những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#4171
Gửi vào 19/06/2022 - 21:08
Còn mà e đã cáu lên e nói lý lẽ logic thì ở đó mà khuyên bảo
#4172
Gửi vào 19/06/2022 - 21:08
#4173
Gửi vào 19/06/2022 - 21:17
BooBoo, on 19/06/2022 - 21:08, said:
Còn mà e đã cáu lên e nói lý lẽ logic thì ở đó mà khuyên bảo
Èm thì mới bảo lớn tuổi hơn, va chạm nhiều hơn, mình tiếp xúc nhiều thì mình biết là nhiều cái mình biết mình đúng, cãi lý đúng mười mươi luôn, thắng chắc luôn mà mình ko cãi á. Thắng lý là thua tình mà. Nên đằm xuống ấy, biết là cái lúc cãi thắng xong nó hả hê lắm nhưng sau đó nó ko vui vẻ j đâu, thồi chấp nhận nghe để đó cho qua nà. Còn gặp nhau cả đời mà, họ cũng ko quan tâm mình đâu, họ còn lo quan tâm họ chưa xong ấy. Em mất bn lâu mới rút kinh nghiệm được đấy ạ
MHTH, on 19/06/2022 - 21:08, said:
He he, bố mẹ đẻ được đứa con tự chủ thế này chất lượng quá em ơi. Khó tính cũng được, dễ tính cũng được nhưng mà thời kỳ bây giờ, mình không được phép vuột mất cơ hội/ Trước mình còn mải chơi, đỏng đảnh, không tạo điều kiện để người ta đến với mình. Nhưng ở độ tuổi này, mình có thể không là người chủ động nhưng mình hãy tạo hoàn cảnh và môi trường khéo léo cho ai mà em thấy khớp với cái hệ khó tính như em á. Đến là đón, cờ đến tay là phải phất em nhé
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#4174
Gửi vào 19/06/2022 - 21:18
Khoai.To, on 19/06/2022 - 20:43, said:
Ở nhà bà mẹ bắt đi gặp một em rồi bắt phải lấy nó bằng được. Chết dở
Nhưng mình nhất quyết không đi thế là không làm gì được
Đúng là số hồng nhan đây mà đến đường nhân duyên cũng bị bắt ép
Mẹ em đã kiếm chồng cho em từ thời cấp 3. Mai mối sao giờ con người ta ế như con mình luôn há há há.
Cách đây 5 năm em đi ăn cưới bạn. Ba chú rể nói “Nhà chú còn thằng con trai lớn chưa lấy vợ. Con cưới nó nha”. Rồi con chú ế tới giờ luôn há há há.
Vía ế em nặng quá. Em còn lây sang anh hàng xóm. Anh Hiếu ế, không lấy vợ nổi luôn há há.
Sửa bởi cariga: 19/06/2022 - 21:20
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#4175
Gửi vào 19/06/2022 - 21:25
cariga, on 19/06/2022 - 21:18, said:
Cách đây 5 năm em đi ăn cưới bạn. Ba chú rể nói “Nhà chú còn thằng con trai lớn chưa lấy vợ. Con cưới nó nha”. Rồi con chú ế tới giờ luôn há há há.
Vía ế em nặng quá. Em còn lây sang anh hàng xóm. Anh Hiếu ế, không lấy vợ nổi luôn há há.
He he, rồi đâu lại vào đó thôi ạ. Nghĩ cũng lo mà thôi cũng kệ chứ biết làm sao giờ
#4176
Gửi vào 19/06/2022 - 21:26
Thế nào là đúng người ạ ?
Cảm nhận thế nào là đúng ?
Vì nhiêù lúc em gặp mấy bạn đẹp trai em thích lắm =)))))
#4177
Gửi vào 19/06/2022 - 21:26
Tui đây ở nhà ba mẹ tôi chả bao giờ nói nặng hay đặt vấn đề mai mối với tui, tui thích làm gì thì làm. Thế mà vào trong này mấy bà cô cứ thích đi mai mối.
Anh này Việt kiều Mỹ ngon lành này nọ, có điều kiện lọ chai, gì rồi lấy xong là được sang Mẽo, Không phải lo tới kinh tế.
Chả lạ gì mấy ông lớn tuổi ở Mẽo không kiếm được vợ thì muốn về VN kiếm vợ, mà thực chất là kiếm máy đẻ chứ gì.
Tui ráng kiềm chế lắm mới không bật lại, rất kiên nhẫn nói lòng vòng vì còn phải để mặt mũi cho ba tui.
Sửa bởi Pema: 19/06/2022 - 21:27
#4178
Gửi vào 19/06/2022 - 21:36
MHTH, on 19/06/2022 - 21:26, said:
Thế nào là đúng người ạ ?
Cảm nhận thế nào là đúng ?
Vì nhiêù lúc em gặp mấy bạn đẹp trai em thích lắm =)))))
Ha ha đáng yêu quá, đẹp thì ai chả thích em ơi, Nhưng mà phải hợp, phải hợp nha em.
Đúng á, xem nào, sách viết là tình yêu là cốc nước, nóng hay lạnh tự mình biết. Nữa, nghe dân tình đồn, bảo, biểu hiện của việc gặp đúng người là béo lên và xinh lên, ha ha
Cái này ko có công thức nha em, của em thì lúc đó em sẽ biết. Chị thấy mn hay trả lời một cách nguy hiểm như vậy.
Riêng chị thì sau khi rút kinh nghiệm thì thấy đúng là khi mình thấy vui vẻ, bình tĩnh, ko hấp tấp vội vàng lo được lo mất. À nhớ là ko được cả nể nhé. Cả nể nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm lắm, he he.
Hức hức, mà nói thế thôi, yêu vào rồi lộn hết trơn á, nên mới phải vững à. Khó lắm. Yêu thì dễ mà duy trì tình yêu nó khó lắm. Phải học, phải thử phải sai để còn đúng một lần quyết định á.
Sửa bởi Nananmtta: 19/06/2022 - 21:37
#4179
Gửi vào 19/06/2022 - 21:40
Vậy cảm thế nào cho đúng, là đúng đối tượng đó để tìm hiểu ạ ?
Hay cứ yêu đương rồi tính sau ?
Sửa bởi MHTH: 19/06/2022 - 21:42
#4180
Gửi vào 19/06/2022 - 21:43
#4181
Gửi vào 19/06/2022 - 21:51
MHTH, on 19/06/2022 - 21:40, said:
Vậy cảm thế nào cho đúng, là đúng đối tượng đó để tìm hiểu ạ ?
Hay cứ yêu đương rồi tính sau ?
Ha ha, em được cái giống chị trước đây, rõ hỏi lắm. Rồi hay phân tích, tính toán, suy nghĩ. Sau này mới nghĩ lại mình bở lỡ mất. Có tiếc không. Không tiếc, được cái qua rồi thì thôi vì lúc đó nhận thức của mình đâu có được như giờ. Mà thôi, chị suy nghĩ là bất ký sự kiện nào xảy ra dù tốt hay xấu cũng có ý của nó cả, mình đón nhận và vượt qua ntn thôi, đừng có lấn cấn mãi.
Bỏ hết nha em, yêu thì yêu thôi, tùy cơ ứng biến, lựa theo hoàn cảnh và diễn biến mà ứng xử.
Kiểu một phát ăn luôn khó lắm, phải may mắn nữa cơ, như thế là tham đấy, sợ khổ, sợ sai. Sai nhiều lên và sai nhiều trong mức chấp nhận ấy.
Tóm lại là tỉnh táo lên, nhẹ nhàng, tươi tắn và tự nhiên lên. Cái này cũng khó nè, nó liên quan đến tính cách mà.
#4182
Gửi vào 19/06/2022 - 22:10
Nhưng lúc yêu thì vẫn phải tỉnh táo chọn lọc đối tượng, hợp thì tiến tiếp.
Thế yêu nhiều người cùng lúc được không chị =))))))))
Em đùa thoiii ))))))
#4183
Gửi vào 19/06/2022 - 22:31
Ha ha kiểu c cứ nghĩ gieo hi vọng cho người khác, rồi chả đâu vào đâu mất thời gian của họ nên là ko thích là ko nc luôn, xong còn kiểu ấn tượng ban đầu cơ, kiểu mà ko ưng ai là ko gặp lần 2 đâu.
Sau này, 1 lần crush 1 bạn nhưng bạn ấy ko crush mình, nghĩ lại và đặt mình vào vị trí mấy người mình từ chối trước đây mới thấy cảm giác ntn.
Chị rút ra bài học là:
- Yêu cũng phải học, từ chối tình yêu cũng phải học, làm thế nào người bị từ chối ko thấy ngại, ko phải tự hỏi là: “sao mình lại bị từ chối”, “mình có khuyết điểm hay thiếu sót gì ko”, “mình sai ở đâu à”. Làm thế nào để người bị từ chối biết là mình trân trọng tình cảm của họ. Ko phải đâu, là ko có cảm xúc thôi, cố gắng vẫn ko có cảm xúc, chứ ko phải do mình thế này thế kia mà mình bị từ chối. Trước khi gặp họ hay sau khi gặp họ mình vẫn là mình mà.
- Ko cả nể
- Phải tôn trọng nhau, lựa nhau mà tìm hiểu.
- À cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội nhé, đừng nặng nề quá là phải có tình cảm với nhau. Thêm một người bạn đã. Tình yêu xuất phát từ tình bạn rất bền luôn. Con gái đừng để con trai đọc được cái ý nghĩ muốn lấy chồng trên mặt. Tự nhiên thảnh thơi như bản chất của em á.
- Mà làm gì cũng nghiêm túc, chân thành vào nha, đừng có hời hợt, đc thì đc ko đc thì thôi. Thành tâm mới được Cô thương, a hu hu. Cô mà thương thì em bốc thế nào cũng trúng số độc đắc.
Muộn rùi c đi khò đây mai còn đi mần. Ngủ sớm cho đẹp da nha. G9 e G9 cả nhà
#4184
Gửi vào 19/06/2022 - 22:48
Có không thích thì từ chối khéo léo, đứa nào bám dai thì block !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#4185
Gửi vào 20/06/2022 - 15:31
cariga, on 19/06/2022 - 21:18, said:
Cách đây 5 năm em đi ăn cưới bạn. Ba chú rể nói “Nhà chú còn thằng con trai lớn chưa lấy vợ. Con cưới nó nha”. Rồi con chú ế tới giờ luôn há há há.
Vía ế em nặng quá. Em còn lây sang anh hàng xóm. Anh Hiếu ế, không lấy vợ nổi luôn há há.
đúng vậy. gặp thì nên tránh,
các cụ dạy, gái tháng 2, trai tháng 8 là tốt
ngược lại gái tháng 8, trai tháng 2 lại sinh vào các tuổi hợi, mão, mùi thì nên tránh xa, .... vài chục km
đặc điểm nhận biết: yêu tiền, mê tiền, thích tiền, thích của;
gái đó làm phá sản chồng, trai làm phá sản vợ, toàn gặp chuyện thị phi, làm ăn toàn gặp chuyện xui xẻo, nếu đã lỡ cưới mà bỏ lại gặp quả báo,
cho nên phải tránh xa ra, chưa cưới nên tránh là tốt nhất; gọi là miss cám = ăn cám !!!
nói chung những người đui, mù, không đọc sách người xưa thì mới không biết; chứ thằng nào nó biết bát tự nó dòm số thấy tuổi mão sinh tháng 8, lại ngày lục hư nó chạy còn không kịp .... xúc dép !!!
trên thực tế thì nó có nặng nhẹ khác nhau, chứ ko phải hoàn toàn như vậy
nhẹ: gái tuổi hợi mão mùi sinh tháng 8 âm / hay cãi nhau, mâu thuẫn, hận thù với gia đình nhà chồng
nặng: gia sản của nhà chồng tán gia bại sản;
một số ít trường hợp đặc biệt gái hợi mão mùi / tháng 8 thì lại đại cát, lấy chồng là quý nhân sinh con vinh hiển, đa số là do phúc đức to mà có, đặc trưng của nó là quý người hơn quý của, trọng nghĩa hơn tiền, nhưng loại đó chắc chắn ko rơi vào coco !
Sửa bởi hieuthuyloi: 20/06/2022 - 15:41
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Chuyện xưa |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Ngày xuân nói chuyện tiếp khách - Tạp luận nghiên cứu Tử Vi (Hung thần ác sát - Nam Hải Ngạc Thần) |
Tử Vi | Nam Hải Ngạc Thần |
|
|
16 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 16 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















