

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#451
Gửi vào 14/07/2011 - 16:56
ngoài lề tí là hôm qua gặp 1 em cũng xinh mà cứ xưng chị với mình...nhìn mặt mình biết chỉ 9x thôi nhưng thích làm chị thì cho làm chị...nói chuyện 1 hồi "chị í" hỏi "em sinh năm bao nhiêu? 95 hay 96???" ...hình như chị í bị cận thị nặng
#452
Gửi vào 14/07/2011 - 17:33
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 15:45, said:
hai chị cứ đưa ra khung giá, bọn em sẽ bàn tính, họp hành kĩ lương, rồi cắt chỗ nì đắp đổi chỗ nọ để các chị có thể lạc luôn đất xì gòn mà không
#453
Gửi vào 14/07/2011 - 17:38
ryan88, on 14/07/2011 - 16:56, said:
ngoài lề tí là hôm qua gặp 1 em cũng xinh mà cứ xưng chị với mình...nhìn mặt mình biết chỉ 9x thôi nhưng thích làm chị thì cho làm chị...nói chuyện 1 hồi "chị í" hỏi "em sinh năm bao nhiêu? 95 hay 96???" ...hình như chị í bị cận thị nặng
ryan đợi các chị miền bắc vào rồi cùng mấy chị í đi tu bổ nhan sắc, nâng cấp giao diện, tăng cái lé vồ rồi sẵn cái té lần mà chảnh với mấy em tươi xinh mà cận, cho chừa cái tật cận mà đòi nhìn mặt giai xinh, em hỉ.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 14/07/2011 - 17:38
#454
Gửi vào 14/07/2011 - 22:06
#455
Gửi vào 14/07/2011 - 22:10
Các bạn thỉnh thoảng sang nhà hàng xóm Hà Nội cho xôm tụ nhé. Bao giờ ra đây tớ chiêu đãi món chân gà ninh (chị GV bảo là giúp tăng kích cỡ ÂY đấy hí hí). Món tôm biển và mèo xối mỡ chạy dài về độ bổ béo nhé. Eo Còm all!
#456
Gửi vào 14/07/2011 - 22:11
Sửa bởi VoUu: 14/07/2011 - 22:13
#458
Gửi vào 14/07/2011 - 22:17
#459
Gửi vào 14/07/2011 - 22:23
#460
Gửi vào 14/07/2011 - 22:25
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 22:23, said:
#461
Gửi vào 14/07/2011 - 22:28
PIANO, on 14/07/2011 - 16:00, said:
Chị thêm vào tí là sau đó, chúng ta có thể dắt 2 chị đi...Dzũnngg Tàu 1 chuyến cho nó thêm phần (dzô) diên dzánng. Ngay trên biển sẽ có màn vừa ngậm que xiên (tôm nướng), vừa lầm rầm đếm nút bài cào như Châu Tinh Trì trong XHĐ Hồng Kông (hội này thì chỉ cỡ Trì thôi chứ không cỡ Phát được). Sau đó sẽ là màn rượt đuổi trên biển đầy lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, có điều cứ cắm cổ mà chạy chứ không ngoái đầu nhìn đối phương (vì thua quá, quỵt tiền bỏ chạy)....Buổi tối sẽ tái hiện cảnh hàn huyên tâm sự dài dòng lê thê y như phim Đài Loan...Đảm bảo 2 chị sẽ "vui sao nước mắt lại trào", tay nắm chặt tay còn lại, thầm hứa "Lần sau mời tụi nó ra Hà Nội coi bộ hay hơn"....
Nghe PIANO nói đến Vũng Tàu làm chị thèm quá, lại nhớ đến mấy câu thơ
Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết phê hơn vũng nhà
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
Vũng Tàu khoan cái.. dầu ra ầm ầm
Sửa bởi DieuBich: 14/07/2011 - 22:30
#462
Gửi vào 14/07/2011 - 22:49
VoUu, on 14/07/2011 - 22:11, said:
hôm qua đi xe dg dài 1 băng 3 ng ngồi, phía trong là em xinh tươi, giữa là 1 bạn to béo,đen hôi mặt mũi rất chi là ăn nhậu xong cuối cùng là em R ng vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng. Em xinh tươi mặc váy đen ngắn, chân ngắn hơn kiều nữ hội em, áo hai dây màu cháo lòng còn bra màu xanh dương.
Leo lên xe có mùi gì đấy nên em mang khẩu trang ngay. Nằm dc 1 lúc vô tình mở mắt ra thì thấy bàn tay 5 ngón của zai to béo luồn vào váy em kia. Em
Thế là em chuyển qua ngồi gần gái xinh đẹp, cười với em í 1 nụ thì bị bộp ngay "cười cái gì mà cười". Cơ mà lát sau em í ngủ gục lên vai em cạ cạ 1 hồi làm em bức rức khó chịu hết cả ng. Đang ko biết xử lý sau thì bỗng nhiên có 1 bàn tay rờ rẫm cặp đùi săn chắc của em...
(mai kể tiếp hỉ ^^)
#463
Gửi vào 14/07/2011 - 22:52
#464
Gửi vào 14/07/2011 - 23:07
Gần Sunwah có cái nhà hàng Singapore, em với bạn ăn tối ở đó tất nhiên phải gọi cháo ếch rồi. Gọi xong bạn em đột nhiên bừng tỉnh hỏi em "ở nhà 1 mình hả", em gật đầu, bạn em bảo thôi đừng ăn cháo ếch nữa. Em ngạc nhiên hỏi tại sao thì bạn í kể có lần ăn trưa cháo ếch xong về cty ko thể tập trung vào làm việc dc vì bỗng dưng muốn...ấy. Ng bức rức khó chịu thế là phải đi giải quyết thỏa mãn xong mới có thể quay vào làm. Em nghe xong vỗ tay cái bốp "thảo nào, ở Geylang bán cháo ếch đầy dg" ^^...
Công nhận bọn Sing thông minh thiệt
#465
Gửi vào 15/07/2011 - 08:23
Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa
Chợt thương, chợt giận, chợt vừa quen nhau
Em mang hờn giận từ đâu
Gieo vào anh nỗi buồn rầu mênh mang
Giận ai đã trút nắng vàng
Giận ai lỡ hẹn dưới hàng cây thưa
Giận trời nắng, giận trời mưa
Giận anh đã đến khi chưa hết buồn...
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












