Nó đồng ý 100% TT giỡn chơi hoài,
Xin quẻ tiếp ngày Giáp Ngọ tháng Tỵ được Lôi Địa Dự biến Hoả Địa Tấn. Quẻ tốt
Tôi thì cứ lần lừa, thấy vậy lại càng dè dặt hơn nữa, người lọc lõi cũng có cái hạn chế của người lọc lỏi, nếu không phải Tào Tháo thì đâu bị bắt tại đường Hoa Dung, nếu không phải Tư Mã Ý thì làm sao trúng kế Không Thành của KM.
------------------------------
Yêu nước cũng phải tỉnh táo, quan sát phân tích hành động yêu nước chứ đừng nghe vào lời nói. Nước bọt rất rẻ, ai cũng cho được. Nhưng hành động đồng nghĩa với sức lực và tiền của.
Đám người phá phách hôi của vừa rồi, đứa nào mà không khoát lên mình lá cờ. Rồi đi hôi của. Lá cờ đâu có bao nhiêu tiền!
Có 2 nhận thức yêu nước. 1 là với tư cách "con dân" bênh vực bảo vệ cha mẹ, có khi cha mẹ đúng mà cũng có khi sai. 1 tỉ dân TQ đang yêu nước theo cách đó đó. Ai chỉ mới nói đến tên cha tên mẹ mình là nhào vô đánh lộn.
Cách thứ 2 là yêu nước theo kiểu "công dân" đó là cách của người Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, yêu bằng tình cảm nhưng hành động bằng trí tuệ
Nói hoài nói mãi: Yêu thiện ghét ác thì mãi mãi là nạn nhân!
Nghĩ sao, có những điều tế nhị người ta không muốn mở miệng nói, mà chỉ bằng vài chiêu nhỏ là
mượn được cái miệng của mình nói dùm!
Chuyện nhỏ thì hậu quả chỉ là 1 tràng cười. Chuyện lớn thì hậu quả như những vụ Bình Dương, Vũng Áng.
Hãy yêu nước bằng tinh thần công dân của 1 xã hội, chứ đừng bằng tinh thần "con dân" như trong gia đình.
Tôi hiểu ý BB là đang làm phép thử!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 23/05/2014 - 18:20