

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#1006
Gửi vào 07/08/2011 - 22:32
#1007
Gửi vào 07/08/2011 - 22:39
#1008
Gửi vào 07/08/2011 - 22:43
#1009
Gửi vào 07/08/2011 - 22:50
Trích dẫn
Chiêm bao thấy rắn là điềm gian nan.
- Thấy rắn lao vào mình mà không sợ là công việc ngưng trệ sắp vượt qua.
- Thấy rắn màu vàng hay màu trắng là có chuyện lôi thôi đến tụng đình.
- Thấy rắn màu lục hay xám là điềm tốt lành.
Chị biết được cái game PACMAN là Ryan trọc đầu liền á...
Dù sao Li gợi ý, chị cũng thấy hợp lý. Có lẽ do công việc. Chị phải làm những thứ mà trước đây chưa từng làm, thế nên run quá trời. Nói chuyện với đối phương mà tim muốn rớt ra ngoài, não thì luôn tự nhủ "mày sẽ làm được. Mày có thể làm được".
@Penguin: lúc đó Pen bao nhiêu kí hỉ?
@Anna: hồi sáng chị hỏi mẹ, mẹ cũng bảo là thấy rắn xui. Nghe nói về mặt tâm linh á...
#1011
Gửi vào 07/08/2011 - 22:57
Lơ à Lơ...giữa "ấy" của Hờ và não của Lờ - con chọn cái nào hả con? Bố cáo thiên hạ đi chứ
Sửa bởi PIANO: 07/08/2011 - 23:01
#1012
Gửi vào 07/08/2011 - 23:03
Con chon ấy của Hờ má ơi, sợ não của Lờ lắm
Sửa bởi Xuplo: 07/08/2011 - 23:07
#1013
Gửi vào 07/08/2011 - 23:10
#1014
Gửi vào 07/08/2011 - 23:19
Màn 1
X: yểu yểu, chi có bài thơ mới kìa
Y: vậy hả chị, để vô xem
X: ko biết bác chủ vườn vào xem rồi có vác chổi chà đuổi chi ra ko nữa?
Y: ko chỉ đuổi mình chi đâu, đuổi 2 chi em lun
X: ơ, nếu chỉ đuổi 2 đứa mình thi chi sẽ đi kiện vì phân biệt đối xử; phải đuổi thêm chị ấy tướng nữa chị mới chịu
Y: được đó
Màn 2
X: má má, con có bài thơ mới kìa má
P:ghê vậy, cứ mỗi lần con báo làm thơ là má giật mình
X: vô coi đi má
P: phải sửa tướng ngồi cho chắc
X: yeah, má có kinh nghiệm rồi đó, nhớ ngồi ghế dựa nha.
( cầu Trời cho má qua khỏi con trăng này)
#1015
Gửi vào 07/08/2011 - 23:37
PIANO, on 07/08/2011 - 10:54, said:
Thế là hết mơ...
#1016
Gửi vào 07/08/2011 - 23:43
Gái thì làm thơ "té ghế", còn trai thì đảm nhận trọng trách "chuyên gia lạc đề"
Nghĩ mà rầu...
#1017
Gửi vào 07/08/2011 - 23:48
ryan88, on 07/08/2011 - 20:39, said:
H: có phải ai có vũ khúc thì nó...ấy
R: uh...vũ khúc tượng là vòng 1 mà
H (liếc mắt qua X): zậy chị X cũng vũ khúc mà sao...
X: thôi nha mấy ng nha
Hóa ra em ryan khỉ này chuyên đi nhòm vòng 1 của các chị vũ khúc.
#1018
Gửi vào 08/08/2011 - 08:21
hôm nào em sẽ chỉ cho bí quyết hàng thật hàng giả mà ko cần động thủ
#1019
Gửi vào 08/08/2011 - 08:32
ngày xưa đi học có 1 bạn TQ phải nói là kinh hoàng...form cũng chuẩn lắm. Cứ mỗi lần nói chuyện với bạn là ngại ngại vì hiếm khi nhìn thẳng mặt bạn (vì mặt bạn ko xinh ^^)
sau này quen thân mới hỏi "của mày chắc cup C hả"..."D đó"..."đồ thật???" "uh...nói chung cũng khổ lắm...ngày xưa đi học cứ phải nịt lại vì tụi con trai nhìn ngó giữ quá"
đáng tiếc là khi ấy chưa biết tử vi nên ko xin ls
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












