Jump to content

Advertisements




Ngoại cảm, cảm xạ học,... đều là lừa đảo

Khi KH chưa gthich được

323 replies to this topic

#211 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 09:39

Tuyến tùng là gì ?

Tuyến tùng được coi là một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống thần kinh của bạn. Nó đã bị bao phủ trong vòng bí ẩn. Nhưng hiện đang có nhiều người tìm hiểu về hoạt động và chức năng của Tuyến Tùng. Chức năng chủ yếu của Tuyến Tùng là một ăng-ten tâm linh. Đó Con mắt thứ ba và cũng là cảnh cửa đi vào thế giới Tâm linh. Chính ở Tuyến Tùng này , các thông tin siêu vượt Thế gian , Thông tin Liên chiều không gian được thu nhận và chuyển hoá thành các khái niệm có thể hiểu được đối với bộ não con người. Nói chính xác hơn : Tuyến Tùng là cổng nối giữa Ý thức và Siêu Thức. Trong nhiều dòng tu tập Tâm linh trên Trái đất, Kích hoạt Tuyến Tùng hay Khai mở Con mắt thứ ba luôn được coi là một cách quan trọng để đạt được cấp độ cao hơn của ý thức trong khi vẫn đang hiện diện trong một cơ thể vật lý.



Khái niệm Tuyến tùng là "Lối vào của Linh hồn", là cửa ngõ Tinh thần diễn tả khá chính xác nhiệm vụ và chức năng chính của Tuyến Tùng . Để bước vào được Thế giới Tâm linh , bạn phải khai thông được cảnh cửa tạii Tuyến tùng bằng cách Thanh lọc và tái kích hoạt Tuyến Tùng. Làm sạch Tuyến tùng và kích hoạt con mắt thứ ba của bạn là điều cần thiết cho những người có nhu cầu để phát triển khả năng ngoại cảm và tăng cường nhận thức đa chiều. Bằng cách đánh thức tuyến tùng của bạn, sẽ đem lại khả năng đi du lịch có ý thức vào các chiều không gian khác, khám phá các dòng thời gian và thấy trước tương lai.


Vài phương pháp Thanh lọc và Kích hoạt Tuyến Tùng :


-- Thay đổi trong chế độ ăn uống.
-- Thực hành thanh lọc- loại bỏ chất vôi ở tuyến tùng của bạn
-- Các thực hành tâm linh như thiền định và cầu nguyện.
-- Các phép luyện tập các dòng năng lượng trong cơ thể như Kundalini, năng lượng tình dục, Yoga , Hoàn tinh bổ não của Đạo gia ...
-- Sử dụng thảo dược để thanh lọc và kích hoạt Tuyến tùng .
--Sử dụng Âm thanh và Ánh sáng . Sử dụng một vài loại nhạc đặc biệt hoặc Tịnh tu trong phòng tối .
-- Và các phương pháp khác nữa .

Cụ thể từng phương pháp sẽ được trình bày trong trong thời gian tới .

Tuyến Tùng trong con mắt của Bác sỹ .

Tuyến Tùng là một tuyến nội tiết nhỏ nằm trong não của động vật có xương sống, sản sinh các dẫn xuất serotonin melatonin. Đó là một hormone ảnh hưởng đến chức năng thức / ngủ của cơ thể. Hình dạng Tuyến Tùng giống như một hình nón thông nhỏ (vì thế tên của nó). Tuyến Tùng nằm gần trung tâm của não , giữa hai bán cầu, nằm ​​trong một đường rãnh giữa 2 đồi não .Tuyến tùng thường được nhìn thấy trong hộp sọ bằng X-quang, vì nó thường bị vôi hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng : vôi hóa Tuyến Tùng liên quan với sự tích lũy của Clo/ Flo . Sự tê liệt Tuyến Tùng là hậu quả của việc sử dụng nước máy và các đồ ăn có chất tẩy Clo/ Flo .


Tăng trưởng của Tuyến Tùng .

Tuyến tùng của con người tăng kích thước cho đến 2 tuổi và giữ nguyện kích thước đó cho tơi cuối đời, mặc dù trọng lượng của nó tăng dần từ tuổi dậy thì trở đi. Mức melatonin dồi dào ở trẻ em được cho là để ngăn chặn sự phát triển tình dục, và các khối u tùng đã liên hệ với dậy thì sớm. Khi đến tuổi dậy thì , sản xuất hor mone melatonin giảm. Vôi hóa của tuyến tùng là rất hay thường gặp ở người lớn.Trẻ dưới 7 tuổi Tuyến tùng hầu như chưa bị vôi hoá . Tỷ lệ vôi hóa khác nhau theo từng quốc gia và có xu hướng tăng theo độ tuổi.


Vôi hóa Tuyến tùng và nguyên nhân.

Vôi hóa nói chung là quá trình tích tụ của các tinh thể Phốt phát - Can xi (calcium phosphate) ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Nó là một quá trình thầm lặng gây ra chủ yếu là do vi khuẩn nano. Vi khuẩn nano là những vi sinh vật nhỏ bé có vỏ bao bọc bằng phosphate canxi . Vi khuẩn nano dùng vỏ bọc này để bảo vệ chúng khỏi hệ thống miễn dịch của bạn. Những vi khuẩn nano có vỏ bọc Canxi này đi theo máu tới não và tích tụ ở Tuyến tùng của chúng ta, cuối cùng là Tuyến Tùng bị vôi hóa .


Điều đáng tiếc là Tuyến tùng của hầu hết mọi người đều bị vôi hóa. Tuyến tùng của người trưởng thành giống như một cục canxi nằm ở giữa não bộ. Sự vôi hoá Tuyến tùng này làm mù con mắt thứ ba của chúng ta.

Chế độ ăn uống mất cân bằng khủng khiếp và hệ thống thực phẩm theo kiểu phương Tây, mà hầu hết mọi người đang cố noi theo đã và đang tàn phá sức khoẻ và vôi hoá Tuyến tùng của mỗi người. Thông qua đồ ăn nước uống và vài phương tiện khác, các vi khuẩn nano vôi hoá được chúng ta tự nguyện đưa vào cơ thể .


Sự vôi hoá Tuyến tùng là nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta đi vào thế giới Tâm linh . Chúng ta đã bị âm thầm đầu độc nhiều năm qua . Tuyến tùng đã bị vôi hoá . Vậy làm cách nào để Thanh lọc Tuyến tùng , loại bỏ vôi hoá , Tái kích hoạt lại Tuyến tùng ? Một câu hỏi hóc búa đau đầu . Nhưng khi tìm ta được lời giải đáp thì phần thưởng là rất lớn . Khai ngộ được hay không là ở đây . Thức tỉnh Tâm linh là bắt đầu ở chỗ này .


. Tìm cách Thanh lọc Tuyến Tùng , Kích hoạt Mắt Trí huệ , Khai mở Tâm Linh .

#212 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:00

Nói đến chuyện ngoại cảm, áp vong, gọi hồn tới giờ hongtiem vẫn còn cảm thấy sợ, khi bản thân trực tiếp trải nghiệm cảm giác bị "vong áp" là thế nào, rồi nhiều ngày sau đó hongtiem vẫn bị hiện tượng "vong" người nhà tự "nhảy" vào trong trạng thái tỉnh thức, đầu óc vẫn tỉnh táo chỉ có cơ thể, chân tay là bị điều khiển. Sau đó khi kiếm tìm mọi thông tin về hiện tượng này trong trạng thái vô cùng hoang mang khi chỉ cần nhắm mắt là cảm giác thể xác mình bị mượn trong tức thì, hongtiem đã có lời lý giải cho mình khi đọc bài của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quân và hiểu hiện tượng mà mình gặp phải giống hình thức tự thôi miên do từng bị gieo ám thị chìm trước đó, có một chi tiết mà vị Tiến sĩ nói đến đó là khi cơ thể đang trong trạng thái bị ám thị là khi sóng não nằm từ tần số alpha trở xuống, lượng đường trong cơ thể giảm...lúc đó hongtiem mới nhớ ra là trong thời gian đó hongtiem cảm thấy thèm đồ ngọt ghê gớm nên đã ăn hết những hai chiếc bánh Trung thu một lúc! Lúc đó mới nghĩ rằng có thể đức tin của mình về việc thương nhớ tới các cụ thân bằng quyến thuộc trong gia đình đã vô tình tự mình "khởi động ám thị chìm" do được gieo từ trước khi tiếp xúc với người có khả năng ngoại cảm (thôi miên?), câu chuyện xảy ra một năm rồi nhưng đến giờ hongtiem vẫn có niềm tin vào thế giới vô hình, cõi âm, chỉ có điều không bao giờ muốn lạm dụng đức tin của mình một cách cả tin và mù quáng một lần nữa, nên thay vì mong muốn được giao lưu, kết nối với "vong" thì chỉ nghĩ và cầu nguyện, hồi hướng cho các cụ, bản thân cuộc sống của mình là thật còn chưa thể làm chủ hoàn toàn thì không có lý do gì lại có quyền đòi hỏi, làm xáo trộn, phiền nhiễu tới cuộc sống ở thế giới bên kia, nếu linh hồn là có thật. Nên qua đó mới biết bộ não con người là cả một thế giới bí ẩn, vô tận mà sử dụng được bao nhiêu phần trăm khả năng của nó còn phụ thuộc vào năng lực đặc biệt, may mắn của từng người, cho nên việc "vơ đũa cả nắm" phủ nhận tất cả khả năng tiềm ẩn của một số người có khả năng thực sự về tâm linh cũng là điều hơi bất công.

#213 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:04

Tôi đã mời nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, một người đã có công tìm rất nhiều mộ liệt sĩ vào tuvilyso giao lưu cùng mọi người.

Mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi trên tinh thần trao đổi với anh để có thể hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh.

Sửa bởi NhuThangThai: 31/10/2013 - 10:04


#214 huygen

    LCG

  • Lao Công
  • 2605 Bài viết:
  • 9145 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:14

Mời mọi người đọc bài phỏng vấn này
------------------------
Lê Trung Tuấn: “Tôi không sống bằng những đồng tiền còm cõi của các gia đình liệt sĩ”
29/10/2013 - 10:52 (GMT +7)
Những ngày vừa qua, báo chí đồng loạt mở cuộc tấn công vào các “nhà ngoại cảm” - Rằng đó là trò lừa đảo, thiếu lương tâm…

Quanh vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường gây chấn động dư luận trong những ngày qua, nhiều người cũng đã đặt câu hỏi, tại sao liên tục có các nhà ngoại cảm tự xưng đến xin giúp đỡ tìm kiếm nạn nhân, trong khi các nhà ngoại cảm “chân chính” lại từ chối? Liên hệ với NNC Lê Trung Tuấn, nhóm PV … chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ rất thẳng thắn và có minh chứng rõ ràng.

PV: Gần đây, có nhiều vụ việc như “cậu Thủy” và Nguyễn Thanh Thúy giả mạo là nhà ngoại cảm và lừa đảo gia đình liệt sĩ đã bị phanh phui trước pháp luật. Sự việc đã làm dư luận dậy sóng, cho rằng các nhà ngoại cảm là “lừa đảo, không có thật”… Cá nhân anh có suy nghĩ như thế nào về việc này?


Bản thân tôi vô cùng bức xúc khi nghe những thông tin này. Đó là một sự xúc phạm đối với những người hoạt động trong lĩnh vực ngoại cảm. Dư luận phẫn nộ là đúng! Đó là trò lừa đảo đồi bại, táng tận lương tâm, mất nhân tính vì lợi dụng nỗi đau của thân nhân để trục lợi bản thân. Những việc này đã kéo dài khá lâu và khá nhiều nhưng đến gần đây mới bị đưa ra ánh sáng thì tôi hoài nghi rằng có sự hậu thuẫn của một bộ phận chức năng nào đó. Các anh hùng , liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc là vô cùng cao quý, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc làm trong sạch giới ngoại cảm, để trả lại danh dự cho những người hoạt động ngoại cảm nghiêm túc, làm việc bằng cái tâm của mình.

Dù là nhà ngoại cảm thì chúng tôi cũng không phải cái máy, mà cái máy cũng có lúc sai. Trong nhiều trường hợp việc dẫn đường rất chính xác nhưng tìm lại không chính xác, bản thân nhà ngoại cảm không tự giải thích được. Truyền thông không nên đánh đồng hay bình luận kiểu “vơ đũa cả nắm” như thế được


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


PV: Tại sao có những nhà ngoại cảm dù bịt mắt vẫn đọc được chữ, vẫn chỉ được đường, nhưng khi được cơ quan chức năng hỗ trợ đi tìm mộ liệt sĩ lại sai?

Sau nhiều lần đi tìm mộ liệt sĩ, bản thân tôi cũng đã vấp không ít lần phải bó tay. Đối với nhà ngoại cảm, sự nhầm lẫn đó là một sự đau đớn. Chúng tôi không ai muốn mình bị sai lầm cả, bởi đó là danh dự, nhân phẩm và đạo đức nghề của chúng tôi.
Hiện tượng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm không phải đúng 100%, họ đúng 30, 40, 50, 70% tùy theo khả năng và từng giai đoạn khác nhau của các nhà ngoại cảm. Vì làm ngoại cảm không phải là việc bạn có thể quyết định được, cũng phụ thuộc cả vào vấn đề tâm lí, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh….xúc tác nữa. Nếu như Bích Hằng đă có thành tích tìm mộ trước đây, mà nay có sai thì chỉ là trường hợp rơi vào tỷ lệ không thành công.



Tôi xin dẫn chứng trường hợp liệt sỹ Nguyễn Văn Qùy, quê quán thôn Kim Long Thượng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là một vong linh liệt sĩ mà tôi đã rất khó khăn cùng với gia đình hướng dẫn, động viên vì trong quá trình áp vong liệt sĩ lên đã nói hy sinh ở Quảng Trị, nhưng sau đó phát hiện đây lại là vong linh giả, tại sao họ lại biết hết, vì chính liệt sĩ đã hy sinh này nhà lại ở ngay bên cạnh chính nhà liệt sĩ Qùy nên trong quá trình khi gia đình đi tìm mộ thì liệt sỹ thật (liệt sỹ Qùy) bị u mê không biết gì cả, hồn vía bị hoảng loạn tột độ, vì cuộc chiến đã qua quá khốc liệt bởi vì khi chết rồi lại bị bom đạn cày xới tung lên lại phải chôn lần nữa.

Cuối cùng tôi phải xin nhờ các vong linh ở không gian cao hơn hướng dẫn, và lúc đó sau khi được hướng dẫn, tôi động viên gia đình cứ đi trong lúc gia đình thì hoang mang cực độ vì vong linh liệt sỹ kia nhập lên cứ nói lằng nhằng và chỉ không chính xác (thực tế thì lúc đó nhờ vào sự trợ giúp của một vong linh ở không gian cao hơn thì tôi đã biết mộ liệt sỹ Qùy ở đâu chính xác tới từng chi tiết). Rồi sau đó liệt sỹ Qùy cũng đã lên được, nhưng chỉ nói và dẫn gia đình sang được huyện Kông pông rồ, tỉnh Prayven. Campuchia và không dẫn được nữa, vì liệt sỹ Quỳ bị thương rất nặng và bom đạn cày xới nên hồn vía bị siêu tán, lúc đó tôi được hướng dẫn.

- Liệt sĩ Qùy đã được đưa về nghĩa trang hiện ở ngôi mộ vô danh số A656, nghĩa trang tỉnh Long An, trước cửa ngôi mộ có vết nứt nhỏ đó chính là ngôi mộ của liệt sỹ Qùy đấy!

Lại một cuộc hành quân từ Campuchia về nghĩa trang Long An sau 4 ngày không có kết quả (dù tôi đã biết ngôi mộ đó từ 5 hôm trước) nhưng hoàn toàn không được quyền nói vì duyên của gia đình chưa đến, và vì chính những điều dăn dạy từ thế giới khác.

- Chưa được chỉ đâu! Cứ để cho con cháu người ta đi tìm đi để họ cảm nhận được phần nào nỗi khổ và sự hy sinh của chúng tôi đã!
Và sau đó khi gia đình từ Campuchia đã về tới nghĩa trang Long An để kiểm tra và tìm thì đúng là như vậy, sau đó gia đình đã tự xin lấy mẫu phẩm rồi về đi xét nghiệm, mang kết quả về cho tôi và kết quả:

Từ những trải nghiệm và nghiên cứu tỉ mỉ đó tôi thấy, những vong linh ở không gian này nếu mà đi tìm mộ thất lạc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, phải hết sức cảnh giác và thận trọng vì tôi chỉ là những người bình thường, ko phải thánh, thần, nếu không chú ý kiểm tra kỹ thì chính tôi cũng sẽ gặp thất bại. Mà việc tìm mộ sai, không đúng thì sẽ gây những hậuquả khôn lường trong cuộc sống mà tôi hay chính những người đi tìm mộ sẽ phải gánh chịu.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



PV: Như vậy các nhà ngoại cảm cũng cần có những kiến thức nhất định để xác định, phân tích và tìm kiếm các vong linh được chính xác nhất?

Đúng vậy. Ban đầu tôi chỉ làm công việc đó như một bản năng, duyên nghiệp. Nhưng càng ngày tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình với thân nhân của các liệt sĩ. Tôi đã đúc rút và nghiên cứu, tìm kiếm được gần 3000 hồ sơ liệt sĩ. Trong đó có vài chục hồ sơ được đưa đi xét nghiệm AND là chuẩn xác. Tôi cũng luôn tìm hiểu và nghiên cứu trong bộ môn Cận Tâm Lý – của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG CON NGƯỜI. Bản thân tôi vốn từng không tin vào những điều huyền bí, nhưng rồi chính tôi cũng đã bị thuyết phục qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và làm việc. Tôi đã hiểu hơn những cảnh giới, hay cõi giới mà khi chết con người sẽ trải qua. Từ đó, có thể hiểu phần nào thế giới của các anh hùng liệt sĩ mà họ đã hy sinh cho lý tưởng, cho tổ quốc.

PV: Vậy theo kinh nghiệm của anh, tại sao có nhiều trường hợp không tìm được mộ liệt sĩ?

Trước tiên, phải nói các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc là vô cùng cao quý. Mãi mãi chúng ta tôn vinh và biết ơn sự hi sinh đó. Nhưng trước khi sang thế giới bên kia thì họ cũng là những người bình thường như chúng ta, nên trong quá trình chiến đấu rồi hy sinh các anh hùng liệt sĩ cũng mang theo ít nhiều bản tính đó sang thế giới bên kia. Ngoài những yếu tố chính gây nên khó khăn như, thời gian, địa điểm ở sâu trong rừng già, mưa, lũ rừng,hoàn cảnh hi sinh, trong đó có yếu tố tâm linh, nếu mà ta gặp các vong linh đang ở không gian này thì việc đi tìm mộ thất lạc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ví dụ như có trường hợp một liệt sĩ ở Tây Ninh, nay thuộc huyện Phú Xuyên. Anh này mãi không chịu về vì lí do người nhà tranh nhau miếng đất ông cha để lại, con cháu thì nghiện ngập nên anh ta không thiết tha về nữa.

Tôi cho rằng, thực ra người âm, họ không quan trọng chuyện về hay không về, cái mà họ mong muốn là con cháu sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của họ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



PV: Có nguồn thông tin cho rằng người nhà liệt sĩ phải mất nhiều tiền cho anh để đi tìm mộ. Anh có ý kiến gì về thông tin này không?

Tôi chưa bao giờ màng đến tiền nong từ việc này. ( cười).

Có gia đình tìm được mộ người thân vui mừng quá, cầm phong bì 2 triệu đồng biếu tôi, rồi xúc động mà rằng: “Em tiếc là em không có tiền, em mà có thì dù là cả một cái nhà em cũng biếu bác”. Tôi không sống và trông chờ vào những cái phong bì còm cọc của những người nhà liệt sĩ. Tôi còn những công việc khác có thể cho tôi nguồn thu nhập cao hơn thế nhiều. Tôi vẫn đang kinh doanh và tham gia viết sách. Cuốn “Nẻo Về” sẽ ra mắt vào đầu tháng 11 này.

Tôi đã, đang và tiếp tục làm nhiều dự án từ thiện khác giúp ích cho xã hội. Có ai biết tôi đã xây bao nhiêu cái trường học cho trẻ em nghèo? Có ai biết tôi đã tham gia bao nhiêu chương trình từ thiện? Bởi vì với tôi, tất cả đều xuất phát từ cái tâm.

PV: Quanh vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường gây chấn động dư luận trong những ngày qua, sao anh không tham gia tìm kiếm nạn nhân?

Tôi đọc báo liên tục, cập nhật thông tin thường xuyên. Tôi thấy vô cùng buồn khi bộ phận giới ngoại cảm bị quy chụp, đánh đồng. Tôi cũng muốn giúp sức vụ việc đấy lắm chứ, nhưng “ăn có mời, làm có khiến”- Tôi không thể chạy ra đó và xin làm. Bản thân tôi rất thiện chí, nếu ai mời tôi, tôi sẵn sàng đứng ra. Nhưng vấn đề là: “Ai sẽ mời?”.

Việc ngoại cảm là một hiện tượng tâm linh thuần túy, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.

Cảm ơn chia sẻ của anh!!

theo kienthucgiadinh

#215 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:34

Khi nào ông Lê Trung Tuấn vào đây,tôi sẽ hỏi thêm về kỹ thuật áp vong, xem ông có thể tiếp cập với danh tướng Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung hay cụ H C M không ?

Ngoài ra đoạn trích trong bài viết có hơi khó hiểu : tìm được 3000 mộ nhưng đưa đi thử "Trong đó có vài chục hồ sơ được đưa đi xét nghiệm AND là chuẩn xác. " là như thê' nào ?

Phải chăng tổng sô' đem thử AND là khá lớn nhưng chỉ vài chục hồ sơ được công nhận là matched AND ?

Sửa bởi HoaCai0101: 31/10/2013 - 10:36


#216 vuiive

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 31/10/2013 - 09:21, said:

hề hề

người như bạn đây mình ignore lâu r, chả hiểu sao dạo này nổi hứng tháo danh sách ignore.

notification k thích cứ để off, chả j phải xoắn, k nhất thiết phải la làng lên như thế, việc đó tựa như khoe rằng ta đây mù chữ. mà ngộ, tự nhiên có người bám theo cắn mông cũng có cảm giác mới lạ, sảng khoái nhể

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt quá trình tìm thi thể chị Huyền, người ta đã lần lượt phát hiện ra 6 thi thể khác trôi dạt trên sông Hồng và các khu vực lân cận.

Đáng buồn thay khi 6 thi thể này ngay lập tức bị quên lãng, gần như tất thảy đều lắc đầu ngao ngán vì …đó không phải là chị Huyền.

Rõ ràng, đây là một sự thật đau lòng!
Những ngôn ngữ về đạo đức, lương tâm vẫn đang hàng ngày, hàng giờ được lan truyền khủng khiếp trên mạng internet, người ta căm phẫn trước hành động vô nhân tính của bác sĩ Tường, người ta xót xa cho sự bất hạnh của chị Huyền.

Nhưng chẳng thấy bất cứ một ai, bất cứ một tổ chức hay cơ quan nào lên tiếng về 6 thi thể bạc mệnh trôi sông kia cả. Ai dám chắc rằng, những cái chết kia là không dã man, và không bất hạnh như chị Huyền!?
Phải chăng “dư luận” đang quan tâm đến vụ việc “thẩm mỹ viện Cát Tường” phần nhiều là do sự tò mò, hơn là những bản năng về đạo đức?

Sáu thi thể trôi dạt được tìm thấy trong 10 ngày và tính cả chị Huyền nữa là 7.
7 người chết trôi chỉ trong 10 ngày.....

trích stt một người quen trên fb, đọc rồi gác tay lên trán suy nghĩ

lạ....chuyện này vị nào cúng theo dõi... đâu phải riêng một mình anh NguyenKyPhong.?

#217 vuiive

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 10:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 31/10/2013 - 10:04, said:

Tôi đã mời nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, một người đã có công tìm rất nhiều mộ liệt sĩ vào tuvilyso giao lưu cùng mọi người.

Mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi trên tinh thần trao đổi với anh để có thể hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh.

Cảm ơn bác NhuThangThai mở topic riêng cho chủ đề "nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn."

Thanked by 1 Member:

#218 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 31/10/2013 - 11:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 23/10/2013 - 11:55, said:

bản thân cháu chả bao giờ tin mấy cái trò tào lao này, cứ xét nghiệm dna mà phang, mấy trò này đc pr rất dữ từ hồi cháu chưa học lý số. Nếu cháu nhớ k lầm bắt đầu từ thời bà Bích Hằng thì phải, lên chùa chiền phát hành băng dĩa um sùm cả lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tớ cũng không tin lắm dù rằng chính mình cũng đi gọi hồn và bị nhập. Nhưng tớ lại lý giải theo khoa học đó là do thôi miên đánh thức các vùng não của mình trở nên bột phát bộc lộ những suy nghĩ, lời nói hành động khó hiểu.
Hôm nhập vong, mình nói rất nhiều, dự báo rất nhiều mà chả cái gì đúng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#219 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 11:17

Hôm nhập vong, mình nói rất nhiều, dự báo rất nhiều mà chả cái gì đúng.

Hãy lấy cái đầu suy lý để thấy rằng nếu quả thật vong có thể đoán được các lô sổ số, số đề, giá chứng khoán thì người giàu đầu tiên phải là nhà ngoại cảm !

#220 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 31/10/2013 - 11:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 31/10/2013 - 11:17, said:

Hôm nhập vong, mình nói rất nhiều, dự báo rất nhiều mà chả cái gì đúng. Hãy lấy cái đầu suy lý để thấy rằng nếu quả thật vong có thể đoán được các lô sổ số, số đề, giá chứng khoán thì người giàu đầu tiên phải là nhà ngoại cảm !
Vâng ạ. Sau khi cháu hoàn thành nhiệm vụ hôm đó thì Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có người tới tận chỗ nhà cháu để lấy chữ ký xác nhận là đã giao lưu thành công.

Thanked by 2 Members:

#221 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 11:48

Phan Thị Bích Hằng tìm 4.000 hài cốt: Xuất hiện 'bằng chứng sống'

Nhiều nhân chứng đã khẳng định việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng giúp tìm ra 4.000 hài cốt liệt sỹ ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là có thật.

Sau khi có thông tin nghi ngờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng không phải là người giúp tìm ra 4.000 hài cốt liệt sỹ ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang), phóng viên PetroTimes đã trực tiếp gặp những người tham gia tìm kiếm để làm sáng tỏ.

Tiếp chuyện phóng viên tại phòng họp trong Khu di tích nhà tù Hỏa Lò, ông Lâm Văn Bảng, Phó Ban liên lạc cựu tù Phú Quốc, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày cho biết: “Ban liên lạc cũng vừa mới họp xong về vấn đề này. Chúng tôi thực sự bức xúc vì nhiều bài báo phủ nhận, thậm chí đưa thông tin sai về việc cô Bích Hằng đã giúp đỡ chúng tôi trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh em liệt sỹ ở Phú Quốc năm 2008”.

Ngay sau khi viếng hương hồn các liệt sĩ tại đảo Phú Quốc ngày 30/4/2008, trên đường trở về, ông Bảng có nhận được điện thoại của đồng chí Trương Tấn Sang (lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) cũng là một cựu tù Phú Quốc mong muốn tìm kiếm các đồng đội đã bị địch giết hại, chôn trên đảo. Ông cùng các đồng đội trong Ban liên lạc đã bắt đầu cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ lớn nhất từ trước tới nay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cùng ông Nguyễn Văn Cao (áo xanh), Đội phó Đội K92 đang bàn bạc trước khi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ


Ông Nguyễn Trọng Dư, người trực tiếp tham gia vào tất cả các đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Phú Quốc chia sẻ: “Đợt đầu, đội K92 (Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ) đào và tìm được 130 hài cốt. Sau đó, tôi có ý nhờ cô Hằng giúp tìm kiếm cô cũng nhận lời mà không cần điều kiện gì, dù lúc đó cô ấy mới sinh còn mệt”.

Nói về con số 4.000 hài cốt liệt sỹ mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm được thì ông Bảng và ông Dư đều nói con số đó chưa chính xác: “Theo tài liệu thì hơn 4.000 anh em đã hy sinh trên đảo, nhưng mới đưa về nghĩa trang 904 hài cốt. Chính điều này khiến chúng tôi vẫn còn trăn trở”.

Ông Bảng ngậm ngùi nhớ lại lý do khiến ông và các đồng đội còn sống quyết tâm tìm kiếm và đưa những người đã khuất về nơi an nghỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Nguyễn Trọng Dư đang kể lại câu chuyện tìm kiếm hài cốt đồng đội cùng với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Đợt đầu tiên, ròng rã suốt 2 tháng trời, K92 mới tìm được 130 hài cốt. Đến đợt 2 gần cuối tháng 10 năm 2008, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tham gia, giúp đỡ công cuộc tìm kiếm và đưa được 1.076 hài cốt liệt sĩ tại 4 hố chôn tập thể về quy tập tại nghĩa trang. Vì đợt 2 tìm được nhiều hài cốt nên cuộc tìm kiếm dừng lại để tiến hành truy điệu và chôn cất. Sau đó tiến hành tiếp tại 4 hố chôn đã đưa tìm thêm 290 hài cốt nữa.

Các ông đều khẳng định chính xác những hài cốt tìm được là đồng đội của mình vì nhiều hài cốt trên còn cắm những chiếc đinh sắt do địch tra tấn đóng lên, nhiều hài cốt khác vẫn còn vết xương gãy, sọ nứt do đòn tra tấn tàn độc của địch nhằm lung lay ý chí của những người tù cộng sản.

Đến đợt 4, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tìm thêm được 200 người nằm dưới một bãi cát trắng nhưng theo “ý kiến” của các chiến sĩ nằm dưới lại không muốn đưa lên nên cuộc tìm kiếm tạm thời dừng lại.

Như vậy, nhờ có sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ông Dư và ông Bảng đã tìm kiếm được hơn 1.400 hài cốt đồng đội trên đảo Phú Quốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phan Thị Bích Hằng định hướng địa điểm có hài cốt liệt sĩ trên đảo ngày 19/10/2008

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#222 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 12:16

NGƯỜI CÓ " CON MẮT THỨ BA " NÓI VỀ TÌM XÁC NẠN NHÂN THẨM MỸ CÁT TƯỜNG


Rất nhiều người tự xưng là các "nhà ngoại cảm" đã đến khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) để tìm kiếm thi thể nạn nhân bị thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác, đã tạo ra nhiều băn khoăn, hoài nghi cho nhiều người chứng kiến. Chị Hoàng Thị Thiêm - người được mệnh danh là có con mắt thứ ba - đã có ý kiến về vấn đề này.

Các cơ quan chức năng cùng với gia đình đang tìm kiếm Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ việc bị Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác xuống sông Hồng. Những ngày qua đã khá nhiều người xưng là "nhà ngoại cảm" xuất hiện giúp đỡ gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Tuy nhiên, sau những lời phán đoán đa chiều, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có hướng nào khả thi. Sự vụ xuất hiện liên tiếp những "nhà ngoại cảm" khiến vấn đề ngoại cảm trở nên nóng bỏng trên dư luận, thậm chí gây những nghịch cảnh tức cười, và người dân hoang mang không biết tin vào đâu.

Các "nhà ngoại cảm" tới từ Hà Nội, Hải Phòng... Một nhà ngoại cảm mặc áo đỏ, một người khác mặc áo đen, một người mặc áo kẻ sọc ngang... Người thì phán đoán thi thể của nạn nhân vẫn nằm bên dưới sông Hồng và trôi không quá 500 m từ điểm bị ném xuống trên cầu Thanh Trì. Người khác còn chỉ hẳn vị trí thi thể tại "cột đèn số 51, thi thể bị cát vùi, sâu lắm, sợ không tìm được"...
Sau khi thắp hương làm lễ, đa phần các "nhà ngoại cảm" này đều có biểu hiện ngất xỉu và liên tục đòi đưa xuống thuyền để ra chỉ địa điểm. Sau khi được đưa vào bờ, các "nhà ngoại cảm" này liên tục vật vã, đòi quay trở lại sông. Đặc biệt, nhà ngoại cảm áo vàng ôm chặt anh Huy - chồng chị Huyền - hét lớn: "Em không muốn chết, không muốn đi đâu cả, em chỉ ở nhà với chồng và con thôi". Khi được đưa lên bờ, chị này vẫn tiếp tục khóc vật vã trong vòng tay anh Huy.

Có hai người đã đưa ra phán đoán về thời gian "chính xác" mà thi thể nạn nhân sẽ nổi lên, nhưng cho đến hiện tại, cuộc tìm kiếm vẫn đang rơi vào vô vọng. Trên sông Hồng, có một thi thể trôi dạt nhưng đã được xác định là đàn ông.
Trao đổi về hiện tượng này, chị Hoàng Thị Thiêm - người được mệnh danh là có con mắt thứ ba, có thể bịt mắt mà vẫn đọc báo, đi xe xe máy bình thường - cho biết: "Chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó".
- Bà nghĩ gì về hiện tượng xuất hiện quá nhiều các "nhà ngoại cảm" tại sự vụ như báo chí đã đưa và người dân có thể tin được không vào các "nhà ngoại cảm" này?
Chị Hoàng Thị Thiêm: - Những người đã xuất hiện tại sự vụ, sau khi xem ảnh, tôi thấy chưa có một nhà ngoại cảm thực sự nào ở đó. Tất cả đều toàn là những nhà ngoại cảm "tự xưng", hoặc nếu họ không xưng thì là do phương tiện truyền thông gọi họ là các "nhà ngoại cảm", chứ trong giới ngoại cảm chưa từng thấy những người này xuất hiện. Những người này cũng chưa từng được các cơ quan khoa học nghiên cứu và kiểm chứng. Mọi người nếu quan tâm đến các nhà ngoại cảm thực sự thì hoàn toàn có thể tìm đến các cơ quan nghiên cứu khoa học để xem hồ sơ và khả năng của từng người.

Các nhà ngoại cảm thực sự thì phải có khả năng dẫn dắt vong, giúp đỡ và điều khiển họ bằng một số hình thức khác nhau tiếp cận người thân trong gia đình, mới có thể có được những chỉ dẫn chính xác để tìm kiếm chứ không phải bị "vong nhập" đến mức chẳng biết gì nữa thì sao có thể hướng dẫn cho thân nhân. Thậm chí, cứ ôm chặt lấy chồng người ta như vậy thực sự là buồn cười. Những người đã xuất hiện tại sự vụ mấy ngày qua cũng có thể là những người có chút "máu đồng cốt" nhưng nếu đã không đủ năng lực và không thể kiểm soát nổi hành vi của chính mình nữa thì sao gọi là nhà ngoại cảm?
- Vậy giả sử gia đình nạn nhân tìm tới nhờ chị, chị có giúp đỡ tìm kiếm?
- Tôi sẵn lòng. Hiện tại, tôi đang trên đường lên Yên Bái để giúp đỡ gia đình một người khác, cũng mới tử vong nên chỉ có thể giúp sau khi từ Yên Bái trở về. Tuy nhiên, phải nói cho rõ rằng, muốn tìm kiếm được nạn nhân bao giờ cũng phải xuất phát từ một mong muốn cháy bỏng từ phía gia đình, người thân. Chính họ chứ không phải cơ quan báo chí tìm tới nhờ nhà ngoại cảm. Và sự tin cậy, phối hợp giữa thân nhân với nhà ngoại cảm phải rất cao mới có thể tập trung năng lượng, hướng tâm vào việc tìm kiếm và có kết quả.

Những ngày này, áp lực từ dư luận, người dân, cơ quan chức năng quá lớn nên các nhà ngoại cảm nếu có tìm giúp cũng sẽ khó khăn hơn. Người ngoài cuộc không thể hiểu được sự vụ nên sẽ có tâm lý soi mói về công việc của các nhà ngoại cảm. Cứ tưởng tượng đứng giữa một vòng vây những sự "mổ xẻ", những lời bình luận ác ý cả trong đám đông và trên mặt báo thì nhà ngoại cảm có thể định tâm và hướng năng lượng vào việc tìm kiếm được không?
- Theo chị, có hay không khả năng thi thể bị phi tang đang nằm dưới đáy sông Hồng và gia đình nạn nhân nên làm gì trong lúc này?
- Tôi đã tìm kiếm nhiều vong chết đuối, các tài liệu về những vụ tìm kiếm này đang được Sở Công an tỉnh Lào Cai lưu trữ. Với kinh nghiệm của tôi, trước tiên phải đón được vong linh lên tiếp cận hỏi rõ. Vong sẽ chỉ chỗ cho người thân đi tìm kiếm đúng chỗ, nhưng như trên đã nói, xuất phát điểm của sự giao thoa giữa các cõi khác nhau là cái tâm của người nhà nạn nhân phải hướng vào việc tìm kiếm và phối hợp với nhà ngoại cảm. Cũng xin nói thêm rằng người nhà chính là "phương tiện" để nạn nhân nhập về và cũng phải là người phù hợp, có trường tâm lý gần với nạn nhân thì mới nhập được chứ vong khó mà "bấu víu" vào những người xa lạ.

Rất đông người dân quan tâm, theo dõi thông tin về sự vụ chấn động dư luận.
Do nhu cầu của xã hội về ngoại cảm quá lớn nên đã có quá nhiều vụ việc phát sinh như thời gian này. Theo tôi, cá nhân các nhà ngoại cảm không thể kiểm soát được vấn đề của xã hội nhưng nếu thực sự là nhà ngoại cảm thì tôi thấy đều là những người có tâm, hoạt động trên phương diện nghiên cứu tiềm năng con người, tri ân những lớp người đã ngã xuống vì đất nước và không bao giờ xấu hổ với lương tâm nghề nghiệp của mình.

( nguồn Techz )

Thanked by 3 Members:

#223 hongphuc89

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 13:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 29/10/2013 - 20:34, said:

Ông DỊ Nhân NVTA cũng đình đám với các giấy phép, còn chụp hình với vài VIP . Ai cũng nói mình yêu nước nhưng tôi mà nói câu này ra thì Dị Nhân độn thổ ngay (thậm chí đồng bọn kéo vây ném đá tôi ngay): xưng là Lạc Việt 5 ngàn năm văn hiến, yêu nước lắm sao ? Khi tôi hỏi Dị Nhân, "Nếu chiến tranh Tàu - Việt xãy ra thì anh sẽ như thế nào ?". Dị nhân đáp, "Tôi lúc đó đâu còn ở trong nước !". Bộ mặt xấu xí thường núp sau lung tấm vải liệm đẹp đẻ !
Hôm trước cháu định qua cái trung tâm phong thuỷ đó nhờ tư vấn, thì họ kêu, muốn coi tử vi trọn đời thì 1000 USD, coi tử vi trong 1 năm thì 2,5 triệu.

Thanked by 1 Member:

#224 LYLIENKIET

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 14:22

Sự thật về cái chết hụt đầy "bí hiểm" của bà Phan Thị Bích Hằng (P1)


Theo Gia đình và Cuộc sống
Thứ ba 29/10/2013 12:02

(GDVN) - Có một công thức chung đã được mặc định: Những con người có khả năng siêu phàm trong giới ngoại cảm, cô đồng thường phát hiện ra khả năng huyền diệu của mình sau những lần thập tử nhất sinh đầy kỳ bí. Trường hợp bà Phan Thị Bích Hằng cũng không phải là một ngoại lệ. Câu chuyện về cái chết hụt kỳ bí mà bà Phan Thị Bích Hằng kể lại (được ghi hình, không hiểu bằng cách nào bị phát tán tràn lan trên mạng) được coi là bước ngoặt khiến người phụ nữ này, từ một thiếu nữ thôn quê bình thường trở thành một nhà ngoại cảm. Với nhiều người, chính cái chết hụt đó đã "khai sinh" ra một "huyền thoại" ngoại cảm.

Cái chết huyền bí

Theo lời kể của bà Phan Thị Bích Hằng, bà Hằng sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1990, khi 17 tuổi, vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đang đi trên đường bỗng có một con chó nhảy xổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái. Cũng như người dân ở các vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bà Phan Thị Bích Hằng

Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói được nữa, hàm răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, Hằng đưa cô bạn đi khám. Bác sĩ nha khoa kiểm tra và khẳng định không phải do đau răng. Hai người lại đưa nhau đến Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình.

Sau khi khám xét, bác sĩ bảo bạn gái của Hằng có triệu chứng của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân sụt xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói: “Đúng như vậy. Cháu và cô bạn đều bị một con chó cắn”. Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh. Cô bạn thân đã qua đời.

Gia đình đưa Phan Thị Bích Hằng đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả Đông y lẫn Tây y, song các bác sĩ, thầy lang đều lắc đầu, bởi bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi. Khi đến nhà một ông thầy lang theo đạo Thiên Chúa giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi nói một câu: “Chúa lòng lành sẽ che chở cho con”.



Sau đó, ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván quan tài mà người ta vừa bốc mộ lên hôm trước, rồi bào chế với vài vị thuốc. Để giành giật giữa sự sống và cái chết, gia đình Hằng liền cho cô uống ngay vị thuốc này.

Sau khi uống thuốc, ông thầy lang bảo với bố mẹ Hằng: Sau 3 tiếng đồng hồ, cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sảng, thậm chí lên cơn điên cắn xé. Nếu 3 ngày sau cháu hết cơn thì cháu sống được còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy.

Đúng như lời ông thầy lang nói, 9h tối Hằng lên cơn cắn xé điên cuồng, đến 11h đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng liền nói: “Anh đưa nhanh em về, em sắp lên cơn điên rồi”. Từ đấy, Hằng không còn biết gì nữa.

Vẫn theo lời kể của bà Phan Thị Bích Hằng, đến 1h sáng hôm sau, gia đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường, những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, kèn trống.

Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất giỏi tử vi vào nhà Hằng, sau một hồi tính toán, ông bảo: “Thứ nhất, chưa qua giờ Thìn không được khâm liệm cháu; thứ hai, cứ để nó nằm như thế, không được thắp hương”.

Lúc đó, một ông bác sĩ nói: “Tốt nhất đậy mặt cháu lại, để gia đình đi chuẩn bị cho cháu, tại sao cụ lại nói vậy”. Ông cụ đó nói tiếp: “Các anh thì có cả một nền y học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, nhưng tôi khẳng định nó không chết”. Nghe cụ già và bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài cứ đi, ai ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ.

Cũng theo lời kể của bà Hằng, hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố (bố Hằng là quân nhân): “Vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại bắn 7 loạt đại bác”, bố Hằng trả lời: “Để linh hồn mau siêu thoát”. Nghe bố nói vậy, Hằng liền bảo: “Khi con mất bố bắn cho con bảy phát đạn để con mau siêu thoát trở về với gia đình mình”.

7h sáng hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con gái tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được nước mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lôi súng ngắn ra bắn. Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là lao ra phía tiếng súng gọi: “Bà ơi!”.

Hằng đạp phải những vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người liền khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nửa tiếng, Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ đến với cô. Thân thể dường như mất trọng lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác.

Theo lời Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà ngoại (cả hai đều đã mất) gọi cô. Hằng thấy mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ sương khói bao phủ. Phía bên kia cầu, bà ngoại cùng rất nhiều người đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên bờ này kéo lại.

Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà...

...Nhưng làng quê, bạn bè không ai biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phan Bích Hằng đã giúp nhiều gia đình tìm được hài cốt Liệt sĩ bị thất lạc?

Cái chết “hụt” của bà Phan Thị Bích Hằng được nhiều tờ báo dẫn lại. Thậm chí, không hiểu bằng cách gì, nó còn được in thành những bộ đĩa bán rất chạy bên ngoài thị trường.

Tuy nhiên, khi phóng viên tìm về ngôi làng nơi bà Hằng và gia đình từng sinh sống, nhiều người lại không hề hay biết về câu chuyện này, và đó thực sự là một khoảng tối cần làm rõ.


“Vợ chồng tôi và ông bà Thọ (bố mẹ của Bích Hằng – PV) vốn rất thân thiết. Mối quan hệ giữa hai gia đình lại càng thêm thân khi thằng Thuần, con trai tôi và Bích Hằng học cùng nhau và giữa hai đứa có nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau này vì cái duyên, cái số mà hai chúng nó không đến được với nhau”, bà Cạnh, vợ của ông Vũ Văn Trai, là người cùng xóm với nhà bà Phan Thị Bích Hằng tâm sự.

Tuy nhiên, khi cộng tác viên báo Giáo dục Việt Nam dò hỏi về đám tang đầy màu sắc huyền bí với những phát súng chát chúa thì người hàng xóm thân mật, sống cách nhà gia đình bà Phan Thị Bích Hằng ở quê chưa đầy 300m này lại lắc đầu: “Đám tang nào nhỉ? Tôi không biết! Cái Hằng nó có chết thực vật hồi nào đâu mà bảo nó có đám tang”.

“Ngày xưa, tôi và Bích Hằng có học cùng một lớp. Tôi cũng từng có mối quan hệ yêu đương với Bích Hằng nhưng quả thực về cái chết hụt của cô ấy và cái đám tang như lời anh kể thì tôi không biết gì”, anh Thuần, con trai của bác Cạnh tiếp lời.

Khi phóng viên – trong vai 1 sinh viên ngành nhân văn tìm tư liệu viết bài về Bích Hằng đặt câu hỏi: “Vậy còn nhân vật nữ là người cùng làng bị chó dại cắn rồi sau đó tử vong mà chị Bích Hằng kể thì anh có biết không? Theo lời chị Hằng, người này là bạn học cùng lớp, lại là chỗ bạn thân thì chắc anh phải biết chứ?” anh Thuần suy tư một hồi rồi nói: “Nhân vật nữ nào nhỉ? Lớp tôi học không hề có bạn nào bị chó dại cắn chết. Làng tôi sống cũng không có ai học cùng tôi bị chó dại cắn cả”.

Chúng tôi tiếp tục nhập vai sinh viên ngành nhân văn, tìm gặp thầy Nguyễn Tử Nhiên, giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Bích Hằng và anh Thuần (Lớp A2 khóa 1986 – 1988 Trường cấp 3 Yên Khánh B - PV). Khi được hỏi về cô học trò Phan Thị Bích Hằng, người thầy giáo già trầm ngâm nhớ lại: Bích Hằng là một học trò thông minh, có đôi mắt sáng và khả năng cảm thụ văn học rất tốt.

Tuy nhiên, cũng như bà Cạnh và anh Thuần, thầy Nhiên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi phóng viên hỏi những thông tin về cái chết lâm sàng của bà Phan Thị Bích Hằng do chó dại cắn. Thầy Nhiên nói: “Tôi không biết nhưng chắc là không có thông tin này. Học sinh của tôi cũng không có ai bị chó dại cắn chết cả”.

Tiếp tục bổ sung thêm thông tin, chúng tôi được thầy Nhiên cho số điện thoại của anh Vũ Văn Chinh, là học trò cũ của thầy Nhiên và là bạn cùng lớp cấp 3 với Bích Hằng. Qua nói chuyện, anh Chinh cũng khẳng định: “Tôi cũng chỉ mới nghe kể là Bích Hằng bị chó dại cắn rồi chết lâm sàng. Lớp tôi học cũng không có ai bị chó dại cắn chết cả”.

Trong khi đó, ông Phạm Gia Huấn, nguyên cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình lại cho hay: “Tôi là người cùng xã với cô Hằng, vợ tôi lại công tác cùng với dì ruột và bố cô Hằng ở xã. Việc cô Hằng bị chết lâm sàng và có tổ chức đám tang thì tôi không biết nhưng việc cô Hằng bị chó dại cắn là có. Hồi đó, tôi có đến nhà thăm cô Hằng. Tuy nhiên, thông tin về người bạn học cùng, là người cùng làng bị chó dại cắn chết thì tôi cũng không biết”.

Khi có được thông tin trên, phóng viên đã đến gặp trực tiếp mẹ đẻ của Phan Thị Bích Hằng là bà Thọ. Trong vai một người có người nhà bị chó dại cắn, phóng viên khẩn khoản nhờ bà Thọ: “Cháu đến đây là vì cháu đọc báo đài thấy bảo cô Phan Thị Bích Hằng từng bị chó dại cắn rồi nhờ được một ông lang cho uống vị thuốc lạ có gỗ ván thôi. Vậy mong bà chỉ bảo giúp địa chỉ của ông lang mà cô Hằng hay kể tới trên báo đài để cháu tới lấy thuốc”.

Sau ít giây ngập ngừng, bà Thọ nói: “Đó là ông lang Rồng, nhà ở Ninh Sơn, Ninh Bình. Nhưng ông ấy chết được mấy năm rồi”.

Theo lời chỉ dẫn của bà Thọ, phóng viên tìm đến phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Nếu căn cứ theo lời kể của bà Phan Thị Bích Hằng, có thể hiểu đây là vị thầy lang đã nói với bà Hằng câu: “Chúa sẽ ban phước lành cho con”. Đúng như lời bà Thọ nói, ông lang Rồng đã qua đời. Phóng viên tìm đến hiệu thuốc mang tên ông nhưng đang được quản lý bởi anh Phạm Văn Hà, là con trai thứ hai của ông lang Rồng. Anh Hà cho biết: “Đúng là bố tôi có chữa chó dại cắn cho bà Phan Thị Bích Hằng. Tuy nhiên, bố tôi là người theo đạo Phật chứ không phải đạo Thiên chúa và Bích Hằng cũng chưa hề đến nhà tôi mà chỉ có người nhà của cô ấy đến lấy thuốc nên bố tôi không thể nói với cô ấy câu: “Chúa sẽ ban phước lành cho con”.

Còn tiếp...

Sửa bởi LYLIENKIET: 31/10/2013 - 14:32


Thanked by 2 Members:

#225 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 312 Bài viết:
  • 488 thanks

Gửi vào 31/10/2013 - 14:36

Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây vài năm Việt Nam kiện các công ty hóa chất của Mỹ đòi đền bù cho các nạn nhân chất độc màu da cam đang sống dở chết dở, tuy các báo Mỹ có đăng tin nhưng họ giật tít trên trang nhất thông tin về cuộc giải cứu thành công một con mèo bị nạn, mà trước đó nhiều đài truyền hình đã truyền hình trực tiếp khiến nhiều người xem bật khóc nức nở thương cảm cho chú mèo. Nếu định mệnh khiến chú mèo ấy phải đến Việt Nam thì nó đã sớm được lên đĩa. Vụ kiện ấy đã bị Tòa Án Mỹ bác bỏ, sau này không thấy báo chí nói tới nữa. Những nạn nhân đó chỉ có thể trách định mệnh đã quá nghiệt ngã với họ, nói rộng hơn thì định mệnh đã quá nghiệt ngã với dân tộc Việt Nam.

Trở lại vụ ném xác, đây chỉ là một các chết bình thường giống như bao cái chết khác mà vốn người Việt đã quá quen, đã quá chai sạn với nó. Chỉ khác có một điều là nó diễn ra gần với thời điểm mà những thiên tai liên tiếp đã gây ra những thiệt hại nặng nề mà nếu không có những sự yếu kém thì thiệt hại đã không nặng như thế, vì vậy nó được chỉ đạo phải làm ầm ĩ có chủ đích. Những nhà ngoại cảm vốn háo danh tưởng được nổi tiếng, ăn nên làm ra (giống như cụ Sành chập chập cheng cheng đòi ngăn mưa đuổi bão ấy) nhưng không ngờ lại bị vạ lây, Âu cũng là cái Liễn!

Thực ra vị bác sĩ này không hẳn độc ác, nhưng vì suy nghĩ nông cạn nên tạo ra hậu quả thật nặng nề cho bản thân, nếu tỉnh táo hơn thì vị này nên bán phần lớn(hay bán hết) tài sản đề đền bù và chạy chọt thì chưa chắc đã bị tù tội. Độc ác với một người thì có thể bị tử hình hay tù tội nhưng độc ác với dân tộc, nhân dân thì phú quý hưởng không hết, truyền cả cho đời sau.

Vài dòng lan man.

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |