HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
ThaoThao
24/06/2011
ryan88
24/06/2011
Công lao tui bơm mấy ng chưa tính, đã dự định vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát moi tiền từ trong túi tui
hohohoho...xin lỗi...mơ đi mấy kưng
tui quyết định đình công ko viết tiếp nữa...ai muốn bơm thì tự bơm
hohohoho...xin lỗi...mơ đi mấy kưng
tui quyết định đình công ko viết tiếp nữa...ai muốn bơm thì tự bơm
legacy
24/06/2011
Còn 1 điều, chỉ có các giống loài khác mới gọi dê là dê. Thế nên dê chỉ dê các loài khác, đối với đồng loại, dê chỉ có yêu thương tự nguyện và chia sẻ
Người gọi người bằng heo thì có
Em không muốn là chằn hiu,sợ bám vào dê làm khó chịu
Cũng chẳng muốn là gà,mỗi canh đêm đều gáy lên,làm dê khó chịu
Chẳng bao giờ làm sư tử,vì như thế dê sẽ sợ
Cũng chẳng làm chim ém báo mùa xuân cho bao tình nhân háo hức
Em chỉ muốn làm dê để cùng dê nhưng dê dễ thương,với bộ râu e thẹn
Hay chỉ để làm cỏ non vỗ béo cho dê...nhưng....
Hi vọng đừng đem dê ra vắt sữa.
Đừng bắt dê lên bàn cụng ly.
Người gọi người bằng heo thì có
Em không muốn là chằn hiu,sợ bám vào dê làm khó chịu
Cũng chẳng muốn là gà,mỗi canh đêm đều gáy lên,làm dê khó chịu
Chẳng bao giờ làm sư tử,vì như thế dê sẽ sợ
Cũng chẳng làm chim ém báo mùa xuân cho bao tình nhân háo hức
Em chỉ muốn làm dê để cùng dê nhưng dê dễ thương,với bộ râu e thẹn
Hay chỉ để làm cỏ non vỗ béo cho dê...nhưng....
Hi vọng đừng đem dê ra vắt sữa.
Đừng bắt dê lên bàn cụng ly.
legacy
24/06/2011
À mà có gì đâu mà luật với lệ nhỉ?
Hội đi đông vui,tui ăn gì tiền tui tui trả.Cứ công bằng,khi nào đi riêng nhỏ to thì sao cũng được.
Riêng chỉ tám cho hội xôm tụ trên mạng
Hội đi đông vui,tui ăn gì tiền tui tui trả.Cứ công bằng,khi nào đi riêng nhỏ to thì sao cũng được.
Riêng chỉ tám cho hội xôm tụ trên mạng
yeudieuthucnu
24/06/2011
đang ngủ, mơ thấy có động, liền nhảy vào đây xem, hóa ra dê đã xổng chuồng, ryan hận không thả mà bị bắt đền dê nên đình công, sóng gió ào ào làm ryan bị tuột hứng.
thôi thì làm đàn ông chân chính nhất trong hội (cieumeo thông cảm chị phải vuốt đuôi ryan nên chưa bốc em được, chờ hạ hồi phân rải ha) ryan hạ huyết tương chao tàu hủ dưa leo xuống,kéo cái hứng của em lên nâng cái tầm văn chương của em lên cho mọi người nhìn vào hội ta, phải trầm trồ khen ngợi kg chỉ có sắc mà còn có tài lanh lẻ nữa.
Hội đã vì em nhường mác đàn-ông-chân-chính thì em cũng nên vì hội mà phát dương quang đại, diễu võ giương oai cho hậu thế soi vào đó mà khóc vậy.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 24/06/2011 - 13:29
thôi thì làm đàn ông chân chính nhất trong hội (cieumeo thông cảm chị phải vuốt đuôi ryan nên chưa bốc em được, chờ hạ hồi phân rải ha) ryan hạ huyết tương chao tàu hủ dưa leo xuống,
Hội đã vì em nhường mác đàn-ông-chân-chính thì em cũng nên vì hội mà phát dương quang đại, diễu võ giương oai cho hậu thế soi vào đó mà khóc vậy.
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 24/06/2011 - 13:29
ryan88
24/06/2011
tranh thủ thời gian em chưa viết tiếp, mọi ng nhớ phổ cập thêm lớp "sở thú học" do Piano và legacy phổ cập...khổ quá, trí tuệ em nông cạn chả hiểu mô tê chi rứa
chúng ta có nên tận dung thời gian kiều nữ đi chơi mà tập hợp lại đặngnói xấu nói thật về những tính xấu của kiều nữ ko ta
chúng ta có nên tận dung thời gian kiều nữ đi chơi mà tập hợp lại đặng
yeudieuthucnu
24/06/2011
chị tán đồng ý ryan nhưng chị chỉ e hạ hồi số phận ryan bị phân giải thế nào đây? cũng nhắc nhở em là kiều nữ nhà ta kết món mít rồi.
bảo trọng
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 24/06/2011 - 14:11
bảo trọng
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 24/06/2011 - 14:11
Xuplo
24/06/2011
Nay nay, kieu nu van con dang am tham theo doi moi ng do nha. Dung co ma "lay vai thua ma che mat Thanh" do nha hem nha hem
ryan88
24/06/2011
ryan88, on 23/06/2011 - 12:51, said:
tiếp tục cây chuyện dang dở...
Em lập tức quay ngoắt lại dò hỏi kiều nữ "áo trắng kìa chị", kiều nữ đăm chiêu nhìn thật kĩ "tóc thề...sao ko nghe nói tới tóc thề?". Em thở phào hóa ra kiều nữ cũng chưa kết giao sâu đậm lắm đến God mother, mình phải lập tức xây dựng đồng minh mới dc.
Thế là cả 3 ng kiều nữ, hp và em nín thở tập trung 6 con mắt (may mà ko ai 4 mắt) theo dõi cửa chính của cafe lâu. Giây phút cánh cửa bật mở, tim em như ngừng đập vì quá hồi hộp. Cả 3 người bọn em bất chợt cứng cả người, há hốc mồm miệng, rụng rời tay chân khi thân ảnh đầu tiên xuất hiện hiên ngang bước qua cửa kính...
Em lập tức quay ngoắt lại dò hỏi kiều nữ "áo trắng kìa chị", kiều nữ đăm chiêu nhìn thật kĩ "tóc thề...sao ko nghe nói tới tóc thề?". Em thở phào hóa ra kiều nữ cũng chưa kết giao sâu đậm lắm đến God mother, mình phải lập tức xây dựng đồng minh mới dc.
Thế là cả 3 ng kiều nữ, hp và em nín thở tập trung 6 con mắt (may mà ko ai 4 mắt) theo dõi cửa chính của cafe lâu. Giây phút cánh cửa bật mở, tim em như ngừng đập vì quá hồi hộp. Cả 3 người bọn em bất chợt cứng cả người, há hốc mồm miệng, rụng rời tay chân khi thân ảnh đầu tiên xuất hiện hiên ngang bước qua cửa kính...
(tạm thời dừng...xem như lấy việc dày vò độc giả làm bồi thường cho tổn thương trong tâm hồn nhỏ bé dễ vỡ của tui )
PIANO
24/06/2011
Trời ơi, khổ thân tui, tui tốn biết bao nhiêu tiền của để đút cửa sau cho em nó, vậy mà chỉ 1 phút giận dữ vì tui nghe lời má "vắt chanh xong nhớ bỏ vỏ vô thùng rác nha con" - em nó tả tui như ma nữ nè trời.
Ryan....Ryan...bớt giận em....chị P hứa sẽ về bán bớt vài lô đất, kiếm tiền đút thêm cho em và sẽ không đòi em khao nữa...khổ ghê...."ba má cho em 1 hình hài", còn em Ryan cho chị 1 nhan sắc, nha em
@Xuplo : Xuplo đi chơi mau về để hỗ trợ chị P với....huhu... Tuổi già sức yếu không biết làm răng chống chọi với bọn trẻ
@Em Thao : chị là chị thấy em cũng có khiếu gia nhập hội Al-ca-đa đó chứ, cũng thích ôm bom đó chứ, haha. Riêng vụ "nhà xa" thì em đừng có lăn tăn. Nếu em có lòng, biết đâu 1 ngày hội sẽ tổ chức cắm trại nhà em thì sao. Tinh thần của hội là "cười nghiêng ngã" mọi lúc mọi nơi nhưng nhớ "đừng bao giờ cởi giáp sắt ra" (vì phi tiêu, ám khí luôn phóng tới tấp em à.... ).
Sửa bởi PIANO: 24/06/2011 - 17:13
Ryan....Ryan...bớt giận em....chị P hứa sẽ về bán bớt vài lô đất, kiếm tiền đút thêm cho em và sẽ không đòi em khao nữa...khổ ghê...."ba má cho em 1 hình hài", còn em Ryan cho chị 1 nhan sắc, nha em
@Xuplo : Xuplo đi chơi mau về để hỗ trợ chị P với....huhu... Tuổi già sức yếu không biết làm răng chống chọi với bọn trẻ
@Em Thao : chị là chị thấy em cũng có khiếu gia nhập hội Al-ca-đa đó chứ, cũng thích ôm bom đó chứ, haha. Riêng vụ "nhà xa" thì em đừng có lăn tăn. Nếu em có lòng, biết đâu 1 ngày hội sẽ tổ chức cắm trại nhà em thì sao. Tinh thần của hội là "cười nghiêng ngã" mọi lúc mọi nơi nhưng nhớ "đừng bao giờ cởi giáp sắt ra" (vì phi tiêu, ám khí luôn phóng tới tấp em à.... ).
Sửa bởi PIANO: 24/06/2011 - 17:13
yeudieuthucnu
24/06/2011
em nghi ngờ ryan vừa làm việc, vừa xem phim ma vừa tả chị nên mới ra cớ sự này
violet
24/06/2011
mivan - ryan 2 tên hơi giống nhau, kiểm tra lại xem 2 em có họ hàng không
ryan88
24/06/2011
ryan88, on 24/06/2011 - 16:02, said:
Bước vào cafe lâu là 1 nữ tử phong thái điềm đại, bước chân khoan thai, hư hư thực thưc như có như không, tựa như tiên nữ lạc bước trần gian. Ko chỉ 3 ng bọn em sửng sốt mà tất cả thực khách cùng tiểu nhị trong cafe lâu đều ngưng bặt im tiếng. Không khí đột nhiên chùng xuống. Có lẽ 1 trong số các thực khách tại cafe lâu là nhạc sĩ nên sau này trên giang hồ xuất hiện 1 bài hát rất thu hút võ lâm đồng đạo. Bài hát dc mang tên "Nơi thời gian ngừng lại" chính là lấy cảm hứng từ vị nữ tử nọ...
(tạm thời dừng...xem như lấy việc dày vò độc giả làm bồi thường cho tổn thương trong tâm hồn nhỏ bé dễ vỡ của tui )
cả 3 ng bọn em đều kinh ngạc vì phục trang nữ tử này ko phải là ríp ngắn đen và áo trắng tay lở như đã thấy khi nãy, cũng ko phải tóc thề dài chấm mông. Cô nuơng ta lại thanh mảnh với áo pull xanh lá mạ và jean bụi, áo khoác mỏng buông lơi hờ hững. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại cực kì thu hút toàn bộ khách quan trong cafe lâu. Đó là dáng vẻ càng nhìn càng yêu, khiến ng ta thích thú ngắm mãi ko thôi. Nếu chọn 1 câu để miêu tả thì đó phải là " bình đạm như thủy", vừa ôn nhu, vừa thuần khiết như sương mai trong lành
(hohohoho... Hôm ấy ydtn bước vào trước mà. P với ydtn bị hố hàng. Mà sao em tả lại buổi gặp nhau của chúng ta mà ai cũng ngơ ngơ ngác ngác hồi hộp chờ đợi thế kia)
(tạm thời dừng...xem như lấy việc dày vò độc giả làm bồi thường cho tổn thương trong tâm hồn nhỏ bé dễ vỡ của tui )
cả 3 ng bọn em đều kinh ngạc vì phục trang nữ tử này ko phải là ríp ngắn đen và áo trắng tay lở như đã thấy khi nãy, cũng ko phải tóc thề dài chấm mông. Cô nuơng ta lại thanh mảnh với áo pull xanh lá mạ và jean bụi, áo khoác mỏng buông lơi hờ hững. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại cực kì thu hút toàn bộ khách quan trong cafe lâu. Đó là dáng vẻ càng nhìn càng yêu, khiến ng ta thích thú ngắm mãi ko thôi. Nếu chọn 1 câu để miêu tả thì đó phải là " bình đạm như thủy", vừa ôn nhu, vừa thuần khiết như sương mai trong lành
(hohohoho... Hôm ấy ydtn bước vào trước mà. P với ydtn bị hố hàng. Mà sao em tả lại buổi gặp nhau của chúng ta mà ai cũng ngơ ngơ ngác ngác hồi hộp chờ đợi thế kia)
yeudieuthucnu
24/06/2011
ak, hóa ra là tả mình giống ma nữ chứ kg phải chị piano
ryan có khiếu thiệt, viết đến đâu là bà con thoi thóp thở chờ đợi tới đó, dù diễn tiến đã biết
ryan có khiếu thiệt, viết đến đâu là bà con thoi thóp thở chờ đợi tới đó, dù diễn tiến đã biết
ryan88
25/06/2011
Tai sao ydtn lai tao cho ng ta cam giac ma nu. Moi qui vi don doc Behind the Scence se ro