Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Canhdoan, on 12/12/2013 - 11:41, said:
"Tuy độ chính xác không phải tuyệt đối nhưng có thể dùng 2 câu này đề xét đoán người tốt người xấu được không."
Không hiểu sao cho đến nay tôi vẫn không đồng ý với việc dùng tử vi để xét đoán con người tốt xấu.
Hồi nhỏ ở với ông, có nhiều bà mẹ dẫn con đến nhờ ông xem, ông từ chối.
Sau này chứng kiến khá nhiều người xem cho trẻ con, chưa nói đúng sai nhưng sự định kiến đã làm hỏng tính ngây thơ, hồn nhiên và ảnh hưởng không nhỏ đến sự dạy của cha mẹ - nhất là những cha mẹ có niềm tin tuyệt đối vào tử vi.
Bản thân cũng bị nhìn bằng định kiến như vậy, Cự Môn hãm thêm Không - Kiếp - Kỵ làm nhiều người có ác cảm với tôi ngay lần đầu gặp (trong giới) và chỉ nhìn vào lá số, không nhìn vào nỗ lực của bản thân tôi.
Tôi nghĩ, nếu sinh ra được 1 lá số quý, cát tinh hội họp...người tốt cứ thế mà tiến, còn những người sinh ra mang tật xấu trong người, tự họ phải đấu tranh với chính họ đạt được cuộc sống nhẹ nhàng, giữ được nhân tâm thì quả là đáng trân trọng.
Vì thế, xin lạm bàn, Tử vi đúng - không cần bàn cãi nhưng nhiều lúc cần phải lơ đi để nhân văn hơn, để giá trị tu tập giá trị tự nhận thức phát triển hơn.
Còn về câu phú trên: Mệnh rõ ràng thể hiện tư chất của bản thân, xung chiếu tam hợp nhị hợp và giáp là ngoại cảnh, nhưng ảnh hưởng đến bản thân, cũng khó mà xét đoán bởi nó cũng nằm trong thế của mệnh, nên với từng lá số, có thêm nhân tướng thì kết luận sao nào hội họp và có sức ảnh hưởng hơn. Thông thường gặp thì thấy mệnh hiểm, nhưng xung chiếu tốt thì vấn tốt hơn, vận trình cũng tốt hơn.
Tiểu nhân, quân tử, ai tốt , ai xấu. Trong tam quốc 1 tào tháo được miêu tả là gian hùng nhưng có tài trị quốc, giúp dân vùng đông bắc sống ấm no, lưu bị một người được miêu tả chính nhân quân tử nhưng dân chúng đi theo lang bạt khắp nơi, chết, đói, không màng mạng sống của dân chúng nướng 60 vạn quân trả thù đông ngô. Vậy ai tốt , ai xấu.
Những lão thất phu, trong triều giúp những vị vua làm khổ dân chúng, ức hiếp người tài, những kẻ chống đối bị coi là phản loạn, tội đồ vậy ai là người tốt, ai là người xấu.
Những ai đọc tiểu thuyết kim dung càng thấm thía xem thế nào là người tốt, người xấu, tiểu nhân, anh hùng. Tử vi, thái tuế hay phá quân, không kiếp tại mệnh hay thân có chắc là tốt hoặc xấu.
Đứng ở những góc độ khác nhau thì ranh giới giữa tốt và xấu khác nhau. Những người viết sách tử vi chắc chắn không phải những người chạy ăn từng bữa, đánh đổi mọi thứ kể cả danh dự, lương tâm của mình để tồn tại rồi.
Hôm nay được hỏi 1 câu, bây giờ bạn được lựa chọn để cứu mạng sống người thân (tuổi cũng gần 90) bạn phải hại 1 người không quen biết (chỉ là 1 đứa trẻ), bạn sẽ lựa chọn ai. Những chính nhân quân tử mang mệnh tử vi, thái tuế trả lời xem