PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ
NguaQuaDoc
23/12/2013
Dạ vâng trân trọng cảm ơn bác,có lẽ do cháu ngồi trên xe mà cứ nghĩ mình đang đi.
chào bác !
chào bác !
ceinavigator
25/12/2013
Em dành mấy ngày đọc thuộc hết 37 chương phần Đạo Kinh của Đạo Đức Kinh - thấy thật hay.
Hôm nay không thấy có ai chửi mình nữa nên lại vào topic của anh phiếm chuyện. Hihi, biết viết gì nhỉ. Chương 25 của Đạo Đức Kinh nhé, thấy ông già Thái Thượng Lão Quân thật tài, cách đây mấy ngàn năm mà ngồi ở bên Trung Quốc nghĩ ra được cái này:
Chương 25:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, trống không, đứng một mình trong mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi nó là lớn vô cùng, lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên.
Đạo là tự nhiên, cũng là đấng tạo hóa, cũng là vũ trụ này.
p/s:Em tự học thuộc rồi đánh máy nên không phải ghi nguồn nữa.
Sửa bởi ceinavigator: 25/12/2013 - 16:06
Hôm nay không thấy có ai chửi mình nữa nên lại vào topic của anh phiếm chuyện. Hihi, biết viết gì nhỉ. Chương 25 của Đạo Đức Kinh nhé, thấy ông già Thái Thượng Lão Quân thật tài, cách đây mấy ngàn năm mà ngồi ở bên Trung Quốc nghĩ ra được cái này:
Chương 25:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, trống không, đứng một mình trong mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi nó là lớn vô cùng, lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên.
Đạo là tự nhiên, cũng là đấng tạo hóa, cũng là vũ trụ này.
p/s:Em tự học thuộc rồi đánh máy nên không phải ghi nguồn nữa.
Sửa bởi ceinavigator: 25/12/2013 - 16:06
ceinavigator
25/12/2013
Đi xa thì trở về, nếu không trở về thì đâu còn là đi xa nữa. Thật diệu kỳ và đơn giản.
PhapVan
25/12/2013
Hoan nghênh Ceinavigator, cứ tưởng say thuốc lào giống Khổng Minh. Học thuộc Đạo Đức Kinh, bắt chước Đạo Đức Kinh "Thật diệu kỳ và đơn giản".
PhapVan
25/12/2013
Xin trân trọng cảm ơn anh VoLy đã dành thời gian gặp trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm tu học !
ceinavigator
25/12/2013
Gửi anh PhapVan, đang là chủ đề về vũ trụ, có một câu hỏi rất thú vị là "Sự sống như Trái Đất có là duy nhất trong vũ trụ này không". Đây đúng là "Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là Đạo vĩnh cửu bất biến, tên mà có thể đặt ra để gọi thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến..." anh ạ.
Mà trong giới lý học đông phương, mới chỉ dị nhân Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh đưa ra được một điều khẳng định về điều này.
Anh có ý kiến gì không?
Mà trong giới lý học đông phương, mới chỉ dị nhân Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh đưa ra được một điều khẳng định về điều này.
Anh có ý kiến gì không?
PhapVan
25/12/2013
Rất khó trả lời đến Ceinavigator.
Mỗi người đưa ra một khẳng định nào đến đều dựa trên sự tích lũy kiến thức và nền tảng hiểu biết thật sự của chính người đưa ra một kết luận khẳng hoặc phủ nhận. Lời khẳng định đúng hay sai không những ảnh hưởng đối với bản thân người đó mà còn có sự cộng hưởng đồng tình tùy theo. Sự Đúng hoặc Sai phải có một tiêu chuẩn (quy ước) khách quan được đa số số mọi người công nhận, mặc dù biết rằng nó chỉ tương đối nhưng nó đã hiện ra hình tướng thì sẽ có đỗi đãi trong thời gian tồn tại hình tướng ấy (sinh trụ hoại diệt; sinh lão bện tử).
"Sự sống như Trái Đất có là duy nhất trong vũ trụ này không" - vấn đề đặt ra vũ trụ của người nhận định hiểu như thế nào về nó và sự sống chỉ nói riêng loài người hay tất cả sinh vật.
Ceinavigator có nghĩ : Những nhà huyền học không suy nghĩ như vậy
[sự sống sinh vật trên trái đất (xem như sinh vật sống và trái đất là một) ít nhất là nhờ ánh sáng mặt trời, tự Nó không thể sống nếu thiếu ánh sáng mặt trời]
Sửa bởi PhapVan: 25/12/2013 - 20:26
Mỗi người đưa ra một khẳng định nào đến đều dựa trên sự tích lũy kiến thức và nền tảng hiểu biết thật sự của chính người đưa ra một kết luận khẳng hoặc phủ nhận. Lời khẳng định đúng hay sai không những ảnh hưởng đối với bản thân người đó mà còn có sự cộng hưởng đồng tình tùy theo. Sự Đúng hoặc Sai phải có một tiêu chuẩn (quy ước) khách quan được đa số số mọi người công nhận, mặc dù biết rằng nó chỉ tương đối nhưng nó đã hiện ra hình tướng thì sẽ có đỗi đãi trong thời gian tồn tại hình tướng ấy (sinh trụ hoại diệt; sinh lão bện tử).
"Sự sống như Trái Đất có là duy nhất trong vũ trụ này không" - vấn đề đặt ra vũ trụ của người nhận định hiểu như thế nào về nó và sự sống chỉ nói riêng loài người hay tất cả sinh vật.
Ceinavigator có nghĩ : Những nhà huyền học không suy nghĩ như vậy
[sự sống sinh vật trên trái đất (xem như sinh vật sống và trái đất là một) ít nhất là nhờ ánh sáng mặt trời, tự Nó không thể sống nếu thiếu ánh sáng mặt trời]
Sửa bởi PhapVan: 25/12/2013 - 20:26
ceinavigator
25/12/2013
PhapVan, on 25/12/2013 - 19:59, said:
Rất khó trả lời đến Ceinavigator.
Mỗi người đưa ra một khẳng định nào đến đều dựa trên sự tích lũy kiến thức và nền tảng hiểu biết của chính người đưa ra một kết luận khẳng hoặc phủ nhận. Lời khẳng định đúng hay sai không những đối với bản thân người đó mà còn có sự cộng hưởng đồng tình tùy theo.
"Sự sống như Trái Đất có là duy nhất trong vũ trụ này không" - vấn đề đặt ra vũ trụ của người nhận định hiểu như thế nào và sự sống chỉ nói riêng loài người hay tất cả sinh vật.
Ceinavigator có nghĩ : Những nhà huyền học không suy nghĩ như vậy
Mỗi người đưa ra một khẳng định nào đến đều dựa trên sự tích lũy kiến thức và nền tảng hiểu biết của chính người đưa ra một kết luận khẳng hoặc phủ nhận. Lời khẳng định đúng hay sai không những đối với bản thân người đó mà còn có sự cộng hưởng đồng tình tùy theo.
"Sự sống như Trái Đất có là duy nhất trong vũ trụ này không" - vấn đề đặt ra vũ trụ của người nhận định hiểu như thế nào và sự sống chỉ nói riêng loài người hay tất cả sinh vật.
Ceinavigator có nghĩ : Những nhà huyền học không suy nghĩ như vậy
Vì em thường đọc mục khoa học thường thức, trong đó đặc biệt là NASA tìm dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất, và dị nhân Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng có một topic về điều này, nên em mới hỏi anh. Em thì trả lời được, nhưng nó mới chỉ là suy nghĩ trong em. Có lẽ đối với Chúa Trời mọi việc cũng đơn giản, vì Chúa chẳng muốn lúc nào vũ trụ của mình cũng có những điều không hạnh phúc anh ạ.
Trân trọng.
ceinavigator
25/12/2013
Em thường tự đùa vui với mình: "Tào Tháo là người mà ai cũng sợ". Hihi, "Khi Tào Tháo đuổi thì mỹ nhân cũng cong đuôi mà chạy".
ông Trời thật lắm chiêu, đúng như một vị bên Trung Quốc than phiền "Thậm vi Tạo hóa nhi sở khổ" - "Bị trẻ Tạo hóa làm đến khổ".
Hihi.
Sửa bởi ceinavigator: 25/12/2013 - 20:24
ông Trời thật lắm chiêu, đúng như một vị bên Trung Quốc than phiền "Thậm vi Tạo hóa nhi sở khổ" - "Bị trẻ Tạo hóa làm đến khổ".
Hihi.
Sửa bởi ceinavigator: 25/12/2013 - 20:24
VoLy
25/12/2013
PhapVan, on 25/12/2013 - 18:27, said:
Xin trân trọng cảm ơn anh VoLy đã dành thời gian gặp trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm tu học !
- Không có gì đâu PV ơi .. cái biết và kinh nghiệm của voly này còn hạn hẹp lắm .... và cả sự thực hành cũng gọi là cho có vậy thôi ... chứ đi sâu vào mới thấy nó rộng lớn mênh mông chừng nào ... nhưng luôn nhớ một điều ... cái gì dù tốt cách mấy đi nữa mà căn cơ của mình không phù hợp thì mình chỉ nên nghe để biết vậy thôi ....Thuyền ra biển rồi mới biết biển nó mênh mông chừng nào .... cái biết của ta nó chỉ là sự giới hạn của chính ta mà thôi .... ta nên tự biết ta thôi .... chúc sức khỏe nhé ... hihi .... lúc nào hữu duyên thì mình gặp thêm mấy vị lớn tuổi cũng tu đạo lâu năm .. nghe kể chuyện thời sự cho vui ... hihi nghe hoài nghe nữa có sao đâu ... hihi
PhapVan
26/12/2013
ceinavigator, on 25/12/2013 - 20:20, said:
Em thường tự đùa vui với mình: "Tào Tháo là người mà ai cũng sợ". Hihi, "Khi Tào Tháo đuổi thì mỹ nhân cũng cong đuôi mà chạy".
ông Trời thật lắm chiêu, đúng như một vị bên Trung Quốc than phiền "Thậm vi Tạo hóa nhi sở khổ" - "Bị trẻ Tạo hóa làm đến khổ".
Hihi.
ông Trời thật lắm chiêu, đúng như một vị bên Trung Quốc than phiền "Thậm vi Tạo hóa nhi sở khổ" - "Bị trẻ Tạo hóa làm đến khổ".
Hihi.
Tào Tháo còn xây cả đài Đổng Tước chuẩn bị đón hai nàng Kiều ở Giang Nam
"Đổng Tước đêm xuân khóa nhị Kiều"
Đào hoa trận hóa thành Xích bích trận
ceinavigator
26/12/2013
PhapVan, on 26/12/2013 - 07:16, said:
Tào Tháo còn xây cả đài Đổng Tước chuẩn bị đón hai nàng Kiều ở Giang Nam
"Đổng Tước đêm xuân khóa nhị Kiều"
Đào hoa trận hóa thành Xích bích trận
"Đổng Tước đêm xuân khóa nhị Kiều"
Đào hoa trận hóa thành Xích bích trận
Nếu em không lầm thì Khổng Minh dùng cách này khích tướng Tôn Quyền và Chu Du. Vì em đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa và xem phim thì không thấy chi tiết Tào Tháo là người háo sắc mà còn là người rất trọng người tài, như trường hợp đãi ngộ Quan Vũ là một ví dụ.
Tào Tháo mà đuổi các người đẹp trên sàn catwalk thì các người đẹp cũng xin phép khán giả mà chạy, đời nó cũng trần tục lắm anh ạ, nhiều khi muốn tu mà ông Trời với lý lẽ Âm Dương cứ theo đuổi hoài để con người luôn hi vọng về một cõi trời của ổng.
Sửa bởi ceinavigator: 26/12/2013 - 07:42
ceinavigator
26/12/2013
"nhất âm nhất dương chi vị đạo" - một âm một dương gọi là đạo.
Sửa bởi ceinavigator: 26/12/2013 - 07:45
Sửa bởi ceinavigator: 26/12/2013 - 07:45
vietnamconcrete
26/12/2013
ceinavigator, on 25/12/2013 - 16:03, said:
Em dành mấy ngày đọc thuộc hết 37 chương phần Đạo Kinh của Đạo Đức Kinh - thấy thật hay.
Hôm nay không thấy có ai chửi mình nữa nên lại vào topic của anh phiếm chuyện. Hihi, biết viết gì nhỉ. Chương 25 của Đạo Đức Kinh nhé, thấy ông già Thái Thượng Lão Quân thật tài, cách đây mấy ngàn năm mà ngồi ở bên Trung Quốc nghĩ ra được cái này:
Chương 25:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, trống không, đứng một mình trong mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi nó là lớn vô cùng, lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên.
Đạo là tự nhiên, cũng là đấng tạo hóa, cũng là vũ trụ này.
p/s:Em tự học thuộc rồi đánh máy nên không phải ghi nguồn nữa.
Hôm nay không thấy có ai chửi mình nữa nên lại vào topic của anh phiếm chuyện. Hihi, biết viết gì nhỉ. Chương 25 của Đạo Đức Kinh nhé, thấy ông già Thái Thượng Lão Quân thật tài, cách đây mấy ngàn năm mà ngồi ở bên Trung Quốc nghĩ ra được cái này:
Chương 25:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, trống không, đứng một mình trong mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi nó là lớn vô cùng, lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên.
Đạo là tự nhiên, cũng là đấng tạo hóa, cũng là vũ trụ này.
p/s:Em tự học thuộc rồi đánh máy nên không phải ghi nguồn nữa.
Bạn cứ nói quá, trên diễn đàn này ai dám chửi bạn đâu. Nhất là bạn lại có phong cách của Tần Thủy Hoàng ngày đó: đã dám đốt sách rồi, sau này còn khả năng chôn học trò nữa. Thảo nào ông Khổng Tử ngày xưa phải ngửa mặt lên trời than dài: "Hậu sinh khả úy", dịch chữ nôm hàng chợ ra là "Kẻ sinh sau quả thực con mẹ nó đáng sợ".


