Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tây Đô đạo sĩ, on 13/01/2014 - 12:34, said:
Theo thiển ý của bần đạo thì lá số Tử vi cũng như bản sơ yếu lý lịch của một người. Chính người ấy tạo ra bản lý lịch ấy, nhưng dựa vào bản lý lịch ấy không thể khẳng định chắc chắn người ấy như thế nào trong tương lai.
Cũng như một anh bị tù, có hồ sơ đầy đủ, kết án chung thân, ghi rõ trong hồ sơ lý lịch...nhưng biết đâu có những vấn đề gì đó, anh ta ở hơn chục năm rồi ra. Hồ sơ có lỗi gì?
Tôi cho rằng nếu chúng ta tin vào luật Nhân quả thì có thể cải sửa được vận mạng xấu, mức độ nhiều ít phụ thuộc vào nỗ lực của từng người. Cũng như anh chàng tù nhân cải tạo tốt, lập công chuộc tội, được ra trước hạn ghi trong hồ sơ bản án chẳng hạn.
Vài lời thô thiển, mong các cao nhân không chấp.
VÂNG. AnKhoa đang muốn tiếp cận một cách đơn giản cả về ngôn ngữ và thực hành đi vào cụ thể bác ạ,đó là đứng trên cái nhìn về khoa học,cháu nghĩ điều đó có tính phổ biến và ứng dụng rất cao với giới trẻ.nhưng có những điều mà ngôn ngữ không thể diễn tả được thì ta lấy ví dụ đời thường để dể hiểu hơn và chánh được đi vào ma trận của ngôn ngữ,với nhiều người và cá nhân cháu thì trước những vận hạn lớn cháu luôn mơ thấy trước rõ ràng sự việc đó việc này giải thích bằng ngôn ngữ thì thật khó phải không ạ,có những việc cháu biết trước mà có lúc tránh được và có lúc không tránh được.nhưng qua những việc không tránh được cháu không nghĩ đó là do số ngẫm nghĩ lại thì không ai xui khiến mình cả mà là do chính sự nóng giận mất kiểm soát của bản thân mình mà làm điều sai lầm thôi,qua vận hạn tự bản thân trưởng thành biết lợi hại thì những hoàn cảnh sau gặp phải như vậy ta không hành động sai lầm nữa nếu không muốn phải thiệt hại như những lần trước.đó là nhìn ra chính tự ngã của mình và vươn đến cái bản ngã thuần khiết,tròn vặc.nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận mình chỉ là con người bình thường đang từng ngày quán xét và nhìn thấy bản ngã,vẫn còn nhiều ham muốn cá nhân lên vẫn cứ có sai lầm.nhưng hiểu rồi thì cũng hơn là u u mê mê phải không bác.
nói như vậy là để hài hòa với các ý kiến dù duy tâm hay duy vật chứ các niềm tin hay tôn giáo,đạo giáo nào cũng có đề cương thực hành bài bản cả.và AnKhoa muốn trao đổi,bàn bạc các phương pháp bằng cái nhìn khoa học thì rất đáng quý và hoan nghênh bạn ấy.có cái hướng rồi thì sức đến đâu làm đến đó,tất cả cũng chỉ vì mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên hơn thôi nó không có gì sai cả.
cháu nghĩ lá số tử vi cũng phản ánh chính cái tự ngã của mình,tràn trên cả 12 cung và tất cả các sao.