Cải Mệnh
AnKhoa
09/01/2014
@pth77, Khí trong nghĩa hiểu của Khí Huyết trong cơ thể người, thì coi như là Năng lượng.
Đức năng thắng số. Câu này đúng nhưng chưa đủ, vì còn phải cân nặng nhẹ mà suy kết quả. Theo tôi đa phần là không thắng được, vì một là "năng" nhưng không có phương pháp, hai là "năng" không đủ. Muốn cân thì phải quy Đức về Thần, Thần lại quy về Khí.
Thực ra, còn 1 vấn đề cốt lõi nan giải nữa. Nếu không có vấn đề này tôi nghĩ các phương pháp Y Đạo xưa nay đã dễ dàng cải rồi. Phật nói là Tiền kiếp, Freud nói là Vô thức ...
Đức năng thắng số. Câu này đúng nhưng chưa đủ, vì còn phải cân nặng nhẹ mà suy kết quả. Theo tôi đa phần là không thắng được, vì một là "năng" nhưng không có phương pháp, hai là "năng" không đủ. Muốn cân thì phải quy Đức về Thần, Thần lại quy về Khí.
Thực ra, còn 1 vấn đề cốt lõi nan giải nữa. Nếu không có vấn đề này tôi nghĩ các phương pháp Y Đạo xưa nay đã dễ dàng cải rồi. Phật nói là Tiền kiếp, Freud nói là Vô thức ...
NguaQuaDoc
09/01/2014
con người có năng lượng thì vũ trụ cũng có năng lượng,đức năng thắng số thì chưa đủ nhưng phải coi nó là đúng đã..phát triển đến đâu đóng khung đến đấy. nói đức năng thắng số là chưa đủ nhưng có khi làm cả đời không được một câu này !
thân mến !
Sửa bởi NguaQuaDoc: 09/01/2014 - 16:29
thân mến !
Sửa bởi NguaQuaDoc: 09/01/2014 - 16:29
huygen
09/01/2014
Nhắc nhở Quý hội viên,
Hội viên nào có bài đã bị xoá trong chủ đề này, đã được ghi dấu trừ điểm.
Nếu tiếp tục đăng bài không tập trung vào chủ đề chính thì sẽ được xử lý theo nội quy.
Đây là bài trong phòng học thuật Tử vi. Lưu ý điều này đấy nhé !
huygen
Hội viên nào có bài đã bị xoá trong chủ đề này, đã được ghi dấu trừ điểm.
Nếu tiếp tục đăng bài không tập trung vào chủ đề chính thì sẽ được xử lý theo nội quy.
Đây là bài trong phòng học thuật Tử vi. Lưu ý điều này đấy nhé !
huygen
trangvlt2014
09/01/2014
Tôi cũng đã trực tiếp nghe 1 người nói chớ có trông nhờ tất cả vào Tử vi, e rằng chỉ như Dã Tràng xe cát Biển Đông. Người này khi luận vận đs thường chỉ lướt trên bàn tay, có vài sao rồi thì kết hợp kiến thức (nhiều) môn khác để luận giải. Không bao giờ hạ bút chấm toàn bộ 1 ls cho bất kể ai.
Mong ankhoa và các bác tiếp tục bàn để chúng tôi được học hỏi.
Mong ankhoa và các bác tiếp tục bàn để chúng tôi được học hỏi.
FNT
09/01/2014
DaiKhe, on 09/01/2014 - 09:30, said:
FB anh tên là gì ?
Cái chính là chú anh có được " đồng khôn bóng ngoan , đồng sang bóng lịch sự " ko ?
Nếu chú anh bị khê đồng thì khó
Thay đổi hay ko anh phải nhìn xem anh có thay đổi ko chứ ?
Em thấy bố mẹ em có thay đổi , nói chung là vậy
Cái chính là chú anh có được " đồng khôn bóng ngoan , đồng sang bóng lịch sự " ko ?
Nếu chú anh bị khê đồng thì khó
Thay đổi hay ko anh phải nhìn xem anh có thay đổi ko chứ ?
Em thấy bố mẹ em có thay đổi , nói chung là vậy
Anh mới làm nên cũng chẳng thấy thay đổi gì cả. Ông thanh đồng (ko phải chú a) soi mệnh a bằng tờ vàng mã xin trên điện thờ Mẫu. Chém y như tử vi luôn, mỗi tội thấy bảo cung mệnh yếu nên ko thấy đc tương lai mà chỉ thấy quá khứ :v. Ông này được ăn lộc Thánh chứ chẳng biết gì về tử vi cả.
Còn ông chú anh thì anh thấy ông ý cũng bình thường, ko thấy bênh bệnh như mấy thằng con nhang đệ tử, cứ ẻo ẻo như mấy thằng bóng ý. Xưng hô chị chị em em nghe ghê vãi
p/s: FB anh là N.H.T.L
AnKhoa
09/01/2014
"Người quen cũ" không cần phản ứng thái quá vậy. An tâm sẽ có bài về Tử Vi, chẳng qua là chưa thấy cần thiết phải viết thôi.
Fate is not being release from what you love, but from what you suffered !
Bàn về cung Tật !
...
Fate is not being release from what you love, but from what you suffered !
Bàn về cung Tật !
...
hongtiem
09/01/2014
ankhoa, on 09/01/2014 - 17:48, said:
"Người quen cũ" không cần phản ứng thái quá vậy. An tâm sẽ có bài về Tử Vi, chẳng qua là chưa thấy cần thiết phải viết thôi.
Fate is not being release from what you love, but from what you suffered !
Bàn về cung Tật !
...
Fate is not being release from what you love, but from what you suffered !
Bàn về cung Tật !
...
T.AO
09/01/2014
FNT, on 09/01/2014 - 17:47, said:
Anh mới làm nên cũng chẳng thấy thay đổi gì cả. Ông thanh đồng (ko phải chú a) soi mệnh a bằng tờ vàng mã xin trên điện thờ Mẫu. Chém y như tử vi luôn, mỗi tội thấy bảo cung mệnh yếu nên ko thấy đc tương lai mà chỉ thấy quá khứ :v. Ông này được ăn lộc Thánh chứ chẳng biết gì về tử vi cả.
Còn ông chú anh thì anh thấy ông ý cũng bình thường, ko thấy bênh bệnh như mấy thằng con nhang đệ tử, cứ ẻo ẻo như mấy thằng bóng ý. Xưng hô chị chị em em nghe ghê vãi
p/s: FB anh là N.H.T.L
Còn ông chú anh thì anh thấy ông ý cũng bình thường, ko thấy bênh bệnh như mấy thằng con nhang đệ tử, cứ ẻo ẻo như mấy thằng bóng ý. Xưng hô chị chị em em nghe ghê vãi
p/s: FB anh là N.H.T.L
ăn lộc Thánh nhưng mà ăn lộc Vị nào ?
thì mấy ông căn cô ăn lộc cô thì mới hơi giống cô
oke em accept rồi
fullhouse
09/01/2014
Mệnh là một tập hợp đóng đóng, mở mở, trao đổi, tương tác, bị động, chủ động, thâu nạp, nhả xả, động, tĩnh....
Chủ đề này nếu chỉ có vài anh em ta thì ko đi đến đâu được. Em thì rất quan tâm đến chủ đề, nhưng chỉ quan tâm vậy thôi, ko kiến thức.
Chủ đề này nếu chỉ có vài anh em ta thì ko đi đến đâu được. Em thì rất quan tâm đến chủ đề, nhưng chỉ quan tâm vậy thôi, ko kiến thức.
T.AO
09/01/2014
tóm lại qua 5 trang vẫn hoang mang ko bik cải mệnh kiểu gì ? =))
AnKhoa
09/01/2014
Topic bàn về vấn đề "Cải Mệnh", chủ yếu là để phản đối cái niềm tin ngớ ngẩn về Mệnh không thể cải, chứ không có dự định trình bày phương pháp "Cải Mệnh". Thân ai người đấy tự lo, cái chúng ta trao đổi với nhau ở đây chỉ là ở mặt khái quát thôi. Chỉ bằng vài phút lướt web với vài comment không cần suy nghĩ mà đòi có một phương pháp thì thật là đơn giản quá.
Các cháu nên bớt phát biểu linh tinh, nếu không cần thiết.
Các cháu nên bớt phát biểu linh tinh, nếu không cần thiết.
AnKhoa
09/01/2014
hongtiem, on 09/01/2014 - 18:10, said:
Đặt vấn đề sang cung Tật HT không dám chắc là có sự liên hệ nào giữa các khái niệm: Tiềm thức, vô thức, bản ngã....với cung Tật không, không biết cung tật ngoài chỉ về bệnh tật, tai ách có thể coi là một phần cái tôi, bản ngã của bản thân, nên cũng có thể coi đó là cái gốc dễ, căn nguyên của mỗi số mệnh. Giống như việc chữa bệnh thì cần biết thể trạng, cơ địa...của từng người ra sao mới có thể kê đơn, chữa trị vậy. Không nghĩ hơn được nữa...
Mệnh Tật là một cặp Âm Dương.
Sửa bởi ankhoa: 09/01/2014 - 22:33
ThienA
10/01/2014
Có 1 câu quen thuộc để thấy tính bất biến của số mệnh và tính biến động dễ thay đổi của cái khởi thủy ra nó là Tư tưởng:
Gieo Tư tưởng gặt hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.
Mệnh chủ về Tư tưởng
Quan chủ về Hành vi
Tài- Phúc chủ về Kinh nghiệm, Tài thiên nhiều về kinh nghiệm bản thân về các giá trị vật chất, Phúc là các trải nghiệm tinh thần.
Có 2 cách cải mệnh, cách thứ nhất đi từ nội tại bản thân ( Mệnh - Quan- Tài Phúc= Tư tưởng- Hành động- Kinh nghiệm nội tại).
Cách thứ 2 là thay đổi môi trường sống Di Phúc Phối và tam hợp nguyên thần của nó. Khách quan thì quan trọng, nhưng chủ quan thì quyết định là vậy.
Thế nên ko phải ngẫu nhiên 2 cặp tam hợp này được gọi là cường cung.
Ankhoa đọc thử cuốn Đối thoại với Thượng đế xem, sẽ có những góc nhìn mới về Mệnh-Tài- Quan, hay các quan điểm 3 Ngôi của Ki tô giáo, Phật Pháp Tăng của PG.
Tôi từng gặp rất nhiều người Việt không được đào tạo tiếng anh bài bản, nhưng 1 thời gian dài sống ở nuớc ngoài, trong các môi trường bắt buộc phải dùng ngoại ngữ để sinh tồn, họ phải tự thích nghi và dùng tiếng anh nói rất tốt. Khi trở lại VN, nhờ căn bản tiếng anh học 1 năm nhưng bằng cả đời ở vn, việc xin vào các công ty nước ngoài, lương của họ chắc chắn gấp đôi khi không có ngoại ngữ
Số mệnh đơn giản thay đổi là vậy. Vấn đề cuối cùng nằm ở tư tưởng, có dám thoát khỏi sự sợ hãi chính mình để dấn thân hay không.
T
Gieo Tư tưởng gặt hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.
Mệnh chủ về Tư tưởng
Quan chủ về Hành vi
Tài- Phúc chủ về Kinh nghiệm, Tài thiên nhiều về kinh nghiệm bản thân về các giá trị vật chất, Phúc là các trải nghiệm tinh thần.
Có 2 cách cải mệnh, cách thứ nhất đi từ nội tại bản thân ( Mệnh - Quan- Tài Phúc= Tư tưởng- Hành động- Kinh nghiệm nội tại).
Cách thứ 2 là thay đổi môi trường sống Di Phúc Phối và tam hợp nguyên thần của nó. Khách quan thì quan trọng, nhưng chủ quan thì quyết định là vậy.
Thế nên ko phải ngẫu nhiên 2 cặp tam hợp này được gọi là cường cung.
Ankhoa đọc thử cuốn Đối thoại với Thượng đế xem, sẽ có những góc nhìn mới về Mệnh-Tài- Quan, hay các quan điểm 3 Ngôi của Ki tô giáo, Phật Pháp Tăng của PG.
Tôi từng gặp rất nhiều người Việt không được đào tạo tiếng anh bài bản, nhưng 1 thời gian dài sống ở nuớc ngoài, trong các môi trường bắt buộc phải dùng ngoại ngữ để sinh tồn, họ phải tự thích nghi và dùng tiếng anh nói rất tốt. Khi trở lại VN, nhờ căn bản tiếng anh học 1 năm nhưng bằng cả đời ở vn, việc xin vào các công ty nước ngoài, lương của họ chắc chắn gấp đôi khi không có ngoại ngữ
Số mệnh đơn giản thay đổi là vậy. Vấn đề cuối cùng nằm ở tư tưởng, có dám thoát khỏi sự sợ hãi chính mình để dấn thân hay không.
T
ThienA
10/01/2014
Thế nên trục Tài Phúc là trục Nhân duyên trong Phật giáo là vậy
Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc chi hương.
Đấy là bởi nhiều con người không kinh nghiệm được các chân giá trị của mình. Nhân xấu thì lấy đâu ra quả tốt được.
Nhưng tử vi ảo diệu vô cùng, 1 Thanh long nhảy vào, lúc nào cũng cười hề hề, không kiếp làm gì được. Lại là cảnh an nhàn với cái được mất ở đời.
Tướng là cái hình của Tâm, tâm động thì cái hình cũng động.
Người hỏa linh hay vội vã, cập rập, thức khuya, mất ngủ, chấn động ( tùy cách cục).
Mà vội quá, đóng thiên di, đi ra ngoài dễ bỏ mạng.
Muốn không bỏ mạng ở cung Thiên di khi ngoài 60 tuổi, thì nên học cách đi chậm lại, làm chậm lại, bớt lo lắng, xả stress, ngủ trước 11h,vv...
Phải thay đổi từng giây, phút mới đổi được thời vận, nhật vận, nguyệt vận, niên vận, đại vận, mệnh- thân, lúc đó mới mong tháo kíp nổ của quả bom nổ chậm hỏa linh thành cái que diêm thắp lửa khai sáng ánh đèn dầu
Nhưng con người thường thích xây nhà trên cát.
Sinh lai bần tiện, kiếp không lâm tài phúc chi hương.
Đấy là bởi nhiều con người không kinh nghiệm được các chân giá trị của mình. Nhân xấu thì lấy đâu ra quả tốt được.
Nhưng tử vi ảo diệu vô cùng, 1 Thanh long nhảy vào, lúc nào cũng cười hề hề, không kiếp làm gì được. Lại là cảnh an nhàn với cái được mất ở đời.
Tướng là cái hình của Tâm, tâm động thì cái hình cũng động.
Người hỏa linh hay vội vã, cập rập, thức khuya, mất ngủ, chấn động ( tùy cách cục).
Mà vội quá, đóng thiên di, đi ra ngoài dễ bỏ mạng.
Muốn không bỏ mạng ở cung Thiên di khi ngoài 60 tuổi, thì nên học cách đi chậm lại, làm chậm lại, bớt lo lắng, xả stress, ngủ trước 11h,vv...
Phải thay đổi từng giây, phút mới đổi được thời vận, nhật vận, nguyệt vận, niên vận, đại vận, mệnh- thân, lúc đó mới mong tháo kíp nổ của quả bom nổ chậm hỏa linh thành cái que diêm thắp lửa khai sáng ánh đèn dầu
Nhưng con người thường thích xây nhà trên cát.