Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 06/03/2014 - 13:31, said:
Bạn đặt vấn đề ngược lại nếu bạn là người đó, cảm giác bạn thế nào?
Cháu chọn cách vẫn tin vào người đó, vì nếu mình cảm nhận là tốt, thì nó là tốt, cảm nhận là không tốt, thì là không tốt, không thay đổi chỉ vì mình biết lá số người ta thế nào. Vả lại, tốt hay xấu, cháu nhận ra ranh giới của nó mong manh, do mình đứng phía nào nhìn vào, dĩ nhiên là có những phạm trù đạo đức tác động, giống như là làm tổn hại đến thân thể và tinh thần người khác thì đa phần là không tốt. Ví như một người tin rằng mình đúng và cương quyết đi theo con đường đó, dù những người khác có cản trở bảo rằng họ sai rồi, thì đối với họ, hành động bảo vệ niềm tin vẫn là hành động tốt. Cũng có người nay tốt, mai xấu, chưa đi đến cùng của cuộc đời, thì cũng không biết được ạ.
Quay trở lại, nếu cháu là người đó, có một lá số xấu và người khác nhìn vào đánh giá mình, chắc mình sẽ chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động. Không có ai là hoàn hảo cả, trong một lá số cũng là tổng hợp những sao tốt, sao xấu, được cái này phải mất cái kia. Có những giây phút mình vẫn nghĩ mình có thể làm việc hại cho người vì giận quá, ghét quá, nhưng sự lựa chọn đường đi của đời mình là ở mỗi người. Nếu để cho những tư tưởng xấu lấn át mình, thì rồi mình sẽ hành động theo như tư tưởng đó.