những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
Đinh Văn Tân
17/07/2021
Tôi có đọc và để ý trang 102 đó nhưng nghỉ là chưa quá đáng .
Người dám đăng lá số hỏi, người đang là quan chức, xong đi tìm người trong mộng, mớm luôn cả Ông Thầy Tứ trụ thì những từ trên chẳng ăn thua gì .
Người dám đăng lá số hỏi, người đang là quan chức, xong đi tìm người trong mộng, mớm luôn cả Ông Thầy Tứ trụ thì những từ trên chẳng ăn thua gì .
mya
17/07/2021
coco, on 17/07/2021 - 03:41, said:
Mày đi kiểm điểm ông Tân hộ t*o luôn. Chỉ là 1 đoạn tán ngẫu giữa t*o & anh Hiếu. Ông Tân ngang nhiên sửa đổi & chèn LS t*o vào. Ông Tân ko hề hỏi ý kiến t*o về việc được phép post thẳng LS t*o vào đây nhé!
Trang 101
https://tuvilyso.org.../page__st__1500
Trang 101
https://tuvilyso.org.../page__st__1500
=))))))))))))))))))))
2 cases chả liên quan gì nhau
coco chủ động vào top này,đưa bát tự mình ra cả chục lần, bàn nát cả ra
cụ Tân đi ngang thấy cuộc nói chuyện giữa coco và hieuthuyloi là về lá số của coco, cụ dán giúp rồi đi ra, cụ sai cái gì ?
cũng giống như đi ngang 1 thread xem tử vi nào đó mà đương số chỉ viết ngày tháng năm sinh của mình ra mà ko post lá số, mình dán giúp đương số vậy
Còn Cozy đã chủ động vào đây nhờ chủ thớt hieuthuyloi xem số giúp bao giờ chưa ? đã chủ động nói về bát tự của mình ở đây bao giờ chưa?
và coco thiện lành có chắc là đang có ý tốt nhờ xem giùm hay không, hay chỉ muốn mượn tay idol hiếu của mình phán số xấu cho Cozy mất mặt vậy =))))) Vì coco thiện lành biết rõ 10 lá số đưa ra thì idol hiếu chê hết 9 rồi =))))
cái trò mèo của coco thiện lành, con nít lên 3 nó còn nhìn ra ý =))))))
Sửa bởi mya: 17/07/2021 - 04:48
hieuthuyloi
17/07/2021
aralothie39, on 16/07/2021 - 15:26, said:
Chào anh Hiếu và mọi người,
Lại là em, cô nàng Tân Mùi đây ạ. Umm, em chỉ muốn chia sẻ đôi điều thôi. Em thật ra là người khá khép kín, không giao du nhiều và có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ cũng chưa gặp và có một mối tình nào vắt vai cả, mặc dù cũng được mọi người xung quanh xem là không hề tệ, có thể gọi là dễ thương. 30 tuổi và đủ thứ chuyện bất ngờ ập đến, kể cả chuyện yêu đương. Nói thật ra thì em cũng mới cảm nhận được "hình như có chuyện gì đó" trong việc này thôi, chứ cũng chưa có gì rõ ràng cả. Vì tự dưng tụi em gặp ở nơi làm việc được đôi ba tháng, rồi cả lũ bị cho về vườn vì công ty hết nhu cầu haha. Chuyện gặp nhau cũng lạ lắm, vì dù làm cùng một nghề nhưng ngành khác nhau một trời một vực, bình thường sẽ chẳng có cơ hội gặp đâu. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng em cảm nhận có kết nối gì đó lạ lạ với người này, kiểu em có thể thoải mái, "tự do thể hiện cá tính hâm dở" của em trước mặt người đó. Lại còn chia sẻ kha khá điểm chung với nhau, và em có cảm giác muốn chăm sóc cho người đó nữa, dù em là một đứa khá hậu đậu hehe. À, người đó dù lớn hơn em tận 7 tuổi nhưng vẫn còn độc thân ạ, chưa cưới xin gì bao giờ, dù vậy, khá đào hoa, nhiều cô chú ý. Đó là điều em không thích lắm, vì không biết có đối xử thật lòng với mình không, hay chỉ đùa vui. Nói chung, những băn khoăn của em chỉ xoay quanh chuyện người này có tình cảm gì với em hay không, em chỉ muốn tìm cho mình một soulmate thôi, chứ bản thân em cũng chẳng đòi hỏi gì quá nhiều đâu ạ. Em cũng tin rằng nếu có duyên nợ thì sẽ đến với nhau, nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Nhưng vì những sự trùng hợp kỳ lạ, giống như tụi em bị quăng vào nhau vậy, nên em đôi lúc tự hỏi đây có phải là người mà định mệnh dành cho mình?
Một ít tâm sự vậy thôi ạ.
Cảm ơn anh và mọi người đã đọc.
Lại là em, cô nàng Tân Mùi đây ạ. Umm, em chỉ muốn chia sẻ đôi điều thôi. Em thật ra là người khá khép kín, không giao du nhiều và có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ cũng chưa gặp và có một mối tình nào vắt vai cả, mặc dù cũng được mọi người xung quanh xem là không hề tệ, có thể gọi là dễ thương. 30 tuổi và đủ thứ chuyện bất ngờ ập đến, kể cả chuyện yêu đương. Nói thật ra thì em cũng mới cảm nhận được "hình như có chuyện gì đó" trong việc này thôi, chứ cũng chưa có gì rõ ràng cả. Vì tự dưng tụi em gặp ở nơi làm việc được đôi ba tháng, rồi cả lũ bị cho về vườn vì công ty hết nhu cầu haha. Chuyện gặp nhau cũng lạ lắm, vì dù làm cùng một nghề nhưng ngành khác nhau một trời một vực, bình thường sẽ chẳng có cơ hội gặp đâu. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng em cảm nhận có kết nối gì đó lạ lạ với người này, kiểu em có thể thoải mái, "tự do thể hiện cá tính hâm dở" của em trước mặt người đó. Lại còn chia sẻ kha khá điểm chung với nhau, và em có cảm giác muốn chăm sóc cho người đó nữa, dù em là một đứa khá hậu đậu hehe. À, người đó dù lớn hơn em tận 7 tuổi nhưng vẫn còn độc thân ạ, chưa cưới xin gì bao giờ, dù vậy, khá đào hoa, nhiều cô chú ý. Đó là điều em không thích lắm, vì không biết có đối xử thật lòng với mình không, hay chỉ đùa vui. Nói chung, những băn khoăn của em chỉ xoay quanh chuyện người này có tình cảm gì với em hay không, em chỉ muốn tìm cho mình một soulmate thôi, chứ bản thân em cũng chẳng đòi hỏi gì quá nhiều đâu ạ. Em cũng tin rằng nếu có duyên nợ thì sẽ đến với nhau, nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Nhưng vì những sự trùng hợp kỳ lạ, giống như tụi em bị quăng vào nhau vậy, nên em đôi lúc tự hỏi đây có phải là người mà định mệnh dành cho mình?
Một ít tâm sự vậy thôi ạ.
Cảm ơn anh và mọi người đã đọc.
cuộc sống đối với đa số là sự đan xen giữa cái ngẫu nhiên và cái tất nhiên
cho nên nó chẳng phải là định mệnh gì cả, trời ko làm thay người, nó là sự lựa chọn của người, chọn đúng thì ăn cơm, mà chọn sai thì ăn muối;
Cái dở của con người là lúc thuận lợi thì vui vẻ chấp nhận, lúc khó khăn thì muốn buông bỏ,
mình cưới người ta là cưới hết cả cái tốt và cái xấu cả thơm ngon và c*t đái, nan giải là có 1 số cặp, đoạn đầu tốt, đoạn sau mới xấu,
mà chỉ những ai thời trẻ đã trải qua thử thách, nghịch cảnh quen rồi thì họ mới hiểu thời thế xấu nó như mây đen bao phủ, nó kinh khủng đến cỡ nào, nhưng nếu ho đã qua rồi thì lúc sau thường thường, họ sẽ không gặp lại nữa,
ngược lại, một số người lúc đầu bầu trời đầy nắng, lúc sau mây đen mới vần vũ kéo đến, mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi vấn đề chưa.
------------------------------------
còn về bát tự thuần âm, thuần dương
chủ về cô quả.
Về thực chứng:
10 năm trước đây, tôi từng khuyên can 1 cậu không lấy 1 cô gái là bạn học cùng lớp vì cô này thuần âm,
tháng 6/2021 cậu này đã thắt cổ chết rồi !
Nó ko ứng nghiệm ngay đâu mà 10 năm sau,
Việc chọn người phù hợp với người thuần âm, thuần dương như thế nào tôi không rõ.
xuongheo
17/07/2021
Ông Tân phát biểu cảm nghĩ về anh Vio & anh Thiên Khánh
Thầy Vio phán thầy Thienkhoi là vứt đi .
Nghe nói rằng Vio là GS tầm cỡ bằng GS ThienKhanh .
Thầy Vio không biết Coco là ai nhưng nhưng Coco biết Vio , nhắc nhỡ gốc tích.
Rõ ràng những trang web tử vi, bói toán nầy rất là lý thú .
Ông Khuê chính là Đinh Văn Tân - admin của TVLS.
Anh Vio nói ông làm xấu xí Tứ Trụ có gì sai mà ông cà khịa lại???
Ông xem cho con nói chồng chết. Sau đó lấy anh chồng. Xem kiểu gì mà phán người ta là loạn luân. Vợ ông chết. Ông có đi lấy chị vợ hay em vợ ko??
Chưa hết, số nữ muộn chồng. Thì phán số không chồng, nên đi tu. Thế thì ông đã xây xong ngôi chùa cho bọn gái không chồng vô tu chưa? Chúng tôi đợi mãi cái chùa ông xây để vào tu đấy.
Thầy Vio phán thầy Thienkhoi là vứt đi .
Nghe nói rằng Vio là GS tầm cỡ bằng GS ThienKhanh .
Thầy Vio không biết Coco là ai nhưng nhưng Coco biết Vio , nhắc nhỡ gốc tích.
Rõ ràng những trang web tử vi, bói toán nầy rất là lý thú .
Ông Khuê chính là Đinh Văn Tân - admin của TVLS.
Anh Vio nói ông làm xấu xí Tứ Trụ có gì sai mà ông cà khịa lại???
Ông xem cho con nói chồng chết. Sau đó lấy anh chồng. Xem kiểu gì mà phán người ta là loạn luân. Vợ ông chết. Ông có đi lấy chị vợ hay em vợ ko??
Chưa hết, số nữ muộn chồng. Thì phán số không chồng, nên đi tu. Thế thì ông đã xây xong ngôi chùa cho bọn gái không chồng vô tu chưa? Chúng tôi đợi mãi cái chùa ông xây để vào tu đấy.
xuongheo
17/07/2021
Anh Hiếu ơi!
Em thuần âm 75%. Thằng nào cưới em có nguy cơ tự tử ko anh?
2 thằng bồ cũ em sau khi chia tay em đều bị trầm cảm. Hôm chủ nhật, bạn em bật FaceTime cho em nói chuyện với người yêu cũ. Mặt nó nhìn tàn tạ đáng thương lắm.
Em thuần âm 75%. Thằng nào cưới em có nguy cơ tự tử ko anh?
2 thằng bồ cũ em sau khi chia tay em đều bị trầm cảm. Hôm chủ nhật, bạn em bật FaceTime cho em nói chuyện với người yêu cũ. Mặt nó nhìn tàn tạ đáng thương lắm.
MR.Hoang
17/07/2021
Mọi người nói chuyện trong này quan trọng là anh Hiếu cho hay không thôi!
Nếu nói ngoài lề mà anh Hiếu cho, xem như để kéo thêm cộng đồng thì không sao.
Còn nhiều comment xàm xí đú của crazydogs hay của ai mà anh Hiếu cho thì cũng không sao nốt.
Hahaha
Nếu nói ngoài lề mà anh Hiếu cho, xem như để kéo thêm cộng đồng thì không sao.
Còn nhiều comment xàm xí đú của crazydogs hay của ai mà anh Hiếu cho thì cũng không sao nốt.
Hahaha
ThienKhanh
17/07/2021
coco, on 17/07/2021 - 06:56, said:
Ông Tân phát biểu cảm nghĩ về anh Vio & anh Thiên Khánh
Thầy Vio phán thầy Thienkhoi là vứt đi .
Nghe nói rằng Vio là GS tầm cỡ bằng GS ThienKhanh .
Thầy Vio không biết Coco là ai nhưng nhưng Coco biết Vio , nhắc nhỡ gốc tích.
Rõ ràng những trang web tử vi, bói toán nầy rất là lý thú .
Ông Khuê chính là Đinh Văn Tân - admin của TVLS.
Anh Vio nói ông làm xấu xí Tứ Trụ có gì sai mà ông cà khịa lại???
Ông xem cho con nói chồng chết. Sau đó lấy anh chồng. Xem kiểu gì mà phán người ta là loạn luân. Vợ ông chết. Ông có đi lấy chị vợ hay em vợ ko??
Chưa hết, số nữ muộn chồng. Thì phán số không chồng, nên đi tu. Thế thì ông đã xây xong ngôi chùa cho bọn gái không chồng vô tu chưa? Chúng tôi đợi mãi cái chùa ông xây để vào tu đấy.
Thầy Vio phán thầy Thienkhoi là vứt đi .
Nghe nói rằng Vio là GS tầm cỡ bằng GS ThienKhanh .
Thầy Vio không biết Coco là ai nhưng nhưng Coco biết Vio , nhắc nhỡ gốc tích.
Rõ ràng những trang web tử vi, bói toán nầy rất là lý thú .
Ông Khuê chính là Đinh Văn Tân - admin của TVLS.
Anh Vio nói ông làm xấu xí Tứ Trụ có gì sai mà ông cà khịa lại???
Ông xem cho con nói chồng chết. Sau đó lấy anh chồng. Xem kiểu gì mà phán người ta là loạn luân. Vợ ông chết. Ông có đi lấy chị vợ hay em vợ ko??
Chưa hết, số nữ muộn chồng. Thì phán số không chồng, nên đi tu. Thế thì ông đã xây xong ngôi chùa cho bọn gái không chồng vô tu chưa? Chúng tôi đợi mãi cái chùa ông xây để vào tu đấy.
Em nói chuyện khó nghe vậy. Anh không phải GS. Ông Tân không phải ông Khuê. Ông Tân biết điều và không có coi bói dịch vụ, ông Tân cũng không có cho con nhang đệ tử đi chèo kéo khách khắp nơi. Em đã xác minh chưa mà nói ông Tân là ông Khuê rồi vô đây tru tréo? Anh Vio chê ông Khuê nhưng nhớ không lầm có khen ông Tân với anh.
Sửa bởi ThienKhanh: 17/07/2021 - 08:13
xuongheo
17/07/2021
ThienKhanh, on 17/07/2021 - 08:10, said:
Em nói chuyện khó nghe vậy. Anh không phải GS. Ông Tân không phải ông Khuê. Ông Tân biết điều và không có coi bói dịch vụ, ông Tân cũng không có cho con nhang đệ tử đi chèo kéo khách khắp nơi. Em đã xác minh chưa mà nói ông Tân là ông Khuê rồi vô đây tru tréo? Anh Vio chê ông Khuê nhưng nhớ không lầm có khen ông Tân với anh.
Anh Vio chưa bao giờ khen ông Tân. Anh chơi thân với anh Vio. Anh có thắc mắc gì cứ gọi anh ấy hỏi.
Ai ai cũng biết ông Tân chính là ông Khuê. Văn phong đến cách phán mệnh Nữ nên đi tu y chang.
Anh tin hay không tin tuỳ anh thôi.
T.AO
17/07/2021
Ng ta cứ bảo học để làm j , rảnh thì đi học đi thi cho đỡ buồn thôi
À thông báo với các anh em tôi đỗ khổng tử rồi nha =))))) lại học online mới nhảy bước xong
Thôi các hảo hán chúng ta đi về topic khác thôi
Ông Tân thích topic này rồi , cũng ko ảnh hưởng đến ai cả
Theo ông Tân thì ko nên cãi nhau vs loại già mồm =)))
À thông báo với các anh em tôi đỗ khổng tử rồi nha =))))) lại học online mới nhảy bước xong
Thôi các hảo hán chúng ta đi về topic khác thôi
Ông Tân thích topic này rồi , cũng ko ảnh hưởng đến ai cả
Theo ông Tân thì ko nên cãi nhau vs loại già mồm =)))
mya
17/07/2021
Ủa rồi bác Vio khen thì sao mà chê thì sao ?
Xác minh để làm gì ?
Ko ưa cụ Tân thì tự mình đứng ra đáp trả, tại sao phải lôi hết người này tới người khác vào ? Chi vậy ?
Đến cả tiếng nói của mình mà cũng ko tin tưởng, ko xem trọng như vậy à =)))))
Xác minh để làm gì ?
Ko ưa cụ Tân thì tự mình đứng ra đáp trả, tại sao phải lôi hết người này tới người khác vào ? Chi vậy ?
Đến cả tiếng nói của mình mà cũng ko tin tưởng, ko xem trọng như vậy à =)))))
hieuthuyloi
17/07/2021
hoadung, on 16/07/2021 - 12:00, said:
Tôi lại hiểu chữ "nhân dáng" là dáng mạo, cao thấp mập lùn, nên đã trả lời là theo ý tôi thì tử bình khó có câu xác định. Còn nói về tính cách cá nhân, ưu khuyết điểm, gia cảnh... thì bao la, Tử Bình là số 1! Nhưng nếu muốn "vào" được môn này, nghĩa là muốn nhập tâm nhập trí, thì phải tự mầy mò đọc hết sách này đến sách nọ thôi, không có ai trên đời giảng giải 1, 2 bài mà thấm được đâu.
Dĩ nhiên nhìn bát tự của bạn Tân Mùi kia, thấy 4 trụ 8 chữ rành rành, hì hì. Ai cũng thấy được. Nhưng thấy tận tâm can nó thì sửa mắt kiếng lại, 1 ly trà, 1 ly cà phê có sẵn, tập trung vào từng chi tiết, đến lúc nào đó sẽ nhìn ra cái gì đó, eureka !!! (và nhìn lại thấy mình ngồi trong thùng nước lại rất là ok, haha)
Giỡn thôi, chứ tứ trụ em Tân Mùi đó có cái mà ai học tử bình cũng nhìn thấy là quan sát hỗn tạp; tức có 2 quan, 1 sát. Hỗn tạp thì cần thân tọa vượng địa là không khó xử, nếu không thì phải có khứ lưu. Nhưng mậu, kỉ không thấu lấy gì mà khứ với lưu? Tuy nhiên, Hồng Loan trụ ngày, hợp với Thìn, sẽ gặp chính quan của mình không lo lắm.
Dĩ nhiên nhìn bát tự của bạn Tân Mùi kia, thấy 4 trụ 8 chữ rành rành, hì hì. Ai cũng thấy được. Nhưng thấy tận tâm can nó thì sửa mắt kiếng lại, 1 ly trà, 1 ly cà phê có sẵn, tập trung vào từng chi tiết, đến lúc nào đó sẽ nhìn ra cái gì đó, eureka !!! (và nhìn lại thấy mình ngồi trong thùng nước lại rất là ok, haha)
Giỡn thôi, chứ tứ trụ em Tân Mùi đó có cái mà ai học tử bình cũng nhìn thấy là quan sát hỗn tạp; tức có 2 quan, 1 sát. Hỗn tạp thì cần thân tọa vượng địa là không khó xử, nếu không thì phải có khứ lưu. Nhưng mậu, kỉ không thấu lấy gì mà khứ với lưu? Tuy nhiên, Hồng Loan trụ ngày, hợp với Thìn, sẽ gặp chính quan của mình không lo lắm.
Bát tự tân mùi / nhâm thìn / quý dậu / bính thìn
bác hoa dung lưu ý đây là ngày kim thần, quý dậu ất sửu kỷ tỵ
kim thần thì nó cần hỏa, thứ nhì mộc, mùi và thìn khi thấy Dậu xu hướng nó chuyển về kim,
mà quan trọng hạ nguyên / thìn tuất sửu mùi không có xung thì như nằm im trong kho, áo gấm đi đêm, mà quý dậu không vong tuất,
không thể xung được, nên tôi mới nói là có cũng như không, thìn bị dậu hợp mất, mất luôn !
Dần, Ngọ hỏa mà nhìn thấy Thìn như chợ chiều buồn thảm, Tỵ thì không dùng được, vì năm là Mùi,
Vận trình người này là nghịch, hoả đã qua rồi, hiện đi vào đất kim, thủy !
Về cung mệnh, người này cũng là Dậu, trụ năm kiêu thần, mão bị loại từ vòng gửi xe.
chưa kể tân, bính hợp xa, tượng không tốt, đúng ra phải là đinh để trị thằng tân kim láo lếu kia
KL: Bát tự này hôn nhân không thể nào tốt đẹp được.
coco không hổ danh là nhâm ngọ, chính trực, thẳng tính, he he
đó là lý do mà anh bật mí cô về thuốc, người khác, anh chỉ nói về hiện trạng thôi, ko có gì đâu
ngày của thiên mà !
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/07/2021 - 09:27
T.AO
17/07/2021
đi xem số phải xác định trc là bị phê khó nghe , muốn nói tốt đẹp vừa lòng thì ở nhà mà tự sướng đi
chỉ có tự sướng mới vừa đc lòng mình thôi =)))))
tôi đây đi xem số cũng bị chê suốt , nhưng trên cương vị là chủ ls , trải qua 30 năm có hơn mình biết mình làm gì , muốn gì và trải qua những gì
tôi lấy ví dụ như trc 1 ông vietlyso xem cho tôi , ông ý còn bảo tôi là trong nhà làm sao lại có chiếu vua ban chỉ có đi mua phải đồ ăn cắp thì mới có
mà ông ý ko biết rằng cụ tôi sau khi học quốc tử giám , thì làm quan phiên ti cửu phẩm , rồi làm thông phán , rồi làm tri huyện , lang trung bộ binh rồi lên án sát , rồi lên tổng đốc rồi lên nữa nhưng tôi ko dám kể =)))))
vì nhà tôi có mấy đời học quốc tử giám nên năm nào tôi cũng phải đi quốc tử giám với cả nhà đó =)))
nếu mà quốc tử giám còn dạy học chắc chắn là tôi sẽ phải đi thi vào đấy chứ ko phải học lycee francaise đâu =))))
Sửa bởi T.AO: 17/07/2021 - 09:22
chỉ có tự sướng mới vừa đc lòng mình thôi =)))))
tôi đây đi xem số cũng bị chê suốt , nhưng trên cương vị là chủ ls , trải qua 30 năm có hơn mình biết mình làm gì , muốn gì và trải qua những gì
tôi lấy ví dụ như trc 1 ông vietlyso xem cho tôi , ông ý còn bảo tôi là trong nhà làm sao lại có chiếu vua ban chỉ có đi mua phải đồ ăn cắp thì mới có
mà ông ý ko biết rằng cụ tôi sau khi học quốc tử giám , thì làm quan phiên ti cửu phẩm , rồi làm thông phán , rồi làm tri huyện , lang trung bộ binh rồi lên án sát , rồi lên tổng đốc rồi lên nữa nhưng tôi ko dám kể =)))))
vì nhà tôi có mấy đời học quốc tử giám nên năm nào tôi cũng phải đi quốc tử giám với cả nhà đó =)))
nếu mà quốc tử giám còn dạy học chắc chắn là tôi sẽ phải đi thi vào đấy chứ ko phải học lycee francaise đâu =))))
Sửa bởi T.AO: 17/07/2021 - 09:22
ThienKhanh
17/07/2021
@Coco: Anh biết Facebook ông Khuê.
Em có đọc kĩ không vậy em? Anh bảo anh Vio khen ông Tân với riêng anh, thì làm sao em biết mà khẳng định chắc nịch "chưa bao giờ khen"?
Sửa bởi ThienKhanh: 17/07/2021 - 09:37
Em có đọc kĩ không vậy em? Anh bảo anh Vio khen ông Tân với riêng anh, thì làm sao em biết mà khẳng định chắc nịch "chưa bao giờ khen"?
Sửa bởi ThienKhanh: 17/07/2021 - 09:37