Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
uke, on 25/05/2014 - 14:31, said:
Đừng nghe đứa nào nói, cứ nhìn những thằng đại gia, khi nào chúng rậm rịt là biết có biến.
Nghe, hay nhìn chưa đủ; cái cần và đủ là cái đầu sáng suốt để xem xét và nhận định vấn đề. Mọi ý kiến của người khác về cả 2 phía đều được dùng tham khảo; ta phải có nhận định của mình.
Nếu cứ nhìn đại gia nó hành động mà làm theo có ngày sạt nghiệp vì cuốn vào cuộc chơi của nó.
Nói ví dụ như cổ phiếu; nó bán ào ào rồi tung tin đồn thế là dân tình lao theo, nhốn nháo bán hết. Rồi nó lại tung tiền ra nó mua vào. Chưa cần phân tích nhiều chỉ cần nói trong việc mua bán này sau khi nó mua lại số nó bán ra thì nó cũng kiếm 1 mớ do chênh lệch.
Vì vậy, cần 1 cái đầu tư duy đúng đắn, cái tai biết nghe nhiều phía cả ta và địch và cái mắt biết quan sát; cao hơn nữa là cái TA, thay vì những câu khuyên bảo chung chung để rồi dẫn đám đông sụp lỗ.
@MR Gió: Lâu rồi không gặp, Gió đi bốn phương trời, nay mới về đất này.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 25/05/2014 - 14:30, said:
Đó là ngày xưa với thế hệ cựu chiến binh già thôi anh. Nhà văn thì phải cần có chất liệu để họ viết nên HM viết thế thôi. Chứ bây giờ không ai nghĩ thế đâu, ngay cả CCB.
Đến nước này còn sĩ với diện gì nữa.
Sỹ diện đôi khi cũng giống như tự trọng bác ạ nên phải giữ. Vấn đề là giữ thế nào chứ không phải giữ cái sỹ diện hão. Nghèo thì vay, yếu thì phải liên minh và cậy nhờ nhưng không được hèn. Vay thì cũng phải trả, liên minh cũng phải đóng góp chung theo sức mình.
Hiểu ý bác nói là cái sỹ diện hão, cái danh hão.
Sửa bởi liker: 25/05/2014 - 17:04