

#196
Gửi vào 30/10/2013 - 19:43
Có ai giải thích được nguyên lý của ngoại cảm một cách logic không ? Tại sao người này có, người kia không có ? Tại sao người này có ít, tại sao người kia có nhiều ?
PS: Chúng ta không nên giống những "đám đông đầy cảm xúc" của xã hội, bàn về những thứ mà "thú thực, họ cũng không biết nó là cái gì".
#197
Gửi vào 30/10/2013 - 19:45
Sửa bởi socnau: 30/10/2013 - 19:46
#198
Gửi vào 30/10/2013 - 20:05
PS: Chúng ta không nên giống những "đám đông đầy cảm xúc" của xã hội, bàn về những thứ mà "thú thực, họ cũng không biết nó là cái gì".
Tự mình n/c lý số đã thấy sự khác biệt giữa các lá số . Có người thông minh hay chậm hiểu, có người giỏi mặt này, có người hay mặt kia, thậm chí có người sinh ra đã bị đui mù, gia cảnh khổ sở, có người mạnh khoẻ nhanh bước trên đường đời . Như vậy có người có năng lực ngoại cảm, có người không có hay có rất ít. Có người giỏi 1, khoe thành 10.
Tất cả là do Mệnh Lý Tiên Thiên an bài, khán lá số thì biêt nhưng đừng hỏi tôi tại sao người này có lá số tốt hơn người kia !
Đã hiểu mệnh lý, đã thấy nhiều, tại sao lại thắc mắc như người không hề thấy qua sự việc trên đời và cũng không hề coi số mạng rành thông!
Thất Sát vốn không phải là "sao" của huyền học nên đầu óc cứng ngắc, tư duy của võ biền, vì thế mới hỏi những câu làm cho tôi vừa thấy quái đản và vừa thấy thông cảm vì thiên tư mỗi người mỗi khác, cái dễ đối với tôi lại là cái khó của người khác, và ngược lại cũng thế !
Sửa bởi HoaCai0101: 30/10/2013 - 20:07
Thanked by 6 Members:
|
|
#199
Gửi vào 30/10/2013 - 20:12
Lời nhận xét của bác Hoa Cai về Thất Sát thật là chí lý. Thất Sát chỉ tư duy cứng nhắc, tính võ biền, ưa mạo hiểm, hữu dũng vô mưu... Tóm lại Thất Sát chỉ là sao của các tướng lãnh chết trận, các thương gia hạng bét !
Thanked by 1 Member:
|
|
#200
Gửi vào 30/10/2013 - 20:32
HoaCai0101, on 30/10/2013 - 20:05, said:
Đã hiểu mệnh lý, đã thấy nhiều, tại sao lại thắc mắc như người không hề thấy qua sự việc trên đời và cũng không hề coi số mạng rành thông!
Thất Sát vốn không phải là "sao" của huyền học nên đầu óc cứng ngắc, tư duy của võ biền, vì thế mới hỏi những câu làm cho tôi vừa thấy quái đản và vừa thấy thông cảm vì thiên tư mỗi người mỗi khác, cái dễ đối với tôi lại là cái khó của người khác, và ngược lại cũng thế !
Chú HoaCai01 không hiểu ý của cháu rồi. Câu trên chỉ chứng tỏ rằng, kể cả "ngoại cảm" đều có cơ sở khoa học và có thể lý giải hoàn toàn logic. Người này có ít, người kia có nhiều, là có thể lý giải đàng hoàng, chứ không phải như đám đông lao nhao phản biện tùy tiện, mà coi ngoại cảm là cái gì thần thánh để mà lên án bác bỏ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#201
Gửi vào 30/10/2013 - 20:47
Còn ngoại cảm là cái gì thì tự mình mình biết !
1 quẻ Dịch là snapshot (ảnh chụp tức thời) của 1 tình cảnh xãy ra nên quẻ có thể chứa nhiều tín hiệu ngoaị cảm có thể được giải mã bởi chuyên viên cao cấp . Nếu lấy sai quẻ vì dùng giờ sai hay lập quẻ sai thì quẻ đó có ứng hay không ? Câu hỏi này tôi không đoan chắc tôi hiểu biết để có thể nói ra nhưng tôi cho là KHÔNG. Ví dụ một người say rượu bét nhe, chẳng lẽ Dịch gia lại tin vào mấy đồng tiền do người đó gieo vấn thần về 1 chuyện quốc sự chăng ?
Lý số hay ngoại cảm không phải là chuyện tào lao, chẳng qua thiên hạ làm ô uế các ngành này nhiều quá nên đây là lúc tôi hoan hô nhà nước triệt hạ các nhóm lợi dụng huyền cơ và công năng siêu linh ra đóng tuồng để mưu đồ lợi danh .
Sửa bởi HoaCai0101: 30/10/2013 - 20:50
Thanked by 6 Members:
|
|
#202
Gửi vào 30/10/2013 - 21:00
Lấy quẻ sai giờ hay lập quẻ sai vẫn xem đúng...đôi khi đúng...từng cen ti met....he..he...
Thanked by 2 Members:
|
|
#203
Gửi vào 30/10/2013 - 21:37
ehehehe
#204
Gửi vào 30/10/2013 - 22:25
ankhoa, on 30/10/2013 - 19:43, said:
Có ai giải thích được nguyên lý của ngoại cảm một cách logic không ? Tại sao người này có, người kia không có ? Tại sao người này có ít, tại sao người kia có nhiều ?
Bạn Ankhoa có thể nói ra theo suy nghĩ của mình cho mọi người tham khảo được không?
Thanked by 1 Member:
|
|
#206
Gửi vào 31/10/2013 - 06:07
NomadicMoon, on 30/10/2013 - 09:47, said:
Hồi lâu rồi cháu có ghé thiền viện của Cậu Chín, vào lạy Phật. Đang lạy Phật thì cậu vào nhưng cháu vẫn chuyên tâm lạy Phật. Có người khác ở đó nên Cậu xem cho người ta. Lúc cháu đứng lên lại chào Cậu thì Cậu nói nhanh (đúng như cách bác Hoa Cái tả), gọi cháu là chị Hai.
"Chị Hai, tui nhờ chị Hai một việc được không? Chị Hai có chuyện buồn chuyện khổ gì, chị Hai cứ lạy Phật, chuyện sẽ sớm qua thôi". Rồi Cậu kiu cháu ra ngoài sân lạy Phật ngàn tay ngàn mắt ở đó, hông thấy nói chuyện gì khác hơn, trong khi cậu nói vận mạng người ra rào rào nghe không kịp luôn. Lạ là vừa lạy Phật xong đi qua cửa bên hông thì nghe tiếng Cậu gọi, không hiểu sao Cậu biết mình đi qua đó, rồi bảo chút nữa có buổi cầu an, nếu được thì ở lại cầu an cho ba mẹ và anh trai. NM đúng là chỉ có một anh trai.
Nếu như khả năng ngoại cảm là có thật (NM tin vẫn có những khả năng xảy ra như vậy) thì có khả năng nào phía bên kia có lực chống lại sự ngoại cảm đó không nhỉ? Nghĩa là khiến nhà ngoại cảm này không thể đọc được thông tin từ "tần sóng"? Khả năng đó xảy ra như thế nào?
Có một giai thoại kể rằng có một ông sư chuyên tu thần thông và đắc đuợc Tha Tâm Thông nên ai nghĩ gì ông ta cũng có thể biết được, một ngày kia thiền sư xxxx (không nhớ tên) gặp ông sư nọ và hỏi:
"Ông có biết tôi đang làm gì không?" Ông sư đáp "Thiền sư đang chèo thuyền dạo chơi.".
Thiền sư hỏi tiếp : "Bây giờ tôi đang ở đâu?" Ông sư liền đáp : "Thiền sư đang leo núi ngắm cảnh.".
"Thế bây giờ tôi đang ở đâu?" Ông sư nọ không trả lời đuợc và từ đó ông ta không đam mê luyện thần thông nửa mà chỉ chăm lo tu hành .
Thanked by 4 Members:
|
|
#207
Gửi vào 31/10/2013 - 06:57
NguyenKyPhong, on 30/10/2013 - 22:56, said:
Đủ rồi, t guốc bay bợn socnau... nô si du ờ ghen. đừng có email, tui dị ứng bợn con ghế.
Thanked by 1 Member:
|
|
#208
Gửi vào 31/10/2013 - 08:08
Vô Danh Thiên Địa, on 31/10/2013 - 06:07, said:
"Ông có biết tôi đang làm gì không?" Ông sư đáp "Thiền sư đang chèo thuyền dạo chơi.".
Thiền sư hỏi tiếp : "Bây giờ tôi đang ở đâu?" Ông sư liền đáp : "Thiền sư đang leo núi ngắm cảnh.".
"Thế bây giờ tôi đang ở đâu?" Ông sư nọ không trả lời đuợc và từ đó ông ta không đam mê luyện thần thông nửa mà chỉ chăm lo tu hành .
QUỐC SƯ HUỆ TRUNG (? - 772)
Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu. Thuở nhỏ, Sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị Thiền đức hỏi đạo.
Sau khi được tâm ấn nơi Lục tổ Huệ Năng, Sư về ở cốc Ðảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam Dương. Nơi đây tu hành, hơn bốn mươi năm Sư chưa từng xuống núi. Ðạo hạnh của Sư được dân chúng đồn đãi đến tai nhà vua.
Ðời Ðường niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai (761 T.L.) vua Túc Tông sai Trung sử Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thỉnh Sư về kinh đô. Sư về đến triều, Vua kính Sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh Sư ở Tây Thiền viện tại chùa Thiên Phước, sau Vua thỉnh về chùa Quang Trạch gần nội cung. Hơn mười sáu năm, Sư tùy cơ thuyết pháp.
Một hôm, có Ðại Nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói được tuệ nhãn và tha tâm thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông đến ra mắt Sư. Tam Tạng đến, vừa thấy Sư, liền lễ bái khoanh tay đứng hầu bên hữu.
Sư hỏi:- Ông được tha tâm thông chăng?
Tam Tạng đáp:- Chẳng dám.
Sư hỏi:- Ông nói xem, hiện giờ Lão tăng đang ở chỗ nào?
Tam Tạng đáp:- Hòa thượng là thầy một nước sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua.
Sư lại hỏi:- Ông nói xem, hiện giờ Lão tăng đang ở chỗ nào?
Tam Tạng đáp:
- Hòa thượng là thầy một nước sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn?
Sư lần thứ ba cũng hỏi y như trước. Tam Tạng lặng thinh không biết chỗ đi.
Sư nạt:- Hồ tinh! Tha tâm thông ở chỗ nào? Tam Tạng lặng câm.
Thanked by 2 Members:
|
|
#209
Gửi vào 31/10/2013 - 08:34
socnau, on 31/10/2013 - 06:57, said:
dùng hay không dùng là quyền của t, nhất quá tam rồi đó nha chị, làm ơn đừng có mỗi lần tôi online là có số 1, rùi mở ra tự nhiên thấy con chuột cống to đùng làm hồn bất phụ thể... khà khà... đừng giết người không gươm đao nhể.
Thanked by 1 Member:
|
|
#210
Gửi vào 31/10/2013 - 09:21
NguyenKyPhong, on 31/10/2013 - 08:34, said:
người như bạn đây mình ignore lâu r, chả hiểu sao dạo này nổi hứng tháo danh sách ignore.
notification k thích cứ để off, chả j phải xoắn, k nhất thiết phải la làng lên như thế, việc đó tựa như khoe rằng ta đây mù chữ. mà ngộ, tự nhiên có người bám theo cắn mông cũng có cảm giác mới lạ, sảng khoái nhể
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt quá trình tìm thi thể chị Huyền, người ta đã lần lượt phát hiện ra 6 thi thể khác trôi dạt trên sông Hồng và các khu vực lân cận.
Đáng buồn thay khi 6 thi thể này ngay lập tức bị quên lãng, gần như tất thảy đều lắc đầu ngao ngán vì …đó không phải là chị Huyền.
Rõ ràng, đây là một sự thật đau lòng!
Những ngôn ngữ về đạo đức, lương tâm vẫn đang hàng ngày, hàng giờ được lan truyền khủng khiếp trên mạng internet, người ta căm phẫn trước hành động vô nhân tính của bác sĩ Tường, người ta xót xa cho sự bất hạnh của chị Huyền.
Nhưng chẳng thấy bất cứ một ai, bất cứ một tổ chức hay cơ quan nào lên tiếng về 6 thi thể bạc mệnh trôi sông kia cả. Ai dám chắc rằng, những cái chết kia là không dã man, và không bất hạnh như chị Huyền!?
Phải chăng “dư luận” đang quan tâm đến vụ việc “thẩm mỹ viện Cát Tường” phần nhiều là do sự tò mò, hơn là những bản năng về đạo đức?
Sáu thi thể trôi dạt được tìm thấy trong 10 ngày và tính cả chị Huyền nữa là 7.
7 người chết trôi chỉ trong 10 ngày.....
trích stt một người quen trên fb, đọc rồi gác tay lên trán suy nghĩ
Sửa bởi socnau: 31/10/2013 - 09:25
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các hành tinh quỹ đạo ngoài cùng đang đổi sign uranus pluto neptune |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() sách bùa chú châu Phi, ma thuật nước ngoài |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Sách tiếng anh của nhà ngoại cảm Edgar cayce |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Phong Thuỷ bên ngoài nhà |
Địa Lý Phong Thủy | phapkhong |
|
![]() |
|
![]() các hành tinh bên ngoài |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Tử Bình Thực Chiến: các cuộc đời ngoại hạng (4)![]() |
Tử Bình | Hoa Cái |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












