Cải Mệnh
MR.Khanh.Hoang
13/01/2014
PMK, on 13/01/2014 - 11:34, said:
Cẩn thận, cẩn thận. Có biết là quen mồm chửi bậy sẽ bị BĐH cảnh cáo, khóa nick hay không hả?
Số bao nhiêu lần rồi mà còn không biết. Tự tìm cách cải sửa mệnh bị khóa nick liên tục cho mình đi hén.
Có 2 con đường:
1/ Nỗ lực không chửi bậy nữa => dĩ nhiên không bị khóa nick.
2/ Tìm mọi cách cải âm đức, phong thủy gì đó nhặng xị để vẫn chửi bậy mà không bị khóa nick.
Chọn cách nào?
Hỏi Trời cao, mệnh xấu thường xuyên bị khóa nick do chửi bậy, làm cách nào để cải đây?
Số bao nhiêu lần rồi mà còn không biết. Tự tìm cách cải sửa mệnh bị khóa nick liên tục cho mình đi hén.
Có 2 con đường:
1/ Nỗ lực không chửi bậy nữa => dĩ nhiên không bị khóa nick.
2/ Tìm mọi cách cải âm đức, phong thủy gì đó nhặng xị để vẫn chửi bậy mà không bị khóa nick.
Chọn cách nào?
Hỏi Trời cao, mệnh xấu thường xuyên bị khóa nick do chửi bậy, làm cách nào để cải đây?
Có sư thầy bảo với em: nếu làm được việc "ác" tốt thì cứ làm! hihi...
minhgiac
13/01/2014
minhgiac
13/01/2014
ingodwetrust, on 13/01/2014 - 13:40, said:
Kha kha, bái sư nào thế, sư giờ cũng có nhiều sư mà. Đặc biệt là sư giờ thích ăn "thịt".
Thầy cũng chỉ định hướng, bản thân các thầy trải qua, trải nghiệm thấy đúng nhưng áp dụng cho trường hợp khác chưa chắc đúng. trừ phi nó được nghiên cứu lâm sàng như trong y học hiện đại thì khả năng xác suất đúng là cao. Còn không nó chỉ mang tính suy diễn.
Tôi nhớ hồi đi học, ông thầy Triết học của tôi có tính tò mò, hay đi nghiệm lý các kinh nghiệm đúc kết từ xửa xưa, ông ấy làm phép đo ghi chép đàng hoàng. Cụ thể câu: "Ra đường gặp gái thì đen". Ông ta ghi chép lại 100 lần ra khỏi nhà gặp gái, kết quả như sau: 40 lần đúng là ngày đen đủi, 30 ngày công việc suôn sẻ, may mắn, 30 ngày là bình thường không có gì xảy ra.
Kết luận của ông ấy là đúc kết trên chắc sai 100%. Nhưng nếu áp dụng với bản thân tôi thì có khi lại đúng.
Vậy, tôi cũng không biết kết luận như sau về vấn đề này
Thầy cũng chỉ định hướng, bản thân các thầy trải qua, trải nghiệm thấy đúng nhưng áp dụng cho trường hợp khác chưa chắc đúng. trừ phi nó được nghiên cứu lâm sàng như trong y học hiện đại thì khả năng xác suất đúng là cao. Còn không nó chỉ mang tính suy diễn.
Tôi nhớ hồi đi học, ông thầy Triết học của tôi có tính tò mò, hay đi nghiệm lý các kinh nghiệm đúc kết từ xửa xưa, ông ấy làm phép đo ghi chép đàng hoàng. Cụ thể câu: "Ra đường gặp gái thì đen". Ông ta ghi chép lại 100 lần ra khỏi nhà gặp gái, kết quả như sau: 40 lần đúng là ngày đen đủi, 30 ngày công việc suôn sẻ, may mắn, 30 ngày là bình thường không có gì xảy ra.
Kết luận của ông ấy là đúc kết trên chắc sai 100%. Nhưng nếu áp dụng với bản thân tôi thì có khi lại đúng.
Vậy, tôi cũng không biết kết luận như sau về vấn đề này
minhgiac kết giữa quẻ quỷ cốc cùng lục nhâm tiểu lục nhâm, chỉ sợ mình toán không ra thui, chứ quẻ thì ít sai. nhưng phải có tâm động nếu tâm k động quẻ k thể thành " tâm động quỷ thần chi"
nói đến chuyện tìm phúc đức đến ông HaUyen mà còn phải vác la kinh đi đo đạt mộ tổ người ta thì còn ai trên đời này dám tự đắc không học mà biết không duyên sao nên phận phải k ạ?hihi còn âm đức, tướng đức cũng liên man lắm trời ạ! thôi chẳng bàn chi nữa dù sao cũng là nhà quê ra tỉnh mà khakha!
Sửa bởi minhgiac: 13/01/2014 - 14:28
NguaQuaDoc
13/01/2014
Tây Đô đạo sĩ, on 13/01/2014 - 12:34, said:
Theo thiển ý của bần đạo thì lá số Tử vi cũng như bản sơ yếu lý lịch của một người. Chính người ấy tạo ra bản lý lịch ấy, nhưng dựa vào bản lý lịch ấy không thể khẳng định chắc chắn người ấy như thế nào trong tương lai.
Cũng như một anh bị tù, có hồ sơ đầy đủ, kết án chung thân, ghi rõ trong hồ sơ lý lịch...nhưng biết đâu có những vấn đề gì đó, anh ta ở hơn chục năm rồi ra. Hồ sơ có lỗi gì?
Tôi cho rằng nếu chúng ta tin vào luật Nhân quả thì có thể cải sửa được vận mạng xấu, mức độ nhiều ít phụ thuộc vào nỗ lực của từng người. Cũng như anh chàng tù nhân cải tạo tốt, lập công chuộc tội, được ra trước hạn ghi trong hồ sơ bản án chẳng hạn.
Vài lời thô thiển, mong các cao nhân không chấp.
Cũng như một anh bị tù, có hồ sơ đầy đủ, kết án chung thân, ghi rõ trong hồ sơ lý lịch...nhưng biết đâu có những vấn đề gì đó, anh ta ở hơn chục năm rồi ra. Hồ sơ có lỗi gì?
Tôi cho rằng nếu chúng ta tin vào luật Nhân quả thì có thể cải sửa được vận mạng xấu, mức độ nhiều ít phụ thuộc vào nỗ lực của từng người. Cũng như anh chàng tù nhân cải tạo tốt, lập công chuộc tội, được ra trước hạn ghi trong hồ sơ bản án chẳng hạn.
Vài lời thô thiển, mong các cao nhân không chấp.
nói như vậy là để hài hòa với các ý kiến dù duy tâm hay duy vật chứ các niềm tin hay tôn giáo,đạo giáo nào cũng có đề cương thực hành bài bản cả.và AnKhoa muốn trao đổi,bàn bạc các phương pháp bằng cái nhìn khoa học thì rất đáng quý và hoan nghênh bạn ấy.có cái hướng rồi thì sức đến đâu làm đến đó,tất cả cũng chỉ vì mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên hơn thôi nó không có gì sai cả.
cháu nghĩ lá số tử vi cũng phản ánh chính cái tự ngã của mình,tràn trên cả 12 cung và tất cả các sao.
Vô Thường
13/01/2014
Vô Thường
13/01/2014
@An Khoa: Xin hỏi bạn 1 câu như thế này.
Topic của bạn là
Cải Mênh = Chống lại số phận (Làm khác đi, làm đỡ xấu hơn tích cực hơn cái cuộc đời chúng ta)
Hay
Cải Mệnh = Hiểu được số phận, tự làm nó tốt đẹp hơn. Tích cực chấp nhận hơn. Đến gần với "Tư nhiên đạo" hơn?
Và có chắc rằng: "Vận mệnh" thầy bà dự báo cho chúng ta là "Định mệnh" của ta.
Hay phương pháp ta vùng vẫy chống lại số phận mới là "Định mệnh" của ta.
Ở 1 sát na định mệnh, nếu Lê Văn Luyện lặng lẽ leo ra ngoài. Có rất nhiều thanh niên khác (vãi Luyện) đã được cứu.
Vậy định mệnh là do ai, do cái gì nhỉ?
Topic của bạn là
Cải Mênh = Chống lại số phận (Làm khác đi, làm đỡ xấu hơn tích cực hơn cái cuộc đời chúng ta)
Hay
Cải Mệnh = Hiểu được số phận, tự làm nó tốt đẹp hơn. Tích cực chấp nhận hơn. Đến gần với "Tư nhiên đạo" hơn?
Và có chắc rằng: "Vận mệnh" thầy bà dự báo cho chúng ta là "Định mệnh" của ta.
Hay phương pháp ta vùng vẫy chống lại số phận mới là "Định mệnh" của ta.
Ở 1 sát na định mệnh, nếu Lê Văn Luyện lặng lẽ leo ra ngoài. Có rất nhiều thanh niên khác (vãi Luyện) đã được cứu.
Vậy định mệnh là do ai, do cái gì nhỉ?
Vô Thường
13/01/2014
Bàn về Tử Vi, Từ cung tháng sinh:
Đi ngược dòng theo giờ an được Mệnh cung.
Đi xuôi dòng theo giờ an được Thân cung.
Vậy tại sao không bàn thêm về Tu Thân để Cái Mệnh?
Tại sao ko dùng cung Mệnh để nó ảnh hưởng cả đời mà lại thêm cung Thân xuôi đối với Mệnh Nghịch?
Bàn về Tài Quan không thì quả thực còn phải xem lại quan điểm Tử Vi
Đi ngược dòng theo giờ an được Mệnh cung.
Đi xuôi dòng theo giờ an được Thân cung.
Vậy tại sao không bàn thêm về Tu Thân để Cái Mệnh?
Tại sao ko dùng cung Mệnh để nó ảnh hưởng cả đời mà lại thêm cung Thân xuôi đối với Mệnh Nghịch?
Bàn về Tài Quan không thì quả thực còn phải xem lại quan điểm Tử Vi
Vô Thường
13/01/2014
Các vị học Tử Vi cứ cho rằng: Mệnh phải làm "vua" mới sướng.
Tôn tinh mà bị mạo phạm, lạc tiện vị là không thích rồi.
Ngẫm lại lịch sử nhân loại xưa nay: Có 2 "Nhân" cực vĩ đại. Hơn bất kì vị vua chúa nào (mà cách của họ có lẽ được xếp vào hàng thứ cách trong Tử vi - Tăng đạo)
Đó là: Phật tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu.
Vấn đề không phải là Tử Vi tại ngọ là nhất mà vấn đề Tử Tham mão dậu cũng có cách hay riêng.
Nếu định mệnh của bạn ngắn ngủi. Hãy nhớ câu này:
Chỉ sợ sống chưa đủ sâu chứ không sợ sống chưa đủ lâu
Đôi dòng góp vui với An Khoa. Có gì sai trái mạo phạm, mong người đừng để ý !
Thân (chữ kí của AK ngày xưa )
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/01/2014 - 16:11
Tôn tinh mà bị mạo phạm, lạc tiện vị là không thích rồi.
Ngẫm lại lịch sử nhân loại xưa nay: Có 2 "Nhân" cực vĩ đại. Hơn bất kì vị vua chúa nào (mà cách của họ có lẽ được xếp vào hàng thứ cách trong Tử vi - Tăng đạo)
Đó là: Phật tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu.
Vấn đề không phải là Tử Vi tại ngọ là nhất mà vấn đề Tử Tham mão dậu cũng có cách hay riêng.
Nếu định mệnh của bạn ngắn ngủi. Hãy nhớ câu này:
Chỉ sợ sống chưa đủ sâu chứ không sợ sống chưa đủ lâu
Đôi dòng góp vui với An Khoa. Có gì sai trái mạo phạm, mong người đừng để ý !
Thân (chữ kí của AK ngày xưa )
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/01/2014 - 16:11
ThucThan
13/01/2014
Xưa kia thánh hiếm lắm thay
Trong vạn dân chúng một hai thánh hiền
Giúp người bất thị tị hiềm
Cứu nhân độ thế chữ duyên làm đầu.
Hôm nay đầy rẫy thánh tài
Chém gió gây bão, thiên tai hại đời.
Hành đạo trước phải nhìn người
Hầu bao thân chủ đầy vơi thế nào.
hanbaoquan
13/01/2014
Gabriel.Julian, on 13/01/2014 - 16:10, said:
Các vị học Tử Vi cứ cho rằng: Mệnh phải làm "vua" mới sướng.
Ngẫm lại lịch sử nhân loại xưa nay: Có 2 "Nhân" cực vĩ đại. Hơn bất kì vị vua chúa nào (mà cách của họ có lẽ được xếp vào hàng thứ cách trong Tử vi - Tăng đạo)
Đó là: Phật tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu.
Thân (chữ kí của AK ngày xưa )
Ngẫm lại lịch sử nhân loại xưa nay: Có 2 "Nhân" cực vĩ đại. Hơn bất kì vị vua chúa nào (mà cách của họ có lẽ được xếp vào hàng thứ cách trong Tử vi - Tăng đạo)
Đó là: Phật tổ Như Lai và Đức Chúa Jesu.
Thân (chữ kí của AK ngày xưa )
Chúa hay Phật cũng thiên về mặt tinh thần, thời đại nào thì cũng cần có tinh thần, niềm tin, nó tồn tại qua nhiều thời kỳ lịch sử, vua thì cũng chỉ thống trị được một đời mà thôi. Nói đến hai con người cực vĩ đại phải chăng là khiên cưỡng chăng.
Sửa bởi ingodwetrust: 13/01/2014 - 17:00
Vô Thường
13/01/2014
ingodwetrust, on 13/01/2014 - 16:49, said:
Đã là vua thì bao giờ chẳng sướng, trong tháp nhu cầu maslow đã chỉ ra tầng chóp là "được tôn trọng" - vua thì cả thiên hạ tôn trọng (thằng nào ko tôn trọng nó chu di bỏ mịa), đức phật hay Zesu cũng đạt được nấc thang này (vượt cả vua) vì vua chỉ nằm trong phạm vi một quốc gia, lãnh thổ. Nấc cuối cùng trong tháp nhu cầu là "tự thể hiện".
Chúa hay Phật cũng thiên về mặt tinh thần, thời nào thì cũng cần có tinh thần, nó tồn tại nhiều thời kỳ lịch sử, vua thì cũng chỉ thống trị được một đời mà thôi. Nói đến hai con người cực vĩ đại phải chăng là khiên cưỡng chăng.
Chúa hay Phật cũng thiên về mặt tinh thần, thời nào thì cũng cần có tinh thần, nó tồn tại nhiều thời kỳ lịch sử, vua thì cũng chỉ thống trị được một đời mà thôi. Nói đến hai con người cực vĩ đại phải chăng là khiên cưỡng chăng.
Thank for your reply,
Kindly note that "In God we trust"
BR
hanbaoquan
13/01/2014
GumBall
13/01/2014
Để sống có ý nghĩa hơn, dù mùa đông buốt giá, lá rơi như giọt máu đỏ.