

#1951
Gửi vào 26/05/2014 - 11:42
Bạn Chaien yêu quý....mình biết rồi....mình lặng thinh thôi!
Thanked by 2 Members:
|
|
#1952
Gửi vào 26/05/2014 - 11:47
4mua, on 26/05/2014 - 11:42, said:
mới bảo bọn đầu tôm yếu ớt và kém cỏi là vậy.
4mua, on 26/05/2014 - 11:38, said:
Trò giải trí của bọn đầu tôm là phun cứ.t vào người khác. Nhưng chúng quên cứ.t là não của chúng nó.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1953
Gửi vào 26/05/2014 - 12:13
-Như Nhật bản trước thời Minh Trị dù có tinh thần samurai, nhưng đó chỉ là tầng lớp quý tộc, cao cấp. Đa số dân làm nông thì tư tưởng cũng vì lợi ích cá nhân, pha 1 chút bầy đàn. Ai xem phim " 7 samurais" của Kurosawa sẽ thấy tinh thần này thể hiện rất rõ giữa các samura, nông dân mang tinh thần samurai và người nông dân, nhưng ngày nay thì khó mà tìm thấy ở Nhật, đến mức dân Nhật bị xem như Robot.
Cái thiện,ác lâu dài và trước mắt cũng khác nhau. Hồ Quý Ly thời đó bị dân cho là đáng đời, ko hợp tác, nhưng ngày sau thì chửi sao dân trí lúc đó thấp quá. Và bất kể thiện ác đều nhân danh cái thiện, or for the greater good. Khổ
cái là nó khó dò như nhân quả vậy, thường chỉ nhận ra khi đã muộn hay đời sau lãnh đủ. Nói muốn trách thì trách mình ko lo tu
Lâm giang tiên (bản dịch: )
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được, thua, phải, trái, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng.
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông
.
Sửa bởi bluebird2304: 26/05/2014 - 12:17
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1955
Gửi vào 26/05/2014 - 15:19
Bài đó tôi không nhắm vào Song An, vì Song An bây giờ nhỏ nhắn xin xắn như cành hoa nhỏ bé, tôi nhắm tới Song An làm gì.
Bài này tôi viết tặng "một rừng xương khô", "một núi đầy mồ", tặng "người con gái Việt Nam da vàng", tặng "Người chết hai lần", tặng những thịt xương này dành cho hận thù, tặng những người rót pháo trong đêm: Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi...
Bài này cũng dành tặng những chiến sĩ tử đạo trong Thập Tự Chinh, tặng những thánh tử đạo Hồi Giáo Al Qaeda. Tặng những nghĩa trang liệt sĩ trên dãy Trường Sơn, tặng những linh hồn sau lưng bức tượng "Tiếc Thương", tặng những tử sĩ Kamikaze tung hô Thiên Hoàng Vạn Tuế, tặng những người có tên trong Memorial Park ở Washington D.C dù họ ngã xuống cho cuộc chiến tranh nào!
Và dành tặng bất cứ ai đang được 2 ông thần Thiện Ác tạo hình hài!
Cũng như dành tặng chính tôi và những ai đã nếm trải cuộc đời từng yêu thiện như bạn, từng ghét ác như thù, để rồi "một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình 1 mình", "một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình"
Sửa bởi goodluckgoodbye: 26/05/2014 - 15:44
Thanked by 14 Members:
|
|
#1956
Gửi vào 26/05/2014 - 15:35
goodluckgoodbye, on 26/05/2014 - 15:19, said:
Bài đó tôi không nhắm vào Song An, vì Song An bây giờ nhỏ nhắn xin xắn như cành hoa nhỏ bé, tôi nhắm tới Song An làm gì.
Bài này tôi viết tặng "một rừng xương khô", "một núi đầy mồ", tặng "người con gái Việt Nam da vàng", tặng "Người chết hai lần", tặng những thịt xương này dành cho hận thù, tặng những người rót pháo trong đêm: Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi...
Bài này cũng dành tặng những chiến sĩ tử đạo trong Thập Tự Chinh, tặng những thánh tử đạo Hồi Giáo Al Qaeda. Tặng những nghĩa trang liệt sĩ trên dãy Trường Sơn, tặng người sau lưng bức tượng "Tiếc Thương", tặng những tử sĩ Kamikaze tung hô Thiên Hoàng Vạn Tuế, tặng những người có tên trong Memorial Park ở Washington D.C dù họ ngã xuống cho cuộc chiến tranh nào!
Và dành tặng bất cứ ai đang được 2 ông thần Thiện Ác tạo hình hài!
vâng, cháu cũng không nghĩ bác nhằm vô mình cháu, mà dành cho tất cả những người bác cho là 'yêu thiện như bạn, ghét ác như thù'.
Bác cho cháu xin lại từ 'Kính', cháu cũng thấy mình không nên sử dụng từ đó trên mạng ảo, vì mạng ảo nhiều khi thật thật giả giả lẫn lộn, cháu chưa đủ tầm để nhận biết được tốt/xấu, thiện/ác,....
Nếu có gì mạo phạm đến bác mong bác bỏ qua, tính cháu vẫn vậy từ trước tới giờ và cháu cũng chưa có ý định thay đổi, vậy nên có bị ghét cháu cũng chấp nhận.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1957
Gửi vào 26/05/2014 - 16:00
Khi bản thân mỗi người chưa nhận thức được cái ác tiềm ẩn trong bản thân thì khi đó mình chưa thể thông cảm, chưa thể chấp nhận sự tồn tại của đối phương mà mình căm ghét nhất thời, thì mình vẫn mãi là một đứa trẻ hung hăng và hiếu chiến.
Người gieo thương đau, người nhận thương đau, có chơi có chịu, nào ai gánh cho nhau được gì.
Thanked by 6 Members:
|
|
#1958
Gửi vào 27/05/2014 - 03:40
Thân tín thì English quá ẹ, nói không quá mấy chữ Yes, No, Sorry, Thank You, I Love You. Thôi chờ con vậy! Cũng may là chỉ trade với vài mối lớn, chứ đêm nào cũng vậy chắc chết!
Ngày trước bà xã trade, nhưng để bả trade riết chắc mình càng ngày càng lỗ, tốn tiền tút lại nhan sắc thì trade làm quái gì hê hê!
Thế giới phẳng có cái hay là thông tin nhanh lẹ, giao tiếp dễ dàng, nhưng có cái dỡ là cạnh tranh khốc liệt hơn. Tự nhiên cuộc chơi nó không cho phép mình đi chậm lại hay ngừng nghỉ! Mình muốn nhàn thì Chinese trader nó cho mình nhàn liền, tụi nó với nhau cả chục ngàn thằng, giành ăn còn không kịp nữa.
Tệ nhất là Mỹ, cái gì muốn nhanh, muốn liền, muốn ngay lập tức!
Thanked by 10 Members:
|
|
#1959
Gửi vào 27/05/2014 - 20:41
3 cái này là do âm đức, dương đức tiền kiếp và hiện kiếp vun bồi.
Nhưng đời còn có 3 việc nữa rất khó chọn vừa ý mình, mà đã chọn rồi thì rất khó thay đổi, cái giá của thay đổi là cực lớn: 1 là lấy ai, 2 là làm gì, 3 là ở đâu!
- Chọn người phối ngẫu không duyên nợ, coi như hư nửa đời sau. Nhưng cái này không phải muốn chọn là được. Có khi ông trời bắt éo le là phải éo le. Có khi cơm chiều ngon hơn cơm trưa, mà cũng có lúc cơm trưa ở nhà hàng lại không bằng cơm nguội buổi sáng.
- Chọn nghề, đến bây giờ có thể kết luận, trời chọn nghề cho mình chứ mình không thể chọn nghề được đâu. Ai cũng thích làm ngân hàng, ngồi đếm tiền nhưng ông Trời bắt hốt rác là phải hốt rác. Thôi thì đừng kén chọn, hãy tìm sự đam mê trong cái nghề đó, nếu làm được vua hốt rác cũng tốt. Tôi thích hốt rác, nói thật vì trong rác có nhiều vàng lắm, nhưng ông Trời không cho hốt rác cũng đâu có làm được.
- Chọn nhà, thích ở gần nhưng trời bắt ở xa. Thích nhà phố, trời bắt ở chung cư. Thích penhouse trời bắt ở nhà phố. Cái này cũng là duyên đó. Có người thích ở nhà nhưng Trời bắt ở khách sạn suốt.
6 cái này tạo nên số mệnh. 3 cái không thể lựa chọn, 3 cái rất khó thay đổi.
Trong 3 điều không thể lựa chọn thì đã hài lòng 1.5 cái. Cửa sinh ra thì cũng hài lòng vì gia đình có nề nếp. Con cái cũng vừa ý, nhưng chừng nào nó lập gia đình rồi mới biết là mình có may mắn không. Còn cái thứ 3 tôi chưa biết.
Runam muốn chết, nhưng không dễ đâu cưng. Trời kêu ai nấy dạ, chưa tới phiên mình chưa được dạ đâu. Tôi đã từng chứng kiến người nhảy cầu tự tử nhưng rớt ngay xuống đúng cái ghe đang đi qua. Uống thuốc sâu nhưng bị bác sĩ súc ruột hành hạ gần chết mà không chết! Rồi có người chết lãng xẹt, lãng nhách.
Khoảng làm nghề gì, cũng không đúng ý tôi muốn lúc còn trẻ, nhưng biết chấp nhận và tìm đam mê trong cái nghề trời chọn cho mình.
Khoảng lấy ai thì cũng phải nói là may mắn. Tôi chọn chưa chắc đã bằng Trời chọn cho.
Khoảng ở đâu thì đúng là không vừa lòng chút nào. Nhà cửa không ít, nhà phố, chung cư cao cấp, biệt thự đều có, nhiều căn trang hoàng rất đẹp, nhưng may mắn lắm là được ở căn nhà bình thường trong hẻm vì công việc và con cái. Còn phải ở trong 1 căn phòng nhỏ bề bộn trong nhà máy là thường xuyên!
Có cái biệt thự để người giúp việc ở, cuối tuần mới về đó nghỉ ngơi. Tính ra cái số người giúp việc đó, có thể cung nào xấu chứ cung điền là tốt!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 27/05/2014 - 21:00
Thanked by 20 Members:
|
|
#1960
Gửi vào 27/05/2014 - 23:00
Thanked by 5 Members:
|
|
#1961
Gửi vào 27/05/2014 - 23:04
Thanked by 2 Members:
|
|
#1962
Gửi vào 27/05/2014 - 23:07
Sửa bởi TroiXanhMayTrang: 27/05/2014 - 23:07
Thanked by 2 Members:
|
|
#1963
Gửi vào 27/05/2014 - 23:14
Trung Quốc là của Việt Nam
Thanked by 2 Members:
|
|
#1964
Gửi vào 27/05/2014 - 23:15
TroiXanhMayTrang, on 27/05/2014 - 23:07, said:
Vậy là Trung Quốc lủng lưới 3 trái: 1 trái do VN sút vô, 1 trái do hậu vệ TQ đá phản lưới nhà, 1 trái này nữa là do TQ gài bẫy việt vị nhưng bị VN cao cơ hơn, đá luôn.
Đụng nhau hà rầm ngoài biển, chứ có mới đụng lần đầu đâu! Mi hung hăng thích đụng phải không, bi giờ ta cho mi đụng nè!
Chìm ngay đúng cái lúc phái đoàn Thượng Viện Mỹ qua VN mới ác chứ! TQ suốt ngày lấp liếm vụ đụng tàu: không có! không có! Bây giờ Thượng Nghi Sĩ Mỹ hỏi: Mà y không đụng làm sao tàu nó chìm?
Người Mỹ từng nói chỉ có VN mới đủ sức đối phó với TQ ở ĐNÁ
Tôi nghĩ TQ còn lâu mới nuốt được biển Đông!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 27/05/2014 - 23:35
Thanked by 7 Members:
|
|
#1965
Gửi vào 27/05/2014 - 23:23
Đâu dè hạnh phúc mong manh quá chừng
Anh sao táp quá hem ngừng
Việt Nam chị phải tưng bừng vạ ăn.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












