HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#571
Gửi vào 25/07/2011 - 13:16
#572
Gửi vào 25/07/2011 - 13:19
"Con nắng sớm chuồi qua sợi tóc
Bước vội chân khăn che phủ ngang đầu
Phố vốn quen mà cảm như xa lạ
Dẫu nghìn lần in dấu bước em qua
Con nắng muộn táp trên gương mặt
Phố băng băng chẳng đuổi kịp bóng em
Anh đứng đó tựa như định mệnh
Tim em trượt dài theo phố sau lưng"
*Ryan : Ò, hay có khi cả hội mình kéo ra Hà Nội cũng vui chứ hỉ. Chắc đi karaoke bàn bạc quá, sẵn má luyện bài Trái Tim Bên Lề coi
Sửa bởi PIANO: 25/07/2011 - 13:32
#573
Gửi vào 25/07/2011 - 13:55
#574
Gửi vào 25/07/2011 - 14:00
#575
Gửi vào 25/07/2011 - 14:08
#576
Gửi vào 25/07/2011 - 14:21
#577
Gửi vào 25/07/2011 - 14:29
Thấy cái chữ ký của TPVT, tặng bạn bài này mà P thích từ lâu :
Sửa bởi PIANO: 25/07/2011 - 14:33
#578
Gửi vào 25/07/2011 - 14:39
nếu đi hà nội, mình theo tiêu chí "về với thiên nhiên" ha, vì có 1 số nơi cảnh đẹp đáng đi á (chỉ mới nhìn hình đã mê rùi, kg biết đến nơi sẽ thế nào) đơn cử là Thung Nai, quăng hình cho bà con coi.
biển điêm
Nhà nghỉ Cối Xay Gió trên Đảo Bạn Bè - Thung Nai
Thung Nai - vịnh Hạ Long trên cạn vào ngày đầu năm mới
(mượn hình chị bạn , mình có chấm mút chút màu sắc lừa tình tí) hí hí
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 25/07/2011 - 14:40
#579
Gửi vào 25/07/2011 - 15:58
mà sao em Đàm Thùy chỉ mời mấy chị
#580
Gửi vào 25/07/2011 - 16:01
#582
Gửi vào 25/07/2011 - 16:31
ryan88, on 25/07/2011 - 15:58, said:
mà sao em Đàm Thùy chỉ mời mấy chị
Nè chắc khoản múa bi thì bên nhí nhố có thể hơn. Chứ múa cột thì sang bên tóp HN của bọn chị mà xem. Đệ tử chị múa cột đã múa đẹp thế rồi, sư phụ TPVT múa còn dẻo gấp bội nhá Ryan (hihihi dụ thế để cho em nó toà moà thui:P )
#583
Gửi vào 25/07/2011 - 16:39
Sau khi tính toán (như sao xẹt) em đúc kết thía lày: tháng 12 di Sing e rằng em hơi khó đi vì năm nay 22/1/2012 là Tết rồi nha pà kon; mà gần Tết thì em nhiều việc lắm (với lại cái lý do chính là em nghe theo lời Bác Hồ dạy như chị Pi đã trình bày ở trên) nên đi hơi khó. Tuy nhiên, 2/9 này chúng ta được nghỉ 3 ngày (thứ 6,7, và CN) em có đề xuất như sau:
1. Đi Đà Lạt như Ryan ok nhưng mà bây giờ còn đúng 1 tháng, ta phải quyết định từ bây giờ để còn book phòng này nọ vì đó là ngày lễ, bà con dân chúng chen chúc nhau đi chơi...ta nói đi chơi mà y như đi quánh giặc, giành giật,chen lấn, chưa kể ăn uống thì thí ghê mà mắc như wi mà service thì tệ còn hơn...(hơn cái gì ta? nhất thời em ko suy nghĩ ra được nên để "..." điền vào chỗ trống nha)
2. Đi Phan Thiết (hì hì) chỗ này là có thổ địa nha, người mà ai cũng biết là ai đấy. Chúng ta còn "chẻ chung" nên em thích đi du lịch bụi lắm.
Mọi người tính xem rồi cho ý kiến, chúng ta lên plan hành động liền ko thôi mai mốt tiếc á.
#584
Gửi vào 25/07/2011 - 16:55
#585
Gửi vào 25/07/2011 - 16:59
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa











