HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
PIANO
27/06/2011
Ryan lớn không nổi vì thức ăn chuyển hóa hết vô "đẹp trai" rồi. Giờ muốn sao, to xác mà xí trai chịu hông?
Tụi mình 2 đứa 1 xe, đứa chở, đứa ngồi sau cầm đồ. Đi trên đường gặp rất nhiều trẻ em và ng già nghèo khổ. Cứ gặp là mình dừng xe lại, đứa ngồi sau chạy xuống gởi thôi.
Chị đi ăn cơm đây. Lát chiều vô 8 tiếp
Sửa bởi PIANO: 27/06/2011 - 13:12
Tụi mình 2 đứa 1 xe, đứa chở, đứa ngồi sau cầm đồ. Đi trên đường gặp rất nhiều trẻ em và ng già nghèo khổ. Cứ gặp là mình dừng xe lại, đứa ngồi sau chạy xuống gởi thôi.
Chị đi ăn cơm đây. Lát chiều vô 8 tiếp
Sửa bởi PIANO: 27/06/2011 - 13:12
Xuplo
27/06/2011
@ Đồng ý với chị Piano. Làm từ thiện là tốt. Em đề nghị hôm nào mình họp nữa rồi bàn vô chi tiết đi.
ryan88
27/06/2011
hên quá...may mà chuyển vào vẻ đẹp trai ngời ngời chứ ko chuyển vào 2 trái mít ^^
yeudieuthucnu
27/06/2011
haizz, ryan thật khổ tâm, vừa lo ngoại bang cướp sắc, vừa lo nội tình cướp mít
yeudieuthucnu
27/06/2011
lại kể thục nữ và piano,
anh thư đã lên chiến mã, đầu đội "nồi cơm điện", áo chặt người, đai chặt váy, giày chặt chân... tất cả đã an bài đâu vào đấy trên người đúng chỗ, chiến mã lên đường xuôi dòng người đếnchiến trường điểm hẹn.
piano cầm lái, lượn bao xe tải, vượt bao xe đạp, bám sát mặt đường cong cong quẹo quẹo mà lúc nhu lúc cương, miệng quát chỗ này, mắt liếc chỗ kia, đầu óc linh lợi đáp trả lại những cuộc cản trở nhuần nhuyễn, thật như dũng tướng ra chiến trường điều hành quân sự.
hắc mã đã dừng bánh, mồ hôi thục nữ túa ra như vừa bước ra từ cơn bão lũ, tóc quăn thì thẳng, tóc thẳng thì quăn, chân đã chạm đất, người đã rời hắc mã mà cứ ngỡ vẫn đang đằng vân trên cao.
thần hồn nát thần tính, chân bất giác cất bước đi vào trong mong tìm nơi an tọa càng nhanh càng tốt, chứ không thì cái thân liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa, tiểu thư khuê các này kg khéo lại ngã vào một chàng đẹp trai nào đó thì hỏng cả cuộc hẹn với hội nhóm.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 27/06/2011 - 18:16
anh thư đã lên chiến mã, đầu đội "nồi cơm điện", áo chặt người, đai chặt váy, giày chặt chân... tất cả đã an bài đâu vào đấy trên người đúng chỗ, chiến mã lên đường xuôi dòng người đến
piano cầm lái, lượn bao xe tải, vượt bao xe đạp, bám sát mặt đường cong cong quẹo quẹo mà lúc nhu lúc cương, miệng quát chỗ này, mắt liếc chỗ kia, đầu óc linh lợi đáp trả lại những cuộc cản trở nhuần nhuyễn, thật như dũng tướng ra chiến trường điều hành quân sự.
hắc mã đã dừng bánh, mồ hôi thục nữ túa ra như vừa bước ra từ cơn bão lũ, tóc quăn thì thẳng, tóc thẳng thì quăn, chân đã chạm đất, người đã rời hắc mã mà cứ ngỡ vẫn đang đằng vân trên cao.
thần hồn nát thần tính, chân bất giác cất bước đi vào trong mong tìm nơi an tọa càng nhanh càng tốt, chứ không thì cái thân liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa, tiểu thư khuê các này kg khéo lại ngã vào một chàng đẹp trai nào đó thì hỏng cả cuộc hẹn với hội nhóm.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 27/06/2011 - 18:16
yeudieuthucnu
27/06/2011
vốn định chờ chị pi cùng bước vào, lỡ đâu thập diện đã mai phục sẵn thì 1 mình ta sao chống trả nổi, tổ tiên dặn đi phải có bè có đảng, có hội có thuyền thì bắt nạt người mới dễ. Thục nữ vừa nhớ ra lời dặn đó, chân dừng bước trước cửa cafe lâu.
nhưng trời đã phụ lòng người, chàng tiểu nhị miệng cười như hoa nở, chủ động bước tới mở cửa chào đón quý cô nương.
thục nữ ta quay lại nhìn chị pi, đã lấy xong phiếu ghi chiến mã, cũng toan cất bước vào trong, ta mạnh dạn bước vào, nghĩ đã có người đồng hành, há sợ cường quyền ác bá đang mai mai phục phục, bước chân theo nụ cười mời gọi của tiểu nhị xinh tươi như hoa như ngọc, thì liền quên đang bước vào tử địa.
đang mơ hồ, tiếng chị pi đằng sau vang lên thất thanh "ô" ngay lập tức sát khí xuất hiện từ cánh trái, ta quay người sang, 6 ánh mắt đã vây chờ sẵn. Thục nữ cùng chị pi vừa định thần, sắc trắng từ cánh trái đã tung chiêu hư ảo...
(sắc trắng ấy là ai, chờ xem tiếp)
nhưng trời đã phụ lòng người, chàng tiểu nhị miệng cười như hoa nở, chủ động bước tới mở cửa chào đón quý cô nương.
thục nữ ta quay lại nhìn chị pi, đã lấy xong phiếu ghi chiến mã, cũng toan cất bước vào trong, ta mạnh dạn bước vào, nghĩ đã có người đồng hành, há sợ cường quyền ác bá đang mai mai phục phục, bước chân theo nụ cười mời gọi của tiểu nhị xinh tươi như hoa như ngọc, thì liền quên đang bước vào tử địa.
đang mơ hồ, tiếng chị pi đằng sau vang lên thất thanh "ô" ngay lập tức sát khí xuất hiện từ cánh trái, ta quay người sang, 6 ánh mắt đã vây chờ sẵn. Thục nữ cùng chị pi vừa định thần, sắc trắng từ cánh trái đã tung chiêu hư ảo...
(sắc trắng ấy là ai, chờ xem tiếp)
Xuplo
27/06/2011
Ko hề nha, hôm nay MẸ em mua mít Thái cho em ăn rồi, nên em ko thèm mít của Ryan nữa
yeudieuthucnu
28/06/2011
ryan88
28/06/2011
Đồng nghiệp: Sao bàn em nhiều kiến quá zậy??? mấy bàn khác ko thấy
Em: Bởi zậy mới nói...kiến mà cũng mê trai đẹp
em thở phào nhẹ nhõm đấy ạ...chứ bàn tay 5 ngón kiều nữ vẫn kiêu sa cửu âm bạch cốt chảo thì mít em lọt vào sẽ tả tơi hoa lá cành
Sửa bởi ryan88: 28/06/2011 - 09:28
Em: Bởi zậy mới nói...kiến mà cũng mê trai đẹp
em thở phào nhẹ nhõm đấy ạ...chứ bàn tay 5 ngón kiều nữ vẫn kiêu sa cửu âm bạch cốt chảo thì mít em lọt vào sẽ tả tơi hoa lá cành
Sửa bởi ryan88: 28/06/2011 - 09:28
ryan88
28/06/2011
này kiều nữ, chúng tôi đợi hoài ko thấy cô đá động gì tới nên hôm nay tui trịnh trọng nhắc nhở cô về những món quà sâu vờ nia. Giờ ý cô muốn thế nào? Muốn tự nguyện đôi bên cùng vui vẻ hay muốn vừa khóc vừa tặng đây???
Rụ mời ko uống, muốn uống rụ phạt???
Rụ mời ko uống, muốn uống rụ phạt???