

#151
Gửi vào 29/10/2013 - 03:41
Thanked by 2 Members:
|
|
#152
Gửi vào 29/10/2013 - 07:45
Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 10:20 The Truyen
Nghe theo lời nhà ngoại cảm, nhiều thân nhân liệt sĩ không những không tìm thấy hài cốt, người bị áp vong phát điên mà còn bị đẩy vào tình huống oái oăm: Bốc nhầm mộ.
Tìm kiếm mộ liệt sĩ để quy tụ về với gia đình, quê hương... là tình cảm, là khát vọng của người còn sống. Đảng, Nhà nước luôn hỗ trợ hết mức bằng chính sách cho hoạt động này. Tuy nhiên, thời gian qua, rộ lên phong trào tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm, mà theo nhận định của cơ quan chức năng là “may ít, rủi nhiều”.
Nhầm mộ của người mới chết
Ngày 8/6, ông Lê Văn Thới ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) có tờ trình gửi các cơ quan chức năng về mộ của anh ruột ông tên là Lê Văn Thảnh bị bốc trộm. Ông Lê Văn Thảnh qua đời từ năm 1999 được chôn tại nghĩa địa Cồn Nậy thuộc thôn Võ Xá, xã Trung Sơn. Ngày 8/6, khi ông Thới đi gặt lúa ngang qua nghĩa địa thì thấy mộ của anh trai bị khai quật, bốc đi đâu mất.
Ngôi mộ của một người dân ở nghĩa địa Võ Xá (Gio Linh, Quảng Trị) đã bị anh Hoàng Văn Tùng (Tân Kỳ, Nghệ An) cất bốc nhầm .
Theo phản ánh của một số người dân, ngày 6/6 tại khu nghĩa địa xuất hiện một chiếc xe 7 chỗ ngồi màu đen dán băng rôn “tìm kiếm mộ liệt sĩ” mang biển kiểm soát 37F. Trên xe có cả nam và nữ nên bà con trong xóm cứ nghĩ họ đã trình báo chính quyền địa phương nên không ai để ý đến.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Thới đã kiến nghị lên các cơ quan chức năng giúp gia đình tìm lại hài cốt của anh trai đã bị mất. Lực lượng công an vào cuộc và xác nhận anh Hoàng Văn Tùng và người nhà ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đến nghĩa địa Võ Xá cất bốc hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh (bác ruột của anh Tùng) nhưng đã bốc nhầm hài cốt của ông Thảnh.
Trở lại Nghệ An, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi nghe anh Tùng kể về hành trình tìm kiếm hài cốt người bác ruột. Theo đó, anh Tùng và nhiều người khác trong gia đình đã đến một cơ sở ngoại cảm ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) để nhờ gọi hồn, chỉ phần mộ của liệt sĩ Vĩnh.
Tại đây, sau khi cúng lễ và gọi hồn, chị Hoàng Thị Thu, em gái anh Tùng bỗng dưng đổi sắc mặt và có biểu hiện, lời nói khác thường. Theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm cộng với biểu hiện của chị Thu, người nhà liệt sĩ Vĩnh nghĩ rằng hồn liệt sĩ đã hiện về và nhập vào cháu gái. Cả nhà đã khăn gói theo lời phán của “hồn” đi vào Quảng Trị để cất bốc hài cốt.
Thân nhân của liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh (Tân Kỳ, Nghệ An) khai báo việc cất bốc nhầm mộ tại nghĩa địa Võ Xá (Gio Linh, Quảng Trị) theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm.
Anh Tùng cũng thừa nhận rằng khi cất bốc hài cốt, anh thấy áo quan vẫn chưa phân hủy hết, bên trong quan tài còn có một bộ áo vest và gói thuốc, bật lửa. Tuy nhiên, do quá tin vào “hồn” nên người nhà vẫn cất bốc và đưa về quê an táng.
Ông Thới nói: “Khi thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An tới gặp tôi họ chỉ khóc, thấy rất tội nên gia đình chúng tôi rất thông cảm. Ngay sau đó, họ đã xây lại mộ cho anh tôi, chi phí cũng mất khoảng hơn chục triệu đồng. Thực tế tôi cũng đồng cảm với sự khao khát tìm thấy phần mộ người thân đã nhiều năm nay của họ”.
Căn cứ mỏng manh
Nhiều thân nhân liệt sĩ tìm được hài cốt người thân tưởng đã thoải mái tư tưởng nhưng sau đó họ lại hoang mang thêm khi chính các trung tâm ngoại cảm lại nói: Vong vẫn ở chiến trường.
Điển hình là sự việc xảy ra ở gia đình bà H (xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội). Cách đây 7 năm, gia đình bà H đã đi tìm hài cốt liệt sĩ thông qua một trung tâm ngoại cảm ở Hà Nam. Qua chỉ dẫn, gia đình bà H đã tìm được hài cốt đưa về. Tuy nhiên, sau 7 năm, một số thành viên trong gia đình không tin hài cốt đó là người thân của mình nên đã quay trở lại chính trung tâm ở Hà Nam để nhờ kiểm chứng lại.
Theo nhận định của Bộ LĐTBXH, đại đa số hài cốt đưa về chưa có cơ sở để xác định chính xác về liệt sĩ. Cơ sở khoa học của việc áp vong chưa rõ ràng, có biểu hiện của hoạt động mê tín dị đoan. Đặc biệt, một số cá nhân còn có biểu hiện lợi dụng việc tìm kiếm hài cốt, sự tự nguyện của gia đình liệt sĩ để trục lợi kinh tế như đặt hòm công đức để quyên góp tiền trái phép, gợi ý gia đình liệt sĩ thuê xe của cơ sở với giá quá đắt…
“Cảm giác” được khẳng định khi một nhà ngoại cảm khác cho biết, hài cốt liệt sĩ của gia đình vẫn còn ở ngoài chiến trường khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang và “thấy có lỗi với người đã khuất”- như bà H nói. Hiện, gia đình bà lại tiếp tục hành trình đi tìm mộ mới.
Ông Nguyễn Viết Chuyên là quản trang hơn 10 năm ở nghĩa trang xã Kim Sơn nhớ tỉ mỉ: “Chỉ tính từ đầu 2011 đến nay đã có thêm 73 liệt sĩ mới tìm thấy được đưa vào trong nghĩa trang của xã. Hầu hết đều tìm theo nhà ngoại cảm. Các gia đình có người rất tin, có người còn mơ hồ nhưng thực tế vong đã áp vào người nhà mình để tự nói ra nên khó giải thích được. Vong nói thế nào phải làm theo như thế, cho dù bỏ không biết bao nhiêu công sức, tiền của”.
Riêng một gia đình liệt sĩ khác ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) thì ngay trong gia đình có nhiều người không tin đó là hài cốt của người thân mình nên nhất quyết không công nhận. Và họ đã gửi đơn lên xã đề nghị không cho đưa vào nghĩa trang.
Một số thân nhân gia đình liệt sĩ vào huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế tìm mộ cho biết, họ không mấy tin tưởng vào chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt làm liều.
“Ở quê tui rất nhiều gia đình nhờ nhà ngoại cảm chỉ đường, nhưng chỉ số ít tìm được hài cốt người thân. Được sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm ở huyện Nam Đàn, gia đình tui đi tìm hài cốt liệt sĩ đã mấy tháng nay nhưng vẫn chưa có kết quả”- anh Nguyễn Hồng (quê Thanh Chương, Nghệ An), đang tìm hài cốt liệt sĩ ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, cho biết.
#153
Gửi vào 29/10/2013 - 07:51
Sửa bởi HoaCai0101: 29/10/2013 - 07:59
Thanked by 4 Members:
|
|
#154
Gửi vào 29/10/2013 - 07:58
Lật tẩy những vụ dàn xếp "nói chuyện với ma”
Thứ sáu 03/08/2012 19:10
ANTĐ - Ngày càng xuất hiện nhiều người có khả năng gọi hồn, áp vong... và nhiều gia đình đã đến nhờ "thầy" để thực hiện "giao tiếp"... với người quá cố. Vậy thực tế có đúng chúng ta đã gặp được người thân đã mất?
Người có khả năng gọi hồn rất ít
Thiếu tướng TS Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người cho biết, gọi hồn, nhập hồn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nếu quan niệm "thấy" tức là phải cân đong đo đếm... được thì linh hồn là cái không có thực. Nhưng nghiên cứu qua thực chứng khẳng định là có linh hồn.
Trong nhiều năm qua, Bộ môn Cận tâm lý đã đi khảo sát nhiều trường hợp: gọi hồn, hầu bóng, nơi áp vong... thì thấy vong hồn là có thật. Thông thường mỗi người ở dương thế đều có vong linh người thân trong gia đình đi cùng hoặc theo lý luận của vật lý hiện đại thì quan hệ âm - dương không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian, nên khi cần vong có thể xuất hiện vào người thân (áp vong) hoặc cô đồng (gọi hồn) để chỉ bảo hỗ trợ cho người ở dương thế.
Theo TS Nguyễn Chu Phác, qua nghiên cứu nhiều tên tuổi nổi lên với lời đồn thổi trong xã hội về khả năng gọi hồn, hầu hết trong số đó là lừa đảo, bất chính, mục đích kiếm tiền từ những người cả tin. Một số người không có khả năng nhưng huyễn tưởng, làm với mục đích kinh doanh thường nói dựa, hỏi chuyện thăm dò hoặc nghe ngóng trước để nắm tình hình gia đình họ để phán...
Số người có khả năng gọi hồn theo ông Chu Phác thực sự rất ít. Ngay cả ở những người có khả năng ngoại cảm thực sự, độ chính xác cũng chỉ đạt 50% và đặc biệt, khả năng cũng không phải thể hiện được ở mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, hầu hết những người có khả năng ngoại cảm đều học về tướng số, tử vi, độn giáp... nên chỉ cần biết ngày sinh tháng đẻ của thân chủ họ đã có thể nói được tới 60% thông tin chung chung mà người nghe có thể coi là đúng.
Các nhà nghiên cứu lý giải, những người được "ma nhập vào" là bởi lúc đó họ đang vô thức.
Ma giả vong đòi cúng cấp, lễ bái
TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) cho biết, hiện tượng "nhập đồng" (tương tự như câu chuyện được lưu truyền trong dân gian "hồn Trương Ba, da Hàng thịt") là hiện tượng đã tồn tại và được biết đến từ lâu đời. Thần thức của người đã chết (mà dân gian thường gọi là vong hồn) tạm gá nhập vào người còn sống để giao lưu, truyền đạt những thông điệp cho thân nhân của mình.
Hiện tượng "nhập đồng" biểu hiện qua 5 trạng thái. Ở trạng thái sâu, người bị nhập không hề nhớ mình đã làm gì và đã nói gì lúc bị vong nhập. Ở trạng thái còn thấy biết nhưng mất khả năng điều khiển, người bị nhập vẫn nhận biết được nhưng không thể làm chủ được hành vi mà lại do "vong" điều khiển.
Nhập bán điều khiển: Có lúc tâm thức chủ động điều khiển được hành vi, nhưng có lúc bị "vong" điều khiển. Nhiều trường hợp giả nhập - đóng kịch và ngụy tạo hoàn toàn ra các tình huống để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin.
Đặc biệt là hiện tượng "ma giả vong": Một số ma vương, ngạ quỷ gá nhập vào đối tượng có căn cơ thấp kém, mê muội, có hệ thần kinh phân liệt dạng hoang tưởng để đóng giả làm vong (giả làm liệt sĩ, giả làm vong của các gia đình, giả làm lãnh tụ, giả Thiên đình, giả Bồ Tát, giả Ngọc Phật, giả Đức Chúa Trời, giả Đức Mẹ...) để đòi hỏi cúng cấp, lễ bái.
Theo TS Vũ Thế Khanh, trong gần 20 năm qua, Trung tâm cùng với Viện Khoa học Hình sự, Trung tâm văn hóa đã khảo sát và kiểm chứng hàng trăm đối tượng tự xưng là "nhà ngoại cảm, nhà tâm linh, là người nhà Thánh..." thì thấy, có đến trên 90% trong số đó là những kẻ lừa bịp, không hề có khả năng ngoại cảm hoặc chút khả năng đặc biệt nào. Với chiêu thức "lập lờ đánh lận con đen", chúng đã dùng mọi thủ thuật thêu dệt ra các tình huống ảo (nào là "giáng linh", nào là "giáng bút"...) rồi lôi kéo, tập hợp đội ngũ "chân gỗ" để cùng nhau hành nghề bất chính. Thậm chí, họ còn mồi chài, mê hoặc được một số người có học vấn, học hàm học vị khá cao để làm hậu thuẫn.
Vô thức không thể biến người thành ma
Các nhà nghiên cứu lý giải, những người được "ma nhập vào" là bởi lúc đó họ đang vô thức. Song ThS Nguyễn Mạnh Quân, Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển sức khoẻ Tâm - Thể - Trí khẳng định là: Vô thức không bao giờ biến người thành "ma". Vô thức chỉ là một trạng thái và những hành động do bản năng con người quản lý và điều khiển. Nó nằm ngoài sự chủ động điều khiển và lãnh đạo của ý thức hệ.
"Như những gì mà tôi được biết thì thế giới của linh hồn trong sạch và thiện hơn nhiều lần cách nghĩ và hiểu của một số người về thế giới này. Phần lớn những hiện tượng gọi là bị "ma" làm thì ban đầu đều xuất phát bởi những hành động vô thức. Nguyên nhân chính để cho những hành động vô thức này biểu hiện được bắt đầu từ việc "gieo ám thị chìm" và "khởi động ám thị chìm", ThS Nguyễn Mạnh Quân cho biết thêm.
Ám thị chìm là một loại ám thị đã được mình hay người khác gieo trước vào tiềm thức thông qua đức tin của chính mình. Sau này, bất cứ lúc nào nếu ta khởi động chúng là lập tức mọi việc lại tự động diễn ra một cách hoàn toàn vô thức.
Trong trường hợp dẫn đến biểu hiện bị "ma làm" thì ám thị chìm ở đây có thể nằm ở những câu nói hoặc các cách suy nghĩ như sau "bây giờ người âm rất nhiều", "hình như mình bị người âm nhập", "chị bị người âm nhập hay sao ấy". Ám thị chìm cũng tự động hình thành nếu như một người nào đó luôn tin là mình có căn, hoặc đi ngồi tham gia các hoạt động mà có liên quan đến hạ tần số não mà lại mong có ông chú hay bà cô về nhập vào mình để cho mình được ăn lộc.
Nhiều người liên tục đi cầu tự mọi nơi và luôn mong muốn mình cũng được ăn lộc như cô A hay cô B, rồi trong khi ngồi ở nơi nào đó vì mơ màng tập trung vào những câu chuyện nào đó vậy là tần số não hạ xuống mà họ không biết, họ đã vào trạng thái thôi miên, họ thấy tự nhiên đầu họ nhẹ hơn, cổ lỏng ra và nhiều trường hợp toàn thân không thể cử động được. Đúng lúc ấy họ lại nghĩ họ đã có người âm nhập. Đây là kiểu tự ám thị mạnh nhất và không dễ gỡ bỏ...!
Việc tự khởi động những ám thị chìm này được kích hoạt bằng các cách ví dụ như họ ngồi liên tưởng và theo dõi đến những cảm giác khác lạ trong chính cơ thể của họ. Cũng có khi do họ nhìn thấy những hình ảnh, ngửi thấy các mùi vị hoặc nghe thấy những tiếng động, những âm thanh... gắn liền với những đức tin hay những tình huống mà họ đã từng nghe được, nhìn được và đặc biệt là họ đã từng được trải nghiệm thì lập tức hàng loạt các phản ứng vô thức bắt đầu diễn ra, từ lời nói, cử chỉ và hành động mà thậm chí ý thức của họ không còn điều khiển được nữa. Lúc ấy phần lớn mọi hành động sẽ được diễn ra theo sự suy diễn, tức theo đức tin của chính họ.
ThS Nguyễn Mạnh Quân khẳng định, bằng những kinh nghiệm nghiên cứu của các đồng nghiệp và bản thân mình, thế giới linh hồn (trường năng lượng) có những nguyên tắc riêng, bất khả xâm phạm (nguyên tắc tình yêu, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc ngôi thứ, nguyên tắc đón nhận, nguyên tắc lứa đôi, nam nữ, nguyên tắc người kế thừa...). Nếu như phạm vào mà không ổn định được thì cả trường năng lượng của cả dòng tộc sẽ bị rối loạn, dẫn đến việc ốm đau, bất thành hay bất hạnh.
- Phần lớn những trường hợp gọi là "ma làm" chỉ là sự rối loạn trong chính bộ não của chúng ta. Đó chính là do chúng ta chưa biết cách bảo vệ bộ não của chúng ta một cách đúng mức, rồi chính mình đã tự biến mình thành "ma", còn vô thức chẳng qua chỉ là một trạng thái, những hành động hay những biểu hiện không chủ ý và do bản năng chúng ta tự ứng xử, phản ứng và điều khiển mà thôi.
- Ám thị là khi sóng não nằm từ tần số alpha trở xuống. Để hạ tần số của bộ não xuống những tần số này nhiều khi chỉ đơn giản là chúng ta chỉ cần tập trung vào một điểm hay một điều gì đó dưới dạng tập trung mơ màng, không căng thẳng, hay nghe một bản nhạc... là được.
Thanked by 1 Member:
|
|
#155
Gửi vào 29/10/2013 - 08:01
#156
Gửi vào 29/10/2013 - 08:03
Có chứng cứ lừa đảo của một số nhà ngoại cảm
Thứ 3, 29/10/2013 06:38
Xahoi - Đây là khẳng định của ông Đào Ngọc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH).
Ông Đào Ngọc Lợi, Phó cục trưởng Cục Người có công
Ông Lợi cho biết thêm, với những đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi, sẽ bị xử phạt theo nghị định xử phạt hành chính. Hành vi lừa đảo như của Nguyễn Thanh Thúy đủ để xử lý hình sự.
Việc cơ quan chức năng bắt "nhà tâm linh" Nguyễn Thanh Thúy được đông đảo người dân quan tâm
Thưa ông, trong những ngày qua, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) lợi dụng chính sách đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước trong công tác quy tập, tìm mộ liệt sĩ để lừa đảo, trục lợi thân nhân liệt sĩ. Điều đáng nói, sự việc này diễn ra từ nhiều năm nay, vậy Cục Người có công có biết việc này hay không?Đầu năm 2013, chúng tôi đã nhận được báo cáo của các Sở LĐ-TB-XH các tỉnh: Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Tây Ninh về việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, các mẫu ADN được chúng tôi gửi đi giám định sau đó đều không chính xác.
Đáng lưu ý, có mẫu là xương động vật.
Trước những thông tin trên, Cục Người có công nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của Ngân hàng Chính sách và ông Nguyễn Thanh Thúy.
Ngày 28.8, Cục Người có công đã có công văn số 996/NCC-TTLS gửi Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) đề nghị điều tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ngân hàng Chính sách và ông Nguyễn Thanh Thúy.
Sau khi báo chí “vạch mặt” nhà ngoại cảm lừa đảo, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ. Ngoài nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy, còn nhà ngoại cảm nào trong “danh sách đen”?
Trong tháng 9 vừa qua, Cục đã phối hợp các cơ quan liên quan, với Tổng cục An ninh II thực hiện xác minh, điều tra các thông tin có liên quan về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm.
Từ đó, phát hiện một số bất minh của các nhà ngoại cảm khác, trong đó có Nguyễn Đức Phụng, Lê Trung Tuấn, Năm Liên, Năm Nghĩa… Hiện chúng tôi đã làm báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của nhà ngoại cảm.
Nhiều người thắc mắc, vì sao việc tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm tồn tại nhiều năm, phải chăng, cơ quan chức năng buông lỏng trong quản lý?
Trước năm 2010, các trung tâm tìm mộ liệt sĩ bùng phát ở nhiều nơi, nhất là tại Nghệ An. Sau đó, Cục Người có công đã phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương dẹp bỏ.
“Cậu Thủy” bị cơ quan an ninh bắt giữ tại nhà riêng sáng nay
Đặc biệt, từ năm 2011, Bộ LĐ-TB-XH đã giao cho Cục Người có công thực hiện thí điểm việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin qua giám định ADN. Chúng tôi đã phối hợp với 3 trung tâm giám định là Viện Pháp y Quân đội; Viện Kỹ thuật hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ đó việc tìm mộ bằng ngoại cảm đã giảm đi rất nhiều.Trong 2 năm qua, Cục đã nhận và gửi đi giám định hơn 1.000 trường hợp hài cốt liệt sĩ và thân nhân do các địa phương và thân nhân liệt sĩ trực tiếp gửi đến, trong đó có hơn 400 trường hợp đã xác định được chính xác tên liệt sĩ. Nghĩa là tỉ lệ không chính xác lên tới 60%.
Qua kết quả giám định, những mẫu hài cốt liệt sĩ và thân nhân, chúng tôi thấy việc giám định ADN xác định hài cốt là phương pháp chủ yếu để xác định danh tính liệt sĩ vì đây là một phương pháp khoa học được sử dụng rộng rãi khắp thế giới.
Tuy nhiên, vẫn có một số Sở LĐ-TB-XH đồng ý cho thân nhân các liệt sĩ tự đi lấy mẫu nên đã xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Vậy, theo ông có nên đề nghị cấm tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm?
Vì chưa có chế tài xử lý nên không đủ khả năng để cấm nhà ngoại cảm hoạt động. Thỉnh thoảng người dân nghe tin đồn thầy nọ, thầy kia tìm mộ nên hiện tượng này vẫn tái diễn và bùng phát ở một số nơi. Bộ LĐ-TB-XH đang triển khai đề án “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.
Đề án bắt đầu có quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. Việc cấm hay hay không, sau khi ban chỉ đạo họp sẽ cho ý kiến.
Còn những tổ chức, cá nhân tự phát thực hiện quy tập hài cốt thì sao, thưa ông?
Trước đây nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân, quy tập tìm mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, sau khi tình hình phức tạp, trong quy định, nghị định và pháp luật của Nhà nước đều nói rõ, chỉ có cơ quan quân sự hoặc đội quy tập mới được quy tập tìm mộ liệt sĩ. Những tổ chức cá nhân tự phát, khi phát hiện ra có động cơ nào khác, sẽ bị xử phạt hoặc đề nghị điều tra và xử lý theo pháp luật.
Với những đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi, làm bậy, sẽ bị xử phạt theo nghị định xử phạt hành chính. Hành vi lừa đảo như của nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy, đủ để xử lý hình sự.
Xin cảm ơn ông!
#157
Gửi vào 29/10/2013 - 08:11
Theo NhuThangThai, bút đàm với Le Trung Tuấn khoe Tuấn tăng gia công lực trong 2 năm qua, vậy mà vụ cô gái đang chìm dưới sông Tuấn lại không dám nhảy vào . Giấy tờ chứng minh tìm đúng hài cốt của Tuần cần phải nhìn lại cho kỹ vì sự gian lận có thê xãy ra ở bất cứ khâu nào !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À, em xin hỏi, trong 2 năm nay, khả năng ngoại cảm của anh có giảm đi không? Anh có tu tập thôi miên trong vòng 2 năm nay không ạ?
Lê Trung Tuấn
ko thôi miên gì đâu, khả năng a giờ tăng lên đấy
thế mà ông quân bảo anh là học trò ông ấy môn thôi miên
anh cho em xin thông tin. Anh li dị vợ 1 năm bao nhiêu?
ANh lấy vợ 2 năm bao nhiêu? Và anh có khả năng đặc biệt nam bao nhiêu?
em đang nghiên cứu xem khả năng của anh tồn tại trong khoảng bao lâu
Lê Trung Tuấn quân bố láo , ly dị 2001 lấy 2002 em ạ ...
Lê Trung Tuấn chả cần a kiện nó ra
Sửa bởi HoaCai0101: 29/10/2013 - 08:17
#158
Gửi vào 29/10/2013 - 10:07
“Trên VTV lại nói rằng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng “lừa bịp” thì theo tôi đó là một sự xúc phạm. Bích Hằng không lừa bịp” – ông Nguyễn Phúc Giác Hải nói.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, hiện tượng ngoại cảm không phải lúc nào cũng đúng 100%.
Nhà ngoại cảm không phải cái máy
- Theo thông tin từ Cục Người có công (Bộ Lao động và Thương binh Xã hội) được đưa ra trong chương trình “Trở về ký ức” trên VTV1, nhiều người nghi ngờ về khả năng của các nhà ngoại cảm trong việc tìm mộ hài cốt. Là một nhà nghiên cứu lâu năm về vấn đề này, ông có quan điểm như thế nào?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Có ít nhất 4 hình thức tìm mộ.
H́ình thức thứ nhất: nhà ngoại cảm nhận thông tin của thế giới tâm linh. Ví dụ Phan Thị Bích Hằng nhìn ảnh của người mất, hình ảnh đó sẽ dẫn đến thông tin người đã mất, cô ấy sẽ là người phiên dịch thông tin đó cho người khác.
Hình thức thứ 2 là hình thức lên đồng: Nhà ngoại cảm mời vong hồn người liệt sỹ, người cần tìm để nhập vào cô đồng. Cô đồng là người chuyên môn có cửa sổ để mở ra và đóng vào cơ thể mình cho linh hồn ra vào. Nhiều trường hợp đi tìm đã đúng.
Hình thức thứ 3: Nhà ngoại cảm mời liệt sỹ nhập vào một trong những người nào đó trong gia đình. Những người trong gia đình này không có khả năng, nhưng nhờ bàn tay của các nhà ngoại cảm đặt trên đầu để mở luân xa thứ 7. Liệt sỹ sẽ nhập vào người nào thích hợp nhất.
Hình thức thứ 4: Dự báo bằng khả năng thấu thị. Đây là khả năng của một số ít nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Một số nhà ngoại cảm tìm mộ ít nhiều có khả năng thấu thị để nhìn thấy những gì diễn biến trong quá khứ và đang xảy ra khi đoàn tìm mộ tiến hành, nhưng rất ít người có đồng thời cả ba khả năng này cùng một lúc để có thể nói trước những gì có thể tìm thấy như một “thực tế ảo” (Đó là trường hợp nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa mà tôi có dịp khảo sát trực tiếp nhiều trường hợp).
- Câu chuyện hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm ra được cho rằng là sai, đó chỉ là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật. Theo ông, tỷ lệ phần trăm tính chính xác của các nhà ngoại cảm là khoảng bao nhiêu?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Hiện tượng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm không phải đúng 100%, họ đúng 30, 40, 50, 70% tùy theo tài năng và từng giai đoạn khác nhau của các nhà ngoại cảm. Nếu như Bích Hằng đă có thành tích tìm mộ trước đây, mà nay có sai thì chỉ là trường hợp rơi vào tỷ lệ không thành công.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải
Các nhà ngoại cảm không phải cái máy, mà cái máy cũng có lúc sai. Trong nhiều trường hợp việc dẫn đường rất chính xác nhưng tìm lại không chính xác, bản thân nhà ngoại cảm không tự giải thích được.
- Tại sao các chỉ dẫn lại chính xác, đến khi tìm lại không chính xác thưa ông?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Trường hợp nhà văn Bùi Minh Quốc (Đà Lạt) có vợ là nữ nhà văn Xuân Quý bị chết trên chiến trường. Khi đi tìm, các nhà ngoại cảm chỉ vào vị trí A, nhưng đào mãi không thấy họ nản. Có một nhà ngoại cảm thứ 2 chỉ dẫn đào dịch sang 1 mét thì thấy một bộ xương có mái tóc dài. Trên mái tóc đó có kẹp tóc bằng inox lau đi có hàng chữ: “Tặng chị Xuân Qúy”. Trong trường hợp này thông tin chính xác hơn cả ADN.
Như vậy để thấy rằng, hài cốt chỉ cách vị trí đã tìm có 1 mét. Trường hợp Bích Hằng có thể thông tin chỉ dẫn đến nơi tìm mộ là đúng như gia đình đã xác nhận các cảnh quan phù hợp với chỉ dẫn, nhưng khi đào có thể là sai trong phạm vi sai số dẫn đến kết quả sai (Bích Hằng không phải là người có khả năng thấu thị giỏi như chị Vũ Thị Hòa và hiện cũng bị phê phán).
- Như vậy không phải nhà ngoại cảm nào cũng tìm đúng?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Đối với những nhà nghiên cứu chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp như thế. Trong cuốn “Sự thật tưởng như huyền thoại” của nhóm Bộ môn Cận tâm lý của Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác làm chủ biên có ghi lại trường hợp liệt sĩ là một phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai.
Người nhà đã tìm rất nhiều nhà ngoại cảm nhưng không được. Sau đó, ông mời nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm dùng phương pháp áp vong. Vong của liệt sỹ nhập vào đứa cháu gái nội 16 tuổi. Cô bé miêu tả trận đánh rất chi tiết và được ghi hình đầy đủ. Băng hình này được báo cáo với công an tỉnh Lào Cai. Công an Lào Cai tin tưởng vào thông tin này đã giúp đỡ gia đình đi tìm hài cốt ở nơi chỉ dẫn. Đến gần nơi vong lại nhập vào cô bé, nó nhắm mắt chạy và dẫn đường đến chỗ hài cốt.
Khi người nhà định lấy xương để xét nghiệm ADN thì cô cháu gái của liệt sĩ bị nhập quát lên: “Tao đây chứ không phải là ai, không phải thử cái gì”. Sau đó người nhà không thử nữa và tất cả thông tin đều chính xác.
Tôi là người trực tiếp đi dự lễ truy điệu liệt sỹ này ở Lào Cai và phỏng vấn cháu bé mà vong liệt sỹ nhập vào. Cháu bé nói rằng khi đó cháu không biết cái gì cả, nói vô thức.
- Nhưng theo con số của Cục người có công đưa ra là gần 100% mẫu tìm kiếm của các nhà ngoại cảm đều sai?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Gần 100% trên bao nhiêu mẫu? Thống kê của họ là bao nhiêu trường hợp là đúng, không đúng, số lượng thống kê là bao nhiêu đă khảo sát, trên những nhà ngoại cảm nào?
Hơn nữa thế nào là giám định ADN, giám định cần tiêu chuẩn: thời gian của xương không bị hủy hoại, lấy mẫu như thế nào?
Vùi dập các nhà ngoại cảm khác?
- Thông tin đó đưa trên phương tiện truyền thông có ảnh hưởng đến uy tín của các nhà ngoại cảm và sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu ngoại cảm con người không thưa ông?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Vừa rồi trong ngành y có nhiều trường hợp sai, câu chuyện thiếu y đức như làm giả mẫu xét nghiệm, nhất là gần đây vụ ném xác bệnh nhân xuống sông…là những “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Những ‘con sâu’ đó ảnh hưởng đến y đức người thầy thuốc nhưng không vì thế mà ngành y sụp đổ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải- Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (trái) giải thích hiện tượng ngoại cảm.
Nhưng đối với lĩnh vực ngoại cảm thì khác, nó là những ‘đứa trẻ mới sinh’ c̣òn non nớt, chưa được nuôi dưỡng, chăm sóc cho nên người, người ta vứt bỏ “đứa trẻ khoa học ngoại cảm” đó ra ngoài đời. Chúng tôi là những người đang cố gắng bỏ công sức chăm sóc cho “đứa trẻ” đó nên người.
Đáng lẽ khi phê phán một nhà ngoại cảm nào đó cần nên hỏi các cơ quan nghiên cứu để hiểu rõ hơn vấn đề, thì nay một số báo chí và truyền thông mang tính vùi dập, khiến quần chúng không hiểu được đầy đủ vấn đề.
Điều này không phải chỉ ảnh hưởng đến những nhà ngoại cảm chân chính mà còn ảnh hưởng đến cả một lĩnh vực khoa học cần được phát triển mà thế giới còn đang cố gắng tìm hiểu. Nếu vấn đề này không được giải quyết thỏa đáng, nhiều nhà ngoại cảm sẽ không dám xuất đầu lộ diện nữa và chúng tôi không có đối tượng nghiên cứu nữa!
VTV đưa lên cần có sự công bằng về việc đưa sự kiện. Nhưng trên VTV lại nói rằng Bích Hằng “lừa bịp” thì theo tôi đó là một sự xúc phạm. Bích Hằng không lừa bịp. Đó là một cái sai thuộc về sai số có thể giải thích được. VTV tự cho mình là cơ quan phán xét, tôi xin hỏi thông tin ấy đã là chính xác, khách quan chưa?
- Hiện nay có rất nhiều nhà ngoại cảm ‘rởm’, lợi dụng để kiếm lợi. Theo ông, làm thế nào để ngăn chặn, quản lý được số lượng nhà ngoại cảm thực sự?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: Những người lợi dụng khát vọng tìm mộ của gia đình, thân nhân liệt sỹ lấy nhiều tiền, không có khả năng, tự nhận…tôi nghĩ chúng ta cần lên án, phê phán kịch liệt.
Nhà nước chưa giao cho Viện hoặc đơn vị nào “cấp phép” các nhà ngoại cảm và quản lý họ. Viện chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu hiện tượng ngoại cảm và ứng dụng của nó. Nếu chúng tôi được cấp kinh phí để mua máy đo trường sinh học của các nhà ngoại cảm hoặc tự xưng là ngoại cảm, thì đó là phương tiện khách quan giúp Viện loại bỏ nhiều nhà ngoại cảm rởm.
Trân trọng cảm ơn ông!
(Trí Thức Trẻ)
Thanked by 3 Members:
|
|
#159
Gửi vào 29/10/2013 - 13:27
Đinh Văn Tân, on 28/10/2013 - 06:46, said:
Nhưng chúng ta không nên giữ suy nghĩ, nhà ngoại cảm nghĩa là họ có quyền năng vô biên.
Bản thân họ cần tinh thần ổn định, được làm việc trong một môi trường ít sự chú ý.
Đừng đánh đố họ bằng những vụ có nhiều phức tạp.
Ở đây mấy cao thủ tử vi có dám xem cho ra đầu ra đũa đâu!?
Nhưng không có nghĩa là họ lừa đảo.
Thanked by 7 Members:
|
|
#160
Gửi vào 29/10/2013 - 15:33
Chuyện coi số ở đây k thể so với việc tìm xác đc, rất ư là khập khiễng và buồn cười. K lẽ phải viết nguyên cuốn tử vi trọn đời cho từng cá nhân mới đc coi là tận tâm????
Tào lao
#161
Gửi vào 29/10/2013 - 15:52
bát tự cháu là: Giáp tý - Mậu thìn - Nhâm thân - Canh tuất!
tứ trụ toàn dương có sao ko nhỷ?
#162
Gửi vào 29/10/2013 - 16:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#164
Gửi vào 29/10/2013 - 16:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#165
Gửi vào 29/10/2013 - 16:29
Tứ trụ thuần âm, nữ tất quả
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các hành tinh quỹ đạo ngoài cùng đang đổi sign uranus pluto neptune |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() sách bùa chú châu Phi, ma thuật nước ngoài |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Sách tiếng anh của nhà ngoại cảm Edgar cayce |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Phong Thuỷ bên ngoài nhà |
Địa Lý Phong Thủy | phapkhong |
|
![]() |
|
![]() các hành tinh bên ngoài |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Tử Bình Thực Chiến: các cuộc đời ngoại hạng (4)![]() |
Tử Bình | Hoa Cái |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












