Jump to content

Advertisements




Vài kinh nghiệm xem lá số tử vi (Cự Vũ Tiên Sinh)


300 replies to this topic

#181 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4625 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 11:47

Trích dẫn

Tôi K rảnh phải đàm thoại như thế này với NTT. MỗI người mỗi căn cơ và mỗI duyen phận . Hãy xông xáo nghiệm lý, đừng vin vào cớ sợ nghiệp quả, lấy ví dụ các lá số của người đã chết đoán xem DH nào chết, lý do gì chết ... không thể xem là gây nghiệp.
Cái này, cháu đồng ý với bác, và là cái mà bộ phận thực nghiệm chúng cháu thực hiện liên tục hằng ngày. Có điều, vì là những người mới học, nên tự nhận thấy mình chưa đủ tư cách để lập ngôn, và không đủ tư cách để ra ngoài ý kiến.
Cháu tự đặt giới hạn cho mình, khi nào mình đủ 50 tuổi mới được quyền ra ngoài, khi nào phải thông thạo ba môn tam thức mới dám ra ho he. Ngũ thập tri thiên mệnh là vậy.
Còn ai vừa học vừa hành ngay, thì cháu không có ý kiến.
Bác nói hoàn toàn đúng, việc ra ngoài nói kiến thức thì phải có giới hạn và chọn lọc. Không hiếm trường hợp chúng nó học xong quay lại chửi mình ngay.
Cháu cũng rút kinh nghiệm từ lâu rồi, nên giờ nói gì ra ngoài thì cũng chỉ nói một nửa, ra ngoài luyện xem số cũng chả có lợi lộc gì chỉ mang lại thị phi, cứ đóng cửa nghiệm lý nội bộ, còn cháu vẫn ra ngoài, lên tvls này để lấy các case về nghiệm lý.

Trích dẫn

Xem như tôi K còn ý kiến nào nữa với NTT, chỉ đợi có tay nào đóng góp nhận xét về lời tuyên bố của Cự Vũ đúng ý tôi thì tôi sẽ khai triển cách suy nghĩ về lý thuyết của Cự Vũ .
Vâng, cháu xin cảm ơn bác vì bác đã không mắng cháu nữa. Xét ra, nó tiết kiệm thời gian cho cả cháu và bác.
Cháu nói thật, trình độ ông Cự vũ, mặc dù 40 năm,( tới nay là 50 năm), trông thế thôi chứ thua xa bác, kể cả khi bác mới học 15-20 năm. Bác cứ dành thời gian mà đọc kĩ cái ông ấy viết đi, sẽ thấy thật ra bác bị hào quang của ông TMT làm choáng ngợp, nên vớ phải ông Cừu Thiên Nhận rởm..

Sửa bởi NhuThangThai.: 30/04/2014 - 11:57


Thanked by 2 Members:

#182 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 30/04/2014 - 12:32

bÁC bÓ tAy vỚi cHÁU =))

Thanked by 1 Member:

#183 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 12:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chóng mặt quá

#184 thanhtam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 12:48

thôi ông Gấu toàn đánh trống lảng vớ vẩn, lý thuyết linh tinh kêu thuc hành đoán hạn quá khứ thì chạy mất tích kêu nghiệp.Nay bác HoaCai bảo thử khán hạn quá khứ của người chết rồi cho đỡ sợ nghiệp thì lại lý do lý trấu công lực chưa đủ này nọ ,bla bla ,,,.Đúng chất miệng lưỡi cự môn ,thế mà toàn đi chê ông AnKhoa với NgaoLong .Tôi de ý ông này nhiều rồi ,nói chung toàn dụng tâm bất chính ,cái tâm không sáng đừng học tử vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thanhtam: 30/04/2014 - 12:49


Thanked by 4 Members:

#185 songbienxanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 192 Bài viết:
  • 230 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 12:48

Gấu và Bác Hoa Cái cứ giao lưu với nhau là bùm...bùm...chát..chát ấy nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ơ nhưng mà thấy có chỗ Cự Vũ Tiên Sinh khuyên như:

Trích dẫn

Trong 10 năm qua (1994 - 2004) nhiều cháu thanh niên độ tuổi 25 đến 30 năn nỉ xin học Tử Vi ở tôi. Nhưng tôi từ chối một cách khiêm tốn và khuyên: " - nên để thì giờ học chuyên môn cao lên và lập chí lập nghiệp, tin ở số mệnh Tử Vi làm gì sớm vậy? Tam Thập Nhi Lập. Đang tuổi lập Thân đừng nên say mê Tử Vi Đẩu Số quá mà nhụt trí tuệ và khát vọng! Con trai lớn của tôi cũng có ý muốn học Tử Vi. Tôi lảng tránh, vì không muốn con tôi đam mê khoa này bạc nghệ, bạc phước lắm? Vì vi phạm đến "Thiên cơ bất khả lậu" chẳng hay gì?

Cũng có lý và thực lòng đó chứ.hihi

Thanked by 3 Members:

#186 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 30/04/2014 - 13:01

Bác HB : gấu tôi yêu cậu
Gấu : ( o _ o ).
Bác HB : tôi ghét cậu , loại người ...
Gáu : o(^o^)o

Sửa bởi MOA: 30/04/2014 - 13:08


#187 NTHH

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 13:40

Tôi thì thấy Cự Vũ Tiên sinh viết ra kinh nghiệm học TV có vẻ còn rất... khiêm tốn.
Tóc bạc là dấu hiệu của tuổi già chứ ko phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Khôn ngoan thuộc về sự khôn ngoan chứ không thuộc về tuổi tác.



Thanked by 3 Members:

#188 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2330 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 14:33

Mấy năm trước được lĩnh ngộ một chiêu thức, cụ ko dạy trực tiếp nhưng cụ ngầm dạy bình phẩm về nhân cách một ls.
Nên đừng vội chê mấy dòng ông Cự vũ nào đó viết

Sửa bởi ThienA: 30/04/2014 - 14:38


Thanked by 2 Members:

#189 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 16:02

Nói chung viết gì thì viết nó phải có sự tôn trọng quý độc giả. Tôn trọng không phải là lời lẽ lịch sự, hay không chửi bậy. Tôn trọng là sự chân thực, tấm lòng gửi gắm trong bài viết, cho dù là chửi, thì cũng phải chửi một cách đầy cảm xúc. Chứ đừng tôn trọng kiểu mấy thằng đầu tôm lên nói về những điều đời tôm chưa bao giờ thấy như kiểu: khoa học là hàn lâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 30/04/2014 - 11:47, said:

hào quang của ông TMT làm choáng ngợp

TMT chỉ biết thống kê đơn thuần, nêu lên vấn đề chứ không giải quyết được vấn đề. Hữu sắc vô hương mà hữu hương thì lại vô vị.

Người thống kê sau đó tổng hợp lại hiệu quả tường minh trực quan chính là cụ Thiên Lương. Võ công của cụ tôi ngờ rằng không phải do cụ tự ngộ hoàn toàn. Có lẽ từng có cao nhân chỉ điểm mới thâm sâu như vậy. Người bình thường cho dù có IQ ở vùng mensa luyện trăm năm cũng không được vậy.

Tất nhiên trừ Chúa Trời.

#190 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 16:10

Tôn trọng không phải là chửi đầy cảm xúc, mà là phân tích khách quan cái đúng cái sai, khách quan tức là không ác cảm mà cũng không thiện cảm. Chửi đầy cảm xúc, thì nên dắt nhau ra chợ cho đỡ phiền.

Mà nhắc lại, chửi cũng nên chốt một vài câu thôi, thằng này lải nhải suốt điếc tai quá.

#191 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 16:16

Trước đây, có chuyện 500 con dơi chăm chú nghe Phật Tổ giảng kinh mà hóa thân thành 500 vị La Hán. Tôi nghe chuyện mà cảm thấy thương xót bọn tôm. Đến loại tai dơi mặt chuột còn có thể thành La Hán trong khi đó bọn tôm...ôi...

#192 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 16:25

Cũng cầ nhắc thêm, khi không có tác giả ở đây đối chứng, thì bới phán xét bừa bãi về con người tác giả, vì nó hình thành 1 thói quen xấu cho các thầy, đó là "bới móc sau lưng". Đây là thói quen kinh điển làm cho chữ thầy luôn đi với chữ "bà". Giống như đám báo lá cái vậy, chỉ chờ những người nổi tiếng hớ vài câu là các phóng viên thi nhau bình luận, như một hình thức sống ký sinh trên danh tiếng người khác.

#193 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 30/04/2014 - 16:27

đấy , ăn khoai với alec lại tán tỉnh nhau rồi đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 30/04/2014 - 16:37


#194 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 16:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DiCao, on 30/04/2014 - 16:25, said:

Cũng cầ nhắc thêm, khi không có tác giả ở đây đối chứng, thì bới phán xét bừa bãi về con người tác giả, vì nó hình thành 1 thói quen xấu cho các thầy, đó là "bới móc sau lưng". Đây là thói quen kinh điển làm cho chữ thầy luôn đi với chữ "bà". Giống như đám báo lá cái vậy, chỉ chờ những người nổi tiếng hớ vài câu là các phóng viên thi nhau bình luận, như một hình thức sống ký sinh trên danh tiếng người khác.

Phóng viên tôm không cần phải tự thú như vậy.

#195 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 30/04/2014 - 17:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 30/04/2014 - 16:02, said:

Nói chung viết gì thì viết nó phải có sự tôn trọng quý độc giả. Tôn trọng không phải là lời lẽ lịch sự, hay không chửi bậy. Tôn trọng là sự chân thực, tấm lòng gửi gắm trong bài viết, cho dù là chửi, thì cũng phải chửi một cách đầy cảm xúc. Chứ đừng tôn trọng kiểu mấy thằng đầu tôm lên nói về những điều đời tôm chưa bao giờ thấy như kiểu: khoa học là hàn lâm.

Thưa quý Chúa, cùng toàn thể anh em quý người.

Tôi là một con tôm hùm, như bao con tôm bình thường khác. Tôi sinh ra ở biển xanh sóng vỗ rì rào và người chủ hiện giờ của tôi là ông chủ quán hải sản "đại dương khóc thầm".

Con người tôn vinh chúng tôi là biểu tượng của năng lượng và may mắn. Rồi cũng chính cái miệng tôn vinh ấy nuốt chúng tôi ừng ực hòa quyện cùng thứ nước dãi người thúi hoắc trôi cuồn cuộn xuống bao tử nghĩa địa người hôi rình. Ngày ngày tôi phải chứng kiến bao đồng loại mình giãy dụa quằn quại trong hố mồm sát sinh tập thể của loài người. Nước mắt tôi tuôn trào, lòng đầy xót xa cho thế thái tôm tình.

Con người sao nỡ nhẫn tâm thế ? Chúng tôi là một tạo vật xinh đẹp của Thủy Vương. Sao lại nỡ giết đi sự hoàn hảo ấy ? Chúng tôi nào có tội tình gì đâu ? Nếu có tội chăng thì chỉ là chúng tôi quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ, quá thanh khiết so với quý người. Thịt chúng tôi rất thơm và ngon, còn thịt quý người tanh tưởi lắm, chỉ có loại cầm thú mới dám ăn thịt người thôi.

Và trong lịch sử của chúng tôi, chưa có một tài liệu, một sách vở cho thấy có dòng họ tôm nào làm thầy bà hay nhà nghiên cứu khoa học cả. Xin quý Chúa, cùng quý người hãy thay đổi cách chửi, đừng ngậm máu phun tôm. Ai ngu, ai dốt hãy làm ơn hãy chửi ngu như người đi.

Xin chào thân ái.


(Arathe ghi chép tại quán nhậu)

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |