Em có các kết luận:
+ Mọi sự vật, hiện tượng (hữu hình hay vô hình) trong thế giới vật chất đều có tính chất phổ quát là động&tĩnh.
+ Mọi sự vật (vô cơ hay hữu cơ) đều tuân theo quy luật thành-trụ-hoại-diệt.
- Vũ trụ, theo luật âm-dương, sẽ biến hoá, sinh thành không ngừng, và do vậy sẽ không có giới hạn, không có biên (hay nói cách khác là bất tử). Như vậy, vũ trụ không chịu tác động của quy luật thành-trụ-hoại-diệt.
-Giả sử vũ trụ có biên (có giới hạn, tạm gọi là "lưới trời la võng" ) thì bên ngoài vũ trụ là gì? Vũ trụ có biên này là một thực thể có giới hạn, do vậy nó có thể bị diệt theo luật thành-trụ-hoại-diệt? Ngoài ra, bên ngoài vũ trụ này sẽ là gì? Là những vũ trụ khác, hay là một thứ không gian biến hình (vì nó bám theo cái biên của vũ trụ ta đang xét)? Nếu là những vũ trụ khác thì có thể suy rộng các quy luật trên cho các vũ trụ này không?
- Ta có thể nhận biết được động&tĩnh của vũ trụ hiện hữu không khi ta không xác định được rõ ràng "gốc toạ độ không-thời gian" của nó.
- Khi nhìn một dòng nhạc chỉ mới có một kí tự Khoá Son, anh có thể nhận biết được Khoá son đó là động hay tĩnh không? Dòng nhạc tiếp theo sẽ như thế nào?
- Em nhận thấy, mọi sự vật dường như rõ ràng hơn khi chúng đã được sinh ra? (vd: Khi Đạo sinh một; khi Thái cực sinh lưỡng nghi; khi mẹ sinh con...thì những cái đã được sinh ra đó ta nhận biết rõ hơn)
- Khi con còn trong bụng mẹ, khoa học hiện nay đã quan sát được quá trình hình thành từ phôi đến khi sinh trưởng. Với vũ trụ, có lẽ phương Đông còn phải nhờ phương Tây quan sát giúp chăng?
Em chép ra đây một trong nhiều cái kết của câu chuyện "bậc thầy và vũ trụ" :
-
Kết 1: Bậc thầy nhận thấy mình đã quên mất một điều: chàng trai Vũ trụ không thể nói được. Ông tự bảo: " Ta phải làm cho hắn cất lời, hắn sẽ cho ta biết hắn từ đâu tới và sẽ đi về đâu". ( Có người bàn rằng: bậc thầy đã đúng. Lại có người nói: bậc thầy đã bị thói quen đánh lạc hướng. Và có nhiều lời bàn thêm nữa...) Bậc thầy nhắm mắt lại và tự giễu mình: "Ta thật ngốc". Rồi sau đó, trên khuôn mặt ngời sáng, ông nở một nụ cười ấm áp. (hết)
ps: NASA cho rằng có khoảng 42 tỉ cơ hội để có sự sống bên ngoài dải Ngân hà của chúng ta !!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn