Trích dẫn
Nói có sách, mách có chứng/ VN thừa nhận thua Campuchia:
Sài Gòn có công nghiệp gì?
Trước 75 ăn gạo trắng ,sau 75 ăn bobo, do cách ăn ở hay do bị cấm vận? Hay ăn gạo của Mỹ? Do ăn ở cả thôi.
Trích dẫn
VN lấy cái gì hùn với Nhật để phát triển công nghệ vi mạch? Khi Nhật rút ra thì tự mình phát triển được không? Đưa sản phẩm mới ra được không? Xây nhà từ nóc. Nhập nguyên nhà máy về sản xuất thì nước nào chẳng làm được, còn làm chủ công nghệ là 1 khái niệm khác hẳn, vì tự mình phải cải tiến được công nghệ , sản phẩm.
Gạo VN chỉ xuất về giá, loại rẻ, Thái và Cam xuất gạo loại tốt, nên thua không phải vì giá.
-Đi cùng với chiếc xe của HQ là 1 nền công nghiệp + công nghệ luyện kim tiên tiến, đuổi kịp thế giới và bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ. Trở thành nước đã phát triển công nghiệp. Còn chính phủ VN ngành gì ngon ngon mở công ty nhà nước ra độc quyền hốt hết, ngành nào làm không nổi thì đó là vì tư nhân kém, nhà nước làm ăn giỏi thế sao không làm?
Nợ càng lúc càng tăng mà đòi tích lũy vốn. Tích lũy nợ thì có. Tích lũy vốn bằng BDS hay quả đấm thép? Doanh nghiệp nhà nước nào mà không than lỗ? Đào tài nguyên boxit lên bán lỗ tại sao vẫn phải đào?
Nội cái số nợ mà vài tháng là đưa ra 1 con số khác hẳn, cao hơn nhiều. Trong khi thế giới cho ra cái bảng nợ khác, mà VN nợ thế giới chứ nợ ai. Cho hỏi luôn VN cần nuôi bang tuyên giáo và mặt trận tổ quốc cho tốn cơm không? VN đuổi kịp thế giới bằng cách nào, bằng tài năng lãnh đạo kiệt xuất như Lý Quang Diệu hay Park Chung Hee à? Cơ chế nào cho người có tài như Lý Quang Diệu, Park Chung Hee lên làm lãnh đạo? Vị nào chưa có các câu phát biểu buồn cười trên báo?
Ở nước nào cũng vậy, chính trị là 1 lũ nói dóc, nhưng nhiều lũ nói dóc ở nhiều phe cãi nhau, moi móc nhau thì sự thật lộ ra nhiều hơn nhiều người nói dóc mà cùng 1 phe.
Nhân sinh thị bi kịch, càn khôn nhất hý trường
P/S Sorry phá nhã hứng của các bạn, nhưng lỡ viết rồi , bỏ uổng