HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
ryan88
27/06/2011
tình hình là 1 tháng nay em ko có bộ ảnh mới nào (trước là để up lên cho bác Ăn Mày, sau là để lưu giữ lại khoảng khắc xuân sắc để mai này răng rụng tóc bạc có cái gia tài để lại cho con cháu bán đấu giá ^^)...private photographer bận rộn hết đám cưới đến đám ma nên lơ luôn model này...
ko ai sướng cho chúng ta thì chúng ta phải tự sướng... thế nên nội dung buổi họp hội kế tiếp là ảnh ọt...chúng ta sẽ vi vu cuối tuần ở quận bải ok ko các ng đẹp???
mọi ng bàn luận có đồng ý hay ko trước rồi em sẽ phân phó đạo cụ sau ok???
(tạm thời dìm ảnh lại hen kiều nữ )
Sửa bởi ryan88: 27/06/2011 - 09:04
ko ai sướng cho chúng ta thì chúng ta phải tự sướng... thế nên nội dung buổi họp hội kế tiếp là ảnh ọt...chúng ta sẽ vi vu cuối tuần ở quận bải ok ko các ng đẹp???
mọi ng bàn luận có đồng ý hay ko trước rồi em sẽ phân phó đạo cụ sau ok???
(tạm thời dìm ảnh lại hen kiều nữ )
Sửa bởi ryan88: 27/06/2011 - 09:04
yeudieuthucnu
27/06/2011
ủng hộ dìm ảnh
đợi kể xong chuyện, cho bà con tưởng tượng rùi khoe ảnh sau
p.s: sang bên hội độc thân vote cho chị đi em
đợi kể xong chuyện, cho bà con tưởng tượng rùi khoe ảnh sau
p.s: sang bên hội độc thân vote cho chị đi em
ryan88
27/06/2011
ủa sao hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo zị chời???...thôi zầy đi, ai đồng ý thank em phát
yeudieuthucnu
27/06/2011
đợi hội ý với chị piano, hổm rày bị trai bắt cóc nên kg liên lạc được, nhưng trên tinh thần là ủng hộ hí hí
yeudieuthucnu
27/06/2011
kg oánh trống lãng, ngồi cặm cụi viết lăng xê cho mấy chị đi cưng
ryan88
27/06/2011
phần của YDTN là xong rồi đó...chỉ còn mỗi chị P mà giờ đã dc trai bắt cóc thì cần chi lăng xê nữa???...tự sướng luôn đi ^^
yeudieuthucnu
27/06/2011
ủa, zị là xong truyện hả, tưởng kể cho đến lúc chúng ta bị mời ra khỏi quán chứ
ryan88
27/06/2011
đáng lẽ phải viết tiếp cho hết tới đoạn ai về nhà nấy luôn nhưng em cả thèm chóng chán quá...hết hứng viết tiếp rầu ^^
chị hp có thể nào thó 1 cái máy Canon của cty ko thế
chị hp có thể nào thó 1 cái máy Canon của cty ko thế
PIANO
27/06/2011
Trích dẫn
thế nên nội dung buổi họp hội kế tiếp là ảnh ọt...chúng ta sẽ vi vu cuối tuần ở quận bải ok ko các ng đẹp???
Trích dẫn
chỉ còn mỗi chị P mà giờ đã dc trai bắt cóc thì cần chi lăng xê nữa???
Mà mấy đứa nè, chị nghĩ ra 1 ý. Tụi mình họp nhóm tụ tập ăn chơi vui vẻ, cũng nên làm 1 chuyện gì đó nhỏ xíu thôi nhưng có ích chứ hen. Hôm bữa Xuplo rồi Ryan có kể cho mọi người nghe về chuyện mấy đứa nhỏ nghèo thiếu ăn đó. Chị nghĩ, 1 phần cơm hộp khoảng 20.000 đến 25.000. Tụi mình mỗi đứa góp 1-2 hộp, vừa đi chơi, vừa gặp những người nghèo đường phố, biếu họ. Tụi mình vui, họ cũng vui. Đồng ý không mấy đứa?
PIANO
27/06/2011
Ò, nhưng đợt trước mình đi hoành tráng hơn nhiều, và có mục tiêu rõ ràng (không phải đi chơi). Kỳ này tụi mình vừa chơi vừa kết hợp thuận tiện.
ryan88
27/06/2011
em là trẻ nghèo thiếu ăn lớn hổng nổi đây...mọi ng thương tình giúp đỡ cho em với
nhưng mà bằng cách nào gặp các em nhỏ đấy???...có thể nào cho em đại diện nhận cho đến lúc tìm thấy rồi em sẽ nhường các em í
nhưng mà bằng cách nào gặp các em nhỏ đấy???...có thể nào cho em đại diện nhận cho đến lúc tìm thấy rồi em sẽ nhường các em í