những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#1606
Gửi vào 17/07/2021 - 13:10
Sau thì bạn ấy giải thích kỹ hơn ( về bệnh và thuốc) và tôi có lội lại vài trang trước của topic này thì tôi thấy nguyên tắc xem bói của bạn ấy cũng giống tôi thôi ( dù ngôn từ hơi gắt ) nên tôi hiểu rằng câu nói với coco ở trên chỉ là câu đùa. Bạn ấy giờ vẫn ế là vì lý do khác chứ ko phải vì quá kén chọn. Nên tôi dừng cm vì ko muón tranh luận ngoài lề nhiều nữa.
Cá nhân tôi thì nghĩ thế này. Đời ko có gì là hoàn hảo cả. Chọn vợ qua nhan sắc, tài sản trước mắt như đa phần xã hội hiện tại . Hay chọn vợ qua gia cảnh tương đồng, môn đăng hộ đối, lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống như các cụ ngày xưa hay chọn vợ qua bát tự như bạn Hiếu cũng đều tốt thôi. Ok.
Nhưng nên có giới hạn. Đc lựa chọn nhưng vẫn phải trong 1 chữ thời chung của xã hội. Ví dụ bạn đang 20 tuổi và có cơ hội kết hôn nhưng bạn xem tứ trụ và thấy duyên này ko lành và từ chối thì đc. Nhưng nếu bạn đã 30 tuổi rồi mà vẫn thế thì ko đc. Lúc đó bạn phải tính chuyện sống chung với lũ. Kê chân giường lên cho nó bớt khập khiễng )
Nếu là tôi, ví dụ tôi xem bói và biết trước rằng đời này tôi sẽ có 2 món nợ nhân duyên. 1 năm 25 tuổi thì xấu tệ còn 1 năm 45 tuổi thì rất tốt. Thì tôi sẽ chọn mối đầu.
Nói câu xin lỗi với mối sau đi. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc )
Có khi lỡ hẹn 1 giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Đời người ngắn ngủi vài chục năm, đến muộn 20 năm thì chết cha con người ta à?
Người ta chậm 25 phút còn hỏng việc nữa là
Though you travelled so far
Boy, I'm sorry you are
Twentyfive minutes too late....
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#1607
Gửi vào 17/07/2021 - 13:40
ThienRi, on 17/07/2021 - 11:59, said:
Tôi không nghĩ vậy, và chính ra tôi lại nghĩ đúng rồi. NNLTT nó ko chừa 1 ai, chính ra mấy hôm thấy tưởng nó có đồng đội mà hóa ra ko phải. Bem luôn cả đồng đội. Có mà đồng đội bị lỡm thì có.
Sửa bởi Mint26: 17/07/2021 - 13:43
#1608
Gửi vào 17/07/2021 - 14:12
KhoaiTo., on 17/07/2021 - 13:59, said:
Thấy rằng cái duyên cái số thì tự nó vồ lấy nhau...
Tiện đây cụ nào ngâm cứu hộ tại sao tui lại bị hành hạ ép duyên bằng được vào em da trắng chân dài m72 kia hem?!
Nói chung từ trước đến nay cứ gặp rất nhiều em mà cứ em nào mình hơi thích thích là bị phá hết. Pi zờ nó giam lỏng tra tấn hành hạ chỉ bắt ép bằng được vào em này. Á đù
Giời ko chịu đất thì đất chịu giời, có sao đâu? Chết thèn Tây nào à?
Với kinh nghiệm 700 năm nghiên cứu của tôi thì cái gọi là số phận, suy cho cùng thì cũng giống như 1 vụ úp sọt thôi. Nếu kháng cự vụ cưỡng hôn này ko đc thì bạn khoai cứ nhắm mắt lại và tận hưởng đi )
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1609
Gửi vào 17/07/2021 - 14:15
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 14:18
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1610
Gửi vào 17/07/2021 - 14:15
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1611
Gửi vào 17/07/2021 - 14:24
#1612
Gửi vào 17/07/2021 - 14:27
OYEY, on 17/07/2021 - 14:15, said:
Tui kể cho nghe, khi tui về tịnh xá, cũng có đủ kỳ nhân dị sĩ về tu tập, sẵn chữa bệnh. Có những thứ bệnh cực kỳ kỳ lạ luôn. Nhưng thường những bệnh đó thường dính tới việc có phần bên ngoài thâm nhập vào.
Có người lúc bình thường thì làm đằng này, nhưng lúc sau thì làm đằng khác, dù là cũng một người. Có người sau khi nhập vào nói vanh vách về người khác (dù lúc trước không quen biết), làm cho người bị nói bất ngờ luôn vì quá đúng: nhà có trồng hoa gì, cây gì, con đường trước nhà ra sao,
Hầu hết người bị nhập vào không biết , cứ tưởng đó là mình nhưng không phải. Chỉ một vài người tinh tế mới nhận ra. Nhưng thường những phần đó vào đều kèm theo một vài thói quen nhất định, khi nghe Sư Ông bảo làm chuyện gì mà khó chịu thì làm lại, ghét ăn gì ăn nhiều cái đó, lân dần phần đó sẽ thoát ra mà người bị nhập không ngờ. Có thể Khoai.to là một trường hợp như vậy.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1613
Gửi vào 17/07/2021 - 14:34
KhoaiTo., on 17/07/2021 - 14:31, said:
Hồi trước thời còn giám đốc cty sắp hết hạn ấy đầy em xin chết. Bảo anh ơi giết em đi...
Ta cũng định giết mà về sau thấy thương thương không lỡ lừa gạt lên thoy. Rủ đi chơi... Ta nhất quyết hem đi. Á đù
Với lại thế lực này hình như cũng có từ hồi đó rồi ấy. Nhiều nó cũng ngăn cản mình...
#1614
Gửi vào 17/07/2021 - 14:43
Nhưng nếu rơi vào 10% sau thì bệnh này có thể trị đc bằng phương pháp Thôi miên trị liệu. Bên Anh nó gọi là past-life regression. Thế lực hắc ám là có thật. Nhưng nó chẳng rảnh để bám theo và hành bạn Khoai đâu. Cái bạn gọi là thế lực hắc ám chỉ là nghiệp bạn tạo ra ở kiếp trước. Ví dụ kiếp trước bạn là Romeo nào đó chót thề với 1 Juliet rằng: "thề với ngọn đèn và trang tử vi lý số. Org. Kiếp sau anh sẽ ko lấy ai ngoài em" chẳng hạn.
Nếu đúng thế thì muốn tháo dây phải soi ra người buộc giây. Soi ra kiếp nào bạn đã nói bậy rồi tìm cách sửa sai thì bệnh sẽ đỡ.
Vấn đề là theo tôi biết, hiện nay liệu pháp này ở VN cũng có nhưng toàn là lừa đảo
Cho nên, nhắm mắt lại và hưởng thụ thôi Khoai )
@: Và quan trọng nhất là nhớ rằng đừng bao giờ thề thốt chuyện mình ko chắc chắn )
Cứ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi )
Sửa bởi SPLT: 17/07/2021 - 14:46
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1615
Gửi vào 17/07/2021 - 14:45
Với Khoai thì có vẻ ổng vẫn bình thường, chỉ có hơi bị huyễn hoặc trong đầu óc, giống như 2 thái cực hay nhân cách, chúng nó uýnh nhau vậy.
Tui thấy ông khuyên hợp lý, vì đôi lúc làm tĩnh lại đầu óc lại có ích không chừng
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 14:47
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1616
Gửi vào 17/07/2021 - 14:51
OYEY, on 17/07/2021 - 14:45, said:
Với Khoai thì có vẻ ổng vẫn bình thường, chỉ có hơi bị huyễn hoặc trong đầu óc, giống như 2 thái cực hay nhân cách, chúng nó uýnh nhau vậy.
Tui thấy ông khuyên hợp lý, vì đôi lúc làm tĩnh lại đầu óc lại có ích không chừng
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1617
Gửi vào 17/07/2021 - 14:58
Ví dụ nhé: trên mặt nước có nhiều con sóng do con tàu, cái ghe, thuyèn thúng... do ''đội của mình' tạo ra. Nhưng khi mình bảo những con tàu, thuyền do ''mình tạo ra'' dừng lại, thì sẽ lòi ra những con sóng mà không phải mình tạo ra. Lúc đó, mới đích thị là biết thành phần đó không phải là mình.
Sửa bởi MR.Hoang: 17/07/2021 - 14:59
#1618
Gửi vào 17/07/2021 - 15:03
#1619
Gửi vào 17/07/2021 - 15:27
MR.Hoang, on 17/07/2021 - 14:51, said:
Không, là người bình thường, và bị nhập vào bình thường luôn. Người bị nhập cứ tưởng là họ . Đến khi hành thiền, thì mới có chuyện diễn ra: phần nhập vào phóng đại tính cách lên mà có chuyện.
MR.Hoang, on 17/07/2021 - 15:03, said:
Dù tui chưa làm người trong cuộc những chuyện kỳ lạ bao giờ, chắc vía nặng quá, nhưng hay được kể những chuyện kỳ lạ. Vả lại nhỏ đến lớn tui sống gần khu mồ mả nên hầu đồng hay gì thì cũng có được thấy qua nhưng tui chả quan tâm, thấy thì để đó.
Ở nhà tui, Dượng tui hành nghề đông y, giống như thầy lang hồi xưa á, cũng biết bốc dịch vs phong thủy, thiền định sâu.
Nhiều năm trước,Tui từng được kể về chuyện nhà của 1 ông, giờ là ông lớn trong chính trị Mỹ (sau này tui đọc báo, thế mà khớp với nhiều thông tin trên báo chí) vì người anh em bác sĩ đã mất của ông này cần sự giúp đỡ nên liên thông thần thức được với dượng tui. Tui tin vì ông dượng không xạo vì ổng chả biết gì về internet lúc đó cả, và cái thời mà biết tới ông này thì ổng vẫn còn quèn, chưa có nổi tiếng lắm.
Trước đây, ngay giữa phòng khách nhà tui, nền nhà cứ bị sụt lún dần tạo ra 1 cái lỗ nhỏ lọt thỏm giữa nhà, nên nhà dần như cái lòng chảo nông. Mỗi khi mưa về, thì nước lại từ phía dưới nhà lại trào lên. Rồi một ngày nọ, tui thấy ba tui vs dượng tui cặm cụi lấy mấy cái cọc gỗ, đóng đóng gì vào giữa cái chỗ nấy, lấp lại. Thế là từ đó về sau không bao giờ có nước trào ngược nữa. Cái này chắc liên quan đến phong thủy gì gì, tôi chả hiểu.
Rồi chuyện, có đứa con nít nhớ được tiền kiếp của mình hay xuất hồn đi lung tung nữa
Nhiều chuyện, khi nói ra, người ta chả tin, toàn bảo mình đi xạo. hehe.
Sửa bởi OYEY: 17/07/2021 - 15:31
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1620
Gửi vào 17/07/2021 - 15:53
KhoaiTo., on 17/07/2021 - 15:07, said:
Vì trình độ các thầy không đủ pháp lực nhìn ra thế lực này hoặc thế lực này nó mạnh hơn không cho nhìn ra nó...
Vậy chốt lại đi, Khoai có muốn thử làm theo Mít Hoàng khuyên không nào!
Chứ tôi thấy ông lằng nhằng quá...
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Enten: Chuyến thăm Tòa án Tối cao của Trump là "một thảm họa toàn tập" |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Chuyện xưa |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















