Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
goodluckgoodbye
06/03/2014
Quản lý sát tinh tiền không chưa đủ, phải làm cho nó sợ và nể. Chỉ có tiền thì nó vẻ vời làm eo dữ lắm. Khi nó cà chớn thách thức phải dám mạnh tay trảm hàng loạt, thậm chí 30% - 50% cũng phải làm, cưỡi cọp thì không được nhát tay, nhát tay té xuống là cọp xé xác.
Nếu nó chỉ sợ thì ngày mình suy yếu nó sẽ quậy nát và đảo chánh, phải làm cho nó nể nửa, về cách cư xử, thưởng phạt, và phải cho nó thấy là hơn nó 1 cái đầu, sát tinh tốt thường trọng nghĩa khinh tài, nếu đã trung thành thì cũng hết lòng sống chết với chủ.
Thời khai sơn phá thạch, lương bèo bọt, thù lao thấp, lính tráng xả thân vì tình nghĩa anh em, toàn sát tinh không đó, hô xung phong 1 phát là tiến lên hết liền, ai làm biếng cà rởn là tụi nó chém cái bụp làm gương. Lúc đó Cơ Nguyệt Đồng Lương nào chịu vô lăn xả, khôn muốn chết, làm 1 thì tính toán 2, bổng lộc phải đi trước hê hê.
Sau này CNĐL vô công ty nhiều, tôi cũng ngán quản lý họ, cảm giác họ thiếu lửa, thiếu tinh thần xông xáo như sát tinh lục tặc. Điều hành đám CNĐL qua 1 trung gian của Giám Đốc Hành Chánh có cách Tử Sát. Người có 2 sao thường làm việc được cả 2 nhóm đối tượng sát tinh và cát tinh.
Nếu nó chỉ sợ thì ngày mình suy yếu nó sẽ quậy nát và đảo chánh, phải làm cho nó nể nửa, về cách cư xử, thưởng phạt, và phải cho nó thấy là hơn nó 1 cái đầu, sát tinh tốt thường trọng nghĩa khinh tài, nếu đã trung thành thì cũng hết lòng sống chết với chủ.
Thời khai sơn phá thạch, lương bèo bọt, thù lao thấp, lính tráng xả thân vì tình nghĩa anh em, toàn sát tinh không đó, hô xung phong 1 phát là tiến lên hết liền, ai làm biếng cà rởn là tụi nó chém cái bụp làm gương. Lúc đó Cơ Nguyệt Đồng Lương nào chịu vô lăn xả, khôn muốn chết, làm 1 thì tính toán 2, bổng lộc phải đi trước hê hê.
Sau này CNĐL vô công ty nhiều, tôi cũng ngán quản lý họ, cảm giác họ thiếu lửa, thiếu tinh thần xông xáo như sát tinh lục tặc. Điều hành đám CNĐL qua 1 trung gian của Giám Đốc Hành Chánh có cách Tử Sát. Người có 2 sao thường làm việc được cả 2 nhóm đối tượng sát tinh và cát tinh.
goodluckgoodbye
06/03/2014
Monday, on 06/03/2014 - 22:13, said:
Em đang làm cùng với người KK. Họ làm việc nhanh lắm, nhưng không chắc chắn và kĩ lưỡng. Nếu mọi việc thuận lợi thì họ đối xử rất ok với mình, còn khi trục trặc thì họ chẳng ngại đưa mình ra lãnh đạn......
Cho nó 1 bài học để cho nó đứt tay chảy máu là sau này hết. Nó quay lại biết người biết ta cũng nhanh lắm.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/03/2014 - 22:16
Monday
06/03/2014
BacPhaiTamNguyen
06/03/2014
goodluckgoodbye, on 06/03/2014 - 22:13, said:
Quản lý sát tinh tiền không chưa đủ, phải làm cho nó sợ và nể. Chỉ có tiền thì nó vẻ vời làm eo dữ lắm. Khi nó cà chớn thách thức phải dám mạnh tay trảm hàng loạt, thậm chí 30% - 50% cũng phải làm, cưỡi cọp thì không được nhát tay, nhát tay té xuống là cọp xé xác.
Nếu nó chỉ sợ thì ngày mình suy yếu nó sẽ quậy nát và đảo chánh, phải làm cho nó nể nửa, về cách cư xử, thưởng phạt, và phải cho nó thấy là hơn nó 1 cái đầu, sát tinh tốt thường trọng nghĩa khinh tài, nếu đã trung thành thì cũng hết lòng sống chết với chủ.
Thời khai sơn phá thạch, lương bèo bọt, thù lao thấp, lính tráng xả thân vì tình nghĩa anh em, toàn sát tinh không đó, hô xung phong 1 phát là tiến lên hết liền, ai làm biếng cà rởn là tụi nó chém cái bụp làm gương. Lúc đó Cơ Nguyệt Đồng Lương nào chịu vô lăn xả, khôn muốn chết, làm 1 thì tính toán 2, bổng lộc phải đi trước hê hê.
Sau này CNĐL vô công ty nhiều, tôi cũng ngán quản lý họ, cảm giác họ thiếu lửa, thiếu tinh thần xông xáo như sát tinh lục tặc. Điều hành đám CNĐL qua 1 trung gian của Giám Đốc Hành Chánh có cách Tử Sát. Người có 2 sao thường làm việc được cả 2 nhóm đối tượng sát tinh và cát tinh.
Nếu nó chỉ sợ thì ngày mình suy yếu nó sẽ quậy nát và đảo chánh, phải làm cho nó nể nửa, về cách cư xử, thưởng phạt, và phải cho nó thấy là hơn nó 1 cái đầu, sát tinh tốt thường trọng nghĩa khinh tài, nếu đã trung thành thì cũng hết lòng sống chết với chủ.
Thời khai sơn phá thạch, lương bèo bọt, thù lao thấp, lính tráng xả thân vì tình nghĩa anh em, toàn sát tinh không đó, hô xung phong 1 phát là tiến lên hết liền, ai làm biếng cà rởn là tụi nó chém cái bụp làm gương. Lúc đó Cơ Nguyệt Đồng Lương nào chịu vô lăn xả, khôn muốn chết, làm 1 thì tính toán 2, bổng lộc phải đi trước hê hê.
Sau này CNĐL vô công ty nhiều, tôi cũng ngán quản lý họ, cảm giác họ thiếu lửa, thiếu tinh thần xông xáo như sát tinh lục tặc. Điều hành đám CNĐL qua 1 trung gian của Giám Đốc Hành Chánh có cách Tử Sát. Người có 2 sao thường làm việc được cả 2 nhóm đối tượng sát tinh và cát tinh.
songbienxanh
06/03/2014
Sau thời gian làm việc ở 2 nơi, cũng va chạm với sếp to sếp nhỏ, hic. Ngẫm đi ngẫm lại: làm việc không phải dưới chướng thằng nào cả là sướng nhất. Đã chấp nhận đi làm thuê thì kiểu gì cũng bị nó sai như chó. Đúng là Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
Monday
06/03/2014
Còn người Cự Nhật thì như bác nào nói phía trên, dù đúng hay sai họ cũng cãi phần thắng về mình, thiên về công việc nhưng đôi khi lại cũng quá tình cảm. Làm việc với họ cảm thấy mệt hơn làm việc cùng người KK, vì họ nói nhiều hơn là làm.
Sau thời gian làm chủ, làm công thấy cái nào cũng khổ. Nhưng làm công mỗi tháng không lo bị lỗ.
Sửa bởi Monday: 06/03/2014 - 22:56
LyPhongTan, on 06/03/2014 - 22:49, said:
Sau thời gian làm việc ở 2 nơi, cũng va chạm với sếp to sếp nhỏ, hic. Ngẫm đi ngẫm lại: làm việc không phải dưới chướng thằng nào cả là sướng nhất. Đã chấp nhận đi làm thuê thì kiểu gì cũng bị nó sai như chó. Đúng là Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
Sửa bởi Monday: 06/03/2014 - 22:56
Tử Phủ Vũ Tướng
06/03/2014
Bác Goodluck goodbye thuộc cách nào ạ? E hỏi vậy vì thấy bác khoái quản lý spt sát tinh