

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#991
Gửi vào 06/08/2011 - 23:42
Hay doi day ... Ngo se giup anh ngo bao thu ^^
#992
Gửi vào 07/08/2011 - 10:54
Đó là 1 ngôi nhà có rất nhiều tầng lầu. Ở mỗi tầng đều có 1 con rắn canh giữ và chị phải làm sao lên tới tầng cao nhất, hình như có 1 cái gì bí ẩn ở tầng trên cùng. Giấc mơ là cả 1 chuyến phiêu lưu đấu trí giữa chị và mấy con rắn. Phải làm sao tránh nó, phải tính toán những nơi nó ẩn núp, phải lắng nghe mọi tiếng động để phán đoán... Có 2 loại rắn, loại nào cũng đều rất to. 1 loại màu trắng, tốc độ bò và phóng rất nhanh. Còn 1 loại màu xám tro thì dài hơn rất nhiều nhưng lại chậm chạp vô cùng. Gặp con màu xám thì cứ từ từ quay đầu và tìm lối đi khác. Gặp con màu trắng thì y như đối diện tử thần, chỉ có trực diện và dùng hết tốc độ để thoát hiểm....Khi tỉnh dậy, chị thấy mình y như không có ngủ, đầu óc tỉnh táo vô cùng và còn nguyên cái cảm giác đối phó với mấy con rằn...
Cho tới ngày hôm nay, chị vẫn cảm giác được giấc mơ kỳ lạ đó. Nghe nói mơ thấy rắn là điềm xấu. Ghê quá.
#993
Gửi vào 07/08/2011 - 11:19
#994
Gửi vào 07/08/2011 - 11:29
em thi lai thay c dang vuong mac chien tinh cam. Co ng chi muon tron tranh. Co ng chi muon duong dau
================================================
Mặc dù đây là phần Giải trí thư giãn, nhưng cũng phải viết Tiếng Việt nhé các bạn,đừng có lười.
Sửa bởi Kiểm Soát Viên 01: 07/08/2011 - 11:53
#995
Gửi vào 07/08/2011 - 12:59
ryan88, on 06/08/2011 - 23:42, said:
Hay doi day ... Ngo se giup anh ngo bao thu ^^
#996
Gửi vào 07/08/2011 - 17:21
ốc sv ko mọi ng. Thèm ốc wa ^^
chiêu đầu tiên cho chị ấy tướng thèm chơi ^^
#997
Gửi vào 07/08/2011 - 17:26
PIANO, on 07/08/2011 - 10:54, said:
Đó là 1 ngôi nhà có rất nhiều tầng lầu. Ở mỗi tầng đều có 1 con rắn canh giữ và chị phải làm sao lên tới tầng cao nhất, hình như có 1 cái gì bí ẩn ở tầng trên cùng. Giấc mơ là cả 1 chuyến phiêu lưu đấu trí giữa chị và mấy con rắn. Phải làm sao tránh nó, phải tính toán những nơi nó ẩn núp, phải lắng nghe mọi tiếng động để phán đoán... Có 2 loại rắn, loại nào cũng đều rất to. 1 loại màu trắng, tốc độ bò và phóng rất nhanh. Còn 1 loại màu xám tro thì dài hơn rất nhiều nhưng lại chậm chạp vô cùng. Gặp con màu xám thì cứ từ từ quay đầu và tìm lối đi khác. Gặp con màu trắng thì y như đối diện tử thần, chỉ có trực diện và dùng hết tốc độ để thoát hiểm....Khi tỉnh dậy, chị thấy mình y như không có ngủ, đầu óc tỉnh táo vô cùng và còn nguyên cái cảm giác đối phó với mấy con rằn...
Cho tới ngày hôm nay, chị vẫn cảm giác được giấc mơ kỳ lạ đó. Nghe nói mơ thấy rắn là điềm xấu. Ghê quá.
Sao giống cái game PACMAN vậy hở trời Mơ thấy rắn cũng không hẳn là điềm xấu
Chiêm bao thấy rắn là điềm gian nan.
- Thấy rắn lao vào mình mà không sợ là công việc ngưng trệ sắp vượt qua.
- Thấy rắn màu vàng hay màu trắng là có chuyện lôi thôi đến tụng đình.
- Thấy rắn màu lục hay xám là điềm tốt lành.
Sửa bởi Libra: 07/08/2011 - 17:36
#998
Gửi vào 07/08/2011 - 18:02
#999
Gửi vào 07/08/2011 - 20:15
Libra, on 07/08/2011 - 17:26, said:
Chiêm bao thấy rắn là điềm gian nan.
- Thấy rắn lao vào mình mà không sợ là công việc ngưng trệ sắp vượt qua.
- Thấy rắn màu vàng hay màu trắng là có chuyện lôi thôi đến tụng đình.
- Thấy rắn màu lục hay xám là điềm tốt lành.
Hồi xưa em mơ thấy 1 con rắn (?! nếu có thể gọi là thế) to khổng lồ, chả nhớ màu gì, chắc đen. Nó dí em chạy wa' trời chạy trong 1 cái làng nhỏ (trống ko, chả có ai ngoài em) Xong cuối cùng thì em trốn được vào 1 ngách tường nhỏ, nó bự wa' hem có chui dzo đc, đứng ngoài hậm hực nhìn Rồi em... lêu lêu chọc quê nó
xong tỉnh dậy
Nghĩ lúc đó mà mơ típ nó ủi 1 phát tường sập thì hem bít thế nào, cũng may tỉnh dậy
Sáng dậy nghĩ tới chuyện oánh con đề mà hem bít con rắn nó là số nhiu, gọi điện về hỏi mama ứ nói thiệt là....
Vậy là điềm gì hả anh?
Sửa bởi penguin: 07/08/2011 - 20:16
#1000
Gửi vào 07/08/2011 - 20:19
#1001
Gửi vào 07/08/2011 - 20:39
giaovien, on 07/08/2011 - 20:23, said:
H: có phải ai có vũ khúc thì nó...ấy
R: uh...vũ khúc tượng là vòng 1 mà
H (liếc mắt qua X): zậy chị X cũng vũ khúc mà sao...
X: thôi nha mấy ng nha
#1002
Gửi vào 07/08/2011 - 20:43
#1003
Gửi vào 07/08/2011 - 20:47
#1004
Gửi vào 07/08/2011 - 22:17
khổ thật...2 ngày cuối tuần trôi cái vèo...mai lại phải đi làm ...lại phải gặp mặt Xuplo
đến khi nào mình mới tìm dc 1 công việc hứng thú mà nhiều tiền đây ????
#1005
Gửi vào 07/08/2011 - 22:28
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












