Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Pema, on 19/06/2022 - 10:32, said:
Vậy chúng là lại không hiểu cùng một câu chuyện rồi.
Em đã từng nói như nào "Chúng ta (con người nói chung) hay nghĩ là chúng là biết tất cả nhưng chúng ta có lẽ thực chất chả biết gì".
Em nói như thế nào thì bởi vì em nghĩ và hướng sống như thế.
Nắm hay túm người khác là chuyện chỉ có người mơ hay nói.
Em đoán chỉ dựa vào 2 còm men ngắn của chú, dùng tứ trụ sơ cấp để đoán nhá (chứ tử vi phức tạp hơn ). Dữ kiện có thể sai hoặc đúng là do chủ ý người đưa hoặc người đọc nắm sai dữ kiện.
Lại nói tý ngọ mẹo dậu hay dần thân tỵ hợi, phân tích lui tới thì ý của chú hay ý của đại chúng cũng đúng thôi.
Thế câu hỏi là, phân thích đại trà nhưng làm cách nào để giải quyết các bi kịch hôn nhân mà mấu chốt nó nằm bên trong ?
bản thân tôi còn không biết chính xác tôi sinh ngày nào, chứ đừng nói là thế này hay thế kia,
vì ngày xưa không có vào bệnh viên sinh, không có giấy chứng sinh, cho nên muốn xác nhận ngày nào người ta xác nhận ngày đó, dễ ẹc
ngày sinh 1 đằng, ngày đi khai sinh 1 nẻo, và cách nhau cả tháng
lúc ở miền bắc tôi có 1 giấy khai sinh, khi vào sài gòn, ba tôi làm lại cho tôi cái giấy khai sinh khác, he he
cho nên dựa vào cái ngày tôi sinh có trong danh sách học đại học / cao học là sai bét !!!
mọi bí mật của đứa con chỉ ở bà mẹ, không ai biết hết;
sau này anh có sinh con, anh sẽ cạo sửa lại cái ngày trên giấy chứng sinh, làm lệch đi, ubnd phường thì nó không quan tâm
------------------------------
nếu không biết cái gì thì phải dựa vào thực tế
mọi suy diễn đều sai bét hết,
làm sao mà chỉ dựa vào còm men của anh mà pema suy được, làm gì có chuyện đó,
phố biển = PB, anh quen tới 4 cô ở khánh hoà, làm sao pema biết ai là phố biển; giấy khai sinh của họ cũng be bét hết, biết ai với ai
tại sao phải kéo dài thời gian ra, là để có thực tế, thực tế đó mới đưa vào kiểm tra lại các nhận định của mình là đúng hay không đúng.
KL: tiêu chuẩn duy nhất là thực tế ! không có thực tế thì tự tạo ra thực tế