ryan88, on 14/07/2011 - 22:49, said:
hôm qua đi xe dg dài 1 băng 3 ng ngồi, phía trong là em xinh tươi, giữa là 1 bạn to béo,đen hôi mặt mũi rất chi là ăn nhậu xong cuối cùng là em R ng vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng. Em xinh tươi mặc váy đen ngắn, chân ngắn hơn kiều nữ hội em, áo hai dây màu cháo lòng còn bra màu xanh dương.
Leo lên xe có mùi gì đấy nên em mang khẩu trang ngay. Nằm dc 1 lúc vô tình mở mắt ra thì thấy bàn tay 5 ngón của zai to béo luồn vào váy em kia. Em
Thế là em chuyển qua ngồi gần gái xinh đẹp, cười với em í 1 nụ thì bị bộp ngay "cười cái gì mà cười". Cơ mà lát sau em í ngủ gục lên vai em cạ cạ 1 hồi làm em bức rức khó chịu hết cả ng. Đang ko biết xử lý sau thì bỗng nhiên có 1 bàn tay rờ rẫm cặp đùi săn chắc của em...
(mai kể tiếp hỉ ^^)
Em đưa tay vô túi quần rút dt ra giả vờ chỉnh lại volume, sẵn tiện hất tay zai to béo xuống. Gái xinh tươi vẫn hồn nhiên như
Nằm 1 hồi tự dưng mắc quá nên em kêu bác tài dừng xe đặng giải quyết nỗi. Xong xuôi leo lên xe lại thì thấy zai to béo đã tiến lại gần gái xinh tươi. Gái kia thấy thế cứ kéo em vào ngồi giữa. Zai kia nhất định ko chịu. Sợ gây chú ý cho mọi ng nên em ngồi xuống chỗ ngoài cùng. Gái xinh tươi ko dám ngủ nữa ngồi chơi dt còn em gắn tai phone nghe nhạc. Đi dc 1 đoạn thấy ko xơ múi gì dc, zai to béo chuyển qua khều khều em, rồi rút 1 bên tai nghe ra gắn vào tai lão. Em bực quá, giựt phắt ra. Zai í quê độ quá, hỏi em có muốn đổi chỗ ko. Em trừng mắt nhìn lão í 1 hồi, lão mới chịu ngừng ngọ ngoạy.
Lát nữa đến trạm dừng chân nghỉ ngơi, lão lại đổi chổ thêm lần nữa. Đến giờ phút này, em chính thức bình chọn zai to béo làm con yêu râu xanh nhoi thòi lòi nhất mọi thời đại.
Nhờ vậy gái xinh tươi kia mới có cơ hội nói chuyện, xưng chị chị em em với em vô cùng ngọt xớt. Em cũng lịch sự trả lời, một lát chị í như nhớ ra hỏi em sinh năm bao nhiêu, 95 hay 96??? nghỉ hè vào SG chơi hả???...thiệt tình, xớn xa xớn xác đến thế là cùng



Chủ đề này đã được khóa












