

#2101
Gửi vào 06/06/2014 - 14:16
Hãy chuyển qua thích thơ Tố hữu hay Hồ chủ tịch để thấy cuộc đời là ánh bình minh, nghe thơm thơm mùi hương của nhành mai đâu đây.
Enjoy it, make fun of it.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2102
Gửi vào 06/06/2014 - 14:28
Cụ Trứ mệnh thân đóng trục Dần Thân - Tham Liên đối ngẫu. Văn phong ngang tàng mà thằng thắn. Nghĩ sao nói vậy... Đọc mấy cái thể loại văn oằn tà là vằn nghe đúng là không trôi nếu đã thích cách của cụ Trứ.
Quan điểm cá nhân tôi, thì tôi đồng tình với cụ Trứ. Cuộc đời Thúy kiều đi từ tiểu thư khuê các cho tới gái làng chơi (cave cao cấp) sau làm phu nhân danh tướng đều toàn là sai lạc và lầm lỡ.
Đừng có đem chữ Hiếu ra mà lòe thiên hạ. Nếu muốn nữ lưu anh kiệt thì đã tự đoạn mệnh sau khi bán thân rồi. Cũng máu ăn chơi, cũng mê tửu sắc.
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm là quá đúng
Ví như vợ của Thất Sát võ vương Hoàng Phi Hổ, mặc cho Trụ vương anh tuấn phi phàm. Mặc cho quyền cao chức trọng, mặc cho sức ép kinh người.
Bà trọn đoạn mệnh để giữ nghĩa với chồng.
Vậy chẳng qua chỉ là lựa chọn mà thôi. Không máu thì sao phải hỏi bố cháu là ai?
Trích đoạn Phong Thần Kí:
Vua Trụ nói:
- Hoàng di khiêm nhượng đấy thôi, chẳng ngồi thì đứng, để trẫm lấy chung rượu này giả ơn.
Vua Trụ rót rượu đem xuống.
Giả thị giận đứng dậy mặt đỏ tía tai, nghĩ mình là vương phi, không lẽ chịu nhục, lấy cái chết cho trọn nghĩa với chồng.
Trụ Vương bưng chén rượu làm mặt vui đưa cho Giả phu nhơn.
Giả thị thối thác, cớ lui mãi đến khi lưng đụng tường, không còn đường để tránh nữa, giận quá hất chén rượu rớt xuống, thuận tay tát vào mặt vua Trụ nguyền rủa:
- Chồng tôi không nệ gian nguy ngày đêm gìn giữ giang san, lập nhiều chiến công hiển hách, nay hôn quân nghe lời Ðắt Kỷ, điếm nhục vợ công thần. Rồi đây hôn quân và con Ðắt Kỷ dâm loàn sẽ phải chết thảm khốc.
Vua Trụ xấu hổ nổi giận truyền quân sĩ bắt trói, nhưng Giả thị hét lên:
- Dừng lại, đừng ai bắt ta cả.
Ðoạn chạy ra lan can than:
- Hoàng tướng quân ôi! Thiếp thề trọn trinh tiết với chàng, nhưng ba đứa con thơ từ đây lấy ai săn sóc.
Ðoạn nhảy xuống lầu. Thương cho tấm thân bồ liễu phải chết thảm thiết nát thịt, giập xương.
Có thơ đề:
Vào cung chầu chực họa vì đâu
Giả thị kiên trinh nhảy xuống lầu
Lỗi đạo hôn quân bày chén rượu
gieo mình. tiết phụ hận thâm bâu
Lỗi lầm làm mất giang san Trụ
Ðêm ấy gây nên sự nghiệp Cllâu?
Phi Hổ đau lòng mang tiếng phản
Sấp sau loàn hết tám trăm hầu.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 06/06/2014 - 14:31
Thanked by 4 Members:
|
|
#2103
Gửi vào 06/06/2014 - 14:48
Cave họ là những người thích khách, thích đàn ông, không khinh chê, nói xấu đàn ông như những mụ đàn bà chúng em đây . Nhờ họ thích đàn ông mà đàn ông có dịp được nghe cave kể chuyện. Và nhờ đàn ông nghe cave kể chuyện mà hiểu hơn về đàn bà, mà hiểu rằng bóc bánh trả tiền là khoản chi phí tốn kém lắm, nên cắt bớt khoản chi này mà dành cho những việc hữu ích hơn bóng bánh, cà phê, trà đá, sách báo....
Và riêng với những người yêu thơ, ôi tuyệt phẩm Truyện Kiều. Công sức của những chị cave là vô cùng lớn. Đừng kì thị họ nữa nhé, các anh ơi.
Trăm năm trong cõi người ta
Tình yêu em đó anh à biết chăng
Ai biết bói Kiều, bói cho em một quẻ với.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2104
Gửi vào 06/06/2014 - 15:04
Thanked by 5 Members:
|
|
#2105
Gửi vào 06/06/2014 - 15:15
Thanked by 8 Members:
|
|
#2106
Gửi vào 06/06/2014 - 15:16
Tên: Thúy Thị Kiều xuất thân: Gia đình trí thức
Chức vụ to nhất từng làm: Phu Nhân đại tướng quân Từ Hải.
Nghề nghiệp chính: Ứ hự...
Vậy gọi là: Kiều, gọi là phu nhân... hay gọi là Ứ hự.
Chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2107
Gửi vào 06/06/2014 - 17:00
GumBall, on 06/06/2014 - 15:04, said:
Cần vứt bỏ các khái niệm bao hàm và rất cũ ấy đi.
Hiện tại, cộng đồng văn minh Fb đã cập nhật phiên bản mới nhất :
_ Cave, hội những bạn thích khách.
_ Chính khách, hội những bạn pê đê tâm thần.
Leadership, on 06/06/2014 - 15:15, said:
Cái này là các anh tự khai đấy nhé.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2108
Gửi vào 06/06/2014 - 17:01
Hqua cháu định hỏi bác chuyện này, nhưng sau lại thôi, hôm nay cứ đi thử xem thế nào đã. Thằng bé làm cùng cháu nó gây ra chút rắc rối với khách hàng, hai bên đã có mâu thuẫn.Ông khách hàng bảo, máy của bọn cháu ông đó bán sắt vụn hết rồi, bán được 7000 nghìn/kg, máy đó được hơn 1 tấn, muốn xem giấy tờ bán hàng anh cho xem. Anh bán thật chứ bọn em tưởng anh đùa à. Ông khách này cũng gần 60 tuổi rồi, cũng là dân kinh doanh thâm niên bác ạ.
Ông đấy còn bảo, bên cháu xử lý chậm, gây thiệt hại cho bên đó, họ chậm đơn hàng với Nhật, công nhân phải nghỉ 1-2 ngày, ông đó bắt bên cháu phải chịu bồi thường số thiệt hại này. Nhưng nghe chừng ông đó dọa vậy thôi ạ, không gắt vụ bắt đền này.
Hôm nay cháu xuống gặp gỡ, nhẹ nhàng nhận lỗi sai, mong họ thông cảm, ngồi nghe họ trách móc này kia. Đúng lúc đó thì một máy khác( máy này họ vẫn đang sử dụng) có sự cố nhỏ, cháu bảo kỹ thuật chiều nay xuống xử lý ngay lập tức cho họ, ko được chậm trễ thêm 1 lần nữa, nhìn thái độ của ông đó có vẻ dịu hẳn đi.
Kỹ thuật bên cháu vào nhà máy, thấy họ để máy ở một góc khuất. Thì ra ông khách dọa bọn cháu. Thằng bé kia biết vẫn còn máy chưa bị bán nên mừng quá, bảo cám ơn cháu.Vụ này, thằng bé làm cùng cháu định chịu thiệt thòi mất một khoản tiền, cháu thấy xót tiền cho nó nên hẹn gặp giải quyết xem có thay đổi được gì không.
Cháu bảo thằng bé làm cùng cháu, sang tuần nhẹ nhàng sang gặp rồi xin lỗi họ. Ngoài cách này ra cháu cũng chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả hơn. Ông khách này cũng khá nhã nhặn lịch thiệp, bọn cháu sang nhẹ nhàng nói chuyện liệu ăn thua không bác nhỉ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#2109
Gửi vào 06/06/2014 - 19:20
Ngu Yên, on 06/06/2014 - 04:14, said:
hào này bệnh nặng , dùng quan sử là rà soát lại việc cũ , thầy vu là tìm hiểu tương lai . Tóm lại thế nguy nhưng biết sửa cái hư hỏng , tìm phương cách sửa soạn lại tương lai , chịu khuất tất nhưng không quy phục, chấp nhận thực tế không như ước muốn , nằm gai nếm mật như Câu Tiễn xưa để không quên mối hận nhưng đủ khôn khéo để không bị tiêu diệt , sửa mình sửa nước , chờ lúc thuận thời .
Theo cố vấn của ông Putin - Ivan thì Việt Nam bây giờ chỉ có thể lựa chọn giữa hai con đường: hòa nhập với thế giới hoặc hòa nhập với Trung Quốc. Sức lực của Việt Nam chưa đủ để đứng một mình, tạo thành một cực để chống chọi với các cường quốc.
Sửa bởi Andrew: 06/06/2014 - 19:21
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#2111
Gửi vào 06/06/2014 - 22:19
có 1 thì đầu tư vào cái gì là hay nhất.?
nếu trong tay không có gì, chỉ có miếng đất thì nên làm gì ạ?
câu hỏi quá chung chung, lại còn mạng ảo, miếng ngon khó tới lượt mình, biết làm thì đã làm rồi>>> nhưng chú cho cái ý cũng tốt
Thanked by 2 Members:
|
|
#2112
Gửi vào 06/06/2014 - 22:21
cái mình có chắc gì chú ý có
Thanked by 2 Members:
|
|
#2113
Gửi vào 06/06/2014 - 22:28
dù sao tôi cũng muốn có tiền : D
Thanked by 2 Members:
|
|
#2114
Gửi vào 07/06/2014 - 08:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#2115
Gửi vào 07/06/2014 - 12:18
goodluckgoodbye, on 02/06/2014 - 23:31, said:
Ông bạn tôi là dân làm ăn học thấp nên rất mê con học giỏi cho nở mặt nở m*y, từ nhỏ không cho động móng tay móng chân, chỉ việc học và học, học thêm học bớt đủ kiểu, ổng hy vọng con ổng sau này làm công ty nước ngoài lãnh lương vài ngàn 1 tháng, khỏi làm ăn cho đở cực, đở nhức đầu. Vậy mà nó học chữ không nổi, nhưng học cái nghề của ổng thì rất lẹ. Nó qua nhà máy tôi chơi, ngó nghiêng 1 chút là hiểu nghề liền. Ăn nhậu, cờ bạc, món gì cũng biết nhưng không ghiền, cầm lên được, buông xuống được, là người có bản lĩnh. Đủ sức kế nghiệp tôi, ước gì con tôi được như vậy.
Còn thằng con tôi, tôi lại không khoái nó học quá nhiều, quá giỏi chữ nghĩa. Đời tôi học nhiều rồi, tôi thấy lãng phí nhiều cũng vậy, mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền nuôi gia đình, và đời sống tử tế. Với nhiêu đó thì học nhiều cũng vậy, học vừa đủ thôi, ra đời sớm trải nghiệm nhiều hay hơn, sẽ đỡ vấp lúc về sau mà đời học hoài không hết, muốn theo được trường đời thì phải ra đời, va chạm với đời. Chữ nghĩa thì chỉ cần đủ đậu là được. Vô đại học chỉ cần vừa đủ điểm sàn là ok. Thủ khoa thì cũng tốt nghiệp, đậu vớt thì cũng gọi là đậu và cũng tốt nghiệp, học để đạt thủ khoa làm gì cho mất công.
Tôi bắt nó vừa học vừa làm, không cho học thêm học bớt, vậy mà nó cũng học giỏi, và có ý định học hoài, sao tôi chán quá, học hoài thì chừng nào mới kiếm ra tiền! Bằng cấp cao đâu thì quản lý trên mây trên gió, không giỏi nghề, chỉ giỏi lý thuyết thì lính nó khinh. Đời này thiếu gì người thông minh, học rộng hiểu nhiều mà vẫn làm chuyên viên, lẹt đẹt, không có bản lĩnh. Cũng thiếu gì người học ít mà gây dựng sự nghiệp lớn!
Học vấn nó không cho người ta được 1 thứ rất quan trọng để tạo dựng sự nghiệp đó là Bản Lĩnh!
Ông bạn đó thì lại ước gì có thằng con như con tôi!
Management được đọc bài này của chú GLGB khoảng 8,9 năm về trước thì có thể cũng có thể cách suy nghỉ sẽ khác, khi còn học cuối cấp 2 và 3 năm cấp 3. Management đã học rất nhiều, không tính giờ học trên lớp, tự học ở nhà là chủ yếu với thời gian khoảng 7h/ ngày. MN rất ít khi đi học thêm, đến nổi cô giáo phải dục đi học ôn trên lớp, nhưng MN thích tự học, tự tìm tòi nghiên cứu, không có ai ép buộc, kiến thức trong sách vở nó rất lôi cuốn, hút hết tâm trí vào trong đó. Chẳng có ai nhắc nhở chuyện học, bố mẹ thấy con như vậy cũng yên tâm, khỏi phải làm gì, chỉ ăn với học. Thậm chí không cần giáo viên dạy một chữ nào MN cũng có thể tự học được từ cơ bản đến nâng cao. Nhất là về các môn Toán lý hóa, giải toàn những bài tập thuộc dạng khó nhất, thích nhất là những thể loại khoa học tự nhiên như Lý Hóa, mỗi lần học thêm một chút là có cảm giác như đã khám phá được thêm một chút về thế giới. Thành tích thì ít nhất là đứng top 5 trường THPT, cao nhất là đứng thứ 2. nhưng bây giờ nghỉ lại thấy mình bỏ nhiều thời gian cho việc học quá mà thiếu đi những thứ cần thiết dành cho tuổi mới lớn. học hành cao cũng chẳng mang lại được tiền bạc, địa vị, được cái là tinh thần " tự sướng " vì thành tích học tập cao hơn người.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












