HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
PIANO
25/07/2011
Mèo....mèo...chỉ má với. Nốt ruồi trên má bên trái thì dò xem ra sao trong lá số?
ryan88
25/07/2011
biết má già hỏi cho ai rùi ...haizzzz...hỏi thế gian tình là gì mà má già thề nguyền sống chết???
PIANO
25/07/2011
HÍHHIÍ...má tò mò quá...má mới có 2 lá số, nhưng không chắc giờ vì giờ nằm ngay 17h chiều... . Các sự kiện thì má biết 1 số nhưng má soi không ra hạn vì nó gần giống nhau quá. Cứ yên tâm. Má không làm gì trái với đạo đức xã hội đâu.
yeudieuthucnu
25/07/2011
em tìm hiểu thì nói:
có thể lưỡng quyền = hóa quyền
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 25/07/2011 - 11:54
Trích dẫn
Lưỡng quyền: thể hiện sự tự tư, tự lợi và tự tôn của mỗi con người.
Quan sát lưỡng quyền để biết được mức độ ham muốn quyền lực, ham muốn vật chất, lòng bao dung, mức độ tình ái, mức độ hoạt động của các cơ quan nội tạng.
Quan sát lưỡng quyền để biết được mức độ ham muốn quyền lực, ham muốn vật chất, lòng bao dung, mức độ tình ái, mức độ hoạt động của các cơ quan nội tạng.
có thể lưỡng quyền = hóa quyền
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 25/07/2011 - 11:54
yeudieuthucnu
25/07/2011
nè nè, em mới tìm thấy cái này, đúng như mình đoán nè chị:
Trích dẫn
HÓA QUYỀN (Thủy)
1. Ý nghĩa cơ thể: Hóa Quyền chỉ hai gò má. Hóa Quyền gặp Kình hay Hình thì gò má có sẹo. Nếu gặp Cự hay Kỵ thì má đen, có tàn nhang. Đắc địa ở Tứ Mộ, gò má cao, nổi lên rõ rệt.
1. Ý nghĩa cơ thể: Hóa Quyền chỉ hai gò má. Hóa Quyền gặp Kình hay Hình thì gò má có sẹo. Nếu gặp Cự hay Kỵ thì má đen, có tàn nhang. Đắc địa ở Tứ Mộ, gò má cao, nổi lên rõ rệt.
ryan88
25/07/2011
quyết định vụ đi Sing lẹ lẹ giùm nha các ng đẹp ^^...chúng ta còn rất nhiều độ cần giải quyết dứt điểm vì thầy mèo phán kiều nữ năm sau vớ phải đại gia bụng bự theo chồng bỏ cuộc chơi....
nếu ko đi Sing thì no ên đi Đà Lạt đeeeeeeeee...mấy cái áo da với khăn choàng đem về chả dùng dc vào dịp nào
nếu ko đi Sing thì no ên đi Đà Lạt đeeeeeeeee...mấy cái áo da với khăn choàng đem về chả dùng dc vào dịp nào
PIANO
25/07/2011
Rồi rồi, để thứ 5 họp xong, chị sẽ có kết quả. Mà chị nhớ Ryan với hanhphuc có nói đi Hà Nội. 2 đứa đi khi nào thế? TuPhuVuTuong có hứa :
thấy hấp dẫn quá.
Đi Đà Lạt cũng hay hen...sao ham muốn của mình nhiều quá vậy trời.
* Lơ ơi Lơ, hôm bữa thiếu Lơ, Hội như bún riêu thiếu mắm tôm vậy...
Trích dẫn
Piano ra HN tớ xung phong dẫn đi ẩm thực: xôi gà bún thang ở Hàng Hành, xôi yến ở nguyễn hữu huân, phở cuốn Ngũ xá,bún ốc nguội, lẩu lòng ở ô quan trưởng, bánh rán Lý Nam Đế...
thấy hấp dẫn quá.
Đi Đà Lạt cũng hay hen...sao ham muốn của mình nhiều quá vậy trời.
* Lơ ơi Lơ, hôm bữa thiếu Lơ, Hội như bún riêu thiếu mắm tôm vậy...
yeudieuthucnu
25/07/2011
ryan88, on 25/07/2011 - 11:36, said:
haizzzz...hỏi thế gian tình là gì mà má già thề nguyền sống chết???
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau
Ta ko mong được đời đời kiếp kiếp
Ko mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển người chìm nổi
Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
Dù có khi sum họp có khi tan.
Chỉ mong bình an nắm tay nàng đi khắp nhân gian
(trích: nắm tay nhau du ngoạn nhân gian)
chị pi chỉ mong ước nhỏ nhoi thế thui, kg đến nỗi "sống chết
yeudieuthucnu
25/07/2011
hà nội đi tháng 11 là ngon lành, nếu muốn lạnh đi tháng 1 nhỉ?
đà lạt cũng được nhưng ngán đoạn đi xe ra quá, hn đi máy bay thì bay cái vèo là tới
đà lạt cũng được nhưng ngán đoạn đi xe ra quá, hn đi máy bay thì bay cái vèo là tới


