Trích dẫn
thế nên nội dung buổi họp hội kế tiếp là ảnh ọt...chúng ta sẽ vi vu cuối tuần ở quận bải ok ko các ng đẹp???
Chị đồng ý nhưng bổ sung trước là 2 ngày cuối tuần chị thường bận, thế nên không dám hứa trước với mấy đứa hen. Dù sao thì "vắng mợ chợ cũng đông" thôi,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trích dẫn
chỉ còn mỗi chị P mà giờ đã dc trai bắt cóc thì cần chi lăng xê nữa???
Đính chính là hồi trẻ, chị toàn bắt cóc trai chứ để trai nó tự nguyện bắt thì không có trai nào hết em à. Toàn phải "tự sa ngã" không đó chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Giờ già rồi, chị thấy trai cũng như gái thôi. Chị đang tìm nơi thanh tịnh cửa Phật, thiện tay...thiện tay...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mà mấy đứa nè, chị nghĩ ra 1 ý. Tụi mình họp nhóm tụ tập ăn chơi vui vẻ, cũng nên làm 1 chuyện gì đó nhỏ xíu thôi nhưng có ích chứ hen. Hôm bữa Xuplo rồi Ryan có kể cho mọi người nghe về chuyện mấy đứa nhỏ nghèo thiếu ăn đó. Chị nghĩ, 1 phần cơm hộp khoảng 20.000 đến 25.000. Tụi mình mỗi đứa góp 1-2 hộp, vừa đi chơi, vừa gặp những người nghèo đường phố, biếu họ. Tụi mình vui, họ cũng vui. Đồng ý không mấy đứa?