Jump to content

Advertisements




Ngoại cảm, cảm xạ học,... đều là lừa đảo

Khi KH chưa gthich được

  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
323 replies to this topic

#241 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 02:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phuongkongfa, on 31/10/2013 - 08:08, said:

Không phải giai thoại mà là chuyện có thật trong Thiền sử :

QUỐC SƯ HUỆ TRUNG (? - 772)

Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu. Thuở nhỏ, Sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị Thiền đức hỏi đạo.

Sau khi được tâm ấn nơi Lục tổ Huệ Năng, Sư về ở cốc Ðảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam Dương. Nơi đây tu hành, hơn bốn mươi năm Sư chưa từng xuống núi. Ðạo hạnh của Sư được dân chúng đồn đãi đến tai nhà vua.

Ðời Ðường niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai (761 T.L.) vua Túc Tông sai Trung sử Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thỉnh Sư về kinh đô. Sư về đến triều, Vua kính Sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh Sư ở Tây Thiền viện tại chùa Thiên Phước, sau Vua thỉnh về chùa Quang Trạch gần nội cung. Hơn mười sáu năm, Sư tùy cơ thuyết pháp.

Một hôm, có Ðại Nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói được tuệ nhãn và tha tâm thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông đến ra mắt Sư. Tam Tạng đến, vừa thấy Sư, liền lễ bái khoanh tay đứng hầu bên hữu.

Sư hỏi:- Ông được tha tâm thông chăng?

Tam Tạng đáp:- Chẳng dám.

Sư hỏi:- Ông nói xem, hiện giờ Lão tăng đang ở chỗ nào?

Tam Tạng đáp:- Hòa thượng là thầy một nước sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua.

Sư lại hỏi:- Ông nói xem, hiện giờ Lão tăng đang ở chỗ nào?

Tam Tạng đáp:

- Hòa thượng là thầy một nước sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn?

Sư lần thứ ba cũng hỏi y như trước. Tam Tạng lặng thinh không biết chỗ đi.

Sư nạt:- Hồ tinh! Tha tâm thông ở chỗ nào? Tam Tạng lặng câm.

Cám ơn bạn đã giúp tôi ôn lại câu chuyện của các thiền sư vì đọc lúc tuổi xì teen nên tôi chỉ nhớ nội dung chủ yếu chớ không nhớ chi tiết .

PS: Giai thoại có nghĩa là một câu chuyện có thật trong lịch sử được truyền lại qua nhiều hình thức truyền đạt khác nhau như truyền khẩu, viết lại và có tính cách truyền kỳ .

Thanked by 1 Member:

#242 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 312 Bài viết:
  • 488 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 07:32

Dù đúng hay sai, lừa đảo hay không thì chính quyền cũng sẽ dẹp bỏ (hoặc hạn chế tối đa) việc hành nghề ngoại cảm vì gần đây có những dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến việc quản lý xã hội. Tạo dư luận từ báo chí, quần chúng chỉ là bước khởi đầu. Đối với một xã hội thiếu minh bạch, người dân tin vào lời đồn hơn tin chính quyền thì việc này là cần thiết!

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#243 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 08:22

CQ chặn trước để không có thêm các vụ gọi hồn các cụ lão thành cách mạng ra làm lung lạc tinh thần dân chúng nữa đó mà. Đặc biệt là thời gian vừa rồi thấy lòng dân hơi bị lớn.

Thanked by 1 Member:

#244 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 08:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 01/11/2013 - 08:22, said:

CQ chặn trước để không có thêm các vụ gọi hồn các cụ lão thành cách mạng ra làm lung lạc tinh thần dân chúng nữa đó mà. Đặc biệt là thời gian vừa rồi thấy lòng dân hơi bị lớn.
Thế Bạn chưa xem đoạn video nhà ngoại cảm gọi hồn ông Hồ à

#245 LYLIENKIET

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 08:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ tư, 30/10/2013 17:35
Mấy ngày này, dư luận đang xôn xao về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị cáo buộc lừa đảo, vụ nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thuý bị bắt tạm giam, khởi tố hình sự về tội làm giả hài cốt liệt sĩ. Danh sách đen các nhà ngoại cảm được hé lộ.

Trên các điễn đàn, các trang blog, trang cá nhân có hàng nghìn lượt bình luận tỏ ra bức xúc vì sự tang tận lương tâm của những nhà ngoại cảm “rởm”.

Trên diễn đàn mạng có đăng tải thông tin về danh sách đen những người khác có dấu hiệu bất minh liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm. Trong đó có Nguyễn Đức Phụng, Lê Trung Tuấn, Năm Liên, Năm Nghĩa…

Được biết Lê Trung Tuấn (TT Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vốn là một nỗi kinh hoàng và khiếp sợ của nhiều người dân trong vùng khi được gắn mác là con nghiện ma túy hạng nặng, ăn cắp ăn trộm rồi cướp của, đánh người không ghê tay. Sau này, Lê Trung Tuấn được biết đến là một doanh nhân có tiếng, một nhà ngoại cảm đã tìm được hàng nghìn mộ liệt sĩ.

Năm 2010, Lê Trung Tuấn tìm được 1400 hài cốt liệt sĩ và đã được Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội tặng bằng khen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn được cho là có trong danh sách đen.


Khi được hỏi về vụ việc các nhà ngoại cảm bị cáo buộc lừa đảo, Lê Trung Tuấn tỏ ra bức xúc rằng”căm phẫn bọn lừa đảo”.

Mới đây trên trang kienthucgiadinh có đăng tải chia sẻ của Lê Trung Tuấn về việc VTV vạch mặt các nhà ngoại cảm trong đó có Phan Thị Bích Hằng. Vụ Nguyễn Thanh Thuý. “Bản thân tôi vô cùng bức xúc khi nghe những thông tin này. Đó là một sự xúc phạm đối với những người hoạt động trong lĩnh vực ngoại cảm.

Dư luận phẫn nộ là đúng! Đó là trò lừa đảo đồi bại, táng tận lương tâm, mất nhân tính vì lợi dụng nỗi đau của thân nhân để trục lợi bản thân. Những việc này đã kéo dài khá lâu và khá nhiều nhưng đến gần đây mới bị đưa ra ánh sáng thì tôi hoài nghi rằng có sự hậu thuẫn của một bộ phận chức năng nào đó. Các anh hùng , liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc là vô cùng cao quý, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc làm trong sạch giới ngoại cảm, để trả lại danh dự cho những người hoạt động ngoại cảm nghiêm túc, làm việc bằng cái tâm của mình.

Dù là nhà ngoại cảm thì chúng tôi cũng không phải cái máy, mà cái máy cũng có lúc sai. Trong nhiều trường hợp việc dẫn đường rất chính xác nhưng tìm lại không chính xác, bản thân nhà ngoại cảm không tự giải thích được. Truyền thông không nên đánh đồng hay bình luận kiểu “vơ đũa cả nắm” như thế được.

Trang diễn đàn này cũng đăng tải một đoạn chia sẻ được cho là lời của Lê Trung Tuấn.

"Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đưa ra một thông tin chấn động: Trong số 1.400 ngôi mộ mà anh tìm được, anh chỉ tin đúng khoảng 14%. Anh khẳng định rằng, trong số các nhà ngoại cảm ở Việt Nam, anh là người tìm mộ chính xác nhất. Anh vừa vận dụng khả năng ngoại cảm, lại có tri thức của một cử nhân (không như nhiều nhà ngoại cảm khác, có khi chưa qua tiểu học), nên mới tìm chính xác như thế.

Theo lời nhà ngoại cảm này, những nhà ngoại cảm khẳng định tìm đúng 70-80% (hầu hết đều khẳng định con số này, thậm chí là các cơ quan khoa học), thì chỉ là nói phét. Anh Tuấn khẳng định, họ chỉ tìm đúng khoảng 3%. Vấn đề này sẽ rõ ràng khi Nhà nước tổ chức xét nghiệm ADN cho các liệt sĩ thất lạc.

Lời khẳng định của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn quả là gây chấn động cho giới ngoại cảm nước nhà. Hàng vạn bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập thông qua các nhà ngoại cảm, nhưng con số chính xác có lẽ đếm trên đầu ngón tay."

Sửa bởi LYLIENKIET: 01/11/2013 - 08:33


Thanked by 3 Members:

#246 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 08:39

Tôi thấy Lê Trung Tuấn hào hùng khi tuyên bố sự chính xác trung bình là 3%, tức các thử nghiệm ADN chưa thực hiện cho tất cả các hài cốt tìm ra do ngoại cảm .

Tôi cũng coi số Tử Vi cho Tuấn và biết anh là người đắc Dương vị và đắc Chính nên anh khả dỉ thành lãng tử hồì đầu, dám vạch lưng đầy thẹo cho người xem mà không sợ đồng đạo ném đá và chém cái bóng của anh !

#247 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 08:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 01/11/2013 - 08:31, said:

Thế Bạn chưa xem đoạn video nhà ngoại cảm gọi hồn ông Hồ à
Có lẽ bạn không hiểu ý tôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#248 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 09:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 01/11/2013 - 08:49, said:

Có lẽ bạn không hiểu ý tôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà ngoại cảm làm việc trước đây cũng chỉ là do thế lực đứng sau giật dây thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#249 LYLIENKIET

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 87 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LYLIENKIET, on 01/11/2013 - 08:32, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đưa ra một thông tin chấn động: Trong số 1.400 ngôi mộ mà anh tìm được, anh chỉ tin đúng khoảng 14%. Anh khẳng định rằng, trong số các nhà ngoại cảm ở Việt Nam, anh là người tìm mộ chính xác nhất. Anh vừa vận dụng khả năng ngoại cảm, lại có tri thức của một cử nhân (không như nhiều nhà ngoại cảm khác, có khi chưa qua tiểu học), nên mới tìm chính xác như thế.
Tôi chưa nói con số 14% căn cứ từ đâu mà ra....??? Ờ! thì cứ cho nhà ngoại cảm này thuộc dạng tài ba, chân chính lever cao (học vấn cử nhân, chứ không phải lìu tìu thuộc dạng chưa tốt nghiệp tiểu học như mấy nhà ngoại cảm khác).
Vấn đề là ông ta cho mình là chân chính! thì 86% còn lại người thân nhà liệt sỹ người ta thờ cái gì???

Sửa bởi LYLIENKIET: 01/11/2013 - 11:45


Thanked by 1 Member:

#250 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 13:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#251 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 14:36

Trước hết phải hiểu một điểm cơ bản về ngoại cảm. Việc sử dụng ngoại cảm vào việc tìm hài cốt chỉ là một phương pháp Tìm hài cốt của người chết cần tìm, chứ không phải là một phương pháp xác định hài cốt của người đã chết. Vì vậy, người hành nghề này, một cách chính tắc là phải nói cho thân chủ biết rằng : Tôi chỉ là người đi tìm hài cốt cho quý vị thôi, chứ không phải là người xác định hài cốt của quý vị. Cho nên, nếu quý vị muốn chính xác thì cần phải sử dụng các phương pháp xác định khác nữa mới cho kết quả chính xác được. Chẳng hạn như dùng kỹ thuật xác định qua ADN, như dùng tư liệu về người mất tích, tư liệu về hoàn cảnh, người làm chứng, đối chứng, … để xác minh thêm.
Cũng có thể có người nói, thế nhà ngoại cảm „nói chuyện” hay gọi hồn với người âm, … thì đó chẳng phải là giao tiếp với đối tượng có hài cốt cần tìm. Thế có nghĩa là đã xác định chính xác tên tuổi, danh tính của bộ hài cốt đó rồi còn gì ?!
Thế nhưng, khi đã cho là như vậy, thì cũng phải chấp nhận độ chính xác rất cao – tuy không cho là tuyệt đối 100%, nhưng thực tế cũng chẳng có gì tuyệt đối đúng cả – khả di chấp nhận được, khảong 80 – 90 % gì đó, thì mới gọi là có độ khả tín. Chứ ngay cả 50 – 50 thì cũng chỉ ngang với chơi lô tô thôi à. Đâu có thể được xem là phương pháp xác định được.
Kể cả khi độ khả tín cao, thì về nguyên tắc, muốn an tâm, hay về lý tính thì cũng vẫn phải cần các phương pháp khác bổ trở để xác định. Thời đại hiện nay, có khó gì đâu khi sử dụng phương pháp ADN.
Cứ theo thế mà nói, ngoại cảm mà có thật, thì việc cấm đoán là nhảm nhí. Khi nó được hoạt động, thì để tránh cái sự lừa đảo thì người sử dụng – tức là những người có nhu cầu tìm mộ – phải hiểu được điều đơn giản như trên, mà khách quan sử dụng thêm các phương pháp bổ trở khác để tránh nhầm lẫn. Và nhà ngoại cảm chân chính cũng phải chấp nhận, thậm chí phải khuyến khích thân chủ của mình làm thêm các phương pháp khác để xác định cho chính xác. Khi đó, muốn lấy tiền công, tin rằng muốn tùy hỉ thì thân chủ cũng chả tiếc.
Nếu như nhà ngoại cảm nào gây khó dễ, hay không muốn thân chủ người ta làm thêm các xét nghiệm, ắt nhà ngoại cảm đó là lừa đảo, nhà ngoại cảm rởm.
Cho nên, cuối cùng, một chính quyền cho đúng nghĩa đương nhiên ứng xử cái chuyện ngoại cảm lùm xùm này rất đơn giản. Đó là chỉ việc đưa lên công luận, minh bạch và đầy đủ thông tin nhiều chiều về ngoại cảm, để các thân chủ của các nhà ngoại cảm hiểu và có sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt – cơ chế sàng lọc của thị trường – đối với các nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm thực sự, có tâm, tầm thì sẽ được lựa chọn. Còn thân chủ nào lờ mờ, chọn nhầm, sai ráng chịu. Ấu đó cũng là cái phúc của họ nó bạc. Vậy thôi. Chứ chính quyền mà lôi nhà ngoại cảm ra đấu tố, tù tội thì rõ là chính quyền bậy. Việc lên án là của công luận. Tội lỗi bị trừng phạt là cái việc nhà ngoại cảm sẽ bị mất nghiệp, mất … đủ thứu khác nữa. Còn các thân chủ bị lừa, thì đó cũng chính là cái giá, bài học của họ phải trả. Tin rằng người ta cũng chỉ có thể bị lừa một lần thôi chứ. Vả lại, nếu biết bị lừa, thì vẫn còn có cơ hội sửa sai được mà, có phải chết người đâu.
Theo tôi, chính quyên nên chỉ đứng ngoài sự việc này, và có tính cách hỗ trợ, hướng dẫn người dân thôi. Chứ lao vào bắt bớ, tố cáo, cấm đoán thì chả trách sự việc ngày càng trở nên tồi tệ. Những việc quan trọng quốc kế dân sinh, lãnh thổ quốc gia, nguy cơ ngoại xâm thì không lo. Lo ba cái vụ vớ vẩn. Đúng là chính quyền vớ vẩn.
Còn tội lừa đảo thì cứ bắt và xét đúng cái tội lừa đảo thôi. Chứ đừng lồng nó vào những chuyện khác mà làm rối bung vấn đề lên.

#252 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theo ông Quang, chị Bích Hằng đã từng nhiệt tình, vô tư giúp đỡ gia đình và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thông tin thời gian gần đây. Ông Quang nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi xin lỗi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

Liên quan đến quá trình tìm kiếm, cất bốc thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, ông Nguyễn Văn Quang cho biết: “Quá trình tìm kiếm cũng như cất bốc phần thủ cấp của người ông chúng tôi thời điểm tháng 5/2008 thì tất cả đều đảm bảo nguyên tắc và làm theo trình tự, đúng thủ tục pháp lý, tuân thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn và xã Ngân Tùng. Gia đình chúng tôi khẳng định, đây là một việc làm có tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan và khoa học”.

Theo ông Quang, cùng với các cơ quan, ban ngành tỉnh Bắc Kạn và con cháu họ tộc liệt sỹ Phùng Chí Kiên, ông Quang đã trực tiếp cất bốc phần thủ cấp người ông của mình từ lúc 1 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút rạng sáng ngày 8-5-2008.

Ông Quang xác định đây chính là thủ cấp người ông của mình (dẫu chỉ là nắm đất màu đen). Chính bằng chứng thực tế đó, ông Quang cùng toàn bộ con cháu liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã ký vào biên bản khai quật và biên bản bàn giao tại Nhà tang lễ quốc gia (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trong nước mắt nhòe nhoẹt, bà Trương Thị Đông cho rằng, thời gian vừa qua, có một số thông tin, ý kiến đồn thổi về những tiêu cực liên quan đến việc tìm kiếm thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên. Bà Đông coi đó là những thông tin thiếu căn cứ và cần phải xem xét lại.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết, khi có những thông tin cho rằng, phần thủ cấp chị tìm thấy không phải là thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, chị đã rất buồn. Thế nhưng, chị chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào từ phia gia đình liệt sĩ. Chính vì thế, chị không hề biết thực hư việc này.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết: “Khi chân tướng sự việc, tính chính xác của cuộc tìm kiếm đó còn đợi các cơ quan chức năng giám định, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã cố gằng ở mức độ cao nhất, bằng thiện tâm của mình để hoàn tất công việc của tôi”.

Được biết, trong vụ tìm hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên, nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ xác định vị trí, khu vực chôn cất và đánh dấu xong, sau đó phải về Hà Nội vì có người thân mất mà không thể ở lại trực tiếp tham gia việc khai quật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhuThangThai: 01/11/2013 - 15:02


Thanked by 5 Members:

#253 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 15:35

Sau nhiều thông tin trái chiều liên quan đến các nhà ngoại cảm và cá nhân mình, bà Phan Thị Bích Hằng đã trải lòng trong một cuộc giao lưu trực tuyến sáng 1/11.
Độc giả Phan Hoàng Linh (Hà Nội): Chị phát hiện ra mình có khả năng ngoại cảm từ khi nào? Chị có hoảng sợ khi thấy mình có khả năng nói chuyện được với người cõi âm hay không? Và những người thân trong gia đình chị có lo lắng, sợ hãi khi thấy chị có khả năng siêu phàm đó không?
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi đã gặp tai nạn, biến cố và có khả năng ngoại cảm từ đó. Lúc đầu tôi rất sợ, trốn tránh không được, tôi hoang mang, người âm đuổi theo nhờ cậy, không chạy được. Lúc đầu người ta bảo tôi nói gở, hồi sau mọi người mới thấy là thật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Độc giả Lê Thanh Huy (Bình Dương): Xin chị vui lòng cho biết, chị đã tìm được bao nhiêu hài cốt bị thất lạc. Và độ chính xác là bao nhiêu phần trăm?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Bản thân tôi cũng không thể nhớ hết bao nhiêu nghìn ngôi mộ. Nhưng tôi đã được 3 cơ quan: UIA, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống tặng gương Huyền Thông A1000 từ năm 2000.

Tôi không tự đánh giá được mình, nhưng chủ nhiệm chương trình khảo nghiệm đề tài tìm mộ liệt sĩ của 3 cơ quan đã đánh giá là người trong hàng ngũ xuất sắc điển hình, khoảng 70%. Có nghĩa là trong 100 ngôi mộ tôi chịu trách nhiệm phụ trách thì xác suất thành công là 70 ngôi, còn 30 ngôi vì những lý do này khác, tôi chưa thành công.

Độc giả gửi từ email ngoclam@yahoo.com: Có thể tập luyện để nói chuyện được với người cõi âm hay không?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi do bị tai nạn xảy biến cố mà có khả năng. Theo tôi được biết, các bậc tu hành giác ngộ, người ta cũng có khả năng giao lưu với thế giới vô hình. Nhưng những người này thường người ta không tham gia vào những vấn đề xã hội.

Độc giả Nguyen Thi Minh Chau (chauchau7984@gmail.com ): Tôi có 2 câu hỏi:

1.1 Về việc 4.000 ngôi mộ liệt sĩ tìm thấy ở Phú Quốc, một số báo nói rằng chị không liên quan đến nhưng một số báo lại nói rằng, việc tìm được là nhờ công của chị, mong chị giải thích rõ hơn?

2.2 Về vụ khách hàng thẩm mỹ viện bị bác sĩ ném xác phi tang, tại sao chị không đứng ra giúp đỡ, dù rằng trong thời gian này rất khó khăn đối với chị, nhưng nếu chị giúp tìm xác được thì theo đó khả năng của chị sẽ minh chứng rõ hơn?


Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Vừa qua, tôi có nghe thông tin phát trên truyền hình tạo ra dư luận rất trái chiều, là một người đã có hơn 20 năm tận tâm tận lực vất vả với công tác ngoại cảm.

Khi nghe được những chuyện như vậy, tôi vô cùng phiền não nhưng nhớ lại lần tìm liệt sĩ ở Phú Quốc, bao nhiêu nghìn liệt sĩ bị tra tấn, bao nhiêu người bị đóng đinh vào đầu ngón tay tóe máu. Tôi mới thấy rằng đau khổ của các liệt sĩ vô cùng tận.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ, mình tìm được hàng ngàn, hàng vạn ngôi mộ tôi tìm thấy, với khối lượng công việc như vậy mà bị hoài nghi, tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng khi nghĩ đến những đau khổ của các liệt sĩ mà mình kể công thì cũng hổ thẹn vô cùng. Sau đấy tôi cũng không thấy buồn nữa.

Với câu hỏi thứ hai, đây không phải là lúc tôi chứng minh năng lực của mình, trong 20 năm qua đã có cơ quan khảo nghiệm khoa học, có gia đình các liệt sĩ, có hương linh các liệt sĩ chứng minh cho năng lực của tôi.

Nhà ngoại cảm chỉ làm được khi trạng thái tâm lý thoải mái nhất và sức khỏe tốt nhất. Nếu là bạn, trong lúc bạn bị ném đá dữ dội, bạn có làm gì được không, nhất là với tôi, làm việc bằng khả năng đặc biệt cần sự tĩnh tâm rất cao.

Độc giả Nguyen Xuan Phuong (phuongxl@yahoo.com ): Thời gian qua, các báo chí, cơ quan, cá nhân có nói đến hiện tượng nhà ngoại cảm tự xưng và làm điều sai trái, như "cậu Thủy" vừa bị bắt... Xin cô cho ý kiến về việc có thể có sự tham gia của các vong linh bị “cậu Thủy” lừa đảo để trừng phạt hắn hay không? Bởi vì theo những điều cô đã nói về vong linh hài nhi thì các vong linh rất hiện hữu và theo dõi được những gì dương thế đang làm?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Bất kể ai chứ không cứ gì cậu Thủy, theo giáo lý đạo Phật, làm điều gì sai trái, gian trá, lừa đảo, đổi trắng thay đen trước sau gì cũng bị trừng trị. Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.

Độc giả Vũ Gia Minh (Tuyên Quang): Cảm xúc của chị như thế nào trong mấy ngày qua?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi thấy rất phiền não và cũng tương đối căng thẳng bởi vì có quá nhiều cuộc nhắn tin và điện thoại gọi đến hỏi thăm.

Độc giả Lưu Văn Bổng (Phú Yên): Chị có phản ứng như thế nào về những cáo buộc của BTV Thu Uyên trên VTV về chị? Tại sao chị im lặng không có bất kỳ lời giải thích nào? Chị có giải thích gì về trường hợp tìm thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Lúc đầu tôi có hơi bị sốc nhưng sau đó bình tĩnh lại, tôi nhận thấy không cần thiết phải nói.

Thực chất BTV Thu Uyên chỉ đưa một trường hợp của tôi ra để viện dẫn chứ không cáo buộc. Là do dư luận chưa hiểu thiếu đáo bản chất của vấn đề chương trình muốn đưa ra. Thật lòng, tôi rất phẫn nộ trước việc làm của Nguyễn Thanh Thúy nên cũng rất ủng hộ chị Thu Uyên.

Khi chương trình phát xong, tôi vẫn đi mua sắm, đóng gói hàng cứu trợ để chuyển cho nhóm từ thiện Sen Xanh mang tặng đồng bào Hương Sơn, Hà Tĩnh. Do báo chí đưa thông tin giật tít theo hiệu ứng đám đông nên mới gây làn sóng dư luận trong ngày qua. Tôi không giải thích vì không có lời giải thích nào bằng chính những việc làm của tôi trong hơn 20 năm qua.

Về trường hợp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, tôi nhận lời đề nghị của các bác đồng đội liệt sĩ Phùng Chí Kiên đi tìm thủ cấp của bác ấy. Cảm động trước nghĩa tình đồng đội, nhận thấy đây cũng là sứ mạng thiêng liêng được giao phó, tôi đã làm bằng tất cả khả năng của mình với sự cố gắng cao nhất.

Tôi đã tìm đến vị trí cuối cùng theo chỉ dẫn tâm linh của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Sau đó, việc khai quật, cất bốc liệt sĩ do gia đình và các cơ quan chức năng đảm nhiệm, tôi không tham gia công đoạn này.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi bắt đầu có khả năng đặc biệt từ năm tôi 17 tuổi. Số lượng hài cốt tôi tìm được trong hơn 20 năm qua chắc cũng tới con số hàng ngàn, nhân dân có, liệt sĩ có.

Thú thực tôi không muốn có khả năng đặc biệt và cũng không sung sướng gì khi có khả năng này. Sự đặc biệt đó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh, nếm trải quá nhiều đắng cay, gian khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Độc giả Đặng Bích Nga (Phúc Yên, Vĩnh Phúc): Chị có khả năng ngoại cảm từ bao giờ? Chị có nhớ chị đã tìm được bao nhiêu hài cốt? Chị có cảm thấy may mắn khi có khả năng đặc biệt không?

Mà không chỉ riêng tôi, những người thân của tôi cũng phải chịu những thiệt thòi, hy sinh, đặc biệt là hai đứa con nhỏ.

Rất nhiều lần tôi mong muốn khả năng đó mất đi để tôi có được cuộc sống bình thường, có lúc tôi đã tự bứt khỏi công việc này, nhưng rồi tôi cứ bị giục giã, thôi thúc buộc phải làm như một sứ mạng không thể chối từ.

2 năm gần đây, tôi quyết tâm dành nhiều thời gian hơn cho chồng và cho con. Khi được cùng con đi chơi, dạy cho con tập xe đạp thì tôi chợt nhận ra rằng "làm một người phụ nữ bình thường thật thú vị". Tôi cũng khao khát cuộc sống của một người phụ nữ bình thường.

Độc giả Phạm Hoài Nam (Quảng Trị): Thưa bà, trong số hàng nghìn hài cột liệt sĩ mà bà đã tìm được (từ khắp mọi miền đất nước như báo chí đã nêu) bà có đủ dũng cảm khẳng định những bộ hài cốt đó là tên tuổi thật, hay cũng chỉ là xác suất phần trăm. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, bà có thể nói một lời hứa danh dự với những gia đình thân nhân mà mình đã được mời gọi đi tìm mộ?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Việc tìm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trong những năm qua, tôi đã làm bằng tất cả tấm lòng tri ân của mình, với cái tâm hoàn toàn trong sáng. Kết quả đã được trả lời bằng những kết quả giám định của các cơ quan chức năng.

Tôi xin đơn cử một số trường hợp như việc tìm hài cốt nhà văn Nam Cao, hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hài cốt nhà yêu nước cách mạng Hồ Ngọc Lân, anh hùng lực lượng vũ trang Đậu Văn Ngôn… đều có kết quả giám định ADN khẳng định là đúng.

Độc giả Lưu Hoàng Yến (Hải Dương): Theo cháu được biết, có khả năng đặc biệt là có thể nói chuyện được với người âm. Vậy cô có thể cho cháu biết cuộc sống ở cõi âm có giống với cuộc sống trên trần gian không? Nếu khác thì khác nhau về những cái gì? Cô đã tham gia tìm bao nhiêu hài cốt liệt sĩ? Và đã chính xác được bao nhiêu phần trăm?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy cuộc sống ở dưới âm. Cô chỉ được gặp linh hồn của họ, trong quá trình gặp gỡ, cô nhận thấy họ cũng có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét như những người trên trần gian.

Cô đã tham gia tìm rất nhiều hài cốt trong thời gian khá dài. Có cơ quan khảo cứu khoa học đã ghi chép tổng hợp, đánh giá tỷ lệ chính xác tùy từng thời điểm. Có thời điểm cao nhất theo kết luận của cơ quan khoa học là 75%.

Độc giả Lê Tuấn Anh (tuananh0169@gmail.com): Thưa chị Phan Thị Bích Hằng, được biết chị đã xin nghỉ không tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng ngoại cảm từ năm 2009 vì lý do riêng. Vậy có phải là do khả năng ngoại cảm của chị đã thuyên giảm, không còn chính xác nên chị xin thôi? Có thông tin cho rằng, sau khi tuyên bố nghỉ, theo nhu cầu của một số gia đình, chị vẫn tiếp tục tiến hành một số ca tìm mộ liệt sĩ thất lạc, vậy có đúng không?

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Là một người phụ nữ, tôi rất muốn có một cuộc sống như bao phụ nữ bình thường khác. Nhưng dường như tâm linh đã trao cho tôi sứ mệnh đặc biệt, cho nên trách nhiệm của tôi là phải làm tròn sứ mệnh đó.

(Theo PetroTimes)


Thanked by 5 Members:

#254 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 01/11/2013 - 14:59, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theo ông Quang, chị Bích Hằng đã từng nhiệt tình, vô tư giúp đỡ gia đình và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thông tin thời gian gần đây. Ông Quang nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi xin lỗi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

Liên quan đến quá trình tìm kiếm, cất bốc thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, ông Nguyễn Văn Quang cho biết: “Quá trình tìm kiếm cũng như cất bốc phần thủ cấp của người ông chúng tôi thời điểm tháng 5/2008 thì tất cả đều đảm bảo nguyên tắc và làm theo trình tự, đúng thủ tục pháp lý, tuân thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn và xã Ngân Tùng. Gia đình chúng tôi khẳng định, đây là một việc làm có tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan và khoa học”.

Theo ông Quang, cùng với các cơ quan, ban ngành tỉnh Bắc Kạn và con cháu họ tộc liệt sỹ Phùng Chí Kiên, ông Quang đã trực tiếp cất bốc phần thủ cấp người ông của mình từ lúc 1 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút rạng sáng ngày 8-5-2008.

Ông Quang xác định đây chính là thủ cấp người ông của mình (dẫu chỉ là nắm đất màu đen). Chính bằng chứng thực tế đó, ông Quang cùng toàn bộ con cháu liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã ký vào biên bản khai quật và biên bản bàn giao tại Nhà tang lễ quốc gia (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trong nước mắt nhòe nhoẹt, bà Trương Thị Đông cho rằng, thời gian vừa qua, có một số thông tin, ý kiến đồn thổi về những tiêu cực liên quan đến việc tìm kiếm thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên. Bà Đông coi đó là những thông tin thiếu căn cứ và cần phải xem xét lại.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết, khi có những thông tin cho rằng, phần thủ cấp chị tìm thấy không phải là thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, chị đã rất buồn. Thế nhưng, chị chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào từ phia gia đình liệt sĩ. Chính vì thế, chị không hề biết thực hư việc này.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết: “Khi chân tướng sự việc, tính chính xác của cuộc tìm kiếm đó còn đợi các cơ quan chức năng giám định, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã cố gằng ở mức độ cao nhất, bằng thiện tâm của mình để hoàn tất công việc của tôi”.

Được biết, trong vụ tìm hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên, nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ xác định vị trí, khu vực chôn cất và đánh dấu xong, sau đó phải về Hà Nội vì có người thân mất mà không thể ở lại trực tiếp tham gia việc khai quật.


Gia đi`nh của tướng Kiên vẫn tin mẫu đất đem về là hài cốt của ông đó, không cần biết thử nghiệm ADN có đúng hay không . Ba`i viết không thuyết phục đủ để chứng minh bà Bích Hằng đã tìm đúng hài cốt trong vụ này . Con người khi mù quáng sẽ hành động không cần biết đúng sai .

Sửa bởi HoaCai0101: 01/11/2013 - 19:33


Thanked by 4 Members:

#255 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 01/11/2013 - 19:43

Thời thế tại VN đã quá loạn . Loạn từ đám to đầu xưng ngoại cảm . Ngày trước Bích Hằng có công năng ngoại cảm nhưng tới mức nào không ai rõ . Lúc đó kỹ thuật thử ADN có thông dụng chưa ?

Phải chăng nhà ngoại cảm siêu sao và các nhà lý số cần phải nói dựa . Lý số gia tài ba sẽ biết gạy miệng thân chủ để biết càng nhiều càng tốt về người đối diện, từ đó nhìn mặt bắt hình dong, còn nhà ngoại cảm sẽ phải biết người chết đụng độ trong trận nào tại khu nào thì mới khoanh vùng và dùng thêm các tiểu xảo để định vị nhanh hơn . Có thể nào chỉ nhìn 1 tấm hình rồi phán "Cô này chết ở biển Đông gần Cà Mau," hay "Ông kia thất lạc rừng Kampuchia" ?

Tôi đồng ý với chính quyền cần triệt hạ hiện tượng mê tín tột độ tại VN hiện nay . Đám lưu manh quá đông còn số người chân chính ít lắm . Chưa kể đến sự tha hoá của con người thì lúc nào cũng vậy : đụng tới danh lợi quyền sẽ mất hết công năng .






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |