rất đẹp, tin tưởng ở mình, cho mình tự do giờ giấc, tiền bạc, đối xử với cha mẹ mình còn hơn cha mẹ ruột, em út mình tệ hại nhưng vẫn bao dung, nếu mua cái gì tặng cha mẹ ruột thì cũng sẽ mua 1 món có giá trị cao hơn tặng cha mẹ chồng. Mình lo làm ăn, có lúc lơ là chữ Hiếu, vợ mình thay mình hỏi thăm, chăm sóc cha mẹ ruột. Liệu những cô gái trẻ đẹp này có cho được mình những điều kiện tốt như vậy không? Không đáng đánh đổi.

Sém chết rồi chứ không phải không. Có cô gái trẻ học cao, nói chuyện hợp, đẹp nữa, tự lực kinh tế không cần tôi phải lo, cũng dây dưa 1 thời gian ngắn thôi, đến thời điểm sắp đi xa hơn tình cảm tâm hồn 1 chút thì tôi bừng tỉnh, tôi thấy là tôi yêu vợ tôi hơn, tôi không thể đánh đổi hạnh phúc đang có với đam mê nhất thời, không thể để 30 phút sung sướng làm sụp đổ gia cang mấy mươi năm gây dựng được. Đây là 1 cô gái có học hành, có địa vị, không cần tiền bạc, không phải là gái gú massage mà tiền bạc giải quyết được, sự việc chắc chắn sẽ đi xa hơn đến mức tôi không kiểm soát được kết quả. Cái người ta cần là 1 chổ dựa chứ không phải tiền. Thắng gấp quá, té lộn nhào muốn hộc máu luôn! Nhưng sợ té không thắng gấp lại kịp là xe mất đà, xuống dốc liền, trước sau gì cũng tan xương nát thịt. Sau này cô này hận tôi quá trời, đi nước ngoài rồi!

Sau này cũng tởn tới già, ma tuý "tình yêu" không thử dù chỉ 1 lần hê hê hê!

Quay lại phải cám ơn câu "Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó"

Bác GLGB lý trí và kiểm soát mình tốt quá! Đọc những câu chuyện của bác mà thấy thấm!

Thanked by 1 Member:

#2127 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 18:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TueAn, on 07/06/2014 - 18:18, said:

Bác GLGB lý trí và kiểm soát mình tốt quá! Đọc những câu chuyện của bác mà thấy thấm!

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Nếu mình biết trước cái giá đó mình trả không nổi thì đeo làm gì. Tôi chỉ sẳng sàng làm cái gì mà tôi chấp nhận trả giá. Cũng như cho con biết mùi gái thì phải sẳng sàng có phương án nó mê gái massage.

Một người con gái có học hành, có địa vị, có thu nhập, người ta cần mình không phải vì tiền mà vì tình cảm. Cứ cho là âm thầm lén lúc mở 1 gia đình thứ 2 đi. Cả 2 cùng đồng lõa đi.

Nhưng đó chỉ là ý niệm giả định ban đầu thôi! Thực tế không lí tưởng như vậy đâu. Con người có thể đóng kịch 1 lúc, không thể đóng kịch 1 đời.

Chẳng lẻ người ta không thấy tủi thân khi suốt ngày mình ở nhà chính, lâu lâu ghé nhà phụ? Con gái có học hành thì có tâm hồn, họ không chấp nhận 1 tháng đưa nhiêu đó tiền đi shopping là xong đâu! Chẳng lẻ người ta không tủi thân khi ngày tết, ngày lễ mình ở nhà chính? Chẳng lẻ người ta không thấy tủi thân, xấu hỗ khi phải lén lút với mình?

Rồi cũng có 1 ngày bùng nổ mà thôi, tích tụ lâu ngày mà! Và chính bản thân tôi cũng không muốn bị dằn vặt vì không tròn trách nhiệm. Nếu có con nữa thì liệu mình có dằn vặt hay không khi mình không thể chăm sóc, giáo dục con dòng kế, rồi nó cũng sẽ tủi thân khi lớn lên, cha nó không dám công khai dẫn nó đi chơi, không đi họp phụ huynh cho nó. Rồi so bì với anh em dòng chính!

Rồi khi bùng nổ ra, vợ sụp đổ thì khỏi nói rồi. Con cái cũng sụp đổ luôn, bấy nhiêu năm nay nó sống với 1 người cha giả dối. Có thể con trai ít oán cha hơn, nhưng cái nạn phân chia gia tài về sao ra sao? Mình ngã xuống là chém nhau!

Thôi mệt lắm, sung sướng 1 lúc, di hận mấy chục năm sau, sang đến đời con luôn đó!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/06/2014 - 18:33


#2128 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 18:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/06/2014 - 18:28, said:

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Nếu mình biết trước cái giá đó mình trả không nổi thì đeo làm gì. Tôi chỉ sẳng sàng làm cái gì mà tôi chấp nhận trả giá. Cũng như cho con biết mùi gái thì phải sẳng sàng có phương án nó mê gái massage.

Một người con gái có học hành, có địa vị, có thu nhập, người ta cần mình không phải vì tiền mà vì tình cảm. Cứ cho là âm thầm lén lúc mở 1 gia đình thứ 2 đi. Cả 2 cùng đồng lõa đi.

Nhưng đó chỉ là ý niệm giả định ban đầu thôi! Thực tế không lí tưởng như vậy đâu. Con người có thể đóng kịch 1 lúc, không thể đóng kịch 1 đời.

Chẳng lẻ người ta không thấy tủi thân khi suốt ngày mình ở nhà chính, lâu lâu ghé nhà phụ? Con gái có học hành thì có tâm hồn, họ không chấp nhận 1 tháng đưa nhiêu đó tiền đi shopping là xong đâu! Chẳng lẻ người ta không tủi thân khi ngày tết, ngày lễ mình ở nhà chính? Chẳng lẻ người ta không thấy tủi thân, xấu hỗ khi phải lén lút với mình?

Rồi cũng có 1 ngày bùng nổ mà thôi, tích tụ lâu ngày mà! Và chính bản thân tôi cũng không muốn bị dằn vặt vì không tròn trách nhiệm. Nếu có con nữa thì liệu mình có dằn vặt hay không khi mình không thể chăm sóc, giáo dục con dòng kế, rồi nó cũng sẽ tủi thân khi lớn lên, cha nó không dám công khai dẫn nó đi chơi, không đi họp phụ huynh cho nó. Rồi so bì với anh em dòng chính!

Thôi mệt lắm, sung sướng 1 lúc, di hận mấy chục năm sau, sang đến đời con luôn đó!

Bác hem chỉ lý trí, kiểm soát mình tốt mà còn rất biết nghĩ cho người khác! Em thắc mắc xíu ạ! Khi chia tay chị ấy, 2 người có thẳng thắn với nhau về điều này hem ạ? Nếu thẳng thắn với nhau thì em nghĩ chắc chị ấy sẽ hem hận bác!

Thanked by 1 Member:

#2129 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 07/06/2014 - 18:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/06/2014 - 18:03, said:

Cái người ta cần là 1 chổ dựa chứ không phải tiền.

Có thể giờ họ nói thật, nhưng rồi về lâu dài khi đã nắm thóp của đàn ông, họ không chịu an phận với vai bà nhỏ đâu ạ. Thế nào đi chăng nữa, trong tình yêu phụ nữ hẹp hòi lắm.

Thanked by 4 Members:

#2130 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 18:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 07/06/2014 - 18:35, said:

Có thể giờ họ nói thật, nhưng rồi về lâu dài khi đã nắm thóp của đàn ông, họ không chịu an phận với vai bà nhỏ đâu ạ. Thế nào đi chăng nữa, trong tình yêu phụ nữ hẹp hòi lắm.

Monday nói chính xác đó! Chính xác 100% luôn! Cho nên đổ bể chỉ là trước sau thôi!

Thóp của tôi dễ nắm lắm, sống 1 thời gian là nắm được à! Giao tiếp sơ sơ trên mạng vậy chứ MD cũng biết được thóp của tôi rồi.

Mà loaị đàn ông như tôi, không trụ được với nước mắt đàn bà, dù biết là họ xài chiêu, nhưng cũng không làm khác được.

Nên phải dừng laị trước khi rớt xuống vực thẳm gia cang tan nát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TueAn, on 07/06/2014 - 18:33, said:

Bác hem chỉ lý trí, kiểm soát mình tốt mà còn rất biết nghĩ cho người khác! Em thắc mắc xíu ạ! Khi chia tay chị ấy, 2 người có thẳng thắn với nhau về điều này hem ạ? Nếu thẳng thắn với nhau thì em nghĩ chắc chị ấy sẽ hem hận bác!

Không hận thì không phải là phụ nữ rồi! Dùng chữ hận là nhẹ nhàng, giảm giá bớt nhiều rồi đó hê hê!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/06/2014 - 18:40







Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |