những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
MR.Hoang
17/07/2021
Có thể giải thích thế này: lúc trước đủ thứ vọng tưởng khởi lên che khuất phần đó nhập vào. Đến khi mượn thiền an tịnh lại, thì vọng tưởng tịnh rồi, nhưng phần kia chưa tịnh vì nó không phải là mình thì phần sẽ phóng đại tính cách và thói quen kỳ lạ lên.
Ví dụ nhé: trên mặt nước có nhiều con sóng do con tàu, cái ghe, thuyèn thúng... do ''đội của mình' tạo ra. Nhưng khi mình bảo những con tàu, thuyền do ''mình tạo ra'' dừng lại, thì sẽ lòi ra những con sóng mà không phải mình tạo ra. Lúc đó, mới đích thị là biết thành phần đó không phải là mình.
Sửa bởi MR.Hoang: 17/07/2021 - 14:59
Ví dụ nhé: trên mặt nước có nhiều con sóng do con tàu, cái ghe, thuyèn thúng... do ''đội của mình' tạo ra. Nhưng khi mình bảo những con tàu, thuyền do ''mình tạo ra'' dừng lại, thì sẽ lòi ra những con sóng mà không phải mình tạo ra. Lúc đó, mới đích thị là biết thành phần đó không phải là mình.
Sửa bởi MR.Hoang: 17/07/2021 - 14:59
MR.Hoang
17/07/2021
Tại vì đa số mọi người chưa thể nhập về tâm linh nên không biết, phần 'vô tướng'' tồn tại nhiều lắm. Không thể dùng 'tướng' để 'thấy' mà dùng biểu hiện để mà 'thấy'
OYEY
17/07/2021
MR.Hoang, on 17/07/2021 - 14:51, said:
Tui học kỹ thuật ra mà, nên trước nghe nhưng để đó. Đến khi gặp được người nói vanh vách về một người lạ là tui biết: thế giới này chuyện gì cũng có thể diễn ra. Họ bình thường lắm, không có chuyện mượn cái đó để kiếm tiền gì đâu, hay lừa gạt ai đâu. Đủ thứ chuyện luôn, chứ không phải 1 chuyện.
Không, là người bình thường, và bị nhập vào bình thường luôn. Người bị nhập cứ tưởng là họ . Đến khi hành thiền, thì mới có chuyện diễn ra: phần nhập vào phóng đại tính cách lên mà có chuyện.
Không, là người bình thường, và bị nhập vào bình thường luôn. Người bị nhập cứ tưởng là họ . Đến khi hành thiền, thì mới có chuyện diễn ra: phần nhập vào phóng đại tính cách lên mà có chuyện.
MR.Hoang, on 17/07/2021 - 15:03, said:
Tại vì đa số mọi người chưa thể nhập về tâm linh nên không biết, phần 'vô tướng'' tồn tại nhiều lắm. Không thể dùng 'tướng' để 'thấy' mà dùng biểu hiện để mà 'thấy'
Dù tui chưa làm người trong cuộc những chuyện kỳ lạ bao giờ, chắc vía nặng quá, nhưng hay được kể những chuyện kỳ lạ. Vả lại nhỏ đến lớn tui sống gần khu mồ mả nên hầu đồng hay gì thì cũng có được thấy qua nhưng tui chả quan tâm, thấy thì để đó.
Ở nhà tui, Dượng tui hành nghề đông y, giống như thầy lang hồi xưa á, cũng biết bốc dịch vs phong thủy, thiền định sâu.
Nhiều năm trước,Tui từng được kể về chuyện nhà của 1 ông, giờ là ông lớn trong chính trị Mỹ (sau này tui đọc báo, thế mà khớp với nhiều thông tin trên báo chí) vì người anh em bác sĩ đã mất của ông này cần sự giúp đỡ nên liên thông thần thức được với dượng tui. Tui tin vì ông dượng không xạo vì ổng chả biết gì về internet lúc đó cả, và cái thời mà biết tới ông này thì ổng vẫn còn quèn, chưa có nổi tiếng lắm.
Trước đây, ngay giữa phòng khách nhà tui, nền nhà cứ bị sụt lún dần tạo ra 1 cái lỗ nhỏ lọt thỏm giữa nhà, nên nhà dần như cái lòng chảo nông. Mỗi khi mưa về, thì nước lại từ phía dưới nhà lại trào lên. Rồi một ngày nọ, tui thấy ba tui vs dượng tui cặm cụi lấy mấy cái cọc gỗ, đóng đóng gì vào giữa cái chỗ nấy, lấp lại. Thế là từ đó về sau không bao giờ có nước trào ngược nữa. Cái này chắc liên quan đến phong thủy gì gì, tôi chả hiểu.
Rồi chuyện, có đứa con nít nhớ được tiền kiếp của mình hay xuất hồn đi lung tung nữa
Nhiều chuyện, khi nói ra, người ta chả tin, toàn bảo mình đi xạo. hehe.
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 15:31
OYEY
17/07/2021
KhoaiTo., on 17/07/2021 - 15:07, said:
Đi xem tất cả các thầy mình bảo là bị ép duyên éo thầy nào tin.
Vì trình độ các thầy không đủ pháp lực nhìn ra thế lực này hoặc thế lực này nó mạnh hơn không cho nhìn ra nó...
Vì trình độ các thầy không đủ pháp lực nhìn ra thế lực này hoặc thế lực này nó mạnh hơn không cho nhìn ra nó...
Vậy chốt lại đi, Khoai có muốn thử làm theo Mít Hoàng khuyên không nào!
Chứ tôi thấy ông lằng nhằng quá...
MR.Hoang
17/07/2021
Để tui kể mọi người nghe một việc:
Lúc tôi về tịnh xá một thời gian, thì có hai mẹ con người Việt, sinh sống ở Mỹ, về Việt Nam vì nghe danh Sư ông, theo để học thiền.
Sẽ không có việc gì nếu không có chuyện về cô bé. Cô bé con rất đáng yêu, chỉ khoảng 6 7 tuổi thôi (tui không hỏi rõ)
Ban ngày thì hai mẹ con vào tịnh xá làm công quả và học thiền, tối thì ra khách sạn (đã thuê thời gian dài) để nghỉ ngơi.
Một hôm, tui đang dẫn hai mẹ con cô bé về, thì cô bé quay qua mẹ nói: Bạn con chết rồi mẹ ơi.
Sau đó hỏi ra mới biết: hai đứa nhỏ hay nói chuyện qua thần thức. Một dứa ở Mỹ, một đứa đang ở VIỆT Nam. Lúc hai mẹ con về học thiền ở Việt Nam, cô bạn của bé đã bệnh lâu ngày rồi. Trước đó, khi hai đứa đi học kết bạn với nhau, rồi bạn cô bé mới chỉ cho cô bé tâm linh, cách nói chuyện qua thần thức. Bạn cô bé cũng là người Việt, gia đình là Phật tử luôn.
Mẹ cô bé không biết khả năng của con, đến khi bé nói ra mới biết. Hai đứa nhỏ chỉ nhau tâm linh mà người lớn không biết luôn.
Lúc tôi về tịnh xá một thời gian, thì có hai mẹ con người Việt, sinh sống ở Mỹ, về Việt Nam vì nghe danh Sư ông, theo để học thiền.
Sẽ không có việc gì nếu không có chuyện về cô bé. Cô bé con rất đáng yêu, chỉ khoảng 6 7 tuổi thôi (tui không hỏi rõ)
Ban ngày thì hai mẹ con vào tịnh xá làm công quả và học thiền, tối thì ra khách sạn (đã thuê thời gian dài) để nghỉ ngơi.
Một hôm, tui đang dẫn hai mẹ con cô bé về, thì cô bé quay qua mẹ nói: Bạn con chết rồi mẹ ơi.
Sau đó hỏi ra mới biết: hai đứa nhỏ hay nói chuyện qua thần thức. Một dứa ở Mỹ, một đứa đang ở VIỆT Nam. Lúc hai mẹ con về học thiền ở Việt Nam, cô bạn của bé đã bệnh lâu ngày rồi. Trước đó, khi hai đứa đi học kết bạn với nhau, rồi bạn cô bé mới chỉ cho cô bé tâm linh, cách nói chuyện qua thần thức. Bạn cô bé cũng là người Việt, gia đình là Phật tử luôn.
Mẹ cô bé không biết khả năng của con, đến khi bé nói ra mới biết. Hai đứa nhỏ chỉ nhau tâm linh mà người lớn không biết luôn.
OYEY
17/07/2021
@MR.HoangMít Hoàng tính đi tu luôn hả? Hay lên chùa học pháp mấy bữa thui?
Haha. Thì tui thấy ổng rất tập trung tâm huyết thì tui hỏi thui.
Còn tui á, phi giới tính nhóe. Nam nữ điều yêu được hết ...Hehehe
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 16:39
coco, on 17/07/2021 - 11:45, said:
Sao biết anh Hiếu chưa vợ? Bạn Thông cảm, hôm nay thứ 7 phường đóng cửa. Ko thể dắt bạn ra phường xem bản sơ yếu lý lịch. Để bạn ngồi bạn đếm xem anh Hiếu cưới được bao nhiêu cô rồi hè.
Còn bạn thì sao? Bạn lấy được bao nhiêu chồng, bao nhiêu vợ rồi hè?
Còn bạn thì sao? Bạn lấy được bao nhiêu chồng, bao nhiêu vợ rồi hè?
Haha. Thì tui thấy ổng rất tập trung tâm huyết thì tui hỏi thui.
Còn tui á, phi giới tính nhóe. Nam nữ điều yêu được hết ...Hehehe
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 16:39
MR.Hoang
17/07/2021
OYEY, on 17/07/2021 - 16:39, said:
@MR.HoangMít Hoàng tính đi tu luôn hả? Hay lên chùa học pháp mấy bữa thui?
Haha. Thì tui thấy ổng rất tập trung tâm huyết thì tui hỏi thui.
Còn tui á, phi giới tính nhóe. Nam nữ điều yêu được hết ...Hehehe
Haha. Thì tui thấy ổng rất tập trung tâm huyết thì tui hỏi thui.
Còn tui á, phi giới tính nhóe. Nam nữ điều yêu được hết ...Hehehe
Theo tui hiểu thì, không phải khoác áo tu bên ngoài là tu, cũng vậy không phải khoác hành tướng xấu bên ngoài là không tu. Mà là ai cũng đang tu cả thôi, khi nào tâm được thông thoáng, tiến bộ lên thì ấy là tu mà không tu (không tu hình tướng bên ngoài gọi là không tu). Nên tui không đặt nặng việc đó đâu. Chỉ là tui đi nhiều, học nhiều, thấy nhiều, để biết cái mình không biết, để biết mình ngu là được rồi.
Đó là tu.
Sự học này có khi nhiều kiếp, lâu thật là lâu, dài thật là dài.
Sửa bởi MR.Hoang: 17/07/2021 - 17:55
xuongheo
17/07/2021
ThienKhanh, on 17/07/2021 - 12:12, said:
@Coco: Phần bên phải nói về người khác, không liên quan vụ này. Ai nợ em thì em đòi chứ họ có nợ gì anh mà anh đòi được?
Hôm nay coco sẽ đem tàu ngầm Thiên Khánh ra xét xử!!!
Nhìn hình là biết anh sử dụng các biện pháp chỉnh sửa hình ảnh để che đi phần chat nhạy cảm giữa anh & anh Vio.
1. Cắt phần bên phải
2. Bôi đen các phần chat nhạy cảm
3. Nhìn anh highlight chữ Tân là biết anh đã chỉnh sửa hình ảnh
Em nói anh Vio chê ông Tân về Tứ Trụ. Chứ em ko có nói ảnh chê về Tử Vi nhé. Anh hỏi anh Vio sai câu hỏi rồi. Anh kiếm anh Vio tâm sự tiếp đi.
Anh Vio đánh giá “Ông Tân xem Tử Vi thì ok”.
Ok nghĩa là tạm ổn. Chứ đâu phải nghĩa là hay.
Anh lại lầm anh Vio khen nữa rồi.
Matday1506
17/07/2021
Bát tưj chị coco có 1 sát là 1 chồng thôi mà bỏ chồng rồi thì xác định làm bà cô tổ rồi. Hehe.
xuongheo
17/07/2021
Anh Thiên Khánh!
Topic mọi người bên Tứ Trụ bóc phốt ông Đinh Văn Tân chính là ông Khuê. Ai ai cũng biết. Có mình anh thơ ngây ko biết gì.
Topic mọi người bên Tứ Trụ bóc phốt ông Đinh Văn Tân chính là ông Khuê. Ai ai cũng biết. Có mình anh thơ ngây ko biết gì.
xuongheo
17/07/2021
Matday1506, on 17/07/2021 - 19:59, said:
Bát tưj chị coco có 1 sát là 1 chồng thôi mà bỏ chồng rồi thì xác định làm bà cô tổ rồi. Hehe.
Chị thích thì lấy, ko thích thì ko lấy. Quyền sinh Sát trong tay chị mà cưng. Chị ko thích làm bà cô tổ. Chị thích làm bà nội thằng chồng có được hông? Bạn thân chị bảo mày phải như thế. Hiện giờ nó đang làm bà nội thằng chồng nó. Nó là gái Huế thuần chủng đấy.
OYEY
17/07/2021
MR.Hoang, on 17/07/2021 - 17:54, said:
Theo tui hiểu thì, không phải khoác áo tu bên ngoài là tu, cũng vậy không phải khoác hành tướng xấu bên ngoài là không tu. Mà là ai cũng đang tu cả thôi, khi nào tâm được thông thoáng, tiến bộ lên thì ấy là tu mà không tu (không tu hình tướng bên ngoài gọi là không tu). Nên tui không đặt nặng việc đó đâu. Chỉ là tui đi nhiều, học nhiều, thấy nhiều, để biết cái mình không biết, để biết mình ngu là được rồi.
Đó là tu.
Sự học này có khi nhiều kiếp, lâu thật là lâu, dài thật là dài.
Đó là tu.
Sự học này có khi nhiều kiếp, lâu thật là lâu, dài thật là dài.
Ừ. Với tui, khoác lên cái áo tu, quy y có pháp danh, tụng kinh ... thì tui nghĩ đâu đó nó là hình thức (cái này chỉ nói dân thường, chứ không tính các thầy phát nguyện phụng sự chúng sinh nhé).
Tui được day, trước khi đòi đọc kinh điển hay gì thì, cái đầu tiên trước hết là tu tâm dướng tính, chỉ cần làm được 4 chữ này là được. Mà người tôi đầy tham sân si, nghi kị, u mê, chấp ngã. Mỗi khi khởi tâm xấu, tôi lại phải ngồi quán chiếu lại bản thân mình để chỉnh sửa.
Quán sát cuộc sống quanh mình để biết mình còn may mắn là tu... giúp đỡ người khác cũng là tu...Chỉnh sửa lại tính nết của bản thân cũng là tu...Lên chùa làm công quả cũng là tu...Mọi người điều đang tu cả...
Đến khi đủ duyên thì tự nhiên mình sẽ phát tâm phụng sự lại cho chúng sinh thôi... Nhưng chắc với tôi bây giờ thì còn phải luân hồi nhiều kiếp nữa...
Matday1506
17/07/2021
Đấy là chị nói thôi. Số nó vậy rồi. Chừng nào chị lấy chồng thì chị nhớ lên dd báo. Có khi lúc đó lại sai số ý.