Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
goodluckgoodbye
06/03/2014
nganvintage, on 06/03/2014 - 14:07, said:
Không có gì là mãi mãi cả. " Hãy là bạn đến bao h không thể là bạn nữa thì thôi " hê hê
Chính xác! Sống hiện tại và tương lai chứ không phải bằng quá khứ! Dù tương lai có thể là bạn hoặc cũng có thể thành đối thủ, nhưng đừng quan tâm cái chưa đến mà hãy thưởng thức những cái đang có hê hê !
Đời chỉ có Bạn hoặc đối thủ chứ không nên có khái niệm "kẻ thù" vì đối thủ chỉ do đụng chạm lợi ích chứ có đâm cha chém chú gì mình đâu mà gọi là "kẻ thù".
Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/03/2014 - 14:16
Thanh Hà
06/03/2014
Không có gì mãi mãi.
Ngay cả "Ta".
Ngày mai có thể "Ta" đã thay đổi, vậy vì sao phải trách người thay đổi.
Càng bước lên những bậc thang cao hơn, ta càng nhìn xa, trông rộng hơn, nhìn thấy những cái mà trước đây ta còn chưa thấy.
Nhưng cũng vì thế, mà mọi thứ nhỏ bé đi, xa xôi hơn, không còn gần gũi như lúc ở bên cạnh.
Biết làm sao được, thời gian đâu có chiều ngược lại.
Ngay cả "Ta".
Ngày mai có thể "Ta" đã thay đổi, vậy vì sao phải trách người thay đổi.
Càng bước lên những bậc thang cao hơn, ta càng nhìn xa, trông rộng hơn, nhìn thấy những cái mà trước đây ta còn chưa thấy.
Nhưng cũng vì thế, mà mọi thứ nhỏ bé đi, xa xôi hơn, không còn gần gũi như lúc ở bên cạnh.
Biết làm sao được, thời gian đâu có chiều ngược lại.
Búp Sen
06/03/2014
goodluckgoodbye, on 06/03/2014 - 13:31, said:
Bạn đặt vấn đề ngược lại nếu bạn là người đó, cảm giác bạn thế nào?
Quay trở lại, nếu cháu là người đó, có một lá số xấu và người khác nhìn vào đánh giá mình, chắc mình sẽ chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động. Không có ai là hoàn hảo cả, trong một lá số cũng là tổng hợp những sao tốt, sao xấu, được cái này phải mất cái kia. Có những giây phút mình vẫn nghĩ mình có thể làm việc hại cho người vì giận quá, ghét quá, nhưng sự lựa chọn đường đi của đời mình là ở mỗi người. Nếu để cho những tư tưởng xấu lấn át mình, thì rồi mình sẽ hành động theo như tư tưởng đó.
Tử Phủ Vũ Tướng
06/03/2014
sếp của em toàn sát phá tham. Trong khi ngành nghề của em thuộc lĩnh vực ổn định, nhiều phụ nữ
Quách Ngọc Bội
06/03/2014
goodluckgoodbye, on 05/03/2014 - 23:35, said:
Bửa nay tò mò và stress quá, không suy nghĩ công việc được nên thỉnh ông Tam Mệnh Thông Hội tập 1 trên kệ xuống nói chuyện chơi, đọc lướt lướt qua thôi. Dịch giả là Chu Tước Nhi, không biết có trên đây không. Góp ý nhe!
1. Thực ra tên tác giả là Vạn Dân Anh hay Vạn Minh Anh đây? Ngoài bìa thì là Vạn Dân Anh, nội dung bên trong lại ghi là Vạn Minh Anh. Tôi dốt chữ Tàu.
2. Từ trang 195 - 205 phần chữ Hán phiên âm 1 đống nhưng thích nghĩa chỉ có 1 đoạn nghĩa là sao? Tôi dốt chữ Hán, chỉ so chữ dài, ngắn thôi, thấy thiếu.
Bộ sách giá cũng không rẻ (3 quyển) gần hay hơn 1 triệu. Nên dịch cũng cần công phu chút. Dịch hết bộ sách thì tiếc chi chút công cho hoàn hảo luôn!
1. Thực ra tên tác giả là Vạn Dân Anh hay Vạn Minh Anh đây? Ngoài bìa thì là Vạn Dân Anh, nội dung bên trong lại ghi là Vạn Minh Anh. Tôi dốt chữ Tàu.
2. Từ trang 195 - 205 phần chữ Hán phiên âm 1 đống nhưng thích nghĩa chỉ có 1 đoạn nghĩa là sao? Tôi dốt chữ Hán, chỉ so chữ dài, ngắn thôi, thấy thiếu.
Bộ sách giá cũng không rẻ (3 quyển) gần hay hơn 1 triệu. Nên dịch cũng cần công phu chút. Dịch hết bộ sách thì tiếc chi chút công cho hoàn hảo luôn!
Dịch ẩu theo đơn đặt hàng thì mới cho sản phẩm nó ra như gà đẻ trứng. Đấy là còn chưa kể nhiều thuật ngữ dịch word by word, đọc mà phát buồn cười.
Cho nên ra tiệm sách mà thấy cuốn nào của Chu Tước Nhi dịch thì QNB lẩm bẩm, khi nào Tước Nhi thành Tước Lão thì Bội này mới mua
Quách Ngọc Bội
06/03/2014
Nói vui vậy chứ, cường độ làm việc và tốc độ cho ra sản phẩm của Chim Sẻ đi nắng cũng đáng nể.
Còn thì tùy vào nhu cầu của độc giả, như QNB khó tính lại hoài cổ nên vậy thôi. Ngay những bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nếu đọc của người khác dịch là QNB cảm thấy mất đi vài phần hấp dẫn, cứ phải đọc cái bộ mà cụ Phan Kế Bính dịch thì mới sướng.
Còn thì tùy vào nhu cầu của độc giả, như QNB khó tính lại hoài cổ nên vậy thôi. Ngay những bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nếu đọc của người khác dịch là QNB cảm thấy mất đi vài phần hấp dẫn, cứ phải đọc cái bộ mà cụ Phan Kế Bính dịch thì mới sướng.
ThaiThangNhu
06/03/2014
Nó được trả 3 triệu 1 bộ, công đâu mà dịch kĩ. Có phải ai cũng thừa thời gian, thừa hơi rỗi việc đi dịch miễn phí, làm công ích cho cộng đồng?
nganvintage
06/03/2014
Gấu bon chen kinh =)))))))))
Sửa bởi nganvintage: 06/03/2014 - 17:03
Sửa bởi nganvintage: 06/03/2014 - 17:03
Quách Ngọc Bội
06/03/2014
NhuThangThai., on 06/03/2014 - 16:51, said:
Nó được trả 3 triệu 1 bộ, công đâu mà dịch kĩ. Có phải ai cũng thừa thời gian, thừa hơi rỗi việc đi dịch miễn phí, làm công ích cho cộng đồng?
Thời gian rảnh thì anh dịch giúp cho cộng đồng đấy, có sao không Anh làm được thế vì thời gian rảnh anh không dành để đi cãi nhau, đi chọc ngoáy và đi lảm nhảm như mày.
nganvintage
06/03/2014
Nó lại bảo " vâng em đi lảm nhảm lấy vợ sinh con rồi , còn anh ko làm nhảm mà ko lấy lổi vợ là sao ? "
Sửa bởi nganvintage: 06/03/2014 - 17:37
Sửa bởi nganvintage: 06/03/2014 - 17:37
goodluckgoodbye
06/03/2014
QuachNgocBoi, on 06/03/2014 - 17:08, said:
Thời gian rảnh thì anh dịch giúp cho cộng đồng đấy, có sao không
Anh làm được thế vì thời gian rảnh anh không dành để đi cãi nhauNếu ông bạn chịu dịch dùm thiên hạ thì tôi gửi cho bản photo bộ Thiết Bản Thần Số, dùng xe ôm gửi tới. Dịch xong bạn muốn in bán cũng được, đó là công sức của bạn mình không quan tâm. Nhưng nên gửi 1 bản cho diễn đàn để ai download thì down nhưng phải trả 1 khoản phí nhỏ cho quỹ từ thiện của TVLS.
Là người làm ăn thì hay tính toán, nên tôi cũng không gửi không công. Tiền photo, tiền xe ôm, tiền công cho lính đứng photo tôi sẽ làm thành 1 khoản phí. Nếu ai đó chịu trả khoản phí này và chuyển vào tài khoản từ thiện của TVLS nhưng lấy tên tôi thì tôi gửi. QNB bỏ công ra dịch thì đừng bắt QNB trả tiền.
Cái này là thanh toán tam giác 3 bên. GG muốn làm từ thiện nhưng không muốn lộ diện nên chuyển khoản tiền đó thành khoản phí gửi sách và thanh toán về TVLS.
goodluckgoodbye
06/03/2014
goodluckgoodbye
06/03/2014
Người mệnh Tuần thân Triệt cũng hay lắm, tôi có 2 lính như vậy, phá vây và giải vây số 1. Từng bị bao vây tứ phía rồi 2 người này phá vây dễ dàng, cách phá vây đơn giản mình không ngờ tới.
Mệnh Tuần mà trong cung chỉ có 1 chữ Tuần to tướng, không có trung tinh, sát tinh, trừ cái đám sao nhí như phúc đức, thiếu dương, phi liêm... thì đặc biệt lắm đó. Người này có khả năng giải quyết những công việc khó 1 cách đơn giản không ngờ.
Mệnh Tuần mà trong cung chỉ có 1 chữ Tuần to tướng, không có trung tinh, sát tinh, trừ cái đám sao nhí như phúc đức, thiếu dương, phi liêm... thì đặc biệt lắm đó. Người này có khả năng giải quyết những công việc khó 1 cách đơn giản không ngờ.
goodluckgoodbye
06/03/2014
goodluckgoodbye, on 06/03/2014 - 17:55, said:
trả 1 khoản phí nhỏ cho quỹ từ thiện của TVLS.
chuyển vào tài khoản từ thiện của TVLS nhưng lấy tên tôi thì tôi gửi.
chuyển vào tài khoản từ thiện của TVLS nhưng lấy tên tôi thì tôi gửi.
Cái này viết rõ ràng luôn để khỏi ai hiểu lầm công kích việc từ thiện của diễn đàn hay giả định rằng tôi PR vụ từ thiện.
1. Tôi không liên quan gì đến diễn đàn, chỉ là tính toán của cá nhân.
2. Nếu ai đó có suy diễn lung tung thì cũng nên suy nghĩ "trưởng thành" 1 chút vì đối với diễn đàn người ta làm từ thiện mấy năm nay rồi, có hay không có những khoản đóng góp nhỏ cũng chẳng chết thằng tây nào.