Jump to content







Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6757 replies to this topic

#4306

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 24/06/2022 - 05:51

nói theo tử vi, thì cũng dễ hiểu vô cùng

xuân hoá lộc, hạ hoá quyền, thu hoá khoa, đông hoá kỵ,

như thế chỉ có thuỷ thì nó chuyển thành hoá kỵ, dễ sẽ chuyển khó, ngon sẽ chuyển dở, đang đỉnh cao sẽ xuống bùn đen,

thuỷ = các mối quan hệ xã hội, ở đâu thì tôi không biết, ở VN người ta không sống bằng năng lực mà bằng các mối quan hệ xã hội,

và người ta kiếm tiền cũng chính bằng các mối quan hệ là chủ yếu, mà ở đâu có mối quan hệ, ở đó có sự phụ thuộc lẫn nhau

ví dụ: vụ việt á, thực ra tất cả các mối quan hệ đều có Luật điều chỉnh như Luật đấu thầu, Luật thanh tra, Luật giá

nhưng tất cả những người có trách nhiệm họ bắt tay nhau, không có lý gì, 1 con voi chui lọt lỗ kim mà con kiến thì không !

chính là các mối quan hệ làm vô hiệu hoá hoàn toàn hệ thống Luật, chính bộ trưởng còn bảo kê cho giá 470k thì có anh thanh tra nào dưới quyền dám thanh tra, kiểm tra, bên vật giá thị họ cũng nể nang, cũng chính vì các mối quan hệ,

mà lãi 4000 tỷ, chi vung tay cũng chỉ hết 800 tỷ, còn 3200 tỷ, quá thơm kèo,

như vậy nếu ko có trục trặc gì, thì chính các mối quan hệ đã đem về cho việt á 3200 tỷ = 139 triệu USD !!! / 1 năm (quá thơm kèo)

người ta làm giàu chính bằng các mối quan hệ = thuỷ, mà thuỷ nó hoá kỵ, kiếm tiền kiểu đó dễ hơn nhiều so với dùng năng lực,

năng lực á hả, có mà nằm mơ, nhưng thuỷ nó là con dao 2 lưỡi, vì thuộc tính hoá kỵ của nó;

----------------

chính VN bây giờ cũng chỉ có cái vỏ rỗng ruột, cũng sống bằng các mối quan hệ là chủ yếu,

Nó tạo ra phồn hoa giả tạo, VN ra sức tăng cường các mối quan hệ với bên ngoài, bề ngoài thì sức mạnh vị thế ghê gớm lắm, bên trong rỗng ruột,

tụi nước ngoài nó đến VN cứ như cái chợ, dòng tiền nước ngoài đổ vào VN phải nói là khủng khiếp, chính cái dòng tiền đó tạo ra tăng trưởng,

nhưng thuỷ là 2 chiều, dao 2 lưỡi, nó làm được giá trị thì nó chuyển về nước 80%, 20% ở lại tiếp tục tái khai thác, dân thì ngày càng nghèo đi, chỉ được cái danh hão, 1 ngày đẹp trời mọi thứ sẽ sụp đổ không thương tiếc, mèo lại hoàn mèo, rỗng ruột vẫn là rỗng ruột !!!

KL: Đó là lý do tại sao nước sông ở kế bên mà tôi không uống !!! Nước đầy ra tràn trề, mà nó hoá kỵ, uống để tử hả,

nó cảnh báo người ta phải đi hướng khác, không thể dựa vào các mối quan hệ bên ngoài để sống được,

dựa vào các mối quan hệ là dễ nhất, nhưng 1 ngày đẹp trời nó sẽ hoá kỵ, biến dễ thành khó, lúc đó thì ăn mày.

giàu không kết bạn, hoạn nạn không tìm người thân để nói về hoá kỵ; người có giá trị thực thụ / họ sẽ "quan hệ" theo kiểu khác,

họ ko thấy người sang bắt quàng làm họ.

Sửa bởi hieuthuyloi: 24/06/2022 - 06:02


Thanked by 4 Members:

#4307

Pema



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 760 Bài viết:
  • 702 thanks

 

Gửi vào 24/06/2022 - 13:47

Ồ bữa nay chú lại đá sân qua món khác à !

Vụ Việt Á chỉ là một trong những ví dụ bề nổi thôi bị banh ra. Quan hệ đi đôi với tiền tệ. Cái thứ mà đáng lên án hơn nữa còn là vấn đề đạo đức.

Thực tế vận hành, ngoài kia kìa, còn có những chuyện kiểu như phục binh diêu kỵ đà linh, từ từ âm thầm lặng lẽ mà gây ảnh hưởng vô hình phải nhiều năm về sau mới thấy. Nhìn thấy chứ, trước mắt, rất buồn, nhưng hình như đâu đó là cách vận hành của xã hội mà ai cũng biết nhưng chưa từng nói ra. Suy cho cùng cũng vì lòng tham của con người mà thôi.

Sửa bởi Pema: 24/06/2022 - 13:49


Thanked by 2 Members:

#4308

xuongheo



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2326 Bài viết:
  • 2067 thanks

 

Gửi vào 24/06/2022 - 21:50

Anh Hiếu thích chủ nghĩa vô sản. Chỉ hợp với mấy cô bí thư. Mấy cô trong ban truyền giáo tuyên truyền Đảng.

Mình thích sống theo tư bản.

Mình sinh ra trong gia đình có cả ba mẹ lẫn mẹ đều làm chức vụ cao & khá giả. Chưa khoe tới các ông cố, ông nội. Các cụ còn khủng khiếp hơn.

“Con hơn cha là nhà có phúc”.

Kêu mình sống theo “chủ nghĩa vô sản”???

Là phải nghèo hơn ba mẹ mình hả? Là phải làm lính quèn lương 3 đồng 3 cộc? Vác tù và hàng tổng cho nhân dân hả???

Cái phúc nhà mình chắc phải bạc lắm mình mới nghèo hơn ba mẹ mình.

Tôi đang làm chức vụ cao lương cao. Kêu tôi đi làm lính quèn, vác tù và hàng tổng. Có điên & ngu mới hành động như thế.

#4309

xuongheo



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2326 Bài viết:
  • 2067 thanks

 

Gửi vào 24/06/2022 - 22:35

Mọi người nên xem phim “Người Thổi Tù & Hàng Tổng”

Cực kì hay & mắc cười!!!

Mình coi phim này 3 lần rồi. Hôm nay chắc xem lại.

Nhân vật chính là anh trưởng thôn. Bị vợ đẹp chửi té tát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi cariga: 24/06/2022 - 22:35


Thanked by 1 Member:

#4310

xuongheo



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2326 Bài viết:
  • 2067 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 03:59

Tư bản hay CS cũng vậy thôi. Từ thời cổ đại đến hiện đại.Những người giàu có & những người đứng đầu đất nước vẫn luôn được nể trọng & ca ngợi.

Bởi vậy quan lớn & tài phiệt toàn chơi thân với nhau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quan lớn cóc thèm kết bạn với dân nghèo vô sản.

Đại đế Putin, thần tượng của anh Hiếu, thủ lĩnh đảng CS. Bạn thân toàn là các nhà tài phiệt Nga. Không kết bạn với dân nghèo .

#4311

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 05:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 25/06/2022 - 03:59, said:

Tư bản hay CS cũng vậy thôi. Từ thời cổ đại đến hiện đại.Những người giàu có & những người đứng đầu đất nước vẫn luôn được nể trọng & ca ngợi.

Bởi vậy quan lớn & tài phiệt toàn chơi thân với nhau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quan lớn cóc thèm kết bạn với dân nghèo vô sản.

Đại đế Putin, thần tượng của anh Hiếu, thủ lĩnh đảng CS. Bạn thân toàn là các nhà tài phiệt Nga. Không kết bạn với dân nghèo .

cái đó đúng với Mỹ thôi, chứ không đúng với Nga

khi Putin mới lên ghế tổng thống rất nhiều gã tài phiệt cho rằng có thể bẻ cổ putin dễ dàng như đã từng làm với Yeltsin như gã berezovsky,

gã đó là tiến sĩ toán, 1 gã ba trợn có học vị, putin chỉ nói 1 câu xanh rờn, theo t*o thì sống, chống t*o thì lên dĩa !

kết quả là những kẻ tài phiệt chống đối đã gặp ác mộng, điển hình nhất là pugachev rồi khodorkovsky và cả gã berezovsky

những tên giàu có / tài phiệt bây giờ đều là những kẻ thân với putin, chứ ko phải putin thân với họ !!!

1 cái ghế chủ tịch hà nội như nguyễn đức chung có thể kiếm cả nghìn tỷ, trong cuộc chơi giữa tài và sát, sát quyết định toàn diện !!!

---------------------------------------

tiêu chuẩn của anh thì không có gì mới

xuất thân công nông, phải con nhà nghèo, không có dính gì đến duy tâm siêu hình, có phẩm chất của sát, và đi theo sát.

Thanked by 2 Members:

#4312

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 10:53

câu chuyện của coco nó như câu chuyện của yemen và đảo socotra

------------------------------------

lợi dụng yemen có nội chiến với phiến quân houthi do iran hậu thuẫn / và đảo socotra nơi lỏng không ai kiểm soát

nắm được dân trên đảo socotra rất nghèo với mức sống chỉ 1 USD/ 1 ngày , UAE đã dùng tiền để từng bước đổi khách thành chủ,

họ bỏ tiền ra đầu tư đủ thứ trên đảo, rồi mua đất trên đảo, mặc dù chính phủ yemen đã cấm bán đất cho người nước ngoài, rồi họ dùng tiền đưa những người đam mê tiền của họ lên chức quan, quản lý đảo, sau cùng là giở trò trưng cầu dân ý, để dân trên đảo tách ra khỏi yemen trở thành 1 tiểu quốc của UAE !!!

tiền có thể mua được những kẻ không có liêm sỉ / nếu dân trên đảo vì tiền của UAE sẵn sàng cắt bỏ cái gốc yemen, bắt quàng UAE làm họ, thì họ rõ ràng là những kẻ kh.ốn n.ạn, và cái thứ dân đó không có văn hoá, không có nguồn gốc, hễ đâu có tiền thì nơi đó là nhà của họ !!!
họ mới chỉ bỏ tiền ra mà đã đồng hoá được thì quá là hời !!!


sự việc đó cũng tương tự như vnch sống dựa vào tiền Mỹ, năm 1973 Mỹ rút khỏi nam việt nam, cuộc khủng hoảng xăng dầu 1973 đã làm sài gòn kiệt quệ, điển hình nhất là thượng đức, sư đoàn dù đã bị đánh quỵ ở thượng đức, không thể tái chiếm / Lý do hết tiền, hoả lực trước đây là 100% nay bị giảm 70% !!!

sức mạnh của sư đoàn dù hoàn toàn dựa vào tiền của Mỹ, trước đây hoả lực của Dù là mạnh nhất, chưa khi nào quân giải phóng đánh bại được quân dù, vì Mỹ bơm, nay Mỹ ra đi, tiền hết, sức mạnh đó cũng không còn, và chính Thiệu ra lệnh rút bỏ miền Trung cũng là vì tiền. 1 đạo quân vốn dựa vào tiền Mỹ.


KL: dựa vào tiền là ngu nhất vì chúng không bao giờ ổn định, chúng có mùi của ngân hàng, thuộc tính của thuỷ = hoá Kỵ !!! gọi là bể dâu, vừa hèn, vừa nhục, nhân cách thì thấp kém, vọng ngoại thì tắc tử, thích dùng đòn bẩy tài chính để không tốn sức mà vẫn siêu lãi, bám đít mà giàu sang mãi mãi thì ngay cả những kẻ cứng đầu, cứng cổ, và ngoan cố nhất như hieuthuyloi cũng làm !!!


còn giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục, là cái bất biến của lý tưởng, hoặc là lý tưởng đúng nó sẽ bền vững mãi mãi hoặc là thứ lý tưởng hão !!!

người lịch sự thì chỉ nói: anh khác, tôi khác, và nó có ảnh hưởng lớn đến quan điểm chọn vợ, chọn chồng

Sửa bởi hieuthuyloi: 25/06/2022 - 11:11


Thanked by 1 Member:

#4313

ANKANA



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 30 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 16:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 25/06/2022 - 03:59, said:

Tư bản hay CS cũng vậy thôi. Từ thời cổ đại đến hiện đại.Những người giàu có & những người đứng đầu đất nước vẫn luôn được nể trọng & ca ngợi.

Bởi vậy quan lớn & tài phiệt toàn chơi thân với nhau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quan lớn cóc thèm kết bạn với dân nghèo vô sản.

Đại đế Putin, thần tượng của anh Hiếu, thủ lĩnh đảng CS. Bạn thân toàn là các nhà tài phiệt Nga. Không kết bạn với dân nghèo .
Coco nói vậy là k đúng về Putin và k hiểu Putin rồi
Việc đầu tiên khi Putin lên làm tổng thống là mở hội nghị gặp mặt tất cả tài phiệt Nga lại. Mở đầu câu chuyện là: Tất cả những việc trước kia bỏ qua hết không tính toán nữa. Nhưng kể từ hôm nay các ông làm ăn thì phải đóng thuế đầy đủ, kiếm lợi từ nước Nga thì phải mang tiền về xây dựng nước Nga và nuôi sống dân Nga. Nếu các ông không đồng ý thì có 2 sự lựa chọn:
1. Vào tù
2. Ăn đạn
Hội nghị kết thúc
Và câu chuyện sau này thì ai cũng nhìn thấy. Ai đi tù thì đi tù. Ai trốn lưu vong thì sau này ăn đạn
Nên đại đế k làm bạn tài phiệt. Đại đế bảo kê cho tài phiệt nghe lời và thủ tiêu bọn chống đối
Với đại đế thì lợi ích của Nga là số 1

Tôi là người làm ăn. Cũng có thể coi như là cái loại dùng tiền để kiếm tiền. Càng hiểu sức mạnh của tiền. Nhưng chưa bao giờ tôi đánh giá thấp lực lượng lao động như kỹ sư, công nhân. Làm thương mại bao giờ biên cũng ngon nhất, vòng quay vốn ngắn nhất, kiếm lợi khủng nhất —> nhưng không bền
Làm sx kiếm lợi mỏng, quay vòng chậm nhưng nó rất bền vững. Vì nó đi từ cơ sở, đi vào bản chất của giá trị

Anh Hiếu nói đúng hết bản chất đấy. Chỉ là hành động hơi cực đoan theo đúng bản chất Sát thôi. Hoàn cảnh bây giờ dù muốn hay không thì cũng phải thuận một phần theo thời thế chứ sức mình nhỏ bé không thay đổi được gì. Giữ bản tâm sáng suốt là đủ rồi

Còn về phần Coco. Bạn có vẻ coi trọng tiền quá, coi thường người lao động nghèo. Hêh. Không sao. Mỗi người một quan điểm miễn sao sống tốt là được. Nhưng mà nhắc nhẹ 1 câu. Làm trong LLVT mà sống bằng đúng lương thưởng và đúng chế độ thì làm éo gì có tiền nhiều. Muốn có tiền nhiều thì phải ăn nọ ăn kia, phải abc xyz. Cẩn thận nhé. Lò đang rất nóng

P/s: ở đây không tranh cãi quan điểm sống đúng sai. Chỉ tranh luận bản chất sự việc. Mà bản chất thì chỉ có 1. Tôi ủng hộ anh Hiếu

Thanked by 1 Member:

#4314

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 16:27

miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo

------------------------

khi trời mưa / bạn có cảm giác tất cả mọi nơi đều mưa, nhưng thực ra không phải vậy, chỉ có chỗ bạn là đang mưa mà thôi, còn những chỗ khác nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh !!!

tính từ cuộc cách mạng công nghiệp anh 1642 thì đến nay vẫn chưa hết 500 năm, phải đến 2142 mới hết 500 năm, và bạn có cảm giác rằng, những cái gì hôm nay đang gặp thời , đang nắm quyền hôm nay , thì nó sẽ là mãi mãi, nhưng thực tế thì không phải như vậy, nó thực chất cũng ngắn ngủi chứ ko như bạn nghĩ ! gọi là cóc nhìn đáy giếng tưởng giếng là bầu trời !!!

nếu bạn bằm 1 cục thịt nhuyễn ra, rồi cho vào nồi nấu thì bạn có cảm giác nước sẽ ngọt hơn là khi bạn chỉ để nguyên cục thịt đó, gọi là váng ở nồi, hay là miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo,

tức là nó chả có nhiêu hết, nhưng người ta có cảm giác choáng ngợp vì nó, vì đó là sự phô trương ra; khoe ra, ít sít ra nhiều

những năm 1995 tôi hay ăn bánh canh hủ tiếu ở 1 quán gần nhà, giá 2000 vnd/ 1 tô, bí kíp mà bà bán luôn đông khách là thịt bả không luộc nguyên cục, mà bả thái nhỏ thành lát mỏng, sau đó bả nhúng vào nồi nước lèo, đó là vận dụng nguyên lý miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo !


của cải vật chất thực chất đều tập trung ở sát hết, như kiếp tài là cướp tài, nó cướp xong nó để ở đâu, nó để kho của nó chứ ở đâu, nó khoá chặt, bên trong thì rất nhiều của mà bên ngoài lại không có gì, bên ngoài thì phân tán, bên trong thì tập trung;

tài rất sợ gặp sát, vì sát nó sẽ hút hết khí của tài, như thế tài nghèo mà sát giàu, bên ngoài sẽ trở nên nghèo đi, và của cải thu tàng vào sát !

tài mừng gặp sát là 1 câu nói đểu thứ 2, thực ra phải nói là tài mừng vì khai thác được sát, vì trong sát nó chứa rất nhiều của cải / khai thác được sát đương nhiên sẽ phú quý

nó ngược hoàn toàn với cái miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo kia !!! 1 bên thì thì cố khoe ra, 1 bên thì cố thu tàng, giấu chặt, chôn sâu, nó y như những con cáo trắng săn chim tập bay trên núi đá sát biển, nó đi ngoạm từng con chim xấu số sau đó nó đào 1 hố rất to và vùi cả đống chim ăn dần !

cho nên những kẻ khoe khoang thực ra chỉ là có tý xíu của, gọi là miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo; rồi tưởng mình là cả bầu trời,

dĩ nhiên của cải tập trung rất lớn ở ác sát, nhưng chỉ kẻ nào khai thác được cái mỏ ác sát kẻ đó mới là chủ nhân thực sự của sự giàu có !

mà ai làm chủ được sát, chỉ có 4 thứ sau đây 1 là Kỳ, 2 là Quý, 3 là phúc, 4 là Đức gọi là cung phúc đức trong tử vi


KL: nguyên lý giàu nghèo nó chỉ có 1 nguyên lý duy nhất đúng, tất cả các nguyên lý còn lại đều là xạo ke, bịp người hết

đó là người có phúc đức lớn khiến các ác sát trở thành quyền tinh, mở được kho của nó nhận được của cải lớn, do đó phú quý là mãi mãi

còn miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo chỉ là đi bịp người mà thôi !!!

#4315

1088



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 201 Bài viết:
  • 166 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 16:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 24/06/2022 - 05:51, said:

nói theo tử vi, thì cũng dễ hiểu vô cùng

xuân hoá lộc, hạ hoá quyền, thu hoá khoa, đông hoá kỵ,

như thế chỉ có thuỷ thì nó chuyển thành hoá kỵ, dễ sẽ chuyển khó, ngon sẽ chuyển dở, đang đỉnh cao sẽ xuống bùn đen,

thuỷ = các mối quan hệ xã hội, ở đâu thì tôi không biết, ở VN người ta không sống bằng năng lực mà bằng các mối quan hệ xã hội,

và người ta kiếm tiền cũng chính bằng các mối quan hệ là chủ yếu, mà ở đâu có mối quan hệ, ở đó có sự phụ thuộc lẫn nhau

ví dụ: vụ việt á, thực ra tất cả các mối quan hệ đều có Luật điều chỉnh như Luật đấu thầu, Luật thanh tra, Luật giá

nhưng tất cả những người có trách nhiệm họ bắt tay nhau, không có lý gì, 1 con voi chui lọt lỗ kim mà con kiến thì không !

chính là các mối quan hệ làm vô hiệu hoá hoàn toàn hệ thống Luật, chính bộ trưởng còn bảo kê cho giá 470k thì có anh thanh tra nào dưới quyền dám thanh tra, kiểm tra, bên vật giá thị họ cũng nể nang, cũng chính vì các mối quan hệ,

mà lãi 4000 tỷ, chi vung tay cũng chỉ hết 800 tỷ, còn 3200 tỷ, quá thơm kèo,

như vậy nếu ko có trục trặc gì, thì chính các mối quan hệ đã đem về cho việt á 3200 tỷ = 139 triệu USD !!! / 1 năm (quá thơm kèo)

người ta làm giàu chính bằng các mối quan hệ = thuỷ, mà thuỷ nó hoá kỵ, kiếm tiền kiểu đó dễ hơn nhiều so với dùng năng lực,

năng lực á hả, có mà nằm mơ, nhưng thuỷ nó là con dao 2 lưỡi, vì thuộc tính hoá kỵ của nó;

----------------

chính VN bây giờ cũng chỉ có cái vỏ rỗng ruột, cũng sống bằng các mối quan hệ là chủ yếu,

Nó tạo ra phồn hoa giả tạo, VN ra sức tăng cường các mối quan hệ với bên ngoài, bề ngoài thì sức mạnh vị thế ghê gớm lắm, bên trong rỗng ruột,

tụi nước ngoài nó đến VN cứ như cái chợ, dòng tiền nước ngoài đổ vào VN phải nói là khủng khiếp, chính cái dòng tiền đó tạo ra tăng trưởng,

nhưng thuỷ là 2 chiều, dao 2 lưỡi, nó làm được giá trị thì nó chuyển về nước 80%, 20% ở lại tiếp tục tái khai thác, dân thì ngày càng nghèo đi, chỉ được cái danh hão, 1 ngày đẹp trời mọi thứ sẽ sụp đổ không thương tiếc, mèo lại hoàn mèo, rỗng ruột vẫn là rỗng ruột !!!

KL: Đó là lý do tại sao nước sông ở kế bên mà tôi không uống !!! Nước đầy ra tràn trề, mà nó hoá kỵ, uống để tử hả,

nó cảnh báo người ta phải đi hướng khác, không thể dựa vào các mối quan hệ bên ngoài để sống được,

dựa vào các mối quan hệ là dễ nhất, nhưng 1 ngày đẹp trời nó sẽ hoá kỵ, biến dễ thành khó, lúc đó thì ăn mày.

giàu không kết bạn, hoạn nạn không tìm người thân để nói về hoá kỵ; người có giá trị thực thụ / họ sẽ "quan hệ" theo kiểu khác,

họ ko thấy người sang bắt quàng làm họ.
Em đồng cảm với anh về vấn đề này, nhiều khi đi đường em thấy nhà xe nườm nượp, tự hỏi là tiền ở đâu ra mà đất nước phát triển nhanh như vậy? Em làm ở trong ngành kĩ thuật, đã từng công tác ở các công ty nước ngoài, tư nhân và cả công ty nhà nước, em nhận ra là nước ta chưa làm chủ được các ngành công nghiệp cốt lõi, chủ yếu là đi gia công thuê, nguyên liệu, máy móc, công nghệ hầu hết là đi nhập khẩu. Những mặt hàng mình có thể bán để thu về ngoại tệ chủ yếu là nông sản, tài nguyên (không còn nhiều), công sức của người lao động,... mà những mặt hàng này không thể làm giàu nhanh được.
Nếu có một âm mưu, thế lực nào đó to lớn âm thầm bơm tiền cho nước ta phát triển vì mục đích riêng thì còn có thể hiểu được, chứ nếu không phải thì thật đáng quan ngại.

Thanked by 1 Member:

#4316

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 17:48

giàu và nghèo

-------------------------

trở lại tô bánh canh mà tôi ăn năm 1995 có giá 2k, bây giờ cũng tô bánh canh đó bèo nhất cũng phải 30k,

như vậy lương hồi đó 2 chai / 1 tháng thì bây giờ lương mà tương xứng cũng phải 30 chai / 1 tháng,

và bây giờ có mấy ai lương 30 chai / 1 tháng, rõ ràng là dân nghèo đi rõ rệt, nhưng về con số tuyệt đối thì lương có tăng !!!

gọi là giàu thì ảo mà nghèo thì thật, ảo không bao giờ thắng thật được, vì ai cũng phải ăn cơm mà sống chứ ko nhai tiền polyme được.

khi Nga Mỹ đánh nhau, Mỹ dùng ngay công cụ tiền tệ để chơi Nga, và Nga dùng ngay vật chất năng lượng để chơi lại

kết quả là bảng cân đối kế toán của FED đã tăng giá tài sản lên từ 8000 tỷ USD lên 8900 tỷ USD chỉ trong nháy mắt, và đồng rúp của Nga thì tăng giá phi mã (trái với ý muốn ban đầu của Mỹ) , Mỹ lạm phát 8.6%, Anh 9,1%, Đức 8,7%, Hà Lan 10,7%

nghe thì có vẻ tăng giá tài sản, nhưng thực chất đó là lạm phát, lạm phát ở những đứa cứng đầu cứng cổ vùng baltic từ 16 - 20%

lạm phát = giá của rủi ro = giá của sự lệ thuộc, bề ngoài thì cái gì cũng tăng giá. tức là người ta đang giàu lên, nhưng thực ra chỉ có tiền là tăng còn hàng thì không ! tức là người ta đang giàu lên vì nhiều tiền, còn vật chất thực thì 1 là không đổi , không có biến động với nước không phụ thuộc / tự chủ được, và 2 là gây ra khủng hoảng lớn với nước phụ thuộc, tức là càng phụ thuộc thì rủi ro càng nghèo đi về vật chất là thật / hiện hữu

ví dụ: như trung quốc nó xây dựng chiến lược tự cường từ lâu, đủ cung cấp vật chất, tự chủ nguyên vật liệu, cho nên nó đứng ngoài vòng lạm phát như mỹ + phương Tây, giá cả hoàn toàn ổn định;

Và kết quả cái nghèo thật nó đổ lên đầu dân đi làm công ăn lương là chủ yếu, giàu ảo nghèo thật là cuộc chơi của Mỹ, đã chơi theo kiểu đó thì phải chấp nhận; sau đó là ý đồ dùng ảo đổi thật, lấy tiền polyme đi đổi xăng dầu thật, đất hiếm rồi phóng xạ,

và nếu chơi theo vòng quay đó thì không thứ vật chất thật nào đáp ứng nổi cái máy in tiền !

vì tiền = chứng thư = niềm tin = duy tâm, duy tâm tối đại nó sẽ thành siêu hình gọi là ảo, ảo ảnh ảo tưởng.

1/ hệ số nhân tạo tiền và vòng quay tiền; đó là chất xúc tác chủ yếu của kinh tế duy tâm

2/ là sự phụ thuộc do chuyên môn hoá và năng suất lao động, thế giới phẳng vì phân công lao động; đó là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế duy tâm.

thực ra năng suất lao động có được nó là do thuỷ tạo ra, nó phải tăng quy mô các mối quan hệ phụ thuộc lên rất rất nhiều lần nó mới có năng suất, mà như thế thì cái gì cũng có cái giá của nó; nó là dao 2 lưỡi, nó cho mày được thì nó cũng lật mày được. mà dựa vào cái không bền vững, trở mặt thì chả có nghĩa gì.

anh dựa vào thuỷ nhưng thuỷ thì rất kém bền, vì nó hoá kỵ, nên cái chuẩn của năng suất chính là thủ công chứ ko phải là chuyên môn hoá như người ta hay nghĩ.

Sửa bởi hieuthuyloi: 25/06/2022 - 18:05


Thanked by 2 Members:

#4317

Nghịch Thiên Cải Mệnh



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2131 Bài viết:
  • 889 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 18:19

Như Afghanistan giờ bị Mỹ cấm vận hoàn toàn chẳng khác gì VN những năm 85-90. Nhà toàn nhà tranh vách đất, hôm rồi động đất cái chết cả nghìn người vì toàn tường đất



Thanked by 1 Member:

#4318

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 18:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 25/06/2022 - 18:19, said:

Như Afghanistan giờ bị Mỹ cấm vận hoàn toàn chẳng khác gì VN những năm 85-90. Nhà toàn nhà tranh vách đất, hôm rồi động đất cái chết cả nghìn người vì toàn tường đất

vâng đó chính là cái lợi của kinh tế duy tâm,

1 cô kế toán, chỉ học tí xíu chuyên môn kế toán cũng có tiền để mua xăng + xe chạy !

học hay làm kế toán hả dễ ẹc, nếu so công sức đó so với công sức có xăng dầu để chạy xe thì không đáng 1 giọt xăng !!!

cô ta vặn 1 con ốc còn không chặt, tôi chỉ cần chơi khăm , chỉnh côn ly hợp trong 2 phút, thì cô ta chỉ có khóc !!!

cô ta chả có cái mỏ dầu nào tại baku, cũng chẳng biết gì về địa chất dầu khí khoan khai thác, ko hiểu gì về hoá dầu, lọc dầu

cũng chẳng có kiến thức gì về xây dựng nhà máy lọc dầu, về kết cấu thép, về bể chứa /// nhưng cô ta vẫn sung sướng ngồi lên 1 cái xe bơm đầy xăng và vi vu.

Bạn thử làm phép toán đi bộ, 1 giờ 5 km và phóng xe máy cái vèo chỉ 10 phút ! sướng nhỉ

đi bộ thì rất cực, còn có xăng thì quá sung sướng !!! Theo định luật bảo toàn .... ta có, theo nhân quả ta có, ....

Nhưng tôi đã nói rồi cái gì cũng có cái giá của nó hết, bạn đừng có nghĩ đơn giản 1 chiều, không có cái gì là có sẵn và cứ thế mà hưởng.

đó là lỗi lầm ghê gớm mà các cô gái mắc phải, kể cả PB

thà đối diện với sự thật ngay từ đầu còn hơn là để nó đấm vỡ mặt , bỏ ra cái gì thì hưởng cái đó thôi,

Thanked by 1 Member:

#4319

Camchua0902



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 245 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 18:51



Kế toán còn bị đấm vỡ mặt thì mới học lớp 11 chắc k có cái nịt để mặc quá huhuhuhu

Em có sinh ra để làm kế toán , kĩ sư đâu huhuhu

Trên này toàn mấy người thần kinh hoang tưởng sao sao ý

Em còn biết mình đánh giá nó bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu mà mấy người này cứ vô hình với siêu hình

Còn mà trả cả đống tiền nó ứ bán thì cướp chứ sao

Còn đồ tốt quá hết hạn cũng vứt =))

Ờ mà thà vứt chứ éo thích éo cho =)))))

#4320

xuongheo



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2326 Bài viết:
  • 2067 thanks

 

Gửi vào 25/06/2022 - 19:24

Em đi làm. Đồng nghiệp em hỏi tại sao mày không ăn trái cây?

Em nói em là nạn nhân thời kỳ cấm vận. Không có thuốc uống. Uống sai thuốc, ảnh hưởng đến vị giác. Biến thành supertaster, không ăn trái cây, rau cải sống. Vị giác hoàn toàn khác người bình thường.

Em bị dị ứng mạt bụi nặng, cùng tùm lum thứ khác. Thở không được. Ông bác sĩ, hàng xóm lão Hiếu cứ đè thuốc suyễn bỏ vào máy thở, bắt thở bằng máy. Rồi phải uống 1 đống thuốc suyễn. Thời đó làm gì có thuốc dị ứng. Thở không được thì phải bắt buộc xài thuốc suyễn.

Thuốc dõm uống riết rồi hư luôn vị giác. Mỹ bó tay rồi, không chữa được luôn.

Sữa bột không có. Từ lúc mới đẻ là phải uống sữa đặc ông Thọ tới lớn. Thời kỳ cấm vận, con nít ở quê còn sướng. Còn có sữa tươi để uống. Con nít ở thành phố hả? Uống sữa đặc nha con. Trên thành phố làm gì có sữa tươi mà uống.

Cũng hên là không bị tiểu đường. 1 đống đường trong hộp sữa đặc mà tui phải tu hằng ngày luôn đó.






Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |