

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#1831
Gửi vào 29/08/2011 - 17:15
#1832
Gửi vào 29/08/2011 - 17:16
Cho mọi người đọc, lại bảo tôi nói dọa. Hiện giờ trùm xã hội đen xóm Sở Thùng là bà Hai Hụi...Trùm buôn ma túy, cờ bạc, đâm thuê chém mướn...công an họ biết rành rành đó có làm gì được. Mấy bạn nào muốn bảo kê kêu tôi nha, lấy giá mềm.
#1833
Gửi vào 29/08/2011 - 17:19
yeudieuthucnu, on 29/08/2011 - 17:13, said:
Hạnh Phúc: giờ theo ai? theo ai? (vừa hỏi vừa nghiến răng ken két này )
#1834
Gửi vào 29/08/2011 - 17:22
nãy qua topic 12 cách tạo nghiệp tốt á, có nói nuôi cá với cúng nước cho Phật, vụ này mới biết
mấy chị em mình mua cá nuôi hem?
đừng mua cá trê, cá kèo, sợ nuôi lớn xong thì lại sát sinh hí hí
#1835
Gửi vào 29/08/2011 - 17:22
** Fam : cám ơn mấy đứa đã hiểu má. Việc tích phúc có điểm cộng thì cũng có điểm trừ. Đừng để bị "âm" hỉ?
Nhân đây, PIANO muốn ra cáo trạng :
TỪ ĐÂY, TẤT CẢ CÁC BUỔI OFFLINE NÀO CÓ MẶT PIANO - SẼ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI TRÊN DIỄN ĐÀN. AI NÓI PIANO "HÈN" THÌ P SẼ NHẬN.
LÀ 1 NGƯỜI CON CỦA BA MÁ, 1 NGƯỜI CHỊ, NGƯỜI EM, NGỪOI CÔ, NGƯỜI CHÁU CỦA GIA ĐÌNH...PIANO KHÔNG HỀ MUỐN BẢN THÂN CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA. HƠN THẾ, P MUỐN GIỮ GÌN CÁI NHAN SẮC "TỦI THÂN" ĐỂ CHỜ ĐỢI ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI MÌNH - XUẤT HIỆN. P YÊU CUỘC SỐNG. P MUỐN CHUẨN BỊ MÌNH 1 CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ CHIA SẺ CUỘC SỐNG VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ P THỰC SỰ YÊU THƯƠNG.
NÀO CÓ GÌ QUAN TRỌNG HƠN SỨC KHỎE VÀ TỰ DO? - NẾU CẦN ĐẤU TRANH THÌ SẼ ĐẤU, NHƯNG TRONG GIỚI HẠN CỦA SỰ LƯỜNG TRƯỚC RỦI RO ĐƯỢC, P MUỐN TRÁNH TRIỆT ĐỂ NHỮNG GÌ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÌNH. MẠNG CỦA P RẤT CÓ GIÁ TRỊ
Sửa bởi PIANO: 29/08/2011 - 17:26
#1836
Gửi vào 29/08/2011 - 17:22
#1837
Gửi vào 29/08/2011 - 17:24
#1838
Gửi vào 29/08/2011 - 17:25
giờ em theo phe chị ấy tướng, làm quân sư cho chị í lấy lòng anh minhminh
bên phe lơ có hanhphuc
chị chọn đi, giữa lơ và ấy tướng, chị phải chọn 1
(chị mà nói chọn anh minhminh là chị có được 4 người bao vây đó nghen)
#1839
Gửi vào 29/08/2011 - 17:31
#1840
Gửi vào 29/08/2011 - 17:33
Trích dẫn
giờ em theo phe chị ấy tướng, làm quân sư cho chị í lấy lòng anh minhminh
bên phe lơ có hanhphuc
chị chọn đi, giữa lơ và ấy tướng, chị phải chọn 1
(chị mà nói chọn anh minhminh là chị có được 4 người bao vây đó nghen)
Làm việc mệt, vô đây đúng là giảm stress. Đưa anh Minh ra là lòng mình lại xáo trộn ngay....
Lơ cũng có anh đẹp trai...TPVT cũng có anh trai đẹp...
Vì tương lai của má, 4 đứa cứ đánh lộn...má tình nguyện làm "cò". Đợi đục nước thì cò hưởng thôi, haha.
#1841
Gửi vào 29/08/2011 - 17:35
Cuộc sống thật nhiều yêu thương phải không má
Em yêu cuộc sống của em và em cũng rất yêu anh, em sẽ đứng chờ anh cho tới phút cuối cùng và hạnh phúc lại mỉm cười
#1842
Gửi vào 29/08/2011 - 17:41
còn chị có được hưởng hay hem thì hem bik à nha, còn 2 đứa đứng ngoài nữa mà
#1843
Gửi vào 29/08/2011 - 18:06
Ryan đâu...mèo đâu....giữa má và các chị, con chọn bên nào??? Nhớ kính lão đắc thọ nha con...
Sửa bởi PIANO: 29/08/2011 - 18:14
#1844
Gửi vào 29/08/2011 - 19:10
Và trên hết tôi yêu cuộc sống của tôi, tôi yêu bản thân và yêu mọi người xung quanh, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bản thân tôi, gia đình tôi, tôi sẽ làm tất cả kể cả việc tống chị vào tù vì tội đe dọa giết nhiều người
Điều 103 Bộ luật hình sự quy định: Tội đe dọa giết người
1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
a) Đối với nhiều người
b ) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
c) Đối với trẻ em
d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.
Đây là lần cuối cùng tôi nói chiện với chị và nếu chị động tới tôi dù chỉ là một cái móng tay thì dù chị ở cùng trời cuối đất thì tôi cg sẽ lôi chị ra. Tôi thề nếu tôi chết tôi sẽ kéo chị theo, tôi sẽ chẳng để chị sống yên thân. Từ nay tôi chẳng tốn công và mất thời gian với con người như chị nữa, còn quá nhiều việc để làm... và Nếu chị còn đe dọa tôi một lần nữa thì tốt nhất đừng để tôi biết về chị, nếu không tôi sẽ tống chị vào tù vì tội đe dọa tôi và thử xem tôi làm đc ko thì biết...
Đừng bức tôi phải tự vệ...
Chào tạm biệt chị và tôi chẳng tranh cãi với chị nữa đâu, mất thời gian và không đáng...
Sửa bởi hanhphuc: 29/08/2011 - 19:32
#1845
Gửi vào 29/08/2011 - 20:15
Tên chủ đề đã phản ánh nhiều rồi, các bạn thảo luận cũng cần hoà nhã với nhau, không có gì phải tức giận, hù doạ,....
Diễn đàn này được gọi là ảo, nhưng các bạn vào đây sinh hoạt trao đổi với nhau hằng ngày, hằng giờ.
Đối với nhiều người cũng có thể là "món ăn tinh thần" trong những giờ thư giãn của muôn bề công việc tất bật.
admin đã từng chứng kiến 1 member trao đổi tại diễn đàn khác, bực mình đập bàn, ối giời ơi ly nước để kề bên ngã đổ vào cái laptop , không kể sao xiết được !!
Rốt cuộc cũng chỉ mình gây hoạ cho mình ! Tức ai bây giờ !
Thôi nhé các bạn nên STOP STOP lại, đừng tranh cải nữa !
hãy dừng lại đúng lúc !
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












