Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
ThanhThien
12/04/2013
Em bổ sung thông tin nếu ai muốn xem hạn thì có dữ kiện để nghiệm lý, em bị tai nạn vào 18 giờ ngày 25/8/2012 tức 09/07 âm lịch. Từ nhỏ tới giờ thì đây là lần tai nạn nặng nhất, nguyên nhân... ngủ gật trên đường cao tốc. Gọi là nặng nhưng cũng chỉ trầy xước bên ngoài thôi ạ, ngã đẹp, mấy cái xe phía sau cũng phanh rất đẹp ^^
@ TonNgoKhong: Khoảng năm 1994 đến 1998 bố em có mở nhà hàng, làm ăn cũng khá. Sau đó ông lại bỏ vì nghề này phức tạp, chuyên sâu vào nghề y gia truyền... hiện tại bố em mở hiệu thuốc tại nhà ^^
@ TonNgoKhong: Khoảng năm 1994 đến 1998 bố em có mở nhà hàng, làm ăn cũng khá. Sau đó ông lại bỏ vì nghề này phức tạp, chuyên sâu vào nghề y gia truyền... hiện tại bố em mở hiệu thuốc tại nhà ^^
Menhkothankiep
12/04/2013
lá số cậu bé thông minh mình từng biết,thi đậu cấp thành phố
laotruong
12/04/2013
Mình có người quen tính cách số phận rất đặc biệt, lên đây mới biết nơi này toàn cao thủ xem vận hạn. Các bác nghía qua lá số Phu Tuong trieu vien 1 cái rồi phán xem người này năm vừa rồi 2012 gặp chuyện gì vậy? Tôi trình độ thấp kém nhìn mãi mà ko hiểu, hy vọng ở đây có người chỉ cho.
Sửa bởi laotruong: 12/04/2013 - 22:53
Sửa bởi laotruong: 12/04/2013 - 22:53
lethanhnhi
12/04/2013
tôi đoán rằng người này năm 2012 bệnh chết, phát bệnh , nếu phúc quá lớn thì mới qua khỏi,.nếu mất hết tiền bạc cơ nghiệp thì may ra gỡ lại cái mạng còm
sang năm tỵ thì hoa đà có sống lại cũng bó tay
sang năm tỵ thì hoa đà có sống lại cũng bó tay
Minh An
13/04/2013
Gửi anh Laotruong.
Thử đoán người này trong năm 2012 có tượng mất vợ, bỏ vợ do nhân tình, con cái ly tán.
Trường hợp thứ hai cũng ứng vào tượng Thái Âm là mẹ qua đời.
Sửa bởi Minh An: 13/04/2013 - 00:03
Thử đoán người này trong năm 2012 có tượng mất vợ, bỏ vợ do nhân tình, con cái ly tán.
Trường hợp thứ hai cũng ứng vào tượng Thái Âm là mẹ qua đời.
Sửa bởi Minh An: 13/04/2013 - 00:03
begaidii
13/04/2013
Gửi bác laotruong , có gì sai bác chỉ giáo cháu còn gà lắm
Nhà có ma tươi năm 2012 2013
Ông này là người của công việc khắc vợ khắc con . Vợ chồng 1 là bỏ nhau 2 là xa nhau 3 là xấu nhất 1 trong 2 ng die
Năm 2012 có bỏ tiền ra làm gì đó
Năm 2006 2007 thì có tiền chảy về
Năm 2008 2009 tiền cũng chảy về
2 năm trở lại đây xuất nhiều hơn thu
Mệnh này thì không cưới được người mình yêu mà tình cảm hôn nhân nó cũng lủng củng
Thôi ăn được tiếp 4 năm nữa nhé tính bắt đầu từ 2014 2015 2016 2017
Sửa bởi begaidii: 13/04/2013 - 00:16
Nhà có ma tươi năm 2012 2013
Ông này là người của công việc khắc vợ khắc con . Vợ chồng 1 là bỏ nhau 2 là xa nhau 3 là xấu nhất 1 trong 2 ng die
Năm 2012 có bỏ tiền ra làm gì đó
Năm 2006 2007 thì có tiền chảy về
Năm 2008 2009 tiền cũng chảy về
2 năm trở lại đây xuất nhiều hơn thu
Mệnh này thì không cưới được người mình yêu mà tình cảm hôn nhân nó cũng lủng củng
Thôi ăn được tiếp 4 năm nữa nhé tính bắt đầu từ 2014 2015 2016 2017
Sửa bởi begaidii: 13/04/2013 - 00:16
NgoaLong
13/04/2013
ChuCong
13/04/2013
Diệu Nhung, on 15/03/2013 - 19:19, said:
Chào tất cả các bạn !
Hôm trước DN về thăm quê, đến nhà vợ chồng chú em (em trai chồng) chơi và nghe cả hai vợ chồng phàn nàn về thằng cu đầu, năm ngoái thi rớt đại học, năm nay ôn thi lại... gần một năm ôn thi 3 môn nhưng đến bây giờ kiến thức vẫn chưa đâu đến đâu và đang muốn thi vào khoa Công nghệ thông tin của một trường Đại học không có chút uy tin tiếng tăm nào về Công nghệ cả.
Nghe vậy, DN mới khuyên là không nên thi vào Công nghê - bởi ngành CNTT là phải học ở một trường bài bản, danh tiếng trong nước, ra trường mới xin được việc làm, với lại học nó không hề dễ mà lực học như cháu e khó đáp ứng nổi (năm ngoái cháu thi đại học chỉ được 5,6 điểm gì đó, môn toán 0.5 điểm).
Quả thật với lực học như cháu... rất khó chọn ngành gì, trường gì để có thể thi đậu, đáp ứng được việc học và ra trường xin được việc làm...
Tâm trạng bố mẹ cháu rất bức xúc...
Tối về, lòng nặng chút ưu tư về đứa cháu... bỗng dưng DN muốn xem lá số của cháu... và DN thực sư ngạc nhiên bởi một cung mệnh hết sức sáng láng, hội nhiều văn tinh.
Cháu sinh vào 2h40' sáng ngày 4/11/1993 DL tại Nga :
Sau khi xem xong lá số, DN đã góp ý bố mẹ cháu nên cho cháu đăng ký học Luật. Bởi DN cho rằng Luật sư là một trong những ngành nghề khá hợp với lá số của cháu - điều quan trọng hơn nữa - hiện nay ngành Luật ở VN điểm không cao, nhất là với những trường top dưới. Bản thân cháu tư duy về toán học rất kém nên học Luật sẽ phù hợp với khả năng của cháu hơn.
Ngắm nhìn lá số của cháu... với một cung mệnh Âm Dương sáng sủa, Xương Khúc Khoa, khôi việt đắc tứ linh mà tại làm sao cháu lại học hành, trí tuệ kém thông minh như vậy ?
Yếu tố nào quyết định sự thông minh của đứa trẻ ? gen di truyền ? tinh hoa phúc đức dòng họ chiếu vào ? Hay lá số mệnh thân hội nhiều sao văn tinh khoa bảng ?
?????
Cháu bé này sinh ở Nga, 7 tuổi về VN sống cùng ông bà nội và đi học. Thời cấp 1 tuy cháu không thông minh nhưng cũng tạm được, đạt học sinh giỏi.
Lên lớp 7, môn toán bắt đầu khó, nhất là Hình (nền móng cho những kiến thức hình học sau này). Tư duy và phương pháp học hoàn toàn khác với lối học cấp 1 nên việc học hành của cháu sa sút vô cùng.
Thấy vậy, mấy tháng hè, DN đưa cháu xuống nhà mình kèm cặp. Công việc DN cũng bận nên DN không sát sao thường xuyên được, phải nhờ thêm một thầy giáo dạy toán rất bài bản để bổ sung củng cố kiến thức cho cháu (1 thầy 1 trò) nhưng không hiểu sao, chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà cháu không thể khá lên được, Thầy phát cáu và trả lại cho DN - DN đành phải dành thời gian buổi tối cùng cháu chiến đấu, nhất là môn hình... nhưng hết 3 tháng hè... chỉ đỡ hơn một chút mà thôi...
Sau đó DN gọi điện cho vợ chồng chú em, bảo rằng " làm gì thì làm, nhưng khẩn trương thu xếp về VN chăm lo chon con cái, không thể bỏ bê nó như vậy mãi được".
Bố cháu so với mấy anh chị em trong gia đình chồng DN là học hành kém nhất.
Mẹ cháu học hành cũng kém.
Cả hai vợ chồng sang nga theo diện xuất khẩu lao động từ những năm cuối thập kỷ 80 thể kỷ 20 cho đến năm 2007 mới về nước.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn - Sự thông minh của một đứa trẻ, yếu tố nào quyết định....?
Thanks !
Hôm trước DN về thăm quê, đến nhà vợ chồng chú em (em trai chồng) chơi và nghe cả hai vợ chồng phàn nàn về thằng cu đầu, năm ngoái thi rớt đại học, năm nay ôn thi lại... gần một năm ôn thi 3 môn nhưng đến bây giờ kiến thức vẫn chưa đâu đến đâu và đang muốn thi vào khoa Công nghệ thông tin của một trường Đại học không có chút uy tin tiếng tăm nào về Công nghệ cả.
Nghe vậy, DN mới khuyên là không nên thi vào Công nghê - bởi ngành CNTT là phải học ở một trường bài bản, danh tiếng trong nước, ra trường mới xin được việc làm, với lại học nó không hề dễ mà lực học như cháu e khó đáp ứng nổi (năm ngoái cháu thi đại học chỉ được 5,6 điểm gì đó, môn toán 0.5 điểm).
Quả thật với lực học như cháu... rất khó chọn ngành gì, trường gì để có thể thi đậu, đáp ứng được việc học và ra trường xin được việc làm...
Tâm trạng bố mẹ cháu rất bức xúc...
Tối về, lòng nặng chút ưu tư về đứa cháu... bỗng dưng DN muốn xem lá số của cháu... và DN thực sư ngạc nhiên bởi một cung mệnh hết sức sáng láng, hội nhiều văn tinh.
Cháu sinh vào 2h40' sáng ngày 4/11/1993 DL tại Nga :
Sau khi xem xong lá số, DN đã góp ý bố mẹ cháu nên cho cháu đăng ký học Luật. Bởi DN cho rằng Luật sư là một trong những ngành nghề khá hợp với lá số của cháu - điều quan trọng hơn nữa - hiện nay ngành Luật ở VN điểm không cao, nhất là với những trường top dưới. Bản thân cháu tư duy về toán học rất kém nên học Luật sẽ phù hợp với khả năng của cháu hơn.
Ngắm nhìn lá số của cháu... với một cung mệnh Âm Dương sáng sủa, Xương Khúc Khoa, khôi việt đắc tứ linh mà tại làm sao cháu lại học hành, trí tuệ kém thông minh như vậy ?
Yếu tố nào quyết định sự thông minh của đứa trẻ ? gen di truyền ? tinh hoa phúc đức dòng họ chiếu vào ? Hay lá số mệnh thân hội nhiều sao văn tinh khoa bảng ?
?????
Cháu bé này sinh ở Nga, 7 tuổi về VN sống cùng ông bà nội và đi học. Thời cấp 1 tuy cháu không thông minh nhưng cũng tạm được, đạt học sinh giỏi.
Lên lớp 7, môn toán bắt đầu khó, nhất là Hình (nền móng cho những kiến thức hình học sau này). Tư duy và phương pháp học hoàn toàn khác với lối học cấp 1 nên việc học hành của cháu sa sút vô cùng.
Thấy vậy, mấy tháng hè, DN đưa cháu xuống nhà mình kèm cặp. Công việc DN cũng bận nên DN không sát sao thường xuyên được, phải nhờ thêm một thầy giáo dạy toán rất bài bản để bổ sung củng cố kiến thức cho cháu (1 thầy 1 trò) nhưng không hiểu sao, chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà cháu không thể khá lên được, Thầy phát cáu và trả lại cho DN - DN đành phải dành thời gian buổi tối cùng cháu chiến đấu, nhất là môn hình... nhưng hết 3 tháng hè... chỉ đỡ hơn một chút mà thôi...
Sau đó DN gọi điện cho vợ chồng chú em, bảo rằng " làm gì thì làm, nhưng khẩn trương thu xếp về VN chăm lo chon con cái, không thể bỏ bê nó như vậy mãi được".
Bố cháu so với mấy anh chị em trong gia đình chồng DN là học hành kém nhất.
Mẹ cháu học hành cũng kém.
Cả hai vợ chồng sang nga theo diện xuất khẩu lao động từ những năm cuối thập kỷ 80 thể kỷ 20 cho đến năm 2007 mới về nước.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn - Sự thông minh của một đứa trẻ, yếu tố nào quyết định....?
Thanks !
laotruong
13/04/2013
lethanhnhi, on 12/04/2013 - 23:38, said:
tôi đoán rằng người này năm 2012 bệnh chết, phát bệnh , nếu phúc quá lớn thì mới qua khỏi,.nếu mất hết tiền bạc cơ nghiệp thì may ra gỡ lại cái mạng còm
sang năm tỵ thì hoa đà có sống lại cũng bó tay
sang năm tỵ thì hoa đà có sống lại cũng bó tay
Sửa bởi laotruong: 13/04/2013 - 10:43
ThanhThien
13/04/2013
Lá số anh 1972 có nhiều nét giống em, vị trí các cung và chính tinh y hệt... Thân cư di có Tử- Tham tại Mão, vậy cũng là có căn tu, nếu anh ấy tu sớm thì hóa giải bớt tai họa phải không anh lethanhnhi? Hay là phải có thêm sự bổ sung khác thì mới cho thấy là người tu hiệu quả ạ?
tigerstock68
13/04/2013
lá sô 1972 có vượt qua năm 2015 hay không? nếu không có thế giới siêu nhiên tâm linh trợ giúp...
lethanhnhi
13/04/2013
laotruong, on 13/04/2013 - 10:42, said:
Cao thủ, khâm phục! Người này tự nhiên đang khỏe mạnh, lại phải đi mổ sọ não, mổ xong ko tỉnh dc ai cũng nghĩ là đi rồi, thế là lại phải phẫu thuật tiếp, cuối cùng phúc lớn tỉnh lại dc, tuy vậy bây giờ còn yếu và đầu óc thì quên nhiều chuyện. Tuy vậy chuyên mất hết cơ nghiệp thì ko hoàn toàn đúng. Ngày xưa xem thấy lá số Phủ tướng triều viên nghĩ là thành đạt lắm, ai ngờ lại gặp họa vậy.
con ruột tôi là cháu Minh An , tui cho cháu đi học mấy bữa về cháu lập Viên Mình phái cháu coi hay lắm
lá số này qua được năm thìn đúng là đại hồng phúc
nhưng năm tỵ qua thì mới gọi là yên tâm
Minh An
13/04/2013
TuyenYD
13/04/2013
laotruong, on 12/04/2013 - 22:51, said:
Mình có người quen tính cách số phận rất đặc biệt, lên đây mới biết nơi này toàn cao thủ xem vận hạn. Các bác nghía qua lá số Phu Tuong trieu vien 1 cái rồi phán xem người này năm vừa rồi 2012 gặp chuyện gì vậy? Tôi trình độ thấp kém nhìn mãi mà ko hiểu, hy vọng ở đây có người chỉ cho.
bát tự
Tân Hợi - Canh Tý - Quý Mão - Ất Mão
bát tự này thiếu 2 hành Hỏa và Thổ, Thủy cực vượng và hàn lanh mà thiếu Hỏa sưởi Ấm, Thổ xây đắp. khả năng bị bệnh liên quan đến Thận, Tủy, Não...người này khó thọ lắm. nhìn bát tự lại nghỉ đến bát tự anh Trần Tiến Nam, cũng dạng như này.