←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

Hetu's Photo Hetu 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 21/06/2022 - 14:12, said:

như vậy bạn đang lấy Tử Bình là Chủ
vậy là đúng đường rồi! miễn phải có 1 môn là chủ
Vậy tui thấy lethanhnhi viết nhiều lý thuyết quá, bạn dùng môn nào làm chủ khi luận?
Tui nhớ có người luận thấy chính xác luôn, như bên cạnh nhà bạn có cái ao, hỏi xem can chi nào, anh ta nói là nhâm quí ở trụ giờ, nhưng không phải vậy, đó là xem quẻ thần tốc gì đó, quên rồi, dấu nghề!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hetu, on 21/06/2022 - 14:17, said:

Vậy tui thấy lethanhnhi viết nhiều lý thuyết quá, bạn dùng môn nào làm chủ khi luận?
Tui nhớ có người luận thấy chính xác luôn, như bên cạnh nhà bạn có cái ao, hỏi xem can chi nào, anh ta nói là nhâm quí ở trụ giờ, nhưng không phải vậy, đó là xem quẻ thần tốc gì đó, quên rồi, dấu nghề!
tôi xem bốc dịch là chủ, các môn khác là phụ
cách xem của tôi là dùng quẻ xác định hỷ kị của bát tự, sau mới luận bát tự
nhiều anh em dùng cách đó, tôi chả giấu!
Trích dẫn

ChatBumBum's Photo ChatBumBum 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 12:16, said:

Yêu bằng lễ nghĩa là tuân theo phép tắc, mà phép tắc thì ai mạnh thì người đó thắng. Nên nó khiến người ta trở nên tàn nhẫn với nhau hơn.
Chào bác Phonghue,
Bác cho cháu hỏi:
- ".... mà phép tắc thì ai mạnh thì người đó thắng" ? tại sao phép tắc mạnh thì lại thắng ?
- Vì sao mà "Yêu ..." lại là chuyện thắng thua ?
- Vì sao "Yêu bằng lễ nghĩa" lại dẫn đến "trở nên tàn nhẫn với nhau hơn" ah ?
- Vậy bác có thể giải thích từ " lễ" và từ "nghĩa" là gì được ko ah ? Cụ thể hơn là từ "nghĩa vợ-chồng" ah !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 12:16, said:

Yêu bằng Trái tim là làm theo tiếng gọi của con tim, nên yêu nhau thì đến, hết yêu thì đi. Nên người ta trở nên thoải mái hơn và nhân đạo hơn.
(nói theo đúng sách của phương Tây) "cảm xúc khi yêu" hay "tình yêu" chỉ là hiện tượng não sản xuất ra hóoc-môn Oxytocin khi cộng dồn các cảm xúc tích cực lại, tuy nhiên sau 1 thời gian (thường từ 1-2 năm) thì hoóc môn này ko sản xuất ra nữa- hay còn gọi là hết tình yêu. Vậy khi hết hoóc môn-hết yêu thì chúng ta đường ai nấy đi ? Tức là thay vợ-chồng như thay áo ?

Rất mong nhận được sự phản biện của bác !
Sửa bởi bacboo: 21/06/2022 - 15:07
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 21/06/2022

@ Vì luật lệ tạo nên lý lẽ, mà lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng.
Thay áo không giống như thay trái tim, nên không thể so sánh như vậy được.
Quên, nên bổ sung: Khi nói đến tình yêu, thì bạn nên dùng những tác phẩm văn học để nói, vì đây là văn hóa, là tình yêu, nó phù hợp hơn, nếu bạn đã đọc những cuốn sách Như Cuốn Theo Chiều Gió, Romio và Juliet, Sông đông êm đềm v.v... bạn sẽ cảm nhận được Tinh yêu của họ rất sâu sắc.
Sửa bởi phonghue: 21/06/2022 - 15:18
Trích dẫn

ChatBumBum's Photo ChatBumBum 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 15:10, said:

@ Vì luật lệ tạo nên lý lẽ, mà lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng.
Lý lẽ của kẻ mạnh ko có nghĩa là kẻ thắng. Mạnh mà ko đúng thì là vô lễ, vô nghĩa.

-------------------
-Vì sao "Yêu bằng lễ nghĩa" lại dẫn đến "trở nên tàn nhẫn với nhau hơn" ah ?
- Vậy bác có thể giải thích từ " lễ" và từ "nghĩa" là gì được ko ah ? Cụ thể hơn là từ "nghĩa vợ-chồng" ah !
- Vậy nói theo kiểu phương Tây, khi " hết yêu" rồi thì vợ-chồng phải làm cái gì ah ?

Mong bác giải thích giúp cháu !
Sửa bởi bacboo: 21/06/2022 - 15:33
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 21/06/2022

Yêu bằng lễ nghĩa, là họ đặc ra những nguyên tắc phải tuân theo, điều này dẫn đến sự độc đoán và tàn nhẫn.
Ví dụ:
- Trai năm thê bảy thiếp, Gái chính chuyên 1 chồng.
- Sự trinh tiết của phụ nữ đặc nơi tấm màn Trinh, người nào mất cái này gọi là mất trinh
- Nhất trai viết hữu, thập nữ viết vô
Cho nên trong thực tế có rất nhiều người rất lạ.
+ Đối với người lớn có con gái lỡ dại có thai chẳng hạn, sợ mất gia phong, sợ mất mặt làng xóm v.v... đuổi con ra khỏi nhà, khi bụng mang dạ chữa, không biết sống ra sao, chửi rủa nó. Cách đối xử như vậy là con quỷ chứ cha mẹ gì? ĐIều này cũng do thâm nhiễm từ những lễ nghiã mà ra.
+ Đói với vợ chồng: chồng đi chơi gái, nhậu nhẹt say sỉn, quen người này quẹt người nọ thì được. Vợ mới nhìn chút là ghen lồng ghen lôn. yêu thương gì ở đây. Họ chỉ biết yêu bản thân của họ thôi. Lễ nghĩa thâm nhiễm nên họ trở nên như vậy.
Trích dẫn

ChatBumBum's Photo ChatBumBum 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 15:30, said:

Yêu bằng lễ nghĩa, là họ đặc ra những nguyên tắc phải tuân theo, điều này dẫn đến sự độc đoán và tàn nhẫn.
Ví dụ:
- Trai năm thê bảy thiếp, Gái chính chuyên 1 chồng.
- Sự trinh tiết của phụ nữ đặc nơi tấm màn Trinh, người nào mất cái này gọi là mất trinh
- Nhất trai viết hữu, thập nữ viết vô
-Oh, cháu cảm ơn, đã hiểu được cách nhìn/ cách định hình suy nghĩ của bác. Cách bác nhìn lễ-nghĩa là "lễ-nghĩa của Nho giáo". Còn cháu nhìn lễ-nghĩa này là lễ-nghĩa của trời đất, hay là cái "đạo trời đất".
- Nói về chữ "Trinh", thật đáng tiếc là người thời nay chỉ hiểu là "tấm màng trinh", mà quên mất từ "trinh kiên". Trong quẻ Càn: nguyên, hanh, lợi, trinh. Chữ "trinh" này là trinh kiên, bền bỉ, lâu dài tức 1 trong 4 cái đức lớn nhất của trời đất.
Cho nên chữ "trinh" với người con gái quả thật là lớn lao ! Mất "trinh" thì đúng là vứt đi thật....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 15:30, said:

Cho nên trong thực tế có rất nhiều người rất lạ.
+ Đối với người lớn có con gái lỡ dại có thai chẳng hạn, sợ mất gia phong, sợ mất mặt làng xóm v.v... đuổi con ra khỏi nhà, khi bụng mang dạ chữa, không biết sống ra sao, chửi rủa nó. Cách đối xử như vậy là con quỷ chứ cha mẹ gì? ĐIều này cũng do thâm nhiễm từ những lễ nghiã mà ra.
+ Đói với vợ chồng: chồng đi chơi gái, nhậu nhẹt say sỉn, quen người này quẹt người nọ thì được. Vợ mới nhìn chút là ghen lồng ghen lôn. yêu thương gì ở đây. Họ chỉ biết yêu bản thân của họ thôi. Lễ nghĩa thâm nhiễm nên họ trở nên như vậy.
Trước là tu thân (tự điều chỉnh mình), sau là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
-Cha mẹ như vậy có phải là người có lễ nghĩa ko ? Cháu nghĩ ko cần trả lời nữa !
-Loại vợ-chồng như thế có được gọi là có lễ nghĩa ko ? Cháu nghĩ ko cần trả lời nữa !

Cảm ơn bác đã trả lời ah!
Góc nhìn- thế giới quan (hệ quy chiếu 1/2/3/4/5 chiều) đã khác nhau nên cháu xin phép ko hỏi nữa !
Sửa bởi bacboo: 21/06/2022 - 16:10
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 21/06/2022

Thời nay làm con người ta trầm cảm hơn thời bao cấp nhiều lắm.

Thời bao cấp chỉ KHỔ VÌ ĐÓI!!!!

Thời này không đói, nhưng KHỔ VÌ THUA THIỆT BẠN BÈ!!!

Có ai đi họp lớp thời đại học mà không thấy chạnh lòng.

Tại sao cùng 1 lò đại học ra. Lương nó cao còn lương mình thấp?

Là do số mình xấu hay mình không có tài?

Thời cao cấp lương theo hệ số. Chỉ có những người cấp bậc cao thì lương cao hơn mình. Còn những người cấp bậc ngang mình thì lương phải bằng mình. Không có gì bực mình.

Còn thời này thì sao?

Cùng là kỹ sư. Làm nhà nước 10 triệu. Qua cty tư nhân 20 triệu. Qua cty nước ngoài 30 triệu.

Cùng 1 vị trí ngang hàng nhau. Mà có sự chênh lệch gấp 2, gấp 3.

Câu hỏi đặt ra?

Tại sao cam chịu ở mức lương 10 triệu mà không nhảy vào cty khác trả cao hơn vì cái lý tưởng gì?

Vì phục vụ cho nhân dân nên tui chịu nghèo? Vợ tui đói, con tui đói. Lý tưởng to lớn đây đó hả???

Học hỏi các bác lãnh đạo xem làm cách nào kiếm được nhiều tiền khi làm nhà nước. Giàu được như họ. Có tiền cho vợ con ở nhà biệt thự đi rồi hãy nói chuyện lý tưởng.



Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 21/06/2022

Chị coco ơi chồng ko nuôi dc chị thì chị nuôi chồng chị luôn có sao =))))))

Mấy người sống vì lý tưởng dễ nuôi lắm cơm nắm muối mè cũng sống dc mà =)))))))


Anh khoai idol đang có 300tr/ tháng chị qua chỉ anh ý cách xài kìa =))))))) sao ở đây chỉ các anh này cách làm giàu làm gì =))))
Trích dẫn

Nananmtta's Photo Nananmtta 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 21/06/2022 - 13:39, said:

Idol của tui là quý bà smell vs là anh Long Gi Di

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))))

Dạ chị mình nhạc nào cũng nhảy, Idol mặn mòi ha chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 21/06/2022 - 12:16, said:

Mình đọc nhiều bài viết, thấy vui nên muốn tham gia. Quan điểm của mình về vợ chồng thay đổi rất nhiều. Lúc quen người này khác, lúc quen người kia khác, lúc chưa có vợ khác, lúc có vợ khác, lúc chưa có con khác, lúc có con khác v.v... Nhưng nhìn chung lại thì mình thấy có 2 trường phái. Phương Tây và Phương Đông.
- Phương Đông dạy con người ta yêu bằng Lễ Nghĩa.
- Phương Tây dạy con người ta yêu bằng Trái Tim.
Yêu bằng lễ nghĩa là tuân theo phép tắc, mà phép tắc thì ai mạnh thì người đó thắng. Nên nó khiến người ta trở nên tàn nhẫn với nhau hơn.
Yêu bằng Trái tim là làm theo tiếng gọi của con tim, nên yêu nhau thì đến, hết yêu thì đi. Nên người ta trở nên thoải mái hơn và nhân đạo hơn.
Do đó mình cố gắng cho con gái mình qua Phương Tây học, để dẹp bớt ba cái lễ nghiã đi, mà học yêu thương nhau bằng trái tim.

Hi welcome pác tham gia, thêm một người bàn luận trao đổi thì càng có nhiều góc nhìn hơn ạ. Hi vọng bà con cô pác gần xa trong nhà ngoài nhà có kinh nghiệm, chiêu trò, bài vở trải nghiệm nào cùng chia sẻ, viết ra cho chúng em học hỏi với ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Pema's Photo Pema 21/06/2022

Like idol, like fan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))

Quý bà smell đáng iu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nananmtta's Photo Nananmtta 21/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 21/06/2022 - 19:26, said:

Thời nay làm con người ta trầm cảm hơn thời bao cấp nhiều lắm.

Thời bao cấp chỉ KHỔ VÌ ĐÓI!!!!

Thời này không đói, nhưng KHỔ VÌ THUA THIỆT BẠN BÈ!!!

Có ai đi họp lớp thời đại học mà không thấy chạnh lòng.

Tại sao cùng 1 lò đại học ra. Lương nó cao còn lương mình thấp?

Là do số mình xấu hay mình không có tài?

Thời cao cấp lương theo hệ số. Chỉ có những người cấp bậc cao thì lương cao hơn mình. Còn những người cấp bậc ngang mình thì lương phải bằng mình. Không có gì bực mình.

Còn thời này thì sao?

Cùng là kỹ sư. Làm nhà nước 10 triệu. Qua cty tư nhân 20 triệu. Qua cty nước ngoài 30 triệu.

Cùng 1 vị trí ngang hàng nhau. Mà có sự chênh lệch gấp 2, gấp 3.

Câu hỏi đặt ra?

Tại sao cam chịu ở mức lương 10 triệu mà không nhảy vào cty khác trả cao hơn vì cái lý tưởng gì?

Vì phục vụ cho nhân dân nên tui chịu nghèo? Vợ tui đói, con tui đói. Lý tưởng to lớn đây đó hả???

Học hỏi các bác lãnh đạo xem làm cách nào kiếm được nhiều tiền khi làm nhà nước. Giàu được như họ. Có tiền cho vợ con ở nhà biệt thự đi rồi hãy nói chuyện lý tưởng.

Theo em thì cái này em thấy thế này:

Cha mẹ, bối cảnh xã hội, vị trí địa lý, nền tảng gia đình là những cái mà khi sinh ra là mình ko có chọn được á. Trời xếp mình sinh vô nhà nào là xác định mình vô đó rồi từ đó mà thành anh X, chị Y, ông A, bà B. Nên là mức độ cố gắng, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau. Nhìn sang nhà hàng xóm để so sánh thì trước nhìn cái hệ quy chiếu nó giống nhau hem cái đã ạ. Nó như nhau mà mình cứ thắc mắc là sao nhà kia lại sáng nhất xóm, nhà mình thì cứ tậm tịt trong ngõ thì lại xét tiếp xem quá khứ (nhân quả, phúc đức) và hiện tại (cá tính, tính cách) nhà họ ntn, mình ăn ở ra làm răng là có câu trả lời nè. Nó mà khác thì kết quả mười mươi luôn ạ.

Như em là em hem có so sánh gì sất, so nó mệt, sinh ra nhiều năng lực tiêu cực mà hem có làm gì. Thồi khó có bỏ qua, em so với em của ngày hôm qua thôi, cái này dễ thở mà các tiêu chí so sánh nó cũng hem có thay đổi nhiều nà.

Về cái chuyện cam chịu hay là dám bước ra vùng an toàn thì cũng …khó nói.

Ai cũng nhìn thấy là hoặc là anh độc nhất vô nhị, tài năng xuất chúng hoặc anh bản lĩnh có trong tay tất cả hoặc đơn giản là anh chẳng còn gì để mất thì anh dám xoá đi làm lại, dám thử cái mới, đi ngược lại xã hội, vượt qua giới hạn bản thân mà nhảy việc, chuyển công tác, thay bạn đời, chuyển nhà,....

Hồi trẻ trâu thì hiếu thắng, không thích là bỏ, không đúng là cãi để chứng tỏ với xã hội. Trưởng thành hơn nữa thì mình thay đổi vì mình, vì những người thương yêu của mình, cao cả hơn là vì những người xung quanh mình nè. Cái lúc đó tự biết năng lực của mình đến đâu, mình được cái gì chưa được cái gì mà cân nhắc, tính toán xem lúc này thay đổi là phù hợp chưa, nếu chưa thì tạm thời để đó, tập trung củng cố thêm đợi khi chín muồi mới hành động. Ui cha nhiều cái phải cân lên đặt xuống ha, nhiều người nhiều thứ dắt dây ha.

Mà bực nhất là tính kỹ rồi mà chuyện vẫn ko theo ý mình hà, nhiều thứ khách quan dở hơi cứ xen vào mà mình cũng hem trách được á (sao hôm đó trời lại mưa, sao hôm đó xe lại hết xăng, sao hôm đó đường lại tắc, sao hôm đó mình lại đi đường đó mà hem đi đường đó, bla bla...). Lúc đấy mà nản là thôi rồi, chả còn năng lượng đâu mà chơi ván mới.

He he, chung quy lại là mỗi người chỉ là một thành phần rấtttttt là nhỏ trong xã hội, trong nước Việt Nam, trong Đông Nam Á, trong Châu Á, trong quả địa cầu này thui nà.

Chung quy lại mình có là cái gì đâu ta.

Đến đâu hay đến đó, vui được ngày nào thì vui hà, cố gắng hết sức mình là được rùi, he he
Sửa bởi Nananmtta: 21/06/2022 - 21:32
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 22/06/2022

Nếu người chồng có khả năng kiếm được nhiều tiền. Vợ không phải đi làm. Tha hồ mà nói lý tưởng.

Còn đồng lương không đủ nuôi vợ con. Thì để con vợ nó đi làm. Nó rinh 1 đống tiền về.

Đừng có cản trở theo kiểu làm nhà nước là lý tưởng tốt. Làm việc cho chủ các nước Tư Bản là lý tưởng xấu.

Lý tưởng cho cố. Tiền thì không có. Bạn bè càng ngày càng tiến lên. Mình càng ngày càng thụt lùi.
Sửa bởi cariga: 22/06/2022 - 01:28
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 22/06/2022

Vợ mà kiếm tiền giỏi cho vợ làm vua luôn. Mình ở nhà nấu cơm rửa bát lau nhà...
Trích dẫn

ANKANA's Photo ANKANA 23/06/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 19/06/2022 - 04:55, said:

Linh hồn của công ty vẫn là những người giỏi về kinh tế. CEO & giám đốc tài chính. Cần chi mà phải biết 10 toán.

Hồi cấp 3 cũng hâm hố học chuyên toán. Khó như quỷ.

Suốt ngày sin đi học, cos khóc hoài, thôi đừng khóc có kẹo đây.

Sau này vào đại học. Học toán business dễ gấp mấy lần lớp chuyên Toán. Biết vậy hồi đó chọn học tiếng Tàu, không học chuyên Toán.

Kỹ sư chỉ là robot làm công thôi.

Làm ra 1 sản phẩm tốt. Mà không biết ngoại giao, marketing. Ai biết mà mua?

Bán được hàng rồi. Muốn giàu là phải nhờ thủ thuật kế toán của giám đốc tài chính. Giấu số liệu đi, nâng cao chi phí lên. Cái gì cũng minh bạch. Khai thuế hết trơn, sao có lời nhiều.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thỉnh thoảng rảnh cũng hay ghé ngang qua topic này đọc. Vốn chỉ im im đọc là chính nhưng hôm nay đọc đến mấy cái đoạn này tự dưng muốn chém vài câu cho topic thêm sôi động
Tôi hiểu ý Coco muốn nói gì và cũng hiểu anh Hiếu muốn nói gì. Chỉ là có vẻ chém gió với nhau mấy trăm trang nhưng có vẻ Coco vẫn không hiểu anh Hiếu nói gì?
Coco phản biện nghe có vẻ rất hợp lý khi đề cao tầm quan trọng của mấy ông CEO hay mấy ông kế toán... mà không coi trọng người công nhân, kỹ sư... (người trực tiếp tạo ra của cải vật chất). Nhưng đấy chỉ là cái biểu hiện một góc nhỏ, một bề nổi trong cách vận hành của nền kinh siêu hình TBCN hiện nay mà thôi. Điều anh Hiếu nói đến nó sâu và rộng hơn rất nhiều
Tôi lấy vào ví dụ cụ thể nhé:
Với nền kinh tế Mỹ hiện nay đi. Mỹ được coi như ông CEO, ông kế toán... đại loại là mấy bố ngồi bàn giấy. Nền kinh tế Mỹ hiện nay GDP phần lớn từ mảng dịch vụ, phần nhỏ là công nghiệp, nhỏ hơn là nông nghiệp...
Vậy dịch vụ ở đây là gì? Dịch vụ ở đây là: khai thác rài nguyên ở nơi abc do bọn xyz làm, sau đó sản xuất ở nơi def và do bọn hgk làm, cuối cùng làm gắn mác rồi qua nghiệp vụ kế toán rồi đủ loại như Coco nói ấy nâng giá siêu to siêu khổng lồ lên và bán cho chính cái bọn xyz, hgk ấy nó mua để kiếm siêu lợi nhuận. Ngon không? Ngon quá ấy chứ. Mê không? Quá mê người luôn. Sướng thặc sự hehehe
Ngoài ra còn Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) là gì? Nó là tổ chức TƯ NHÂN. Mục đích của nó là gì? Nó được lập nên phục vụ cho ai? Thôi dài quá chả muốn viết. Tóm lại nó là công cụ in tiền $ của mấy ông CEO mà Coco thần tượng đi. Và đồng tiền $ bây giờ nó in ra có giá trị gì không? Thực tế sau khi bóc lớp vỏ bọc và đủ lí do đi thì đồng $ bây giờ chả có giá trị moẹ gì. Thế nhưng nó vẫn được công nhận và được cả thế giới tiêu. Đại loại như một ông vua mang tờ giấy soft tissue ra và bảo đây là tiền dùng để trao đổi mua bán hàng hoá nhé, thế là nó thành có giá trị và tất cả thần dân của ông ta dù muốn hay không cũng phải sử dụng. Và muốn in bao nhiêu do ý nó.
Vậy là CEO Mỹ đang bóc lột các ông kỹ sư, công nhân như (TQ, Nga, Ấn...). Mày cày cả năm éo bằng t*o in 1 tuần (tất nhiên cũng phải cân đối mà in chứ k in loạn được)
Thế là ai cũng thấy làm CEO sướng quá, còn bọn kỹ sư anh Hiếu coi trọng là lũ ngu ngốc chứ tinh tướng ccc gì =)))

Nhưng ý của anh Hiếu ở đây là: Nếu cái bọn kỹ sư, công nhân kia nó dựa lưng vào nhau, chơi theo luật do nó tạo ra ấy. Điển hình như hiện tại sắp và đang diễn ra: Nga, Trung, Ấn, Nam Phi, Brazil... dựa lưng vào nhau và chơi theo luật của nhau. Nó làm ra sản phẩm, tạo ra của cải vật chất. Nó là thị trường tiêu thụ. Nó tạo luật fair hơn cho bọn nó chơi, mua bán bằng tiền của nó. Thế mấy ông như CEO Mỹ lấy gì bán? Các ông có sx éo đâu. Mảng dịch vụ mới là kiếm tiền chính cơ mà. Ahihi. Câu chuyện vui rồi đây

Đấy. Anh Hiếu muốn nói đến cái như vậy và trên vậy. Còn Coco thì hiểu và phản biện theo kiểu kia
Ai sai ai đúng thì chịu vì cùng chủ đề nhưng khác cmn tần số. Ấy vậy mà ông anh kỹ sư Hiếu đẹp zai, khoai to, mồ hôi dầu vẫn kiên nhẫn giải thích với công chúa Coco chân dài, da trắng váy xinh đến hàng trăm trang ở đủ loại góc độ và vấn đề
Vâng. Tại hạ bái phục hai vị =)))
Đúng kiểu Oan gia trái chủ nhỉ
Thôi thì cưới nhau đê. Khắc khẩu tí thôi nhưng đầu giường cãi nhau cuối giường xxx thế là lại hehe hihi =)))
Trích dẫn