

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#1546
Gửi vào 16/07/2021 - 01:45
Lão Hiếu không có ế đâu. Em cá ngoài đời lão này đào hoa. Anh hoadung nói Hiếu đang bị các cô gái bao vây & trói chặt kìa.
Lão ko có sợ gái. Lão có 1 nick giả gái. Trà trộn vào hội gái ế. Quậy tưng bừng từng đứa. Rồi cũng bị chửi tưng bừng.
Thật là tội nghiệp cho anh Hiếu. Luận hàng trăm lá số toàn được cảm ơn, khen luận hay. Đụng tới LS của COCO bị dập te tua.
Anh Hiếu chọn bồ thì dễ thì nhưng chọn vợ lại rất khó. Vì ảnh theo đạo Thiên Chúa. Thiên Chúa Giáo không chấp nhận việc ly hôn. Chúng ta chọn bạn đời nhưng được Chúa kết duyên mới thành vợ chồng. Hôn phối đó không được huỷ bỏ.
Có nhiều cặp vợ chồng từ người Việt Nam đến người Mỹ em thấy rồi. Ko hợp thì họ li thân thôi. Chứ họ ko ký giấy ly dị.
P/S Anh Hiếu luận tiếp cho chị Mai đi. Chị vẫn còn hoang mang về dụng thần. Anh cũng trả nợ dụng thần của em luôn đi. Rốt cuộc dụng thần của em là gì?
#1547
Gửi vào 16/07/2021 - 02:21
Em ko có thằng bạn nào sn 1986. Anh kiếm giúp em đê!!!
Sao anh ko hẹn hò mà kêu em hẹn hò. Đang sống trong tâm dịch. Ai biết nó có nhiễm covid không mà hẹn hò. Xúi dại ko!!!
#1548
Gửi vào 16/07/2021 - 08:53
hieuthuyloi, on 15/07/2021 - 10:43, said:
ví dụ: bát tự cô arizona giáp tý / bính dần . đinh dậu / canh tuất, nữ
đinh là thiên đức, nó tôn quý vậy, lại trường sinh tại dậu, thế mà trụ giờ là chát / chét / bôi c*t vào mặt nó,
Nó như siêu thị thời covid , chỉ có rau già với cá thối, em có mua không, mua hay là không mua
nếu mua thì chỉ có vậy thôi,
Bây giờ đã yêu anh nào giáp tý rồi, chắc là bạn học, cùng tuổi mà, nhưng mà cứ sợ,
Vì: vừa muốn tốt đẹp, vừa muốn lấy chồng, đó là tiến thoái lưỡng nan !
trước đó, anh 1 Tân Dậu, bị Canh Tuất nó cho ly hôn rồi;
---- Bây giờ tôi bảo phải có chữ Thân mà tìm không ra Thân;
thì như SPLT nói bạn tìm ra Thân tức là bạn đủ tốt, mà bạn không tìm ra được Thân, tức là bạn chưa đủ tốt;
Muốn lấy anh kia, giáp tý, nhưng còn phân vân, nên cứ đòi tôi là phải đóng dấu xác nhận vào là an toàn, mà không có Thân làm sao tôi dám đóng dấu;
vì cái gì có con dấu = ấn = phải là nội dung,
Mà không có nội dung, tìm hoài không có thân nào hết, thì chọn hình thức, vì méo mó có hơn không mà, rau già cá ươn thì cũng hốt !
Mẹ hoàng yến, 4 chồng, bị táng vỡ mõm, gãy mũi, mà vẫn vô tư đấy thôi,
thế nên, vấn đề không phải là Thân hay Giáp tý,
Mà nó nằm ở sự tiến thoái lưỡng nan
1/ tìm không ra thân thì lại sợ ly hôn lần nữa, ko ổn định
2/ mà chấp nhận giáp tý, chẳng lẽ mình chỉ nhận hình thức thôi sao ??? Có chấp nhận vậy không, khi mà quý nhân,
Thì biết mình, biết người, tới lúc phải quyết thôi, quyết = chấp nhận / vì chủ quan là quyết định, còn hieuthuyloi chỉ là tham khảo.
chứ ko lẽ tìm ko ra Thân rồi cứ chờ hoài !
Tất nhiên, tất cả các môn dự đoán số phận như Tử vi, Tứ trụ hay Qủy cốc, Hà Lạc cũng chỉ nên xem dưới hình thức tham khảo.
Không phải ngẫu nhiên người xưa đã phân ra Thiện - Địa - Nhân, khi ta biết rõ chữ "Thiên" ta sẽ có quyết định đúng đắn hơn, phù hợp với lựa chọn hơn, không bỏ lỡ cơ hội.
Ví dụ, một cô có bát tự xấu đủ hình hại phu cung thì không thể đòi hỏi cuộc hôn nhân viên mãn, cô ta nên bớt kỳ vọng vào người chồng của mình, chú tâm vào con cái hay ưu tiên kiếm tiền tự làm mình hạnh phúc thì hơn.
#1549
Gửi vào 16/07/2021 - 08:55
#1550
Gửi vào 16/07/2021 - 11:32
hieuthuyloi, on 15/07/2021 - 10:43, said:
ví dụ: bát tự cô arizona giáp tý / bính dần . đinh dậu / canh tuất, nữ
đinh là thiên đức, nó tôn quý vậy, lại trường sinh tại dậu, thế mà trụ giờ là chát / chét / bôi c*t vào mặt nó,
Nó như siêu thị thời covid , chỉ có rau già với cá thối, em có mua không, mua hay là không mua
nếu mua thì chỉ có vậy thôi,
Bây giờ đã yêu anh nào giáp tý rồi, chắc là bạn học, cùng tuổi mà, nhưng mà cứ sợ,
Vì: vừa muốn tốt đẹp, vừa muốn lấy chồng, đó là tiến thoái lưỡng nan !
trước đó, anh 1 Tân Dậu, bị Canh Tuất nó cho ly hôn rồi;
---- Bây giờ tôi bảo phải có chữ Thân mà tìm không ra Thân;
thì như SPLT nói bạn tìm ra Thân tức là bạn đủ tốt, mà bạn không tìm ra được Thân, tức là bạn chưa đủ tốt;
Muốn lấy anh kia, giáp tý, nhưng còn phân vân, nên cứ đòi tôi là phải đóng dấu xác nhận vào là an toàn, mà không có Thân làm sao tôi dám đóng dấu;
vì cái gì có con dấu = ấn = phải là nội dung,
Mà không có nội dung, tìm hoài không có thân nào hết, thì chọn hình thức, vì méo mó có hơn không mà, rau già cá ươn thì cũng hốt !
Mẹ hoàng yến, 4 chồng, bị táng vỡ mõm, gãy mũi, mà vẫn vô tư đấy thôi,
thế nên, vấn đề không phải là Thân hay Giáp tý,
Mà nó nằm ở sự tiến thoái lưỡng nan
1/ tìm không ra thân thì lại sợ ly hôn lần nữa, ko ổn định
2/ mà chấp nhận giáp tý, chẳng lẽ mình chỉ nhận hình thức thôi sao ??? Có chấp nhận vậy không, khi mà quý nhân,
Thì biết mình, biết người, tới lúc phải quyết thôi, quyết = chấp nhận / vì chủ quan là quyết định, còn hieuthuyloi chỉ là tham khảo.
chứ ko lẽ tìm ko ra Thân rồi cứ chờ hoài !
Em cũng có trụ ngày đinh dậu, trụ giờ bính ngọ có bôi tro chét chấu ko v anh
#1551
Gửi vào 16/07/2021 - 11:42
thienmye, on 16/07/2021 - 08:53, said:
Không phải ngẫu nhiên người xưa đã phân ra Thiện - Địa - Nhân, khi ta biết rõ chữ "Thiên" ta sẽ có quyết định đúng đắn hơn, phù hợp với lựa chọn hơn, không bỏ lỡ cơ hội.
Ví dụ, một cô có bát tự xấu đủ hình hại phu cung thì không thể đòi hỏi cuộc hôn nhân viên mãn, cô ta nên bớt kỳ vọng vào người chồng của mình, chú tâm vào con cái hay ưu tiên kiếm tiền tự làm mình hạnh phúc thì hơn.
Có câu Nhân định thắng thiên
học huyền học mục đích cuối cùng không phải để cải vận hay sao?
#1552
Gửi vào 16/07/2021 - 12:00
MaiLan, on 15/07/2021 - 16:54, said:
Dĩ nhiên nhìn bát tự của bạn Tân Mùi kia, thấy 4 trụ 8 chữ rành rành, hì hì. Ai cũng thấy được. Nhưng thấy tận tâm can nó thì sửa mắt kiếng lại, 1 ly trà, 1 ly cà phê có sẵn, tập trung vào từng chi tiết, đến lúc nào đó sẽ nhìn ra cái gì đó, eureka !!! (và nhìn lại thấy mình ngồi trong thùng nước lại rất là ok, haha)
Giỡn thôi, chứ tứ trụ em Tân Mùi đó có cái mà ai học tử bình cũng nhìn thấy là quan sát hỗn tạp; tức có 2 quan, 1 sát. Hỗn tạp thì cần thân tọa vượng địa là không khó xử, nếu không thì phải có khứ lưu. Nhưng mậu, kỉ không thấu lấy gì mà khứ với lưu? Tuy nhiên, Hồng Loan trụ ngày, hợp với Thìn, sẽ gặp chính quan của mình không lo lắm.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1553
Gửi vào 16/07/2021 - 12:02
"Sinh rằng: “Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân!”
Ðủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng."
Sự thực, Kiều tin những lời trên không? À, có chứ, tin "mạnh mẽ" nữa là khác ...
Để rồi vỡ mộng nhiều phen, và kết thúc bởi lời chiêm nghiệm:
"Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa."
Nghiên cứu hay học huyền học là để biết mình, sửa mình, chủ yếu là biết cách nghĩ hợp lý. Nếu có duyên thì giúp người để họ tự sửa họ. Còn cải vận à... xa vời quá xá! Giỏi giang ra thì biết cái gọi là "xu cát tỵ hung". That's it!
Xưa, Kiều có đi coi bói không? Xin thưa rằng có, lúc còn nhỏ dại ngây thơ nhé. Và được thầy phán thế này.
"Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa."
Thầy phán "cả đời tài hoa mà bạc mệnh", thế rồi cuối cùng có ứng kì không?! Và rồi Kiều "cải" được bao nhiêu vận? Quý vị tự ngẫm nhé...
Sửa bởi Expander: 16/07/2021 - 12:10
Thanked by 7 Members:
|
|
#1554
Gửi vào 16/07/2021 - 13:56
"Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân!”
Ý rằng nếu duyên không thành thì quyết "liều thân". Mà chỉ có Kiều suýt làm được, trong khi "Sinh" thì ... Kiều lưu lạc 15 năm mà cũng chẳng biết bận chi rồi chẳng đi tìm.
Vậy nên, các cô các chị nên cảnh giác. Lúc mới yêu, bọn hắn tán "ngọt như mía". Nhưng sau đó hên xui à nhen!
Thanked by 2 Members:
|
|
#1555
Gửi vào 16/07/2021 - 15:26
hieuthuyloi, on 14/07/2021 - 07:32, said:
tôi thành thật xin lỗi vì loại bát tự này tôi không được phép tiết lộ thiên cơ;
tôi chỉ nói 1 hình tượng sâu xa thế này để bạn hiểu và tự cân nhắc lấy;
khi anh lên voi em sẵn sàng theo, vậy khi anh xuống chó em có sẵn sàng theo không ?
khi anh bay lên mây xanh, mọi thứ đẹp như bầu trời đầy nắng, vậy khi anh xuống vực thẳm, bầu trời tối đen như mực, ngày đẹp trời thì mình vui vẻ, vậy ngày tối tăm cùng cực mình có chịu nổi không ???
Đã theo thì thơm / ngọt hưởng mà tanh khai thối khét hay chua chát đắng cay cũng phải nhận, dám chơi thì chơi đến cùng, còn không thì thôi.
Chào anh Hiếu và mọi người,
Lại là em, cô nàng Tân Mùi đây ạ. Umm, em chỉ muốn chia sẻ đôi điều thôi. Em thật ra là người khá khép kín, không giao du nhiều và có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ cũng chưa gặp và có một mối tình nào vắt vai cả, mặc dù cũng được mọi người xung quanh xem là không hề tệ, có thể gọi là dễ thương. 30 tuổi và đủ thứ chuyện bất ngờ ập đến, kể cả chuyện yêu đương. Nói thật ra thì em cũng mới cảm nhận được "hình như có chuyện gì đó" trong việc này thôi, chứ cũng chưa có gì rõ ràng cả. Vì tự dưng tụi em gặp ở nơi làm việc được đôi ba tháng, rồi cả lũ bị cho về vườn vì công ty hết nhu cầu haha. Chuyện gặp nhau cũng lạ lắm, vì dù làm cùng một nghề nhưng ngành khác nhau một trời một vực, bình thường sẽ chẳng có cơ hội gặp đâu. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng em cảm nhận có kết nối gì đó lạ lạ với người này, kiểu em có thể thoải mái, "tự do thể hiện cá tính hâm dở" của em trước mặt người đó. Lại còn chia sẻ kha khá điểm chung với nhau, và em có cảm giác muốn chăm sóc cho người đó nữa, dù em là một đứa khá hậu đậu hehe. À, người đó dù lớn hơn em tận 7 tuổi nhưng vẫn còn độc thân ạ, chưa cưới xin gì bao giờ, dù vậy, khá đào hoa, nhiều cô chú ý. Đó là điều em không thích lắm, vì không biết có đối xử thật lòng với mình không, hay chỉ đùa vui. Nói chung, những băn khoăn của em chỉ xoay quanh chuyện người này có tình cảm gì với em hay không, em chỉ muốn tìm cho mình một soulmate thôi, chứ bản thân em cũng chẳng đòi hỏi gì quá nhiều đâu ạ. Em cũng tin rằng nếu có duyên nợ thì sẽ đến với nhau, nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Nhưng vì những sự trùng hợp kỳ lạ, giống như tụi em bị quăng vào nhau vậy, nên em đôi lúc tự hỏi đây có phải là người mà định mệnh dành cho mình?
Một ít tâm sự vậy thôi ạ.
Cảm ơn anh và mọi người đã đọc.
#1556
Gửi vào 16/07/2021 - 15:44
goldfish, on 16/07/2021 - 11:42, said:
học huyền học mục đích cuối cùng không phải để cải vận hay sao?
Tôi không phản đối câu trên, bạn nên đọc hiểu kỹ hơn điều mà tôi nói trước khi quote.
Hơn nữa, "Nhân" ở đây nó phải phải vượt mức người thường thì mới thắng được "Thiên", điều này bạn có chắc bạn làm được không?
Sửa bởi thienmye: 16/07/2021 - 15:44
#1557
Gửi vào 16/07/2021 - 17:44
MaiLan, on 11/07/2021 - 17:40, said:
Chào ông. Cháu không biết gì về tứ trụ / tử bình, thấy bạn bè tò mò nên hỏi dùm. Mong chủ nhà và các vị khác chiếu cố. Kính ông.
Tôi cứ tưởng là ML hỏi số cho ML, nay người nầy đã xuất hiện và tự sự . Đang còn diễn tiến hấp dẫn chờ Cô áy cho biết thêm .
Thanked by 2 Members:
|
|
#1558
Gửi vào 16/07/2021 - 18:01
Bát tự em Tân Mùi- Đinh Dậu - Ất Mùi - Tân Tị.
Sửa bởi Ngan.Nam.Dua.Cua: 16/07/2021 - 18:08
#1559
Gửi vào 16/07/2021 - 19:17
hoadung, on 16/07/2021 - 12:00, said:
Dĩ nhiên nhìn bát tự của bạn Tân Mùi kia, thấy 4 trụ 8 chữ rành rành, hì hì. Ai cũng thấy được. Nhưng thấy tận tâm can nó thì sửa mắt kiếng lại, 1 ly trà, 1 ly cà phê có sẵn, tập trung vào từng chi tiết, đến lúc nào đó sẽ nhìn ra cái gì đó, eureka !!! (và nhìn lại thấy mình ngồi trong thùng nước lại rất là ok, haha)
Giỡn thôi, chứ tứ trụ em Tân Mùi đó có cái mà ai học tử bình cũng nhìn thấy là quan sát hỗn tạp; tức có 2 quan, 1 sát. Hỗn tạp thì cần thân tọa vượng địa là không khó xử, nếu không thì phải có khứ lưu. Nhưng mậu, kỉ không thấu lấy gì mà khứ với lưu? Tuy nhiên, Hồng Loan trụ ngày, hợp với Thìn, sẽ gặp chính quan của mình không lo lắm.
Cho ML hỏi thêm: "chính quan" là chồng phải không bác? Đương số sẽ kết hôn vào năm Thìn?
Kính bác.
Đinh Văn Tân, on 16/07/2021 - 17:44, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#1560
Gửi vào 16/07/2021 - 20:01
Hành hạ kiểu gì mà vd ra quần. Mơ ác mộng à.
Như a hôm qua là ko lấy bỏ lên chùa ế luôn đến h, còn anh thì sao mà ko lấy.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












