HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
ryan88
26/07/2011
à quên hôm qua Xupba81a81t em đính chính là mèo mèo nói 3 năm nữa Xuplo mới vớ phải đại gia...em chân thành xin lỗi Xuplo vì đã giảm đi thời gian đong zai của Xuplo đi mất 2 năm
(có cần lấy mít tạ lỗi ko ta )
(có cần lấy mít tạ lỗi ko ta )
PIANO
26/07/2011
2/9 đúng là hơi khó đi....và vì má cũng bị book cho 2/9 rồi
Bây giờ má già tóm lại nha mấy đứa:
- Phan Thiết : cự li gần nhất, khi nào hứng thì đi 2 ngày cuối tuần vẫn được.
- Đà Lạt : theo kinh nghiệm của má thì chúng ta có thể đi vào tối thứ 6, khoảng 7h30 xe chạy (Phương Trang). 2h sáng là có thể nằm êm ấm tại khách sạn Đà Lạt rồi. Tận dụng chơi ngày thứ 7, chủ nhật. Khuya chủ nhật xe chạy về Sài Gòn, khởi hành lúc 12h đêm . Những ai bận bịu, không thể xin nghỉ phép nhưng vẫn ham chơi thì có thể áp dụng lịch trình này của má. Chỉ có tí hậu quả thôi là ngày thứ 2 vô công ty ngủ gật lia chia. Cần mua quà đút lót cấp trên để miễn viết kiểm điểm, đút cấp dưới để nó dạt xa ra...lấy chỗ yên tĩnh cho mình ngủ...
- Hà Nội : vì đi Hà Nội cần ít nhất 4-5 ngày nên phải tính toán kỹ càng, tận dụng ưu thế ngày lễ là tốt nhất nhưng ngày lễ thì mọi thứ đều dùng dao phay. Sự hứa hẹn đón tiếp vô cùng long trọng của Hội Hà Nội cùng 1 loạt danh sách các món sơn hào hải vị khắp đầu đường phố chợ, cộng với việc quý tử nhà ta ra mắt nhà vợ danhbất chính ngôn bất thuận hứa hẹn nhiều màn lột trần...à không, lột tả bốc lửa thì chúng ta cũng rất nên cân nhắc áp dụng chiến thuật đi tối về đêm như lịch trình Đà Lạt ở trên. Thời gian sẽ không xác định vì phụ thuộc em Jetstar, nhưng chung chung thì khoảng tháng 11 hỉ.
hôm nay là cuối tháng 7. Chúng ta sẽ dùng thời điểm đi Hà Nội làm chốt để phân bố thời điểm đi Đà Lạt hay Phan Thiết trong thời gian + hoặc -2 tháng còn lại
Mọi người vào biểu quyết giúp má 2 vấn đề hen:
1/ Thích đi đâu?
2/ Đi vào dịp nào thuận lợi nhất cho bản thân?
Bây giờ má già tóm lại nha mấy đứa:
- Phan Thiết : cự li gần nhất, khi nào hứng thì đi 2 ngày cuối tuần vẫn được.
- Đà Lạt : theo kinh nghiệm của má thì chúng ta có thể đi vào tối thứ 6, khoảng 7h30 xe chạy (Phương Trang). 2h sáng là có thể nằm êm ấm tại khách sạn Đà Lạt rồi. Tận dụng chơi ngày thứ 7, chủ nhật. Khuya chủ nhật xe chạy về Sài Gòn, khởi hành lúc 12h đêm . Những ai bận bịu, không thể xin nghỉ phép nhưng vẫn ham chơi thì có thể áp dụng lịch trình này của má. Chỉ có tí hậu quả thôi là ngày thứ 2 vô công ty ngủ gật lia chia. Cần mua quà đút lót cấp trên để miễn viết kiểm điểm, đút cấp dưới để nó dạt xa ra...lấy chỗ yên tĩnh cho mình ngủ...
- Hà Nội : vì đi Hà Nội cần ít nhất 4-5 ngày nên phải tính toán kỹ càng, tận dụng ưu thế ngày lễ là tốt nhất nhưng ngày lễ thì mọi thứ đều dùng dao phay. Sự hứa hẹn đón tiếp vô cùng long trọng của Hội Hà Nội cùng 1 loạt danh sách các món sơn hào hải vị khắp đầu đường phố chợ, cộng với việc quý tử nhà ta ra mắt nhà vợ danh
hôm nay là cuối tháng 7. Chúng ta sẽ dùng thời điểm đi Hà Nội làm chốt để phân bố thời điểm đi Đà Lạt hay Phan Thiết trong thời gian + hoặc -2 tháng còn lại
Mọi người vào biểu quyết giúp má 2 vấn đề hen:
1/ Thích đi đâu?
2/ Đi vào dịp nào thuận lợi nhất cho bản thân?
Xuplo
26/07/2011
Em biểu quyết cho má 2 vấn đề hen:
1/ Thích đi đâu? Phan Thiết hay Đà Lạt em đều làm láng hết
2/ Đi vào dịp nào thuận lợi nhất cho bản thân? Vì em đã hết ngày nghỉ phép cho năm nay 2011 rồi ...hí hí ...nên đi cái nào xa và tốn nhiều thời gian quá là em pó chân. Cuối tuần em cũng ok luôn, có sức chơi có sức chịu (ngủ trong công ty) nên tháng nào với em cũng là tháng lễ
1/ Thích đi đâu? Phan Thiết hay Đà Lạt em đều làm láng hết
2/ Đi vào dịp nào thuận lợi nhất cho bản thân? Vì em đã hết ngày nghỉ phép cho năm nay 2011 rồi ...hí hí ...nên đi cái nào xa và tốn nhiều thời gian quá là em pó chân. Cuối tuần em cũng ok luôn, có sức chơi có sức chịu (ngủ trong công ty) nên tháng nào với em cũng là tháng lễ
ryan88
26/07/2011
như đã nói...em ưng đi Đà Lạt cuối năm nhất là dịp nô en...còn đi PT thì ok con dê thôi
hanhphuc
26/07/2011
Đà lạt hay Phan thiết em đều ukie hết chỉ có điều em mà ra phan thiết thì lại thói quen cũ chọn chỗ nào vắng vắng mặc bikini đội nón thật to nằm dài tắm nắng tới 12h trưa, lúc đang tắm nắng thì da trắng hẳn, tắm nắng xong khoảng tới chiều tối là đen thui
Sửa bởi hanhphuc: 26/07/2011 - 21:45
Sửa bởi hanhphuc: 26/07/2011 - 21:45
ryan88
27/07/2011
chết má già...có màn bikini nữa hả chời...bảo đảm chị hp tắm nắng 1 lát thì bãi biển bỗng dưng ...hoang vắng lạ thường
1993
27/07/2011
hihi
e đang có ý định giảm cân vậy mà thầy phán sau này còn to gấp đôi,hic nghe xong nản chí
e đang có ý định giảm cân vậy mà thầy phán sau này còn to gấp đôi,hic nghe xong nản chí
ryan88
27/07/2011
cứ đi theo chị hp là giảm dc thôi kưng
"Trời ơi...no quá..."...tí lát "ủa mà món náy là món gì zậy...ngon quá ha"
anh đây cứ ngồi kế bên nhắc nhỏ "giảm cân, giảm cân"
"Trời ơi...no quá..."...tí lát "ủa mà món náy là món gì zậy...ngon quá ha"
anh đây cứ ngồi kế bên nhắc nhỏ "giảm cân, giảm cân"
hanhphuc
27/07/2011
@Bò sữa: chị thấy em vậy là đẹp rồi, giảm cân làm chi, tạng người như vậy rồi, cái thằng nhỏ này cứ học đua đòi theo Lý Đức
@Ryan: còn nhóc này nữa bí mật của chị mà cứ công khai
Sửa bởi hanhphuc: 27/07/2011 - 12:06
@Ryan: còn nhóc này nữa bí mật của chị mà cứ công khai
Sửa bởi hanhphuc: 27/07/2011 - 12:06
Xuplo
27/07/2011
ryan88
27/07/2011
Thông báo bà kon cô bác họ hàng gần xa
em với Xup đang học thì nổi hứng bỗng dưng muốn ...ấy ( ấy = ăn bánh canh ghẹ cầu bông) nên quyết định cúp học. Quyết định thật là sáng suốt
má già hẹn hò zoi zai tới 7h30 sẽ có mặt. Yểu đã về mái nhà tranh cùng bác tiều phu đi đốn củi. Đã nt cho hp và mèo mèo
nay xin thông báo ai ko sợ 1 đi ko trở về thì nhào zo cho xôm tụ
hội hn kiu gọi hôm giờ mà chưa ốp dc bữa nào. Chúng ta phải qua mặt ko dc lếp vế
em với Xup đang học thì nổi hứng bỗng dưng muốn ...ấy ( ấy = ăn bánh canh ghẹ cầu bông) nên quyết định cúp học. Quyết định thật là sáng suốt
má già hẹn hò zoi zai tới 7h30 sẽ có mặt. Yểu đã về mái nhà tranh cùng bác tiều phu đi đốn củi. Đã nt cho hp và mèo mèo
nay xin thông báo ai ko sợ 1 đi ko trở về thì nhào zo cho xôm tụ
hội hn kiu gọi hôm giờ mà chưa ốp dc bữa nào. Chúng ta phải qua mặt ko dc lếp vế
hanhphuc
27/07/2011
Hôm nay em không được vì hôm nay Bố em đi Tiền Giang chơi nhà có 2 mẹ con nên không để mẹ ở nhà môt mình được, mọi người đi ăn vui vẻ hẹn kỳ sau nhé


