Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1981 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 30/05/2014 - 12:08

Không cần phức tạp hóa. Sống chỉ cần biết trên biết dưới, biết trước biết sau, biết phải biết trái là đủ.

#1982 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 30/05/2014 - 12:18

phức tạp ghê ,biết nhiều là phức tạp rồi hề hề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1983 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 30/05/2014 - 16:13

Nhiều người nghĩ người giàu là phóng khoáng tiền bạc, dễ dãi chi tiêu, có thể với người trong các nghề dễ hái ra tiền, và số này không nhiều, chứ người giàu mà tôi gặp qua, ai cũng xài tiền kỹ, nếu không xài kỹ thì họ không tích luỹ, quản lý tài chính tốt từ hồi khởi nghiệp. Càng giàu càng keo là chính xác đó hi hi!

Nhưng tôi rất thích và coi trọng những khách hàng trả giá rát, bởi vì họ có thành ý làm ăn và không có ý định qụit tiền mình nên sẽ trả giá rát, được thì mua, không thì thôi. Còn đám lừa đảo thường ít trả giá, nó sợ trả quá mình chán nên chỉ trả ở mức cho mình lãi nhiều, mình mê muội thiếu sáng suốt trong cái nhìn về ý đồ của nó. Mục đích nó chỉ cần lấy được hàng, bán và xoay, nợ tính sau nên đâu có cần phải trả giá.

Đồng tiền bỏ ra đều là mồ hôi, ai cũng xót, nên khi người ta muốn mua rẻ, trả giá thì mình phải tôn trọng đó là 1 kiếm sĩ chân thành và đầy thiện chí!

Về phía người bán, tiền tôi là tiền mồ hôi, không có bớt bậy bạ. Có lần tôi nhất quyết không bớt con số lẻ 219 đô. Khách năn nỉ cở nào cũng không bớt. Ổng còn nói thay vì tính tôi 219 đô lẻ, coi như mời cơm luôn đi. Tôi không chịu, phải trả đúng tôi số lẻ 219 đô , tối tôi mời đi ăn, hát karaoke hết gần 10 triệu. Tôi nhớ rất kỹ con số, vì sau đó 2 người chúng tôi tôn trọng nhau và thành đối tác tuyệt vời, đến giờ đã 3 năm. Cái nào ra cái đó, 1 cái là kiếm tiền, là tiền mồ hôi, 1 cent cũng không thể bớt. Một cái là xài tiền, để lau mồ hôi thì bao nhiêu tiền cũng không tiếc, miễn là thoải mái, không nên so đo tính toán. Nhưng tiền làm ăn là tiền làm ăn, tiền tiêu khiển là tiền tiêu khiển, túi trái túi phải không được để lẫn lộn.

Tôi tôn trọng người ta vì người ta biết trả giá là có thiện chí rất cao, người ta tôn trọng tôi vì tôi không rẻ rúng mồ hôi của mình và cũng không bán dao đi xắc người ta.

Người mới khởi nghiệp thường dính "khách sộp" không trả giá hoặc được giá cao. Tiền chi ra, ai mà không xót. Nó là dân làm ăn, mà không biết thương tiền, xót tiền thì tức là....nó không có ý định trả tiền hê hê hê!

Bài học này ai cũng dính qua hết, biết rồi vẫn dính như thường! Dính ít dính nhiều thôi!

#1984 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 30/05/2014 - 16:48

Còn về mượn tiền nhà giàu, hì hì dễ xin nhưng khó mượn vô cùng! Người dễ cho mượn tiền nhất là người làm công ăn lương. Và họ cũng hay bị bạn bè qụit tiền nhất. Chứ mượn tiền nhà giàu khó lém. Nên nhiều khi bà con dòng họ oán trách giàu mà keo.

Người giàu không quan tâm con số anh mượn và anh mượn để làm gì, vì hỏi anh nào thì cũng là mượn làm ăn, mà quan tâm đến khả năng hoàn trái của anh tức là cách anh làm như thế nào, có làm mất tiền người ta không. Và cuộc sống, tư cách, năng lực anh hàng ngày chứng minh điều đó trước. Nếu anh có khả năng hoàn trái, người ta đánh giá được phương án kinh doanh của anh, vài trăm triệu vẫn có thể cho mượn phẻ re! Còn nếu không có khả năng hoàn trái, anh mượn 20 triệu thôi thì người ta sẵng sàng cho không anh 5 triệu không cần trả, để khỏi nhức đầu băn khoăn về số nợ đó, và tính ra vẫn còn lời 15 triệu, chứ cho mượn 20 triệu là có đi không có về!

Một điểm nữa, người ta ghét nhất là cái cảm giác đang làm máy ATM, cứ bà con dòng họ lây hoay là mượn tiền, tiếng là mượn chứ thực ra là ép mình chọn 1 trong 2: Hoặc là cho mượn thì là họ hàng tốt, không cho mượn thì mất bà con, đồ khinh người, ỷ giàu.... v.v. nghe điếc lổ tai luôn. Và thường cho bà con mượn thì cũng có đi không có về, nhiều người bà con suy nghĩ kỳ lạ lắm: Nó giàu mà, nó đâu có thiếu mấy chục triệu, nên không trả nó, nó cũng đâu có nghèo! Trời ơi! Người ta làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian nhởn nhơ ăn nhậu, riêng tư mới có tiền, chứ đâu phải đi ăn cướp lừa đảo ai đâu mà phải có bổn phận chia sẽ!

Tất cả bà con dòng họ khó khăn, tôi đều từng cho họ mượn tiền qua, và chưa thấy ai trả. Cũng may là mỗi chổ chỉ có 1 lần và cũng là lần cuối nên tốn nhiêu đó thôi.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 30/05/2014 - 16:50


#1985 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7460 Bài viết:
  • 4877 thanks

Gửi vào 30/05/2014 - 18:30

cháu từng học trường dược cháu thấy mấy bạn ý cứ tỏ vẻ biết nhiều nhưng chả biết cái gì cả . Dĩ nhiên so với thiên hạ cháu ko bằng ai đâu , cơ mà học xong cái lớp ấy , cháu thấy cháu k thể có cái nhìn thông thoáng được

Mang tiếng đi làm thêm , có nhiều kinh nghiệm rồi , chê cháu là con gà tây chả biết gì , thế mà toàn tin những cái vớ vẩn . Ai đời nó rủ cháu nào mua oriflame , cứ đến ngày lễ tết nó lại mang quyển catalogue bảo cháu chọn rồi tặng bố mẹ , mua về dùng ,cậu có thể làm đại lý của tớ , những hàng này bán đc này tớ bán rất chạy 1 tháng kiếm 5 6 tr là bình thường . Cháu mới hỏi nó nếu cậu bán chạy thế sao cậu ko sắm xe máy đi đạp xe đạp làm gì ? Nó tự ái nhưng vẫn bảo cháu chưa cần thiết . Cả lớp ko mua cậu định chăn tớ à ? chả nhẽ cháu nói thế . Đành bảo mẹ tớ ko dùng đâu cậu ạ

Có lần mấy đứa trong lớp rủ cháu đi thảo luận nói chuyện , nó dắt cháu đến 1 cty nôm na bán hàng đa cấp , Nó đã nộp 200k để lấy 1 bộ hồ sơ của cty , dần càng nhiều đứa đến thì nó càng có tiền , mặt hàng bán toàn là áo sơ mi Owen với caí bánh xà phòng gì gì , nc yến rồi máy nhún nhún Twsing gì gì ý , cái áo sơ mi Owen mà bảo là hàng hiệu cũng bó chiếu vs các ông . Trình bày xong cháu hỏi sao anh bảo bọn em là đối tác mà sao anh ko phát miễn phí cho bọn em miễn phí , lại còn bắt bọn em nộp 200k làm gì ? Mà lúc cháu ngồi bàn số 3 thì cháu thấy cứ 1 tốp ngồi bàn 1 sau lại ngồi bàn 2 , rồi sang bàn 3 kiểu cty uy tín đông người tìm hiểu . Anh kiếm 1 tháng 20tr , vầng thế mà 5 anh dùng chung 1 cái ipad , Cty đấy còn tổ chức học các bằng để làm doanh nhân , các khóa học kỹ năng mềm cũng đóng tiền hơn 1triệu , có giấy chứng nhận . Cty đấy có uy tín đâu mà chứng nhận ? Rồi thuyết phục cháu là các cty khác phải thuê mặt bằng ở phố đắt , còn bọn anh thuê trong ngõ phải trả tiền thuê 5 năm , nói chung họ nói nghe hay lắm có tính chất pháp lý . Bạn cháu cứ thuyết phục , rồi bảo cậu có mất gì đâu . 200k ko phải mất à ? rồi ông kia bảo nghe chừng để em bỏ 200k hợp tác khó quá nhỉ . Vâng rồi đi về , trong khi cháu chờ thằng kia cứ to nhỏ với con kia .Chả thích

Rồi ở trong lớp cứ vay tiền , vay xong cứ lờ lớ lơ đi , đánh nhau chửi nhau , rút kinh nghiệm mình ko cho vay . Nhiều ng nghĩ mình có thể mời họ ăn là thân thiết có thể vay tiền , nhưng lại hóa ra thân thiện thoai

Rủ cháu đi xem bói , bà bói bảo nó nghiệp nặng nó cũng tin , sợ , rồi còn định đưa tiền cho bà ý lễ cho hết nghiệp chứ . Xin hỏi các bác đưa 1triệu mà giải đc hết nghiệp à ? Cũng nghiệp chướng đầy mình , thì xin lỗi bác đừng bảo ng khác nghiệp , kéo nhau đi về

Rồi kiểu đc việc nó nó cười , ko đc việc nó ghét mình , đi nói xấu , rồi bảo con này ki kiệt =)) Ừ t*o thoáng vs những ng cần thoáng chứ vs những đứa như m*y thì ko cần . Nhớ đợt mình mời 1 đứa 1 lũ bu vào mình chả nói gì , ăn uống gọi bét nhè , lúc thanh toán định trốn nhưng mình trốn trc rồi , mình chỉ trả tiền cho con mình mời thôi , anh đã tính rồi chia 8 đầu , anh trả 2 đầu các em tự share với nhau nhé hê hê . Mà chả nhẽ nó mời mình ăn dân dã thì mình cũng dân dã chứ chả nhẽ rủ ăn ở những nơi có ***** à ?

Có bạn còn bị mấy thằng đểu nó lừa tình , nó làm cho ễnh bụng ra rồi nghỉ học khóc với chả lóc . Hôm đi cùng lớp trưởng sang mà nó khóc , mặt nó có hồn lắm , dãi vs nc mắt quyện vào mà phải mím môi ko cười ko nói gì đây này . Mặt nó biểu cảm quá . Cười thì bảo ác độc cười trên nỗi đau của ng khác , mà k cười đâm khó chịu ra ngoài đường đứng cho con lớp trưởng dỗ . Chung nhà cùng thổi cơm chung để giảm chi phí mà lại còn chung giường nữa thì giảm thế nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dĩ nhiên là có nhiều bạn khôn lắm , cơ mà ko kể

Sửa bởi DaiKhe: 30/05/2014 - 18:46


#1986 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 04:15

Bà con dòng họ! Vô làm thì điều kiện này điều kiện kia! Làm như không có nó mình chết!

Khi tôi cay đắng, không góp cho tôi 1 giọt nước mắt. Khi tôi thành công, không góp cho tôi 1 giọt mồ hôi! Mà đòi hỏi nhiều quá! Nói thật, sự nghiệp này để lại cho con và cho lính ruột, những người cùng đổ mồ hôi sôi nước mắt, từng chia những cái cay đắng với chủ, chứ còn lâu mới tới bà con dòng họ tào lao.

Chúng nó chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết yêu sách rằng tôi làm với bà con thì phải hơn làm với người ngoài, phải đối xử với tôi hơn người ta, la rầy 1 chút là nói mình coi thường gia đình nó. Mà chúng nó không biết tự hỏi rằng nếu nó đi làm với người dưng, nó có phải bắt đầu như mọi người không, dù bị người ta chưởi như cu ly vẫn phải vâng vâng dạ dạ không?

Người dưng có ghét mình chỉ vì đố kỵ chút đỉnh, chứ nó không mang cái tự ái dòng họ vô. Nó là cái tâm trạng ba mà y ngày trước không bằng bố ta o, bây giờ mà y giàu mà y phách lối.....

Hồi những năm mới khởi nghiệp, bà con dòng họ cũng đông lắm, nhưng tôi cho lính trảm gần hết sạch. Có đứa kiêu căng, lười biếng, xem thường kỷ luật và cấp trên, thách thức sếp nó là lính ruột tôi, lính ruột tôi cũng ngại quan hệ, đến than vãn với tôi. Tôi cho chém thẳng tay, mà phải chém trước mặt tôi và phải cho những đồng chí bà con dòng họ khác xem. Sau lần đó, hết bà con dòng họ nào dám thách thức những nguyên tắc quản lý do tôi đặt ra, bất kể là quan hệ với tôi như thế nào.

Rồi đến thời điểm công ty sắp cất cánh, là đã đến lúc thưởng công xứng đáng rồi, tôi làm 1 phép thử theo kiểu nhân trời mưa gió chút đỉnh, thì lươn lượn tay lái cho có vẻ con thuyền sắp chìm để coi ai giành sống, ai giành chết. khon nan là tất cả những thằng bà con dòng họ, mỗi đứa đều ôm sẳng 1 cái phao cứu sinh nhảy xuống thuyền hết, trong đó có thằng em ruột luôn! Những người đứng lại nắm chặc dây buồm, hoặc xông lên giữ bánh lái chung với tôi, trừ vợ tôi ra, điểm danh hết, không có ai mang họ cha, họ mẹ, họ vợ, họ dượng, họ mợ, họ thím, họ anh em dâu, họ anh em rể hết!

Rồi tôi thắng bánh lái cái rẹc, vẫy tay chào bye bye chúc bình an những người anh em cửu tộc, chúc mọi người an toàn chờ gặp tàu quốc tế tới vớt đi ! Thầy trò tuị tui lái tàu đi tiếp!

Sau này họ đều mắc cở khi gặp tôi!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 31/05/2014 - 04:17


#1987 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 07:41

Anh GLGB viết hay quá. Anh cho BB suy nghĩ của anh vì sao người Hoa, Hàn, Nhật, Đài Loan làm ăn gia tộc thì thành công, còn người Việt thì lại bị vướng vào những việc trên? Trung Quốc Main Land thì em ko biết.

BB thấy nhiều người Việt hoặc quá độc lập, hoặc quá bầy đàn, dựa dẫm(bạo phát bạo tàn), cả 2 đều ko tốt cho kết quả chung. Thà kéo người xung quanh xuống còn hơn là tất cả cùng nâng lên.

Sửa bởi bluebird2304: 31/05/2014 - 07:48


#1988 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 12:43

Sân chơi thì không nặng nề tiền bạc quá. 1 đô la mà là tấm lòng cũng đáng quý. Có ai làm giàu được nhờ mấy trăm đồng đâu mà đi băn khoăn đủ thứ chuyện trên đời.

Có người góp chất xám bằng những bài viết học thuật có giá trị, có người dành thời gian làm fan của diễn đàn, có người góp tiền, có người góp sức để duy trì diễn đàn, cho nên không thể lấy tiền bạc làm tiêu chí ràng buộc, dù góp tiền hay không đều có quyền hạn, nghĩa vụ như nhau.

-----------------------------------


Trong công việc, tôi là cấp trên, anh là cấp dưới, lệnh là lệnh, lệnh bất hợp lí cũng là lệnh! Trách nhiệm cấp dưới là phục tùng mệnh lệnh. Lí do tại sao phải vậy: đơn giản vì tôi là cấp trên anh! Hết!

Anh không chấp hành thì: 1 là anh ráng giỏi hơn để thành sếp tôi, tôi sẽ chấp hành lệnh anh; 2 là anh nghỉ việc!

Còn trong sân chơi, đánh bài chung, đá banh chung thì ai cũng như ai, không mượn anh nhường tôi, nhường hoài khỏi chơi luôn.


------------------------------------

Đừng bao giờ chưởi sếp, chưởi ban điều hành thế này thế kia, càng chưởi bao nhiêu càng bộc lộ rõ nhược điểm công việc, khả năng hoà hợp, khả năng làm việc nhóm, càng cho thấy trong công việc ngoài đời mình là 1 nhân viên như thế nào, mức độ thành công đến đâu! Thay vì chưởi, hãy ráng học hỏi người ta để có ngày được người khác chưởi mình như mình từng chưởi sếp mình!

Đừng bao giờ chưởi người này người kia chảnh chẹ, càng chưởi thì càng tỏ ra mình yếu kém, không có gì hết chỉ có cái tôi rách nát. Hãy ráng học hỏi kẻ mình muốn chưởi để có lúc mình có 1 tư thế chảnh hơn người ta mà viết ra những câu tôi đang viết hê hê!

Nói thì như ráo nước lạnh, nhưng sau này có người chảnh chẹ lên thì phải cám ơn ráo nước lạnh này đó!

#1989 hanhphucbattan

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 107 Bài viết:
  • 60 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 13:11

Ngày nào cháu cũng chưởi, chưởi trên FB, chưởi trong pm, chưởi trong diễn đàn, vậy mà các bác ấy có cho cháu chết đâu, lại còn thank nữa chứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cứ phải sống để mở to con mắt to tròn thơ ngây nhìn những cô cậu chủ tương lai đang mải miết ra oai, sắm sửa, đua đòi, bơm ngực, phê thuốc,.... để tìm chút niềm vui che đi nỗi buồn trần truồng.

Thanked by 2 Members:

#1990 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 13:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 31/05/2014 - 12:43, said:

Sân chơi thì không nặng nề tiền bạc quá. 1 đô la mà là tấm lòng cũng đáng quý. Có ai làm giàu được nhờ mấy trăm đồng đâu mà đi băn khoăn đủ thứ chuyện trên đời.

Có người góp chất xám bằng những bài viết học thuật có giá trị, có người dành thời gian làm fan của diễn đàn, có người góp tiền, có người góp sức để duy trì diễn đàn, cho nên không thể lấy tiền bạc làm tiêu chí ràng buộc, dù góp tiền hay không đều có quyền hạn, nghĩa vụ như nhau.

-----------------------------------


Trong công việc, tôi là cấp trên, anh là cấp dưới, lệnh là lệnh, lệnh bất hợp lí cũng là lệnh! Trách nhiệm cấp dưới là phục tùng mệnh lệnh. Lí do tại sao phải vậy: đơn giản vì tôi là cấp trên anh! Hết!

Anh không chấp hành thì: 1 là anh ráng giỏi hơn để thành sếp tôi, tôi sẽ chấp hành lệnh anh; 2 là anh nghỉ việc!

Còn trong sân chơi, đánh bài chung, đá banh chung thì ai cũng như ai, không mượn anh nhường tôi, nhường hoài khỏi chơi luôn.


------------------------------------

Đừng bao giờ chưởi sếp, chưởi ban điều hành thế này thế kia, càng chưởi bao nhiêu càng bộc lộ rõ nhược điểm công việc, khả năng hoà hợp, khả năng làm việc nhóm, càng cho thấy trong công việc ngoài đời mình là 1 nhân viên như thế nào, mức độ thành công đến đâu! Thay vì chưởi, hãy ráng học hỏi người ta để có ngày được người khác chưởi mình như mình từng chưởi sếp mình!

Đừng bao giờ chưởi người này người kia chảnh chẹ, càng chưởi thì càng tỏ ra mình yếu kém, không có gì hết chỉ có cái tôi rách nát. Hãy ráng học hỏi kẻ mình muốn chưởi để có lúc mình có 1 tư thế chảnh hơn người ta mà viết ra những câu tôi đang viết hê hê!

Nói thì như ráo nước lạnh, nhưng sau này có người chảnh chẹ lên thì phải cám ơn ráo nước lạnh này đó!

Diễn đàn mang tính chất chủ-khách nhiều hơn chủ-tớ. Chủ khách thì Trạch Lôi Tùy.

Thanked by 3 Members:

#1991 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 16:20

Anh GLGB không hiểu tại sao Chí Phèo ngày càng nhiều. Một Ts giải thích nguyên nhân qua bài:
“Những người khốn khổ” ở Việt Nam

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Andrew: 31/05/2014 - 16:22


Thanked by 2 Members:

#1992 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 17:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 31/05/2014 - 13:54, said:

Diễn đàn mang tính chất chủ-khách nhiều hơn chủ-tớ. Chủ khách thì Trạch Lôi Tùy.

Đúng chứ không hề sai, nhưng nhiều khi tôi thấy mắc cười những cái trò phản khách vi chủ! Nói là sếp thì hơi quá, nhưng người ta cũng là người có trách vụ, dù sao cũng quản lý 1 trật tự khuôn khổ, chứ đâu có phải người ở của mình đâu mà bắt người ta phục vụ như ra lệnh!

Có thể tôi đứng ở góc độ quản lý hơi nhiều, không đồng cảm xúc với quần chúng nhân dân lắm hì hì! Nhưng nếu anh sợ người ta tham nhũng (bao nhiêu tiền đâu mà tham với nhũng), thì anh lên làm thế thử coi sao, tôi ấn định cho phép anh tham nhũng 10% luôn đó, coi như là hợp pháp đó. Và anh phải làm đúng những gì anh cam kết, làm tốt hơn những gì anh chê bai nhe. Thử xem vài tháng sau anh thấy số tiền đó là lớn hay nhỏ, đáng hay không đáng để chịu áp lực, có bỏ của chạy lấy người hay không.

Ngân sách hạn hẹp thì anh không có quyền mướn kế toán, anh phải tự làm sổ sách hết, và tự phải có trách nhiệm giải trình cho thấu đáo.


Có những điều rất bình thường nhưng tôi không hiểu nổi tại sao nhiều người không hiểu!


Có đứa cháu giới thiệu đi làm vài chổ, chổ nào cũng vài tháng rồi nghỉ, hỏi nó làm sao rồi, nó nói ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi mới hỏi nó, đâu mà y chỉ cho chú xem có chổ nào mà không có ma cũ ăn hiếp ma mới không? Chổ nào cũng có, chỉ khác là chổ chỉ có ăn hoặc hiếp, chổ thì vừa ăn vừa hiếp, mà y chỉ bị ăn mà không bị hiếp là may mắn rồi con ạ!

Tròn quá thì đời chê dễ lăn dễ tuột, hơi méo 1 chút thì đời chê không tròn hê hê

29 ngày cho ăn no nê, đến ngày thứ 30 bỏ đói 1 chút thì đổ xuống cống đủ 30 ngày. Còn cho nó ăn lưng lưng 29 ngày, ngày thứ 30 cho nó ăn no nê thì nó khen mình tốt! Hê hê!

Thôi cuối tuần rồi, dành thời gian cho gia đình thôi! Have a nice weekends to everyone.

#1993 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 31/05/2014 - 18:05

Trúc né rạp mình đâu nết trúc
Mai thôi cốt cách há chi mai
Ngó trước dòm sau cười đến hệch
Soi gương đích thị một phen hài...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1994 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 22:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 31/05/2014 - 17:45, said:

Đúng chứ không hề sai, nhưng nhiều khi tôi thấy mắc cười những cái trò phản khách vi chủ! Nói là sếp thì hơi quá, nhưng người ta cũng là người có trách vụ, dù sao cũng quản lý 1 trật tự khuôn khổ, chứ đâu có phải người ở của mình đâu mà bắt người ta phục vụ như ra lệnh!

Có thể tôi đứng ở góc độ quản lý hơi nhiều, không đồng cảm xúc với quần chúng nhân dân lắm hì hì! Nhưng nếu anh sợ người ta tham nhũng (bao nhiêu tiền đâu mà tham với nhũng), thì anh lên làm thế thử coi sao, tôi ấn định cho phép anh tham nhũng 10% luôn đó, coi như là hợp pháp đó. Và anh phải làm đúng những gì anh cam kết, làm tốt hơn những gì anh chê bai nhe. Thử xem vài tháng sau anh thấy số tiền đó là lớn hay nhỏ, đáng hay không đáng để chịu áp lực, có bỏ của chạy lấy người hay không.

Ngân sách hạn hẹp thì anh không có quyền mướn kế toán, anh phải tự làm sổ sách hết, và tự phải có trách nhiệm giải trình cho thấu đáo.


Có những điều rất bình thường nhưng tôi không hiểu nổi tại sao nhiều người không hiểu!


Có đứa cháu giới thiệu đi làm vài chổ, chổ nào cũng vài tháng rồi nghỉ, hỏi nó làm sao rồi, nó nói ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi mới hỏi nó, đâu mà y chỉ cho chú xem có chổ nào mà không có ma cũ ăn hiếp ma mới không? Chổ nào cũng có, chỉ khác là chổ chỉ có ăn hoặc hiếp, chổ thì vừa ăn vừa hiếp, mà y chỉ bị ăn mà không bị hiếp là may mắn rồi con ạ!

Tròn quá thì đời chê dễ lăn dễ tuột, hơi méo 1 chút thì đời chê không tròn hê hê

29 ngày cho ăn no nê, đến ngày thứ 30 bỏ đói 1 chút thì đổ xuống cống đủ 30 ngày. Còn cho nó ăn lưng lưng 29 ngày, ngày thứ 30 cho nó ăn no nê thì nó khen mình tốt! Hê hê!

Thôi cuối tuần rồi, dành thời gian cho gia đình thôi! Have a nice weekends to everyone.

Tôi đề cao luật nhân-quả, hay "có làm có hưởng" hay "ăn miếng trả miếng" dù là miếng vinh hay miếng nhục. Tôi thấy khi người không còn ABC với mình thì mình cũng không cần ABC với người.

Trong họ hàng, tôi phân làm hàng ngang và hàng dọc. Hàng dọc nghĩa là không có trên thì cũng không có dưới, không ông thì không có cha, không cha thì không có con. Quan hệ hàng dọc là thiêng liêng, bắt tôi chịu thế nào cũng được. Nhưng quan hệ hàng ngang thì tôi hay nói nửa đùa nửa thật với anh em trong họ là "bản chất từ quan hệ nghĩa là hai chiều". Trong họ cũng có bọn xin đểu, ví dụ cho anh cái đồng hồ, cho anh cái điện thoại. Khi đó tôi trả lời rất đơn giản: đồ em nhặt được hay em trúng số thì em cho anh, đồ em mất công làm thì em để em dùng. Ở quê thì có người tốt cũng có người đã ngu còn muốn ăn người, chúng hay lập luận rằng: người có điều kiện hơn thì đời sướng hơn v.v... Tôi thường mang lý có làm có ăn ra đập lại. Tôi rất sôi nổi trong những cuộc tranh cãi như vậy với mong muốn giáo dục cộng đồng, chúng chưa biết thì phải vồ vào mặt cho chúng tỉnh ra, cưng nựng chúng rồi chúng làm khổ người khác.

Ở quê, ngoài bọn xin đểu còn bọn xui đểu. Ví dụ: ở Việt Nam uống rượu lái xe thoải mái. Tôi bảo: để em rót anh uống nhé. Chứ em không theo anh được, em đâm vào cột thì cùng lắm các anh nói câu chia buồn có khi còn cười thầm là đồ ngu. Xui kiểu anh ai xui chẳng được.

Và thêm bọn chê đểu. Bọn này không biết làm gì nhưng nói như thánh phán, chê từ nấu ăn đến dạy đời cách sống. Tôi hay bảo em tôi trước mặt bọn chúng: chị A biết nấu thì em hỏi chị ấy, còn chị ấy không biết nấu thì biết gì mà chê em. Còn bọn dạy đời nếu chúng khuyên nên sống thế này thế kia, tôi bảo: anh sống thế đi; còn chúng khuyên không nên thế này thế kia, tôi bảo: thì anh đừng sống thế.

Thêm trò quan tòa. Tức bọn này chê bôi dè bỉu tất cả những ai có lỗi với ai đó, dù không liên quan chúng. Nhất là trong lab, đứa nào có lỗi với thầy là bọn còn lại đè vào bắt nạt. Có lần tôi ngứa mắt quá tôi bảo: m ày nợ t ao m ày có trả thằng khác không hay trả cho ta o, m ày có lỗi với thầy thì m ày chịu lỗi với thầy chứ làm x gì phải chịu lỗi với bọn này.

Sửa bởi GumBall: 31/05/2014 - 22:05


#1995 Angelina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 129 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 22:16

"Hận thù diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu."

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |