Đáng ra là định đi ngủ rồi, nhưng trong lòng mà thấy vui vui, không ngủ được nên vào đây chia sẻ
Nếu được chọn lựa, không ai muốn làm single mom cả
Nếu được chọn lựa, không ai muốn mình không lập gia đình cả
Nhưng nếu mình không được là chính mình thì không nên.
Đừng sợ thời gian. Chỉ sợ trái tim mình không thể yêu được nữa
Dù là phụ nữ hay đàn ông, ai cũng mong muốn mình có được người để chia sẻ nỗi buồn, nhân đôi niềm vui. Nhưng nếu phải lấy ai đó chỉ để "giống thiên hạ" thì đừng... Già chừng này rồi, má thấy quan trọng nhất vẫn là mình được sống vui vẻ. Mỗi người có 1 cách hưởng thụ niềm vui khác nhau, cũng giống như người thích uống coca, kẻ thích uống nước lọc vậy. Con cái mình - nếu có - cũng sẽ làm cho nó được sống vui vẻ. Chia tay hay không - không quan trọng. Quan trọng là cả ba má đều mang đến cho đứa trẻ niềm tin yêu cuộc sống, tin vào tình người.
Tặng mấy đứa bài này :
P/S: Má thấy mèo ăn ít nên hơi áy náy. Đề nghị mèo lên danh sách thực đơn "không ăn được" gởi má :DTài năng của mèo quả không tầm thường...ghê gớm thật. Cám ơn đã coi cho má
* Xuplo: nhớ gởi mail cho má già nữa
* Ryan đã bị má xử tại chỗ vì....lỡ mồm ....híhhií...sao mà mình thích bạo hành đến thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi PIANO: 22/07/2011 - 00:22