Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1936 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 25/05/2014 - 18:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 25/05/2014 - 18:19, said:

Câu nói này cực kì hạ thấp nhân phẩm phụ nữ. Đừng quên em cũng là phụ nữ.

Vậy thì tôi nói :

Thà lấy thằng chơi đĩ về làm chồng, chứ quyết không lấy chồng đi chơi đĩ.

Thà phải quỳ dưới chân một gái đĩ, chứ quyết không cúi đầu trước những xác sống chơi trò đạo đức thanh cao trên cơ thể người khác. Tôi khinh.

Chính trị là một thỏa thuận ngầm của nhiều con đĩ bẩn thỉu

đọc lại nhé , hạ thấp hay o hạ thấp tạm gác đã vì ý tôi nói ko phải là hạ thấp mà ý tôi là khác

ở đấy vế trên ví chính trị là những con đỹ bẩn thỉu
vế dưới của tôi như vậy cho nên phụ nữ ở đây ko liên quan gì .OK ?

Sửa bởi MOA: 25/05/2014 - 18:29


Thanked by 4 Members:

#1937 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 25/05/2014 - 18:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 25/05/2014 - 18:29, said:

Chính trị là một thỏa thuận ngầm của nhiều con đĩ bẩn thỉu

đọc lại nhé , hạ thấp hay o hạ thấp tạm gác đã vì ý tôi nói ko phải là hạ thấp mà ý tôi là khác

ở đấy vế trên ví chính trị là những con đỹ bẩn thỉu
vế dưới của tôi như vậy cho nên phụ nữ ở đây ko liên quan gì .OK ?

Có những người nói mà không hiểu mình đang nói gì. Nói chỉ để cho thiên hạ biết mình không câm.

Thanked by 4 Members:

#1938 uke

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 57 Bài viết:
  • 56 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 18:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 25/05/2014 - 18:32, said:


Có những người nói mà không hiểu mình đang nói gì. Nói chỉ để cho thiên hạ biết mình không câm.

Cự Đồng là bọn con nít ranh thích nói leo vào chuyện người lớn.

orange, TonNgoKhong75kg đâu, vào dỗ em nó giúp anh.

Thanked by 3 Members:

#1939 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7436 Bài viết:
  • 4869 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 18:49

đến người nói còn chả hiểu , người nghe lại đòi hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



have fun and G9

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1940 uke

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 57 Bài viết:
  • 56 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 19:03

Con cọp đang vui đùa cùng nắng nom rất dễ thương, kute nhưng thử chọc ghẹo nó coi, vã.i tè ra đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1941 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 20:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liker, on 25/05/2014 - 16:57, said:


@MR Gió: Lâu rồi không gặp, Gió đi bốn phương trời, nay mới về đất này.

Lâu rồi ko vào TVLS nên chưa update kip , bạn là ai

Thanked by 2 Members:

#1942 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 22:37

Nhật sắp sửa điều lệ và nội dung viện trợ ODA từ Oficial Development Assistance thành Oversea Defend Aid

Không có gì là vĩnh cửu, tình nghĩa chỉ có giá trị giai đoạn thôi.

Trung Xô bắn nhau té lửa năm 69, kèn cựa suốt mấy mươi năm bây giờ thành láng giềng vàng

Mỹ Trung đánh nhau té khói ở chiến tranh Triều Tiên, rồi tay bắt mặt mừng với nhau đá Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi LHQ.

Việt Mỹ đánh nhau 10 năm, thêm gần 20 năm cấm vận, bây giờ sắp thành đối tác chiến lược

Iran chống Phương Tây giờ cũng không bỏ cơ hội bán dầu cho Phương Tây!


Và không có gì là không thể xảy ra!

Ngày nay nước ta yếu, ta yêu chuộng hoà bình, có ai chắc rằng 100 năm sau, giả dụ nước Việt cường thịnh lên cở cở Nhật bây giờ. Không biết lúc đó, mình có đặt dàn khoan ở cách Bangkok vừa đúng 12 hải lý không nữa hê hê!

Mà lúc đó nếu Mỹ suy yếu, không biết mình có đòi chủ quyền ở Orange County hay không! hê hê!

Dân tộc mình là dân tộc yêu chuộng hoà bình. Hiện giờ nói với người nước ngoài thì phải nói như vậy, tôi nói chuyện với bạn làm ăn người ngoại quốc cũng bảo vệ quan điểm VN là dân tộc yêu chuộng hoà bình! Nhưng mình đóng cửa lại nói nhỏ với nhau, bạn có cảm giác thế không? Ra đường 2 chiếc xe quẹt nhau 1 chút, là muốn đánh lộn rồi. Nói chuyện, trái ý nhau 1 chút nếu ngoài đời thì ghim, nếu trên diễn đàn thì từ ngữ gì cũng tặng nhau được.


Thôi đừng tin bất cứ cái gì ở politic, dân thường chỉ nên cuốn theo chiều gió, xuôi theo dòng nước, nắng chổ nào thì tránh chổ đó là tốt nhất! Kiếm tiền chắc ăn nhất! Tin gia đình mình là chắc ăn nhất!

Chỉ có những trái tim yêu thiện như bạn, ghét ác như thù mới mãi mãi là nạn nhân!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 25/05/2014 - 23:00


#1943 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 22:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 25/05/2014 - 22:37, said:



Chỉ có những trái tim yêu thiện như bạn, ghét ác như thù mới mãi mãi là nạn nhân!

quá hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1944 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 03:44

Thiện hay Ác là hai định nghĩa, cùng 1 hành động như cho tiền người ăn xin, chị bán quán định nghĩa là thiện, anh trí thức định nghĩa là ác.

Yêu thiện như bạn, ghét ác như thù để cuối cùng chính mình lại cuồng nhiệt với điều mình ghét, và chà đạp lên những gì mình yêu.

Yêu hay ghét là nhận thức của tình cảm, Thiện hay Ác là định nghĩa của lý trí. Khi tình cảm điều khiển lý trí thì con người hành động dại dột, dân gian gọi là nhiệt tình cộng cái gì đó thành phá hoại.

Nhưng khi để cho lý trí điều khiển tình cảm thì còn nguy hiểm hơn, con người trở thành nô lệ cho những hệ giá trị! Lý trí thì đủ ngôn từ và trí khôn để biện luận rằng nó là thiện còn cái đối lập với nó là ác. Hoặc khi này là ác, khi kia là thiện.

Thiện hay ác là trò chơi ngôn ngữ của những thiên tài kiệt xuất! Chứ chẳng phải là thứ mà con người bình thường chúng ta có thể theo nổi!

Hãy bắt đầu từ chất Người hay Nhân Bản trong mỗi chúng ta để nhận thức thế giới xung quanh! Đạo của Người cũng là Đạo của Trời Đất, nếu Người trái với Trời Đất thì Người không thể tồn tại được.

Cái nhận thức đó, tôi gọi là lương tâm, lương tri hay lương thức, muốn định nghĩa như thế nào cũng được, nhưng nó không phải là thứ cảm xúc, cũng chẳng phải là những lí lẻ. Nó chỉ là lấy lòng mình ra mà xét nên hay không nên!

Thằng ăn trộm chó đáng tội, tội nó như thế nào thì lí trí đủ lí lẻ để ra cả 1 bản cáo trạng, tình cảm thôi thúc thêm thì bảng cáo trạng đó rực lửa về tội ác thằng ăn trộm. Nhưng hãy tự hỏi bằng cái chất Người của mình, nó có đáng chết không? Một con người có nên giết 1 con người hay không?

Cho đến giờ này, tôi nhận ra 1 điều, ai cũng có cái đúng của người ta, và luôn có cái lí chứng minh rằng mình đúng. Thành ra, Thiện hay Ác chỉ là thủ pháp ngôn từ mà thôi!

Trong Tử Vi đâu có quy định Thiện Ác, đâu có nói Sát Phá Tham là phải Ác, và Cơ Nguyệt Đồng Lương là Thiện! Bản thể nó chỉ có tính háo thắng hay tính thoả hiệp thôi, rồi tuỳ hoàn cảnh, phối hợp và trường hợp thực tế ngoài đời mà mang lợi hay hại cho đương số và cộng đồng và tuỳ cái người ta Nhận Được mà đặt tên nó là Thiện hay Ác!

Sát Phá Tham hãm địa gặp Lục Sát tinh xấu, thời bình làm trộm cướp gây hại cho xã hội thì gọi là Ác. Nhưng nếu nó liều mạng ôm bom lái tàu chạy thẳng vô dàn khoan Trung Quốc thì biết đâu trở thành anh hùng dân tộc, lại thành Thiện!

Thiện hay Ác là định nghĩa do người hưởng lợi đặt ra! Cho nên còn yêu thiện như bạn, còn ghét ác như thù thì cuộc đời vĩnh cửu là nạn nhân để người ta hãm hiếp! Hết ông thần Thiện Hãm rồi sẽ đến ông thần Ác Hiếp!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 26/05/2014 - 03:45


#1945 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 06:33

Theo Blogger Hiệu Minh “Xung đột biển Đông phụ thuộc vào cuộc bầu cử ở Ukraine”

Nếu cuộc bầu cử tại Ukraine thuận buồn xuôi gió, người mới lên cân bằng được quyền lợi giữa đông và tây, thì cuộc chiến Ukraỉne – Nga sẽ được tháo ngòi. Putin sẽ quay lại con bài dầu khí đối trọng với phương Tây, hai bên cùng có lợi.
Nga sẽ thôi dùng Trung Quốc trong chiến lược chống phương Tây, bởi họ quá hiểu, Trung Quốc mạnh lên, sẽ đòi lãnh thổ, như đã từng xảy ra ở đảo Trần Bảo những năm cuối 1960 và hiện đang hành xử với Việt Nam.
Thế giới quay lại câu chuyện giữa 4 siêu cường: Nga, Trung, Mỹ và EU. Việt – Trung tiếp tục 16 chữ vàng và 4 tốt, đường dây nóng lại nhai nhải về…đại cục. Dân ta từ từ tiến lên CNXH vào thế kỷ 22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1946 hanhphucbattan

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 107 Bài viết:
  • 60 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 10:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 25/05/2014 - 22:48, said:

quá hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



còm men rất hay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1947 SongAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 624 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 11:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 26/05/2014 - 03:44, said:


Thiện hay Ác là định nghĩa do người hưởng lợi đặt ra! Cho nên còn yêu thiện như bạn, còn ghét ác như thù thì cuộc đời vĩnh cửu là nạn nhân để người ta hãm hiếp! Hết ông thần Thiện Hãm rồi sẽ đến ông thần Ác Hiếp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gửi đến bác GLGB lời khen tặng, bác là người giảng đạo đức hay nhất từ trước tới giờ mà cháu biết, bác cố gắng phát huy khả năng thiên bẩm của mình để mọi người học hỏi ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc bác luôn may mắn và hạnh phúc trên con đường tương lai sáng lạn!

Thanked by 2 Members:

#1948 hanhphucbattan

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 107 Bài viết:
  • 60 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 11:20

Những đứa hẹp hòi ich kỉ là những đứa yếu ớt nhất, gato bậc nhất thích đi dìm và xiên xỏ người khác nhất, bởi cái đầu ngu độn của chúng nó không nghĩ ra cách nào khác để giúp chúng nó tăng chút tẹo sĩ diện, tự tin và lòng tự trọng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SongAn, on 26/05/2014 - 11:08, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gửi đến bác GLGB lời khen tặng, bác là người giảng đạo đức hay nhất từ trước tới giờ mà cháu biết, bác cố gắng phát huy khả năng thiên bẩm của mình để mọi người học hỏi ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc bác luôn may mắn và hạnh phúc trên con đường tương lai sáng lạn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 26/05/2014 - 11:23, said:

love you ^^

Sửa bởi runam: 26/05/2014 - 11:24


Thanked by 2 Members:

#1949 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 11:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

runam, on 26/05/2014 - 11:20, said:

Những đứa hẹp hòi ich kỉ là những đứa yếu ớt nhất, gato bậc nhất thích đi dìm và xiên xỏ người khác nhất, bởi cái đầu ngu độn của chúng nó không nghĩ ra cách nào khác để giúp chúng nó tăng chút tẹo sĩ diện, tự tin và lòng tự trọng.


love you ^^

xin đừng chán đời mà tự tử nhá....cuộc đời vẫn đẹp lắm lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1950 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 11:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 26/05/2014 - 03:44, said:

Thiện hay Ác là hai định nghĩa, cùng 1 hành động như cho tiền người ăn xin, chị bán quán định nghĩa là thiện, anh trí thức định nghĩa là ác.

Yêu thiện như bạn, ghét ác như thù để cuối cùng chính mình lại cuồng nhiệt với điều mình ghét, và chà đạp lên những gì mình yêu.

Yêu hay ghét là nhận thức của tình cảm, Thiện hay Ác là định nghĩa của lý trí. Khi tình cảm điều khiển lý trí thì con người hành động dại dột, dân gian gọi là nhiệt tình cộng cái gì đó thành phá hoại.

Nhưng khi để cho lý trí điều khiển tình cảm thì còn nguy hiểm hơn, con người trở thành nô lệ cho những hệ giá trị! Lý trí thì đủ ngôn từ và trí khôn để biện luận rằng nó là thiện còn cái đối lập với nó là ác. Hoặc khi này là ác, khi kia là thiện.

Thiện hay ác là trò chơi ngôn ngữ của những thiên tài kiệt xuất! Chứ chẳng phải là thứ mà con người bình thường chúng ta có thể theo nổi!

Hãy bắt đầu từ chất Người hay Nhân Bản trong mỗi chúng ta để nhận thức thế giới xung quanh! Đạo của Người cũng là Đạo của Trời Đất, nếu Người trái với Trời Đất thì Người không thể tồn tại được.

Cái nhận thức đó, tôi gọi là lương tâm, lương tri hay lương thức, muốn định nghĩa như thế nào cũng được, nhưng nó không phải là thứ cảm xúc, cũng chẳng phải là những lí lẻ. Nó chỉ là lấy lòng mình ra mà xét nên hay không nên!

Thằng ăn trộm chó đáng tội, tội nó như thế nào thì lí trí đủ lí lẻ để ra cả 1 bản cáo trạng, tình cảm thôi thúc thêm thì bảng cáo trạng đó rực lửa về tội ác thằng ăn trộm. Nhưng hãy tự hỏi bằng cái chất Người của mình, nó có đáng chết không? Một con người có nên giết 1 con người hay không?

Cho đến giờ này, tôi nhận ra 1 điều, ai cũng có cái đúng của người ta, và luôn có cái lí chứng minh rằng mình đúng. Thành ra, Thiện hay Ác chỉ là thủ pháp ngôn từ mà thôi!

Trong Tử Vi đâu có quy định Thiện Ác, đâu có nói Sát Phá Tham là phải Ác, và Cơ Nguyệt Đồng Lương là Thiện! Bản thể nó chỉ có tính háo thắng hay tính thoả hiệp thôi, rồi tuỳ hoàn cảnh, phối hợp và trường hợp thực tế ngoài đời mà mang lợi hay hại cho đương số và cộng đồng và tuỳ cái người ta Nhận Được mà đặt tên nó là Thiện hay Ác!

Sát Phá Tham hãm địa gặp Lục Sát tinh xấu, thời bình làm trộm cướp gây hại cho xã hội thì gọi là Ác. Nhưng nếu nó liều mạng ôm bom lái tàu chạy thẳng vô dàn khoan Trung Quốc thì biết đâu trở thành anh hùng dân tộc, lại thành Thiện!

Thiện hay Ác là định nghĩa do người hưởng lợi đặt ra! Cho nên còn yêu thiện như bạn, còn ghét ác như thù thì cuộc đời vĩnh cửu là nạn nhân để người ta hãm hiếp! Hết ông thần Thiện Hãm rồi sẽ đến ông thần Ác Hiếp!
Bác này viết hay ghê ^^

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |