Sửa bởi PhapVan: 19/12/2013 - 18:36


PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ
#166
Gửi vào 19/12/2013 - 18:35
Thanked by 2 Members:
|
|
#167
Gửi vào 20/12/2013 - 16:43
Thanked by 7 Members:
|
|
#168
Gửi vào 21/12/2013 - 10:09
NguaQuaDoc, on 19/12/2013 - 02:25, said:
Cũng tùy căn duyên mỗi người tu Tính trước luyện Mệnh sau, hay luyện Mệnh trước tu Tính sau. Ngài Trần Đoàn chủ trương Tính Mệnh song tu. Nếu tự mình biết được chọn phần nào trước để bồi dưỡng thì chứng tỏ căn duyên đã rất sâu nặng, hoặc phải trải qua quá trình rất gian nan khổ luyện tìm tòi nếu duyên mỏng, còn đa số nhờ Thầy hướng dẫn.
Thời kỳ nhiễu nhương, suy đồi nhân tâm thường thì học Đạo cho thuần sau mới nói đến học Thuật.
Sửa bởi PhapVan: 21/12/2013 - 10:11
Thanked by 2 Members:
|
|
#169
Gửi vào 21/12/2013 - 10:32
PhapVan, on 21/12/2013 - 10:09, said:
Thời kỳ nhiễu nhương, suy đồi nhân tâm thường thì học Đạo cho thuần sau mới nói đến học Thuật.
Thanked by 2 Members:
|
|
#170
Gửi vào 21/12/2013 - 12:13
Bình thường như chúng ta thì học Đạo là chính, còn Thuật là chứng từng bước cho quá trình học Đạo
Thanked by 2 Members:
|
|
#171
Gửi vào 21/12/2013 - 17:04
-Chuyện thời sự: một người bạn trong cuộc nhậu có nói (đại ý) " tao ngưỡng mộ bạn trẻ thủ lĩnh xứ sở nhân sâm quá, bạn ấy thật giỏi. Nhưng tao cứ e là vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn ý chót dùng một chút diệu putinka, và vị phu nhân xinh đẹp của bạn ý lại thủ thỉ rằng vị ấy chưa từng trông thấy "cây nấm khổng lồ" ra sao, giá mà...Bạn trẻ trong lúc cao hứng khoát tay, chuyện nhỏ..." trộm nghĩ, duyên mà khởi theo hướng này thì...trái đất thân yêu lâm hạn đào-hồng-k-k chăng!!!
Thanked by 3 Members:
|
|
#172
Gửi vào 21/12/2013 - 17:06
- Luận để tỏ Lý .... tỏ Lý đề mà thực hành đi nhé ! hihi ..... ok không nè .. hihi
ví dụ : vũ = gió .... trụ là gì ..... gió trên cơ thể là gì ..... chưa qua sông thì nên " Trụ " .... mà trụ vào đâu .... nên dẹp bỏ mấy cái ngoại rìa mà đi vào trọng tâm thiết yếu và thực tế đến không ngờ nhé .....
- Yếu tố đầu tiên để xem xét mình là thật tu chưa ..... rồi dần dần mới nói đến " Khí Tiên Thiên " .. cứ thích nói cái cao siêu mà cái gần nhất và luôn ở bên cạnh mình thì không chịu huân tập ..... thì uổng kiếp người .....
Thanked by 4 Members:
|
|
#173
Gửi vào 21/12/2013 - 18:02
"đào hoa trận" đủ bản lĩnh thì vào, còn chưa đủ thì có dám thử
Thanked by 3 Members:
|
|
#174
Gửi vào 21/12/2013 - 18:09
VoLy, on 21/12/2013 - 17:06, said:
- Luận để tỏ Lý .... tỏ Lý đề mà thực hành đi nhé ! hihi ..... ok không nè .. hihi
ví dụ : vũ = gió .... trụ là gì ..... gió trên cơ thể là gì ..... chưa qua sông thì nên " Trụ " .... mà trụ vào đâu .... nên dẹp bỏ mấy cái ngoại rìa mà đi vào trọng tâm thiết yếu và thực tế đến không ngờ nhé .....
- Yếu tố đầu tiên để xem xét mình là thật tu chưa ..... rồi dần dần mới nói đến " Khí Tiên Thiên " .. cứ thích nói cái cao siêu mà cái gần nhất và luôn ở bên cạnh mình thì không chịu huân tập ..... thì uổng kiếp người .....
Gần thì động tĩnh như hơi thở, chỗ ra vào chỗ chạm xúc như tơ mành - xa thì viển vông tìm hiểu.
Gần mà lại xa... xa mà lại gần...
Chẳng gần...chẳng xa chăng
Mong Bác VoLy chia sẻ và hướng dẫn
Trân trọng
Sửa bởi PhapVan: 21/12/2013 - 18:23
Thanked by 2 Members:
|
|
#175
Gửi vào 21/12/2013 - 22:10
Thanked by 5 Members:
|
|
#176
Gửi vào 21/12/2013 - 22:57
Mong Bác hướng dẫn...
Thanked by 1 Member:
|
|
#177
Gửi vào 22/12/2013 - 10:43
Thanked by 2 Members:
|
|
#178
Gửi vào 22/12/2013 - 10:59
Thanked by 3 Members:
|
|
#179
Gửi vào 22/12/2013 - 12:25
PV vẫn chủ yếu đọc suông tìm hiểu nghĩa lý, còn thực hành thì niệm Phật giúp thân tâm bớt vọng động huân tập dần Bác ạ.
Thật giả Bác tự khắc biết mà.
Trân trọng cảm ơn Bác !
Thanked by 2 Members:
|
|
#180
Gửi vào 22/12/2013 - 13:44
pth77, on 22/12/2013 - 10:43, said:
Làm phúc mong muốn kết quả theo ý mình mà thấy trái lại ...(bị mắc kẹt trong cặp đối phản). Làm phúc việc phải làm thì vô tư làm.
Minh triết Việt ẩn tàng trong ca dao, dân ca, trong tam giáo Việt.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() CHUYỆN PHIẾM 8 : CẦU AN GIA ĐẠO![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]()
|
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 7 : XÁC ĐỊNH LÁ SỐ CỦA HAI VUA![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() MỘT CHUYỆN KHÔNG PHIẾM |
Tử Vi | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 6 : HỒI ĐÁP GLORIA VÀ NGỌA LONG![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 5 : CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU LÁ SỐ TỬ VI ?![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
|
![]() CHUYỆN PHIẾM 3 : TỬ VI TRỌN ĐỜI QUA VÀI NHẤP CHUỘT![]() |
Linh Tinh | hai3tran |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












