Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6757 replies to this topic

#4171 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 12/06/2022 - 16:34

hỏi và đáp

tại sao mà hôn nhân không tốt ?

tại vì hôn nhân thuộc phạm trù bên trong, mà người ta lại lấy bên ngoài ứng xử với nó, vì thế nên thất bại,

như vi khuẩn là gram âm mà dùng thuốc kháng sinh gram dương, như vậy là trật lất

---------------------------------------

từ tử bình nói rằng

sinh vào canh tân vận tới thân dậu là đất lộc mà lại không tốt,

là vì vận đến thân dậu, hoả thì bệnh / tử, mộc thì tuyệt, mà kim lấy hoả làm quan, lấy mộc làm tài, như thế tài quan bệnh tử tuyệt, dù thân mạnh, có kiến lộc cũng không giàu nổi,

tài, quan mà từ tử bình nói đến là tài quan thuộc phạm trù bên ngoài, bởi vì bạn đi trên đất kim thì kim làm chủ, mộc hoả làm khách,

khách là của người ta, của bên ngoài, của thiên trả địa, chứ có phải của mình đâu, khi tài quan ở bên ngoài tức là khách, là các mối quan hệ xung quanh mình, mà gặp tử, bệnh, tuyệt, thì họ không ưa mình, mình là nguyên nhân khiến họ bất lợi, ý nói tài quan ở bên ngoài không thuận / không lợi cho mình, người ta không ưa mình, không thích mình, không có cảm tình với mình, gọi là ghét mình, lúc đó nguồn lực tài / quan ở bên ngoài hoàn toàn bị cắt,

(gọi là bội lộc trục mã nhưng do nguyên nhân bên ngoài gây ra thì không đáng sợ)

nếu mình sống mà lệ thuộc / phụ thuộc vào bên ngoài, thì mình thua !

vậy nếu canh tân đến đất thân, dậu mà tài, quan lại là của mình. do mình tự tạo ra, thì sẽ hùng mạnh, gọi là tự cường, kiến lộc = tự kiến tạo lấy tài quan cho mình;

nên có câu kiến lộc gặp tài quan tự nhiên phát phúc. gặp là cái chữ đểu, tôi đổi lại kiến lộc tạo ra tài quan, phúc lớn;

như mai an tiêm và quả dưa hấu, tự tạo ra sự giàu có gọi là tự cường !

KL:

tài, quan không phải chung chung như người ta nghĩ mà nó có khách / chủ, có bên ngoài và bên trong, mà hôn nhân thì có dính đến tài quan;

đa số là dùng tài quan bên ngoài để kết hôn, quan lộc, tiền tài bề ngoài / phú quý là của bên ngoài mang đến, cho nên hôn nhân dựa trên nền tàng không bền vững;

bề ngoài thì thấy canh tân gặp thân dậu thì chê nghèo như người khoẻ mạnh thì không của, không được bên ngoài đánh giá cao, cho nên không thích;

tài, quan bên ngoài >< tài quan do ta tự tạo ra,

đa số thì phú quý đều là bề ngoài hết,

đàn ông hay đàn bà gọi là nhìn xa trông rộng thường chú ý đến tài quan bên trong,

vì của biếu là của lo, của cho là của nợ, và của thiên thì trả địa, vì hướng đến sự phát triển bền vững

mà muốn bền vững thì tự tay ta tạo nên / phụ thuộc bên ngoài ko thể bền vững.

KL: hôn nhân là 1 phương tiện hướng đến mục đích tự tạo ra tài quan.

người có tiền thì mới đi đến kết hôn, ngược lại là kết hôn xong sẽ tạo ra nhiều tiền !

Sửa bởi hieuthuyloi: 12/06/2022 - 16:50


#4172 Nananmtta

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 155 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 12/06/2022 - 17:17

Em chào anh Hieuthuyloi, em chào cả nhà. Năm nay lá số tử vi của em L Thái Tuế động cung Phu nên đúng là từ đầu năm tới giờ quanh đi quẩn lại em được nhắc nhiều đến chuyện lập gia đình, ngoại cảnh nhiều khi tác động ghê lắm ạ.

Được cái em cũng từng yêu và được yêu, thất bại tình cảm cũng khiến em trưởng thành hơn nhiều nên sau một thời gian ổn định tâm lý, tạm ngưng yêu thì em cũng nhẹ nhàng hơn trong vấn đề lập gia đình.

Phải mất một thời gian em mới hình thành được một mindset mới để bản thân đỡ luẩn quẩn: Số đã có chồng thì kiểu gì cũng có? Số không chồng thì thôi mình chấp nhận, chuyển mục tiêu của cuộc đời sang những nội dung khác có ý nghĩa hơn. Đỡ tốn thời gian, tài nguyên he he

Em nhờ a Hieuthuyloi xem giúp bát tự của em liệu em có số không chồng với nhé ạ? Từ đầu năm đến này có người đến người đi rồi trạng thái hững hờ nửa vời của em đâm ra em thấy mình làm khổ mình mà khổ cả người ? Mãi vẫn không chín chắn trong tình cảm được. Dù sao cũng có tuổi rồi ạ.

Nếu số không chồng em xin chuyển phương án để enjoy cuộc đời theo hướng khác ạ.

Cá nhân em thì em vẫn tin lắm ạ, hi hi, nhiều lúc cũng phải tìm động lực để còn tin và ngon lành gặp chồng tương lai ấy ạ.

Em gửi anh Hieuthuyloi bát tự của em nhé ạ: Giáp Tuất/Canh Ngọ/ Bính Tí/Canh Dần (Năm/Tháng/Ngày/Giờ).

Em xin cảm ơn ạ. Pic rất là hay luôn ạ.

#4173 suaongchua

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 12/06/2022 - 18:14

Chào anh Hieuthuyloi và chị Cariga.
Nhờ anh chị xem dùm em hạn hôn nhân với được không ạ ?
Em năm nay cũng đã 30t rồi...
Em sinh ngày 4.12.1993 dl. Tại Sài Gòn. Lúc 13g25p
Em cám ơn anh chị !

#4174 thuongquancach

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 12/06/2022 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 12/06/2022 - 16:34, said:

hỏi và đáp

tại sao mà hôn nhân không tốt ?

tại vì hôn nhân thuộc phạm trù bên trong, mà người ta lại lấy bên ngoài ứng xử với nó, vì thế nên thất bại,

như vi khuẩn là gram âm mà dùng thuốc kháng sinh gram dương, như vậy là trật lất

---------------------------------------

từ tử bình nói rằng

sinh vào canh tân vận tới thân dậu là đất lộc mà lại không tốt,

là vì vận đến thân dậu, hoả thì bệnh / tử, mộc thì tuyệt, mà kim lấy hoả làm quan, lấy mộc làm tài, như thế tài quan bệnh tử tuyệt, dù thân mạnh, có kiến lộc cũng không giàu nổi,

tài, quan mà từ tử bình nói đến là tài quan thuộc phạm trù bên ngoài, bởi vì bạn đi trên đất kim thì kim làm chủ, mộc hoả làm khách,

khách là của người ta, của bên ngoài, của thiên trả địa, chứ có phải của mình đâu, khi tài quan ở bên ngoài tức là khách, là các mối quan hệ xung quanh mình, mà gặp tử, bệnh, tuyệt, thì họ không ưa mình, mình là nguyên nhân khiến họ bất lợi, ý nói tài quan ở bên ngoài không thuận / không lợi cho mình, người ta không ưa mình, không thích mình, không có cảm tình với mình, gọi là ghét mình, lúc đó nguồn lực tài / quan ở bên ngoài hoàn toàn bị cắt,

(gọi là bội lộc trục mã nhưng do nguyên nhân bên ngoài gây ra thì không đáng sợ)

nếu mình sống mà lệ thuộc / phụ thuộc vào bên ngoài, thì mình thua !

vậy nếu canh tân đến đất thân, dậu mà tài, quan lại là của mình. do mình tự tạo ra, thì sẽ hùng mạnh, gọi là tự cường, kiến lộc = tự kiến tạo lấy tài quan cho mình;

nên có câu kiến lộc gặp tài quan tự nhiên phát phúc. gặp là cái chữ đểu, tôi đổi lại kiến lộc tạo ra tài quan, phúc lớn;

như mai an tiêm và quả dưa hấu, tự tạo ra sự giàu có gọi là tự cường !

KL:

tài, quan không phải chung chung như người ta nghĩ mà nó có khách / chủ, có bên ngoài và bên trong, mà hôn nhân thì có dính đến tài quan;

đa số là dùng tài quan bên ngoài để kết hôn, quan lộc, tiền tài bề ngoài / phú quý là của bên ngoài mang đến, cho nên hôn nhân dựa trên nền tàng không bền vững;

bề ngoài thì thấy canh tân gặp thân dậu thì chê nghèo như người khoẻ mạnh thì không của, không được bên ngoài đánh giá cao, cho nên không thích;

tài, quan bên ngoài >< tài quan do ta tự tạo ra,

đa số thì phú quý đều là bề ngoài hết,

đàn ông hay đàn bà gọi là nhìn xa trông rộng thường chú ý đến tài quan bên trong,

vì của biếu là của lo, của cho là của nợ, và của thiên thì trả địa, vì hướng đến sự phát triển bền vững

mà muốn bền vững thì tự tay ta tạo nên / phụ thuộc bên ngoài ko thể bền vững.

KL: hôn nhân là 1 phương tiện hướng đến mục đích tự tạo ra tài quan.

người có tiền thì mới đi đến kết hôn, ngược lại là kết hôn xong sẽ tạo ra nhiều tiền !
đọc bài này của anh thấy đúng quá, nhưng làm sao phân biệt tài quan của mình tạo ra anh mà không phải của khách?

Thanked by 1 Member:

#4175 Monkey92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 12/06/2022 - 22:08

Anh Hiếu vẫn khỏe chứ ạ? Đợt này chắc công việc của anh cũng bận ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạo này em bận quá ít ghé diễn đàn.

Hôm nay có vụ này buồn cười quá nên em phải ngoi lên tám

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chả là hôm nay nhà em có mời thầy cúng về làm lễ động thổ;

Em đang bị covid nên ở trong nhà, không ra ngồi lễ;

Thế mà lúc cúng xong thì ông thầy bảo mẹ em là "Con gái cô năm nay chưa lấy được chồng đâu, tuổi Thân lấy chồng năm nay là khổ đấy; sang năm lấy mới đẹp", haha

Hóa ra lấy chồng cũng phải đợi năm đẹp thì số mới sướng hả anh Hiếu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Monkey92: 12/06/2022 - 22:12


Thanked by 1 Member:

#4176 hoahong39

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 98 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 13/06/2022 - 02:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 12/06/2022 - 16:34, said:

hỏi và đáp

tại sao mà hôn nhân không tốt ?

tại vì hôn nhân thuộc phạm trù bên trong, mà người ta lại lấy bên ngoài ứng xử với nó, vì thế nên thất bại,

như vi khuẩn là gram âm mà dùng thuốc kháng sinh gram dương, như vậy là trật lất

---------------------------------------

từ tử bình nói rằng

sinh vào canh tân vận tới thân dậu là đất lộc mà lại không tốt,

là vì vận đến thân dậu, hoả thì bệnh / tử, mộc thì tuyệt, mà kim lấy hoả làm quan, lấy mộc làm tài, như thế tài quan bệnh tử tuyệt, dù thân mạnh, có kiến lộc cũng không giàu nổi,

tài, quan mà từ tử bình nói đến là tài quan thuộc phạm trù bên ngoài, bởi vì bạn đi trên đất kim thì kim làm chủ, mộc hoả làm khách,

khách là của người ta, của bên ngoài, của thiên trả địa, chứ có phải của mình đâu, khi tài quan ở bên ngoài tức là khách, là các mối quan hệ xung quanh mình, mà gặp tử, bệnh, tuyệt, thì họ không ưa mình, mình là nguyên nhân khiến họ bất lợi, ý nói tài quan ở bên ngoài không thuận / không lợi cho mình, người ta không ưa mình, không thích mình, không có cảm tình với mình, gọi là ghét mình, lúc đó nguồn lực tài / quan ở bên ngoài hoàn toàn bị cắt,

(gọi là bội lộc trục mã nhưng do nguyên nhân bên ngoài gây ra thì không đáng sợ)

nếu mình sống mà lệ thuộc / phụ thuộc vào bên ngoài, thì mình thua !

vậy nếu canh tân đến đất thân, dậu mà tài, quan lại là của mình. do mình tự tạo ra, thì sẽ hùng mạnh, gọi là tự cường, kiến lộc = tự kiến tạo lấy tài quan cho mình;

nên có câu kiến lộc gặp tài quan tự nhiên phát phúc. gặp là cái chữ đểu, tôi đổi lại kiến lộc tạo ra tài quan, phúc lớn;

như mai an tiêm và quả dưa hấu, tự tạo ra sự giàu có gọi là tự cường !

KL:

tài, quan không phải chung chung như người ta nghĩ mà nó có khách / chủ, có bên ngoài và bên trong, mà hôn nhân thì có dính đến tài quan;

đa số là dùng tài quan bên ngoài để kết hôn, quan lộc, tiền tài bề ngoài / phú quý là của bên ngoài mang đến, cho nên hôn nhân dựa trên nền tàng không bền vững;

bề ngoài thì thấy canh tân gặp thân dậu thì chê nghèo như người khoẻ mạnh thì không của, không được bên ngoài đánh giá cao, cho nên không thích;

tài, quan bên ngoài >< tài quan do ta tự tạo ra,

đa số thì phú quý đều là bề ngoài hết,

đàn ông hay đàn bà gọi là nhìn xa trông rộng thường chú ý đến tài quan bên trong,

vì của biếu là của lo, của cho là của nợ, và của thiên thì trả địa, vì hướng đến sự phát triển bền vững

mà muốn bền vững thì tự tay ta tạo nên / phụ thuộc bên ngoài ko thể bền vững.

KL: hôn nhân là 1 phương tiện hướng đến mục đích tự tạo ra tài quan.

người có tiền thì mới đi đến kết hôn, ngược lại là kết hôn xong sẽ tạo ra nhiều tiền !
anh nói rất đúng, tất cả điều có giá trị đều xuất phát từ bên trong, không phụ thuộc bên ngoài. Em luôn tâm niệm điều này và chọn chồng cùng suy nghĩ với mình.
Suy diễn qua lá số của em ở trụ ngày thể hiện tài quan chỉ biểu hiện bên ngoài ko ạ?
Anh có thể nói chút về hôn nhân của em trên lá số tứ trụ ở bài viết ở bên trên được không ạ?
Em thấy xã hội bữa nay khá phức tạp, người trung thực hay tốt lại hay bị đánh giá thấp hay còn bị chê cười.
Muốn chọn một người tốt thật sự không dễ. Em may mắn gặp những người tình cũ đều là người tốt. Nhưng không có duyên thì em cũng đành chấp nhận ạ.
cảm ơn anh!

Thanked by 2 Members:

#4177 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 06:55

hỏi và đáp

vì sao nữ chỉ thích kiếm tiền, không thiết tha việc yêu đương hay lập gia đình ck, có con ???

à, là họ bị dụ / sa vào bẫy / người ta bị hấp dẫn và lôi cuốn vào những gì người ta yêu thích, song lại không hiểu được bản chất của nó;

đam mê, nhiều tham vọng nhưng không nhìn vào sự thật;

thực ra là họ có 2 lựa chọn.

1/ là thai / tức là có con.

2/ là người đẹp vì lụa, nhìn ngon mắt nhưng mà ăn không được. lộc mã đầy ra mà lấy không được; nước sông nằm kế bên mà không uống được !

thai do đâu mà có, à do tuyệt mà có ! vì tuyệt sẽ chuyển thành thai;

vì sao nhìn ngon mắt mà ăn không được, là vì nó bị bơm hoá chất, nhìn thì ngon, nhưng ăn vào bị ung thư, như sau lộc chính là kình dương, là mất lộc, là cướp lộc;

và vòng đời luôn luôn đi theo chiều kim đồng hồ; đường 1 chiều;

đa số chọn 2/ chứ không chọn 1/ ; vì 2/ đánh vào lòng tham và tính thích hưởng thụ; yêu sự thịnh vượng chứ ai yêu đất tuyệt !

nhưng hãy nhìn kỹ lại, tuyệt mà thành thai tức là xu hướng sinh ra, còn ngon mắt / phồn hoa mà ăn không được tức là suy bại !

tức là người ta chỉ nhìn cái hiện tại, trước mắt, nó che lấp / khuất lấp mọi thứ; nó sẽ tốt đẹp nếu như mọi thứ đứng yên, nhưng mọi thứ nó vận động, nhìn vậy mà không phải vậy; lòng tham và sự ng* d*t đi đôi với nhau;

như đàn bà hiếm ai không mặc đẹp, và cái vỏ ngoài che khuất năng lực thực sự, muốn biết năng lực thực sự chỉ cần đi qua Sát, mọi thứ sẽ lòi ra ngay /// sự ảo giả đánh lừa người ta. gọi là thiêu thân lao vào bóng đèn vì thứ ánh sáng huyễn hoặc.

----- năng lực thực sự của bạn là gì, là không mợ thì chợ vẫn đông, là không tải, là hình thức; là ảo ảnh siêu hình.

KL: xã hội này đang lao theo 2/ bỏ 1/

Sửa bởi hieuthuyloi: 17/06/2022 - 06:59


Thanked by 3 Members:

#4178 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12961 Bài viết:
  • 25441 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 07:45

Anh Hieuthuyloi viết quá hay
Mỗi tội câu chốt nghe chán
Em hỏi anh: xã hội Mĩ có chạy theo lòng tjam ko? Nhật, Nga, Tàu,...có chạy theo lòng tham ko?
Em lại hỏi anh, giả sử e ngày nào cũng đem quà cho anh thì anh có vui ko?
Anh có quí e hơn là mỗi ngày em đều làm tổn tiền của anh?
Khuất Nguyên có 18 tuổi làm tể tướng mà nhảy xuống sông Mịch La với câu nói:
Đời đục mình ta trong
Đời say mình ta tỉnh
Đó là cái ngã mạn của kẻ trí sĩ
Em thấy: thiên hạ nhân, thiên hạ tài
Mình hay thì đời có thằng hay hơn
Mình đạo đức thì có thằng đạo đức hơn
Rất thích những bài viết của anh Hieuthuyloi, hy vọng có ngày anh em ngồi cà phê
Kính mến

#4179 Hetu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 542 Bài viết:
  • 515 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 11:08

Trích dẫn

thai do đâu mà có, à do tuyệt mà có ! vì tuyệt sẽ chuyển thành thai;
Luận này từ vòng trường sinh tử-mộ-tuyệt? Sau tuyệt địa đến thai địa. Này là nói đến bào thai, trước đó là cái gì đó chết, vào mộ rồi tuyệt, chắc là nơi này là phần âm khí cùng cực nhất! từ từ sau đó nhập vào 1 cái thai, được mẹ dưỡng, vậy trong bụng mẹ là dưỡng địa, rồi được sinh ra... Vòng hắc ám lại tiếp tục!

#4180 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2328 Bài viết:
  • 2068 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 19:46

Nếu gặp đúng đối tượng mình thích. Dĩ nhiên muốn quen, muốn cưới.

Không gặp đúng đối tượng thì không quen không cưới.

Bạ đâu quen đó. Là hạ thấp giá trị bản thân.

Cưới mấy đứa vớ vẩn là vác của nợ vào người.









Thanked by 4 Members:

#4181 Nananmtta

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 155 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 17/06/2022 - 06:55, said:

hỏi và đáp

vì sao nữ chỉ thích kiếm tiền, không thiết tha việc yêu đương hay lập gia đình ck, có con ???

à, là họ bị dụ / sa vào bẫy / người ta bị hấp dẫn và lôi cuốn vào những gì người ta yêu thích, song lại không hiểu được bản chất của nó;

đam mê, nhiều tham vọng nhưng không nhìn vào sự thật;

thực ra là họ có 2 lựa chọn.

1/ là thai / tức là có con.

2/ là người đẹp vì lụa, nhìn ngon mắt nhưng mà ăn không được. lộc mã đầy ra mà lấy không được; nước sông nằm kế bên mà không uống được !

thai do đâu mà có, à do tuyệt mà có ! vì tuyệt sẽ chuyển thành thai;

vì sao nhìn ngon mắt mà ăn không được, là vì nó bị bơm hoá chất, nhìn thì ngon, nhưng ăn vào bị ung thư, như sau lộc chính là kình dương, là mất lộc, là cướp lộc;

và vòng đời luôn luôn đi theo chiều kim đồng hồ; đường 1 chiều;

đa số chọn 2/ chứ không chọn 1/ ; vì 2/ đánh vào lòng tham và tính thích hưởng thụ; yêu sự thịnh vượng chứ ai yêu đất tuyệt !

nhưng hãy nhìn kỹ lại, tuyệt mà thành thai tức là xu hướng sinh ra, còn ngon mắt / phồn hoa mà ăn không được tức là suy bại !

tức là người ta chỉ nhìn cái hiện tại, trước mắt, nó che lấp / khuất lấp mọi thứ; nó sẽ tốt đẹp nếu như mọi thứ đứng yên, nhưng mọi thứ nó vận động, nhìn vậy mà không phải vậy; lòng tham và sự ng* d*t đi đôi với nhau;

như đàn bà hiếm ai không mặc đẹp, và cái vỏ ngoài che khuất năng lực thực sự, muốn biết năng lực thực sự chỉ cần đi qua Sát, mọi thứ sẽ lòi ra ngay /// sự ảo giả đánh lừa người ta. gọi là thiêu thân lao vào bóng đèn vì thứ ánh sáng huyễn hoặc.

----- năng lực thực sự của bạn là gì, là không mợ thì chợ vẫn đông, là không tải, là hình thức; là ảo ảnh siêu hình.

KL: xã hội này đang lao theo 2/ bỏ 1/

Theo em thì không phải "nữ chỉ thích kiếm tiền, không thiết tha việc yêu đương hay lập gia đình ck, có con" mà là do năng lực, nguồn lực của người nữ đó không đủ khả năng để làm tốt cả 2 hạng mục là yêu đương/lập gia đình/có con và kiếm tiền (em đang nói đến những người nữ đã có nhận thức ở cả 2 hạng mục này, ko đề cập đến những người bẩm sinh đã đam mê kiếm tiền hay chỉ thiết tha yêu đương/lập gđ/...).

Với những người đã có trải nghiệm thì từ các kinh nghiệm yêu đương trước đó, họ nhận thấy là việc đầu tư vào tình cảm sau những lần không được như ý nó không đem lại niềm vui, tích cực, hi vọng, an toàn,... mà chỉ rút cạn năng lượng thì lúc đó nên chuyển hướng sang xây dựng niềm yêu thích khác như kiếm tiền.

Gần đây em có biết được 2 điều này và thấy đỡ u mê hơn:

- Tình yêu không phải phấn đấu mà có, nó là duyên số. Mình có thể đặt mục tiêu cho công việc nhưng tuyệt đối không đặt mục tiêu trong tình yêu

- Nhà và bạn đời không phải thứ tìm là thấy, đến lúc ắt sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tự khắc sẽ xuất hiện thôi.


Vậy thì bài toán trở nên đơn giản rùi ạ, đó là thay vì tập trung vào tình yêu vì tính ưa cảm xúc khi yêu đương (bằng chứng là mình đã thử và kết quả thì không được theo ý mình) thì tại sao không thích cái khác, gần gũi ngay nhất là làm việc kiếm tiền để sẵn sàng khi tình yêu đến.

Theo anh tư duy như thế này có cần sửa chỗ nào không ạ?

Mà hình như em đang nhìn kết quả thực tế để rút kinh nghiệm rồi điều chỉnh để có thể tiếp cận cả tình yêu và công việc còn anh đang giải thích tại sao một người nữ có xu hướng thiên về công việc hơn là tình cảm gđ bằng bát tự. Ài, lại u mê hơn rồi ạ???????

Thanked by 1 Member:

#4182 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2131 Bài viết:
  • 889 thanks

Gửi vào 17/06/2022 - 21:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 17/06/2022 - 19:46, said:

Nếu gặp đúng đối tượng mình thích. Dĩ nhiên muốn quen, muốn cưới.

Không gặp đúng đối tượng thì không quen không cưới.

Bạ đâu quen đó. Là hạ thấp giá trị bản thân.

Cưới mấy đứa vớ vẩn là vác của nợ vào người.

Chuẩn đấy nàng!

Nhưng kiếm tri kỷ hồng nhan pi zờ khó lém

Còn khó hơn mò kim đáy biển ấy

Thanked by 1 Member:

#4183 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 18/06/2022 - 06:20

hỏi và đáp / người ta cho rằng, không thể kết hôn vì không có đủ tiền để nuôi con và để duy trì cuộc sống gia đình, thanh toán các chi phí phát sinh;

như thế tiền là nguyên nhân chính cản trở hôn nhân, tiền là nguyên nhân gây ra / tạo ra tình trạng độc thân ở nhiều người ???

----------------------------------------------

tiền là gì ? là cuộc chơi của một số người, do một số người vẽ ra, và tạo ra, nặn ra hay còn gọi là tự sướng

nó tương tự như lạm phát, thất nghiệp, nó cũng là cuộc chơi của một số người, bạn thất nghiệp chẳng phải do bạn dở hay giỏi mà là do bàn tay ấn định của 1 số người; hãy đọc thật kỹ quyển kinh tế học tiền tệ và ngân hàng, ấn bản 12, của Mishkin (đã có bản tiếng việt)

kiếm được nhiều tiền nghĩa là giỏi ? không, nó chẳng liên quan gì, bạn chấp hành cuộc chơi do 1 số kẻ tạo ra thì bạn có nhiều tiền,

còn bạn không thích cuộc chơi do những kẻ khác tạo ra thì bạn có thể tự tạo cho mình luật chơi, chẳng việc gì phải đi theo guồng máy của kẻ khác, người Nga hiện nay đang làm việc đó, họ bảo hàng của Nga, luật sẽ do Nga ấn định, như họ bắt các bé Tây phải thanh toán bằng rúp !

Vậy, bạn chấp nhận cuộc chơi thì bạn phải theo guồng máy người ta thôi, như thế tiền không phải là tiên là phật như bạn nghĩ,

thường do kẻ mạnh ấn định luật chơi, vậy kẻ mạnh là ai, là Mỹ hay là trời, Mỹ hiện nay đã phạm thái tuế, chắc chắn sẽ bị trừng trị

Vậy đạo trời nói gì, nó nói rằng, đàn bà hướng mục đích về thai, đàn ông hướng mục đích về khố,

như vậy bạn không đến được thai hay khố thì bạn toi đó, chứ bạn không có tiền chẳng là cái chả chó gì, không tiền vẫn sống tốt !!!

ai bảo bạn theo Luật chơi của nó làm gì, phóng lao thì phải theo lao, để rồi nó tự sướng nó là giỏi, là thống trị, là ăn trên đầu người ta, Mỹ không phải trời, kinh tế do Mỹ đẻ ra, tự sướng là kinh tế duy tâm !

và tôi đã kết luận ở trước rồi, có tiền thì có hôn nhân là cách làm sai, có hôn nhân sinh ra tiền mới là đúng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


những kẻ nào dám thách thức luật chơi do Mỹ đặt ra ???

à. đàn ông, chọn chồng giữa chốn 3 quân, putin là như vậy, t*o không chơi theo mày, làm gì t*o !

đàn ông đến từ đâu / à, nơi sinh vượng

và họ đi đâu / à, nơi khố đó mà,

ồ thế là đường của họ rất dài, và chủ yếu phải băng qua nguyên đống sát

sinh là xuất phát, bại = sát, kình là sát, suy = thương quan = sát, tử = sát, mộ = sát;

này, ông mày có kình, thương, sát = thống soái quân đội, t*o có quyền đặt ra luật chơi, thách thức Mỹ

thách thức 4 sinh lộc mã của mày, dần thân tỵ hợi chỉ là đám con nít so với 4 chính = 4 bại, 4 khố = 4 sát

dầu mỏ sắp cạn, đất hiếm không còn nhiều, Mỹ chỉ 200 năm nữa là hết thời !

bố láo hả, kẻ nắm sát trong tay mới là kẻ quyết định;

sinh là cái nơi xuất phát cuộc chơi ----- sát mới là thi gan anh tài, là cái điểm đến

Sửa bởi hieuthuyloi: 18/06/2022 - 06:28


Thanked by 2 Members:

#4184 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12961 Bài viết:
  • 25441 thanks

Gửi vào 18/06/2022 - 07:07

Bài anh Hieuthuyloi viết hay quá!

#4185 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 760 Bài viết:
  • 702 thanks

Gửi vào 18/06/2022 - 09:36

Hỏi và đáp gì !? Là tự hỏi tự trả lời thì mới đúng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các cặp ly hôn lôi nhau ra toà ngày nay thì vấn đề không hợp nhau về quan điểm tiền bạc hay là các vấn đề liên quan đến tiền bạc chiếm tỷ lệ cao nhất.
Hôm qua mới nghe 1 bà luật sư nói!






Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |