14 30 nào ông cũng lau nhà thật sạch , tắm rửa sạch sẽ rồi lên sắp hoa quả , tiền vàng , trầu cau cắm hoa trên bàn thờ rồi thỉnh hương vòng . Rằm mùng 1 nào , ông cũng đi chợ từ sáng sớm , về đồ xôi rồi mới cắt tiết gà làm cơm mặn cúng , Mẹ moa khấn to lắm , từ tầng 5 mà xuống tầng 1 cũng nghe thấy , nhưng ba moa khấn nhẩm nhẩm mà nghe nó cứ rì rầm rì rầm ý . Bình thường ông ít đi làm muộn lắm , nhưng rằm mùng 1 nào ông cũng đi muộn , cúng xong trong nhà hoá vàng , hạ mâm mời các cu uống nước chè , ông mới đi chùa , đi chùa xong về nhà thụ lộc ông mới đi làm , ông chia 3 túi lộc , 1 túi để nhà , 1 túi cho bọn hàng xóm , 1 túi mang lên cơ quan cứ đều đặn vậy
Nhiều lúc ba moa cũng được người âm giúp thật , moa thấy rõ lắm . Ba moa cũng biết nên xin xong mà được ba moa lại mua đồ đáp lễ người ta . Moa thấy bàn thờ nhà moa thiêng lắm , nên moa cũng nể bàn thờ nhà moa lắm . Nhiều lúc moa ko biết khấn , mẹ moa khấn to quá mà cũng hay, moa đang khấn dừng lại bảo " con cũng xin như mẹ con ạ " kiểu gì ba moa cũng ko xin nổi âm dương đâu mà , lần 1 ba moa còn thắc mắc sao xin đến hơn 20 đài âm dương mà ko được , sau chả biết làm sao ba moa biết , cứ khi nào moa mà khấn bảo con cũng xin như mẹ con , ba moa ko xin đc âm dương lại quắc mắt nhìn moa cầm giấy cho moa khấn lại rồi mới tung được âm dương .
Sửa bởi MOA: 15/06/2014 - 20:15