Mỗi chính tinh có hay có dở, và tùy nó đứng 1 mình hay nó cặp kè với chính tinh khác. Đấy là chưa kể hoa lá màu mè do phụ tinh mang lại.
Ví dụ riêng ông Tử vi đứng 1 mình thì khác, mà ông ý cặp kè với Phá quân, thất sát, thiên tướng, tham lang, thiên phủ thì lại khác nhau. Vị trí khác thì tính tình khác. Mà có khi cùng một vị trí, ăn vào sao nào lại là chuyện khác.
Dĩ nhiên nó cũng có mẫu số chung.
Ví dụ :
Nhóm Sát Phá Tham ưa động, thích độc lập, cá tính. Cho dù có làm việc nhóm thì hội này vẫn có tư tưởng riêng, hành động riêng, và chỉ hành động như mình muốn. Có thể quyết đoán, không ngại va chạm. Rất rành mạch giữa công việc và tình cảm. Kiểu như tiền bạc phân minh thì ái tình mới tuyệt đối dược. Thích sáng tạo, đột phá, không thích bị bó buộc, tư tưởng luôn đổi mới, ít để bụng, dễ dàng dung nạp cái mới. Đôi khi cực đoan: phá cũ đạp mới, đi với không kiếp càng rõ.
Nhóm Tử Phủ Vũ Tướng cũng độc lập, cá tính, tốt bụng, chăm chỉ nhưng bảo thủ hơn, ích kỷ hơn, trầm tĩnh hơn. Tôn trọng và bảo vệ các giá trị truyền thống. Cũng rành mạch trong tiền bạc và tình cảm tuy nhiên ưu tiên mình hơn người.
Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương thường thích buôn có bạn, bán có phường, hay hỏi ý kiến của người khác và hay bị ảnh hưởng, ít quyết đoán bằng hai nhóm kia mặc dù có nhiều ý tưởng, lắm mưu mẹo, lắm kế hoạch. Cũng khá ích kỷ. Tuy nhiên về thủ đoạn thì chủ yếu bằng lời nói, ít khi dám mặt đối mặt để biện luận hay chiến đấu. Mặt tốt nữa là sống tình cảm, chăm sóc và một số thì trung thành, nhưng cũng hay để tình cảm xen vào công việc.
Cự Nhật thì giỏi biện luận, thông minh, nhiều kiến thức, nhưng hơi kiêu ngạo, ít khi thừa nhận lỗi lầm của mình, thường là đổ cho điều kiện khách quan hay hoàn cảnh. Khá tách bạch tuy nhiên ưu tiên công việc hơn tình cảm. Nhưng lại dễ bị tình cảm hạ gục
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đấy là nói chung chung, còn như đã nói ở trên, 144 thế cờ + hàng vạn trường hợp, khó mà nói hết. Ngay cả hai lá số giống hệt nhau, nhưng chưa gặp mặt, chưa tiếp xúc và chơi cùng, vẫn chưa thể đoán được chính xác tính cách và bản chất của họ là gì.
Quan điểm của tôi cũng giống chú Gudluckgudbye: quan hệ là gì thì ưu tiên cái đó. Quan hệ công việc thì ưu tiên khả năng về công việc. Quan hệ là bạn bè thì đối xử theo kiểu bạn bè. Quan hệ ruột thịt thì đối xử ruột thịt.
Dụng nhân như dụng mộc, mỗi một cái cây đều có tác dụng của nó, từ cây thuốc nhỏ bé như cọng cỏ tới cây cao bóng cả hàng trăm năm. Tất thảy đều đáng quý.