

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#1621
Gửi vào 17/07/2021 - 09:34
#1622
Gửi vào 17/07/2021 - 09:44
OYEY, on 17/07/2021 - 09:34, said:
bạn đọc kỹ lại định đề của SPLT,
đó là 1 định đề thông minh,
Nếu họ thực sự tốt thì họ đã xuất hiện đúng lúc. Nếu họ ko xuất hiện đúng lúc thì có nghĩa là họ ko đủ tốt
nghiên cứu = sau đại học = SDH !
tôi chỉ trình bày những gì căn bản nhất ở đây thôi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1623
Gửi vào 17/07/2021 - 09:47
Trích dẫn
bác hoa dung lưu ý đây là ngày kim thần, quý dậu ất sửu kỷ tỵ
Thanked by 3 Members:
|
|
#1624
Gửi vào 17/07/2021 - 09:57
ThienKhanh, on 17/07/2021 - 08:10, said:
Em nói chuyện khó nghe vậy. Anh không phải GS. Ông Tân không phải ông Khuê. Ông Tân biết điều và không có coi bói dịch vụ, ông Tân cũng không có cho con nhang đệ tử đi chèo kéo khách khắp nơi. Em đã xác minh chưa mà nói ông Tân là ông Khuê rồi vô đây tru tréo? Anh Vio chê ông Khuê nhưng nhớ không lầm có khen ông Tân với anh.
Anh nói “anh nhớ không lầm”. Em nghĩ “anh có lầm”.
Em cũng có fb anh nè. Em đang làm tàu ngầm trong group của anh. Đố anh tìm ra em đấy. Kekeke
Anh Hiếu ơi! Anh có group kín ko? Để em & các chị em vào đó làm tàu ngầm.
#1625
Gửi vào 17/07/2021 - 10:14
CrazyDogs, on 17/07/2021 - 09:53, said:
Hồi tôi đi du lịch ở cuốc tử giám văn hoá thì cũng lâu đời đấy nhưng mà chỗ vệ sinh thì hơi ối dồi ôi.
Phải tay tôi.Hỏi linh tinh cứ đuổi cổ ra ngoài ,tống tiễn. Thằng vớ vẩn
ý của bạn ấy chỉ là hỏi về thực tiễn kiểm nghiệm, thực tế là tiêu chuẩn của chân lý, nên không có gì, he he
Tôi nhớ năm 2019 tôi nhìn tờ lịch, nhận thấy sự thị phi, và quyết tâm là chiều hôm ấy phải đi vòng vòng xem thị phi nó ở đâu ?
Tinh thần thực nghiệm mà,
17h45 phút, khi tôi dừng xe ở ngã tư phạm ngọc thạch - điện biện phủ / H.C.M thì đúng là thực tế thị phi đã xảy ra !
1 con nhỏ văn phòng làm ở đâu đấy khi dừng xe, nó cứ dán mắt vào cái điện thoại, mà chả để ý gì, cái chân nó cứ dạng ra / mà lại mặc mini jupe, nên "hàng" trắng kem của nó, mấy anh dừng gần đấy tha hồ thưởng thức,
vậy mà nó vẫn không thèm để ý, nhìn xung quanh xem ai cũng nhìn chằm chằm vào mình. thật kỳ lạ.
KL: Lúc đó tôi mới kết luận, thị phi, à, ra là vậy, nếu bạn xác định chính xác trên giấy, thực tế nó sẽ xảy ra đúng y như vậy.
về tiến sĩ thì tiến sĩ kỹ thuật mới nặng, chứ tài chính kinh doanh thì xoàng thôi, tiến sĩ giấy;
có con nhỏ tiến sĩ quản trị kinh doanh qua học kỹ sư xây dựng BK H.C.M 5 phẩy chết lên chết xuống rồi !!!
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/07/2021 - 10:43
#1626
Gửi vào 17/07/2021 - 10:17
@Coco: Đây em nhé. Anh không có lầm nhé.
Anh @Vio: Sozzie, em đăng cái này nhe.
Sửa bởi ThienKhanh: 17/07/2021 - 10:35
#1627
Gửi vào 17/07/2021 - 10:41
hieuthuyloi, on 17/07/2021 - 10:14, said:
ý của bạn ấy chỉ là hỏi về thực tiễn kiểm nghiệm, thực tế là tiêu chuẩn của chân lý, nên không có gì, he he
Tôi nhớ năm 2019 tôi nhìn tờ lịch, nhận thấy sự thị phi, và quyết tâm là chiều hôm ấy phải đi vòng vòng xem thị phi nó ở đâu ?
Tinh thần thực nghiệm mà,
17h45 phút, khi tôi dừng xe ở ngã tư phạm ngọc thạch - điện biện phủ / H.C.M thì đúng là thực tế thị phi đã xảy ra !
1 con nhỏ văn phòng làm ở đâu đấy khi dừng xe, nó cứ dán mắt vào cái điện thoại, mà chả để ý gì, cái chân nó cứ dạng ra / mà lại mặc mini jupe, nên "hàng" trắng kem của nó, mấy anh dừng gần đấy tha hồ thưởng thức,
vậy mà nó vẫn không thèm để ý, nhìn xung quanh xem ai cũng nhìn chằm chằm vào mình. thật kỳ lạ.
KL: Lúc đó tôi mới kết luận, thị phi, à, ra là vậy, nếu bạn xác định chính xác trên giấy, thực tế nó sẽ xảy ra đúng y như vậy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1628
Gửi vào 17/07/2021 - 11:14
Yêu nhau không đúng thời điểm.
Tình yêu không đủ lớn.
Tình cũng tan thôi!!!
Em gặp thằng Bính Dần rồi. Cưới luôn rồi. Đám cứoi giả năm em 18 còn anh 19. Em với thằng này có cùng sinh nhật. Nên đám bạn tổ chức sinh nhật chung cho 2 đứa. 1 thằng quậy nhất trong đám nó phá em & thằng này = cách biến SN thành đám cưới. Nó Làm chủ hôn. Nó còn hát bài tèn ten ten. Bữa nghe anh hát. Rợn luôn cả người.
Cái buổi SN ấy là ngày đầu tiên nó ra mắt bọn con gái.
Sau đó nó quen 1 đứa ở chung phòng với em. Mỗi lần thằng đó lên ngủ. Em bị đuổi ra khỏi phòng. Em phải qua phòng đứa khác ngủ.
Sau 2 tuần nó đá đít nhỏ này. Nó quen ngay con nhỏ ở trong phòng em đi ngủ nhờ.
Thế là nhỏ kia buồn quá. Phải dọn nhà ra đi.
Nó quen được vài tháng. Tự nhiên 1 con nhỏ khác nói với em là thằng đó nó thích em. Nó đã đọc được 1 mẫu giấy được quăng trên bàn ăn. Nó thấy tên em được viết bằng tiếng Việt lẫn tiếng Hoa. Em nói mày đừng có khùng. Chắc là nó viết bậy thôi.
Sau đó thằng này ngoại tình với 1 con người Hoa. Bạn em đau khổ. Em ghét nó luôn. Em thù nó vì nó dám giỡn mặt với con gái Việt. Thằng này người Việt gốc Hoa.
Thật sự là em lúc đó cũng có cảm tình với nó. Nhưng mà ko đến với nhau liền như cái lúc nó chia tay con thứ 1 nhảy qua con thứ 2 trong tí tắt. Nó ko hiểu được điều đó. Nó nghĩ em ko thích nó nên em đã không trả lời cái mẫu giấy. Và nó đã đi quen con khác.
Thằng cầu hôn em năm em 24 tuổi ở cùng nhà với thằng này. Em không bao giờ tiết nuối chuyện em từ hôn 1 thằng con đại gia.
Vì thằng người Hoa nói 1 câu em nhớ mãi đến tận giờ. Nó thương P mà sao lúc P cần nhất. Nó ko có mặt.
Lúc đó em phải làm cái thuyền có động cơ = đèn cầy trôi được trên cái hồ bơi của trường. Em ko biết làm. Thằng người Hoa phải dùng tay không cắt lon coca làm cho em. Nó mất hết nửa ngày mới làm xong. Còn thằng quỉ cầu hôn thì nằm phè phỡn ở nhà luyện phim.
Nó đã kết hôn và có 2 thằng con trai. Từ lúc kết hôn xong ở rễ nhà vợ tới tận giờ.
Còn cái thằng cầu hôn vẫn ế. Hiện đang bị trầm cảm nặng. Nó bị dính ngay đại vận phục ngâm với chính bản mệnh.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1629
Gửi vào 17/07/2021 - 11:27
ThienKhanh, on 17/07/2021 - 10:17, said:
@Coco: Đây em nhé. Anh không có lầm nhé.
Anh @Vio: Sozzie, em đăng cái này nhe.
Anh chơi xấu nhé. Dám che phần quan trọng. Cái phần che bên phải mới là quan trọng. Còn cái gì hả anh?
Sẵn tiện, anh giúp em đòi nợ Vio vụ dụng thần đi. Ổng chê ông Khôi rồi lặn mất tiêu.
Đòi ko được ông Vio. Anh qua đòi anh Hiếu cho em. Anh Hiếu mắc nợ em & chị Thanh Mai dụng thần.
Anh ko đòi được người nào. Thì anh đừng đi ngủ trưa. Anh giải xong dụng thần cho em. Rồi anh mới được đi ngủ.
Sửa bởi coco: 17/07/2021 - 11:32
#1630
Gửi vào 17/07/2021 - 11:30
hieuthuyloi, on 17/07/2021 - 09:44, said:
đó là 1 định đề thông minh,
Nếu họ thực sự tốt thì họ đã xuất hiện đúng lúc. Nếu họ ko xuất hiện đúng lúc thì có nghĩa là họ ko đủ tốt
nghiên cứu = sau đại học = SDH !
tôi chỉ trình bày những gì căn bản nhất ở đây thôi.
Ừ. Tôi nghĩ và mình cũng không đủ "tốt" để gặp họ.
Vậy không lý ông không tìm ra bát tự ấy thì ông không lấy vợ à?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1631
Gửi vào 17/07/2021 - 11:35
Sửa bởi CrazyDogs: 17/07/2021 - 11:36
#1632
Gửi vào 17/07/2021 - 11:45
OYEY, on 17/07/2021 - 11:30, said:
Ừ. Tôi nghĩ và mình cũng không đủ "tốt" để gặp họ.
Vậy không lý ông không tìm ra bát tự ấy thì ông không lấy vợ à?
Sao biết anh Hiếu chưa vợ? Bạn Thông cảm, hôm nay thứ 7 phường đóng cửa. Ko thể dắt bạn ra phường xem bản sơ yếu lý lịch. Để bạn ngồi bạn đếm xem anh Hiếu cưới được bao nhiêu cô rồi hè.
Còn bạn thì sao? Bạn lấy được bao nhiêu chồng, bao nhiêu vợ rồi hè?
CrazyDogs, on 17/07/2021 - 11:35, said:
Ko hề. Vì chúng đã học xong bằng PHD, tốt nghiệp loại XUẤT SẮC chuyên ngành GIÁO DỤC GIỚI TÍNH.
Bạn tôi thời đấy chưa đủ 18 mà tốt nghiệp PHD rồi đấy. Hãi hùng chưa??
#1633
Gửi vào 17/07/2021 - 11:58
Nói chung ấy mà trông sáng láng bằng cấp PHD các kiểu mà lại mắc toàn bệnh thế kỷ thì nó cứ ghê ghê sao ý.Tôi là tôi ko dám tiếp xúc đâu ví dụ nhỡ phải ăn tiệc cùng là đứng xa xa sợ bị lây lắm.
#1634
Gửi vào 17/07/2021 - 11:59
#1635
Gửi vào 17/07/2021 - 12:04
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












